1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Vui tí nếu như chế độ vào tay Vt:
    Vấn đền đặt ra mà các bạn mong muốn cách mạng *** có lời giải đáp. Đó là:

    Cướp chính quyền xong thì làm gì để phát triển đất nước?

    Đường lối cách mạng đặt ra trong hiến pháp các bạn là sau này sẽ không thu đất của dân nghèo, dân oan để làm dự án. Vậy các nhà tư bản sẽ lấy đất ở đâu để xây nhà máy cao ốc đường cao tốc sân bay? Móc ở lỗ đít ra à hay là xây ở bên Bắc Kinh Thâm Quyến?

    Mà đương nhiên các bạn *** cần nhà máy xí nghiệp ô nhiễm, đường cao tốc tốn kém, sân bay xa hoa, nợ công khủng khiếp. Do đó *** có chuyện thu hồi cướp đất của nông dân nữa. Dân các bạn tha hồ cấy cầy sản xuất trên đất đai của mình. Sáng thúc trâu ra đồng, trưa về bú diệu khật khừ, đêm xuống *** nhúc nhắc đúc con. Đời còn gì hơn thế.

    Thuế thì hoàn toàn được miễn các bạn ạ - cách mạng *** nào chả hứa hẹn miễn thuế he he, *** như cộng sản tận thu tận diệt từng cân thóc củ khoai. Công chức cách mạng đi làm thì được dân tùy tâm góp tiền để trả lương như thế sẽ chống được tham nhũng và công khai được thu nhập. Người công chức thời đại mới của các bạn là người có trình độ đại học đào tạo ở Mỹ, được dân bầu, tiếng anh như gió, luật làu làu, bác sĩ thì nếm *** cho bệnh nhân, giáo viên thì rửa đít cho phụ huynh, công an thì đẩy xe cho hàng rong. Và quan trọng nhất là hài lòng với lương 3 triệu, ko tham nhũng 1 đồng. - ** nhẽ công chức học nhiều quá thần kinh mẹ.

    Ngoài ra để đảm bảo đỡ tốn kém phình to bộ máy, các cơ quan nhà nước *** cần nhiều nhân sự. Bọn cộng sản vô tích sự mới cần đông công chức để ăn bám. Chế độ mới chỉ cần 1/10 số lượng công chức của cộng sản là có thể giải quyết tốt mọi vấn đề. Trước đây cộng sản cần 100 bác sĩ cho 1 bệnh viện thì giờ chỉ cần 10. Công an phường 20 người giờ chỉ cần 2. Cơ quan nào trước đây dưới 10 người thì giờ giải tán cho đỡ tốn. Đội tuyển bóng đá quốc gia nuôi bằng tiền nhân dân, 11 thằng giờ chỉ cần đúng 1 đứa. Trong các cơ quan cũng *** cần xếp, nhân viên làm tốt hơn thì sếp *** nên tồn tại. Sếp là bọn lợi ích nhóm xấu xa.

    Con người cách mạng mới toàn siêu nhân cả. Đọc hồ sơ quy hoạch thủ đô trong nửa tiếng là xong, thiết kế cơ sở trong 10 phút. 5 phút sau là cấp phép xây dựng. À quên, xã hội mới có *** dự án kinh doanh đâu mà cần quy hoạch mí thiết kế, vì thế đỡ được bao khoản thời gian. Giải tán mẹ Bộ xây dựng, sở kiến trúc, đầu tư...

    Đấy là các công chức viên, còn lãnh tụ thì đương nhiên phải là những trí thức yêu nước thương dân căm thù giặc Tầu như Quang A, Xuân Diện vv... Lãnh tụ đi xe Matiz, dừng xe khi đèn đỏ, lội ruộng vớt bèo cùng nhân dân và chửi Tầu ko khoan nhượng, thật hòa đồng giản dị anh hùng bất khuất. Lãnh tụ sẽ được dân trực tiếp bầu lên và ko thích thì phế truất, rất dân chủ. Chả hạn ông Quang A đang làm tổng thống thì 1 nhân dân *** thích có thể đến tận văn phòng ông, tụt quần chổng mông vào ông và bảo: Ăn **** tao đây này, tao *** thích mày, thế là ông Lãnh tụ lễ phép thưa:

    - Vâng, tôi xin cảm ơn đã góp ý, nếu ko thích thì tôi từ chức ạ. Và ko quên mỉm cười trìu mến khen người dân: **** anh to quá.

