1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Chị Cọp nói câu nào là trúng câu đó ạ
  2. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    E cũng học cách này của các chuỵ nè. Đợt đó e cũng bơ chàng và hắn ghen nhưng vẫn cố "calm down" nói là " em có ai khác ngoài chàng ko". Em nói "No", hắn bảo tiếp " vậy tại sao em mất tích để anh phải đợi ?" ( vậy là lộ ra chuyện chàng online đợi mình dài cổ ). Em nói tiếp " em bận". Hắn điên lắm quát em " vậy thì hai đứa commit đi, hai gia đình gặp nhau đi rồi em cứ tiếp tục ước mơ của em, anh cũng sẽ tập trung vào công việc của anh mà ko lo e chat chit với ai...." Rùi hắn tiếp lời " kết hôn chưa cần luôn anh sẽ cho em thêm thời gian nhưng a cần một cái gì chắc chắn từ phía em" .... Tính đến giờ bọn em tạm chia tay được 3 tháng 10 ngày hihi vì e muốn tập trung việc học tiếng Hàn còn chàng dù ko muốn nhưng cũng phải chịu. Đứa bạn bảo e vô tâm nhìu khi thấy thế thật nhưng nếu không làm vậy sao biể chàng yêu mình tới đâu. Hôm trc hắn có lẽ nhớ nhung quá nt "Error file" ( cái kiểu giả vờ nt nhầm) , e im ko nt gì hết học xong mệt quá lăn ra ngủ sáng hôm sau thấy 11 cuộc gọi nhỡ bên PK đính kèm mấy cái tn "why u didnt reply me" em im luôn. Hai hôm sau e phỏng vấn thành công schoolarship e nt khoe hắn nhưng chỉ nt ngắn gọn chứ ko miss u này nọ ( nói chung cả hai bọn e dù rất thích nhau nhưng đêù cố gắng kìm nén cho mục tiêu xa hơn ). Chàng đáp lại e cũng lạnh lùng chỉ nhắn ngắn gọn là " All the best". Từ bữa đó ko có nói j hết nữa. Nhưng e thấy đúng như các chị có chia sẻ PHẢI HỌC Cách BƠ như vậy c e mình sẽ vui vẻ sống tin tưởng nhau là chính chứ ko phải giám sát nhau 24/24 và cũng như là thử thách của tình yêu. Chúc các chị iêu luôn vui vẻ và yêu đời như vậy ạ. Lâu ko ngoi lên e nói nhìu ghê :P
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Linhnguyen121 em ơi, chị cọp đây, chị vẫn nhớ em mà. Bây giờ phải là lúc bình tĩnh đưa ra đối sách nha em, chuyện buồn bã hạ hồi phân giải. Nếu chị là em thì chị sẽ làm như sau: Chị sẽ bay sang Ấn, gặp gia đình họ nói chuyện xem sao. Như em nói, cái gì của mình thì mình phải giành lấy, theo một nghĩa tích cực nhất. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, nên nếu em quyết định thì hãy nhanh lên. Mình sang gặp, dốc sức cho trận chiến cuối cùng. với điều kiện là BF của em phải toàn tâm toàn ý với em. Ngày xưa chị Thảo cũng phải sang ẤN, bị gia đình dòng họ anh Sandy quây quần phỏng vấn, mãnh hổ nan địch quần hồ, cuối cùng cũng thắng lợi.

    Phải xác định mục đích sang gặp để làm gì: Trình bày, thưa chuyện, thuyết phục gia đình và quan trọng hơn, gặp BF để gia tăng và củng cố tình cảm.

    Xác định thời gian: Gặp gỡ bao lâu?

    Nếu gặp em sẽ định làm gì? Khổ nhục kế hay bày quân mà đánh?

    Nếu cuối cùng gia đình vẫn không đồng ý thì sẽ như thế nào? Kinh nghiệm từ các chị đi trước cho thấy, không có chuyện gì là không thể, vấn đề là quyết tâm của anh chàng kia lên tới đâu. Một anh áp dụng đúng chiến thuật của Gandi, đấu tranh bất bạo động, sống như 1 cái bóng trong nhà, giảm thiểu mức tiếp xúc với gia đình để thuyết phục. Sau 1n, thấy con trai sống như 1 bóng ma, họ đã đồng ý cho đôi bên lấy nhau. Như anh Sandy thì đã tuyệt thực 3 ngày. Một anh khác đã giả vờ uống thuốc tự tử (ảnh uống vitamin thôi) để bắt buộc gia đình chấp nhận. Gia đình sợ quá, buộc phải đồng ý. Như BF chị, đã lấy lý do là bận học nên ở lại UK mà không chịu về nhà đính hôn nhưng ảnh ở xa, nên vẫn thuận lợi hơn BF của em.