    Sau đấy thì lại ông khác lên thay, rồi lại từ chức cứ thế nối tiếp nhau tạo thành văn hóa từ chức rất hay. Từ chức vì đủ lí do như vượt đèn đỏ, uống chén diệu thuốc khi lái xe, quên đội mũ bảo hiểm khi lái uây tầu, con trai vừa lên chức Tổ trưởng bảo vệ vv... Nói chung là nội các chả phải làm cái *** gì ngoài từ chức và nhậm chức hết mẹ cả nhiệm kỳ. Được cái nhân dân ai cũng có cơ hội 1 lần trong đời làm lãnh tụ. Dân chủ là đây chứ đâu.

    Các công trình cách mạng bấy giờ chỉ mang tính phục vụ xã hội 1 cách miễn phí. Cách mạng xây thật nhiều trường học để trẻ em nơi đâu cũng được học hành. Vì *** phải đóng thuế, *** vay nợ công nên tiền xây trường lại bà con tự nguyện đóng góp. Chỉ cần 1 tỷ là có thể xây được 1000 ngôi trường, *** đâu hoang phí như công sản. Học phí miễn mẹ tới già luôn. Giáo viên như đã nói ở trên, lương 3 triệu do nhân dân đóng góp. Trẻ mầm non phải nuôi béo mầm, tiền nuôi ở đâu tao *** biết, tính hết vào lương rồi.

    Học sinh vùng cao đói quá *** đi học được thì cách mạng sẽ phát động phong trào cơm Thịt gửi lên cho các em. Chỉ cần nhà 1 em thôi không có cầu bắc qua sông thì sẽ lại làm cầu giống như ở Nhật í, đoàn tầu chỉ chở duy nhất 1 học sinh. Chi phí đương nhiên chi khoảng 1 triệu đồng, độ bền vĩnh cửu, chống được mọi lũ quét. ** type đến đây mới thấy cộng sản làm ăn như ***, toàn ăn bớt.

    Ngoài trường học thì bệnh viện cũng là 1 trong số ít công trình được xây dựng. Cộng sản thiếu giường cho bệnh nhân chứ chế độ mới thì ko. Đất xây dựng theo như Hiến pháp thì tuyệt đối ko thu hồi của nhân dân tuy nhiên nó vẫn có, ở đâu thì *** biết (nói đến đây lại muốn móc từ lỗ đít ra 10 héc ta đất quá). Xây dựng thì sẽ đấu thầu minh bạch công bằng cho tất cả nhà thầu, và chỉ chọn bạn Nhật Bản tự bỏ tiền túi ra xây cho chất lượng. Công chức viên siêu nhân sẽ thẩm định bản vẽ công trình trong nửa ngày *** đâu om lâu vài tháng như cộng sản. Sau đó để đảm bảo quyền dân chủ, nhân dân ai cũng được tham gia kiểm tra thẩm định góp ý, thiên cung địa phủ, hạt nhân nguyên tử nhân dân đều biết cả, huống hồ là 1 công trình xây dựng.

    Anh nhà báo khi đó đá đá chân cốp cốp vào cột Bê tông bảo: Ừm cột này ít thép quá, phải cho thép phi 50 mới chắc chắn, chị hàng nước đái xè xè vào chân tường kêu: Ưm, vữa này bở quá phải thêm tí xi măng. Anh kỹ sư người Nhật nghe vậy cúi đầu lễ phép thưa:

    - Dạ cảm ơn anh chị đã góp ý, chúng tôi xin sửa chữa điều chỉnh theo ý kiến để công trình đạt chất lượng tốt hơn ạ. Sau đó công trình hoàn thành trong nửa tháng đúng là những con người chế độ mới thật siêu việt dân chủ. Thiết bị thuốc men sau sẽ được Mỹ cho, Nhật cho, Liên hợp quốc cho, Bill Gate cho. *** có ai cho thì lại móc *** ra là có. Nói chung ai cũng được bao cấp đi viên *** mất tiền, 1000 nghìn ngừoi vào viện cấp kiu 1 lúc thì 10 bác sĩ cũng chữa cho đồng loạt ko ai phải đợi như thời cộng sản nữa.

    Dân khi đó chỉ cần hô thần chú: cán bộ ở đâu khi dân cần? Thế là dù kêu ở Cà Mau, chỉ 5 phút sau trực thăng tự chế đã bay từ Hà Nội vào chở đi cấp cứu.

    Bảo hiểm thì các bạn chỉ đóng vài nghìn đồng cho vui, khi nào bệnh thì nhà nước sẽ gửi các bạn sang SInhgapo chữa. Mọi phí tổn đều đã được tríc từ quỹ bảo hiểm. Đương nhiên quỹ ko rút ruột thì có mà đầy tiền. ** bọn Sinh mà nghe điều này nhẽ *** like.