    Các bà mẹ Ấn drama ghê lắm, nhiều khi bệnh tim chả có gì đâu nhưng lấy đó làm vũ khí ép buộc con trai. Ba của BF chị bị bệnh tim, lúc đó chị đã hỏi ảnh, nếu gia đình lấy cái chết ra làm áp lực thì anh sẽ ntn? Ảnh trả lời, ảnh sẽ không đến với chị và sẽ sống suốt đời như vậy, không lấy ai. Và ảnh cũng từng tuyên bố với mẹ ảnh rằng, đừng nghĩ đến việc sẽ arrange cho ảnh 1 người nào đó. Nếu mẹ ảnh làm như vậy, ảnh sẽ bỏ nhà ra đi ngay lập tức.

    Cho nên, biện pháp BF bỏ sang VN cũng không phải là chuyện dở. Báo hiếu cho cha mẹ không phải bằng cách hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình đâu. Em và người yêu vững vàng lên, 1n không chịu thì 2n họ sẽ chịu. Nước mắt chảy xuôi mà em. Nên em hãy tự tin và mạnh mẽ lên. Em chỉ còn 1 tháng để quyết định, theo chị em nên làm visa đi. Có visa rồi quyết định đi hay không cũng được.
    --- Gộp bài viết: 21/08/2016, Bài cũ từ: 21/08/2016 ---
    Nếu em lo sợ về sức khỏe của hiền mẫu thì em có thể bảo chàng thực hiện kế hoãn binh, bảo với mẹ là vẫn chưa quên được em. Cho chàng thời gian 6 tháng, 1n gì đó để quên em, chứ bây giờ lấy cô đó thì tội cho cổ lắm. Đại khái vậy. Rồi trong thời gian đó, hoặc cố gắng thuyết phục gia đình, hoặc là bắt chước các anh, sống lặng lẽ, đừng nói đừng cười với ai, tỏ vẻ đau khổ hoặc là tìm cách chạy sang nước ngoài làm việc.
    --- Gộp bài viết: 21/08/2016 ---
    @MiaNguyen310: vẫn chưa chia tay anh PK đó à? :P
    Baljeet257 thích bài này.
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Nhà em không có vấn đề gì hết chị @copconmisa ạ. Mẹ em đã có lần hỏi em là sao không yêu ai, thằng Ấn nhất định lấy nó à. Hôm đó em có bảo vâng, con lấy bạn ấy hoặc không lấy chồng. Từ đó mẹ em không hỏi nữa.
    Còn về phía bạn ấy, Gia đình bạn ấy biết rõ chuyện của em lắm, nhưng chắc mới gặp 1 lần mà không nói chuyện được gì nên cũng không ưng ý. Em đã apply visa, đang đợi kết quả rồi và cũng sẵn sàng đi. Bạn ấy đi business trip về là em sang. Tiếng Ấn em cũng mới học được có mấy buổi. Em lo lắng qúa.
    Không biết bọn em có được may mắn như chị Thảo không ạ.
    Chị ơi theo chị em nên ở lại đó bao lâu? Em chỉ có thời gian 5 ngày từ 10/9-15/9 thôi ạ. Em còn phải về đi làm nữa.
    Bọn em còn làm business chung với nhau nên kể cả sau này có thế nào vẫn phải có liên kết.
    Em ức chế quá chị ạ.
    Bf của em thì chỉ thấy mẹ với bố rơi nước mắt là xoắn hết cả lên rồi, em lo là chuyện của bọn em không được may mắn như vậy. :(
  5. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Ờ, thấy lấy chồng Ấn, con gái tụi mình mất giá nhờ... Cứ như giai Ấn là toàn vàng ròng hết cả ấy. Nhưng nếu nhẫn nhịn được thì cố chiến đấu để được ở bên nhau nhé! Chúc bé Linh xinh nhiều may mắn!
  6. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Hôm qua chàng bảo tớ là "Like 16" ý là yêu như trẻ con :)) Nhưng tớ thấy vui các cậu ạ. Như Xuân Diệu ý, tình nào cũng là tình thứ nhất, yêu lúc nào cũng nồng nàn (nhưng mau quên, mau lành :)

    Tớ có người anh bên Nauy kể rằng, có cô bạn Ấn học bên Nauy cũng yêu vài bạn rồi, thế mà lúc lấy chàng Ấn, cô ấy phải đi vá để lên xe hoa. Tức là không vá thì không cưới. Nếu thực sự tư tưởng của người Ấn còn nặng nề như vậy thì phụ nữ thiệt thòi và khó sống quá.