    Điện thì sẽ ko còn thủy điện gây lũ lụt, nhiệt điện gây ô nhiễm, chỉ có điện sản xuất từ cánh quạt Phong năng công suất 10mw 1 năm rất sạch sẽ an toàn. Tiền *** biết lấy ở đâu bây giờ, yên tâm nhật sẽ tài trợ miễn phí. Thế là bà con tha hồ dùng điện bét nhè *** bao giờ sợ thiếu. Dây điện đương nhiên *** cần vì đi dây là phải đào đường. XH mới *** chấp nhận đào đường, xây lô cốt. vì thế đương nhiên điện tự nó biết chạy đến từng nhà.

    Về công nghiệp, Như đã nói ở trên, *** cần nhà máy xí nghiệp ô nhiễm thu hồi đất tốn kém, cách mạng vẫn có nền công nghiệp phát triển. Ta có thể sản xuất được trực thăng, tầu ngầm ở ngày trong xưởng bơm vá xe máy. Việc xuất khẩu các sản phẩm này sẽ mang lại giá trị rất cao và là nguồn thu chủ yếu của quốc gia.

    à còn vấn đề về quốc phòng biển đảo. Đương nhiên cách mạng sẽ tuyên chiến đánh chứ không hòa. *** ai hèn hạ bán nước như cộng sản. Đánh Tầu thì dễ thôi, máy bay xe tăng Tầu toàn đồ xịt lốp ko tính, lính tầu con 1 sợ chết. Ngừoi chế độ mới toàn dũng cảm gan dạ, ý chí đồng lòng 1 người giết 10 địch. Lại được sự ủng hộ của các bạn Mỹ, Nhật, Phi, Indo, Mã và cả Tây Tạng đánh cho Tầu ko còn mảnh giáp. Trường sa hoàng sa chỉ nửa ngày là lấy lại được.

    Sau đấy cách mạng cảm ơn các nước bạn bè anh em và bảo ai về nhà nấy, trường sa hoàng sa biển đông là của Việt Nam, Phi, Mã, In đô chúng tôi cảm ơn các bạn nhưng đất của vua Hùng để lại chúng tôi ko thẻ trao vào tay các bạn. *** mẹ bọn Tầu cộng tham lam chúng vẽ lữoi bò chiếm hết biển đông của Việt Nam. Việt Nam sẽ vẽ lại đường luwoix Rồng.

    Còn nước bạn Mỹ để cảm ơn chugns ta sẽ cho họ thuê cảng Cam Ranh, ở đó Mỹ sẽ kiểm soát được cả thể giới kể cả Nga và sao Hỏa, alien, zerg, zombie vv... Vì Cam Ranh là vị trí quan trọng nhất thế giới luôn. Mỹ sẽ biết ơn VIetj Nam suốt đời vì việc này nên việc giúp đánh Tầu vẫn là giá quá hời với Mỹ.

    ... lại mỏi tay quá *** mẹ nghỉ tí. THiên đường cách mạng của các bạn huy hoàng thật, mong chờ vãi *** đi thôi...
    Copy đọc cho vui
    thansau_72 thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.981
    Đã được thích:
    19.153
    Công nhận đọc cái còm này của ông hào hoa éo hiểu là ổng troll hay thanh niên nghiêm túc nữa :-D
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Các bác cho hỏi nếu mà check 1080 số điện thoại bàn nhà 1 người thì bọn nó có báo lại cho nhà người kia vừa có người check ko nhỉ
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Thoải mái đi, bọn tổng đài ko quan tâm đâu
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.981
    Đã được thích:
    19.153
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cái bài trên là ông gì người Thanh Hoá thì phải!
    Đi lề phải nhưng giọng văn phản biện kiểu hài hài, vui vui.
    Nói chung quan điểm cũng không rõ lắm.
    Có cái truyện gì viết về thằng Hùng đọc hay.
  7. falke

    falke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    86
    ông võ tòng đánh mèo viết nhiều bài tạp văn kiểu trào phúng nhưng tôi đọc chả thấy hay gì. Hôm nọ vớ được quyển "có một phố vừa đi qua phố" cùa Đinh Vũ Hoàng Nguyên đọc thấy hay, giải trí hơn nhiều. Có bác nào đọc quyển đấy không ?
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Bài này của thằng Pín nó viết, cũng có 1 vài điểm có lý:
    Cái gì sẽ xảy ra khi chính quyền mất kiểm soát ??

    chỉ nghĩ thế thôi, kẻ hèn này vã hết mồ hôi dầu.

    Này lũ chó đẻ khốn nạn hãy ngừng kích động giết chóc, chính quyền chết tiệt này đang quản gần 100 triệu thàng con mõm vẩu dép tổ ong khá ngon lành, đừng có làm trò nữa, dân nào, thì chính quyền đó.

    Dân lười ngu và ác, cần có chính quyền tương xứng mới quản đc, nếu có chính quyền mới kêu bằng từ hoa mĩ "dân - chủ" thì chết mẹ chúng mày đó.