    Thật lòng, tớ chưa kết hôn bao giờ vì tớ thích làm mẹ đơn thân. Thực tế thì tớ cũng có 1 em bé 4 tuổi rất thông minh và biết hợp tác với mẹ. Mối quan hệ của tớ và bố em ấy vẫn tốt (không yêu, ko quan hệ), lịch sự, lãng mạn chừng mực và cùng yêu thương chăm sóc con chung (mấy hôm mưa to bão lớn bố bé vẫn lái xe đến đón 2mc tớ về...). Tớ kể cho chàng nghe và chàng vẫn ở bên cạnh nói chuyện với tớ, không quá quan tâm đến con tớ nhưng cũng ko thờ ơ... (Chàng xếp thứ 3 trong thứ tự ưu tiên của tớ là vì vậy. Học hành và công việc số 1, con số 2, chàng số 3). Tớ thấy như vậy cũng tốt. Vồn vã quá cũng dở. Chàng cũng kể chuyện quá khứ cho tớ nghe. 2 bên trao đổi cởi mở và thống nhất tôn trọng quá khứ của nhau, và sẽ không bao giờ nhắc đến người cũ của nhau nữa. Tớ cũng không quá kỳ vọng vào mối quan hệ này, để nó tự nhiên, trôi đi đâu tùy thích vì dù sao tớ cũng vẫn vui với sự lựa chọn làm mẹ đơn thân của mình.

    Là phụ nữ, tớ nghĩ, cũng nên có kế hoạch back up. Đừng bi lụy vì một người đàn ông nào (rút ra từ cuộc tình đầu 5 năm của tớ). Làm như vậy sẽ tốt hơn cho bản thân. Ngày đó, tớ không có ai để share, ít la cà diễn đàn nên thực sự chết chìm vì cuộc tình này luôn á.

    Mong các bạn (đặc biệt các em 9x) đủ tỉnh táo và bình tĩnh khi yêu.
  7. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Haha. Đối với em thì cũng chẳng phải vàng ròng gì đâu, bọn e có quá nhiều dự định cùng nhau, làm ăn chung với nhau. Nên không phải thôi là thôi ngay đc
    Lúc nào em cũng có 2 suy nghĩ:
    Suy nghĩ 1: nếu đến đc với nhau thì lại phải tiếp tục 1 cuộc chiến nữa là ra nước ngoài sống.
    Suy nghĩ 2: Nếu không thì cũng gọi là may mắn vì biết đâu sức chịu đựng của mình có hạn, rồi lại ko chiụ đc thì sao.
    Nhưng cái gì làm đến nơi đến chốn, cố cho bằng hết để không còn gì để hối hận trách móc nhau về sau.
    Em vẫn đang rất shock vì quyết định của bố mẹ bạn ấy. Vì kế hoạch là 2 năm nữa chứ ko phải là 1 tháng nữa. Nhưng khác biệt văn hoá nó là thế mà chị. Ai chấp nhận được thì làm, nếu không thì thôi. :)
    Shamrock16 thích bài này.
  8. rosiee

    rosiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Em luôn rất thích đọc các comment của chị Cọp vì comment nào cũng sâu sắc và rất đáng để lưu tâm. Em cũng có lội ngược mấy tầng, nhiều khi chỉ ước sao lúc mình thích bạn người Ấn đó không phải là lúc forum xôm tụ nhất để có lỡ bị blind love thì cũng có những người như chị Cọp giúp sáng mắt ra :D