    Ngược sử, chúng ta có bà nguyễn thị Năm, 1 nhà tư sản lừng danh làm ăn rất thành công với Pháp, nhưng adua với lũ nghèo, thì thụt đi đêm và cung cấp hậu cần cho các đồng chí bần nông làm cách mạng, và cách mạng thành công như bà mong mỏi...
    Cái giá phải trả cho kẻ chơi dao 2 lưỡi khá bi thảm, bà bị lôi ra giết đầu tiên. Lũ bần nông chỉ tay vào mặt bà kể tội trước khi bắn bà bằng những viên đạn rất có thể mua bằng tiền của chính bà.
    câu : " chơi dao có ngày đứt tay " hoàn toàn chính xác với bà.
    RIP bà.

    Người Sài Gòn cũng đã hân hoan khi giết đc tổng thống của họ, Ngô Đình Diệm độc tài lão nhân gia, nhà nhà tươi cười hớn hở đổ ra đường ăn mừng nền dân chủ, quả nhiên dân chủ có thật, nhưng lũ ngu học *** nuốt trôi đc dân chủ, đúng 1 giáp sau, lũ bần nông chân đất từ củ chi, bến tre , cần giờ cần đước vvv và BKC đổ xô vào saigon hoa lệ với mã tấu và aka...
    lũ cẩu saigon ngu học đấm ngực kêu trời nhưng quá muộn, chính dân chủ đã làm hại chúng, dân chủ như miếng vàng gắn vào cái răng vẩu, chỉ lóe lên 1 chút khi cười, chứ cả hàm vẩu vẫn hoàn vẩu, *** khá đc.

    gần đây nhất, chính quyền đã mất kiểm soát ( hay già vờ mất ) đúng 01 đêm ở Bình Dương, lũ bần nông ngu học đang làm công nhân ở các khu công nghiệp bỗng vùng dậy chói lòa, vứt bỏ bộ dạng lam lũ cam chịu thường ngày, chúng hóa cướp ngay và luôn, diễu hành trên đường với cờ, chúng cướp và đốt tất cả trên đường đi của chúng.

    bọn cẩu này ngu đến nỗi *** phân biệt đc đâu là tầu, đâu là đài, singapo hay hàn quốc, chỉ 1 đêm, chúng đốt sạch khu bình dương, khói cả tuần sau chưa tan...

    Vậy khi chính quyền mất kiểm soát, thàng nào sẽ chết cả nhà ??
    Bọn giàu, chứ còn bọn nào, con o sin hiền lành nhà anh chị hóa ra là 1 nữ đồng chí trung kiên cài cắm, chúng rút dép tổ ong vả vào mõm anh chị để lục vàng. Thằng vé số hóa ra là biệt động thành, nó trói an h chị lại bắt nuốt sống cả tập vé số.
    các khu cao cấp royan, ciputra, phú mĩ hưng bị cướp đầu tiên, lũ nghèo hèn khốn kiếp, ngày thường xếp hàng rồng rắn chờ ăn cơm 2 nghìn, giờ mã tấu trong tay, hân hoan đi cướp giết hiếp, những kẻ lái ô tô riêng là mục tiêu của chúng, hết ô tô, chúng giết đến bọn SH, bọn quan chức tất nhiên chúng giết đầu tiên, rồi lũ giàu, rồi hơi giàu vv..

    Vậy có lên adua với lũ bần nông mõm vẩu ko ?? có adua với việc bắn người vô pháp vô thiên không ?? có muốn đẩy đất nước thành vô chính phủ ko ???
    hỏi đã là trả lời.

    Xin đừng adua với cái ác, hỡi các bạn giàu, hoặc hơi giàu, hãy căm thù cái nghèo túng và lười nhác, chúng nghèo do chúng ngu và lười, *** phải tại quan ăn hay tại anh chị giàu.
    Hãy đứng cạch tôi, tay trong tay, dìm lũ nghèo lười sống dở chết dở, để chúng thậm chí thở cũng hắt- ra, *** còn sức mà làm cách mạng.

    Nhắc lại nhé : đừng ác 1 cách hồn nhiên.

    ( ảnh 1 : người Saigon hân hoan khi giết đc tổng thống Diệm lão nhân - gia )
    ( ảnh 2 : Lũ cẩu ngu học bần nông đang cướp và đốt phá ở Bình Dương mùa trước )
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.981
    Đã được thích:
    19.153
    Mới xem BXH olympic 2016 mà bị choáng bởi... Ấn Độ - nước hơn tỉ dân mà chỉ có 1 bạc, 1 đồng =))
    _____Duc_No_________ thích bài này.
  10. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Ngụy Biện

Chia sẻ trang này