    @Linhnguyen121: Mình có đọc được chuyện của bạn ở mấy tầng trước, mình cứ tưởng là bạn đã get over chuyện của bạn rồi chứ :(. Yêu trai Ấn thật chẳng dễ dàng gì, chúc bạn sẽ có được happy ending nha.
  9. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    @copconmisa c ơi bọn e như nợ nhau vậy vẫn chưa dứt khoát dc. E mong c vs anh nhà c vs cả couple của @Benatite sẽ thành cho e có chút động lực ạ vs cả e sắp sang HQ và râst nhìu ước mơ dự định ạ từ ngày quen cchàn học hành bị bỏ bê. May là lấy lại dc phong độ rùi. E lên mạng tự tìm hiểu văn hoá PK ( ko cần hắn giới thiệu ) qua đó mà e có rất nhìu bạn là con gái Pk ở Karachi là nhìu nhất ạ. C @copconmisa đã thử #samosa và đeo giày #khussa của PK bao giờ chưa ạ. Hai c ơi ở đây ai cũng interest India thuu có mấy c e mình là mê zai PK à.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Linhnguyen121 Nếu em bảo là em chỉ có 5 ngày để ở lại thì đành phải vậy thôi chứ biết làm sao giờ? Thật ra chị cũng không hình dung là mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Theo chị, mình cứ sang bên đó trước rồi liệu tình hình mà xử lý, nếu cần phải ở lại thêm thì tới luc đó tính tiếp. Quan trọng nhất là BF của em, nói chuyện với bạn ấy xem thử mức độ quyết tâm cao tới mức độ nào, vì quyết định cuối cùng là của chàng, mình chỉ đóng vai trò hậu phương mà thôi. Bạn ấy là người hiểu rõ gia đình nhất, và cũng là người biết được trái tim của mình nông sâu tới đâu. Chị nghĩ em sang tới nơi, gặp gia đình và gặp người yêu thì sẽ có câu trả lời ngay thôi. Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra là bạn ấy không vượt qua được áp lực của gia đình thì chứng tỏ tình yêu dành cho em vẫn nhỏ hơn nỗi sợ từ phía ba mẹ. Nếu mà như vậy thì cho dù có lấy nhau đi chăng nữa em cũng sẽ khổ, gia đình họ vẫn sẽ soi mói và biết đâu sau này sẽ tìm cách cho anh chàng lấy thêm một cô vợ Ấn nữa. Em đi đợt này là thể hiện cho BF thấy là tình cảm của mình sâu đậm đến mức nào và cũng mong tiếp thêm cho bạn ấy sức mạnh, nhưng ý chí nội tâm của người ta vẫn là yếu tố quyết định. Chứ nếu đến với nhau mà em trong tâm trạng phập phồng, không biết gia đình bên kia gả vợ cho chồng mình bất cứ lúc nào thì hạnh phúc sẽ không bền lâu. Tới lúc đó, cuộc đời em lỡ dỡ, có chồng mà cũng như không, muốn khóc cũng không khóc được. Nếu như không đến được với nhau thì he is not your Mr. Right mà thôi. Sau tất cả mọi chuyện, chị học được một điều rằng, nothing is impossible in this world. Bây giờ con người đã nghĩ tới việc lên cung trăng sống, lại còn có những nghiên cứu cải tử hoàn sinh thì việc bạn em có chống lại được sự áp đặt của gia đình hay không không phải là bế tắc. Em cứ xông vào hang cọp đi, cũng là một cách để nhìn lại lòng mình. Nếu mà không được, chị nghĩ người ân hận sẽ là anh chàng ấy đấy, không phải em đâu em gái à.
    --- Gộp bài viết: 22/08/2016, Bài cũ từ: 22/08/2016 ---
    @MiaNguyen310 chúc mừng em nhé vì đã được học bổng sang HQ học. Em học ngành gì? Đi bao lâu? Chị nghĩ là em được đi xa, nhìn thấy một thế giới khác thì tự động thay đổi cái nhìn về tình yêu thôi. Chị không thích ăn samosa, còn giày đó thì chị chưa thử, hy vọng sẽ sớm có dịp đi PK để thăm thú nhiều thứ và ăn nhiều món ngon
    --- Gộp bài viết: 22/08/2016 ---
    @rosiee nghe em nói vậy chắc chị sẽ cố gắng vào đây thường xuyên hơn, thấy các bạn yêu đương mà mù quáng, nhẹ dạ quá làm chị cũng sốt ruột. Nếu em có thời gian lội ngược tầng thì chị nghĩ chẳng mấy chốc sẽ sáng mắt ra thôi. Trai Ấn đơn giản và dễ hiểu mà, chỉ có điều con gái VN mấy khi được nghe mấy lời ngọt ngào đâu nên trai Ấn cho vài muỗng đường là chết lên chết xuống.
    --- Gộp bài viết: 22/08/2016 ---
    @Shamrock16 Chuyện cũ của nàng chắc cũng buồn như chuyện của các chị trước đây. Không biết tương lai ra sao, nhưng nếu nàng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với mối quan hệ này thì hãy cứ như vậy. Mình chỉ lo là tình cảm ngày càng phát triển, đến lúc cần phải quyết định thì nàng sẽ thấy khó khăn vì không biết làm sao cho chu toàn thôi. Mình tò mò chút, cuộc tình trước của nàng có liên quan gì đến người Ấn không?

    Các em tre trẻ nghe lời chị Shamrock16 yêu đương tỉnh táo và bình tĩnh nha, không thôi mất thời gian bi luỵ và đau khổ.
    --- Gộp bài viết: 22/08/2016 ---
    Á, hôm nay đông đủ quá, chị @naresh27naresh vào rồi. Chị ơi, vào mở mang kiến thức cho các nàng tập tành muốn làm dâu Ấn dùm em với, chị người thực việc thực chân thực hơn em nhiều :D

Chia sẻ trang này