1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Ra trường, tớ chân ướt chân ráo thi đỗ vào 1 chi nhánh ngân hàng lớn ở Hà Nội, rồi biết chàng Mỹ. Yêu chàng như điên như dại. Chàng hết nhiệm kỳ, chuyển sang Nhật, mình bỏ việc tốt thu nhập cao để đi theo chàng... Tình cảm quá đậm sâu, rồi tự dưng chả hiểu mâu thuẫn ở đâu cứ thế phát sinh, chẳng đi đến đâu. Chia tay cứ ngỡ cả 2 có khi chết mất :))) Buồn mất hơn 1 năm... rồi ai cũng có cuộc sống tốt hơn, nhăn nhở cả ngày, chưa thằng nào chết cả :)

    Thiếu chàng, em cũng chẳng chết được đâu. Thiếu em, chàng cũng vậy. Life is going on... Vui lên! Phải tính từ con tính đi. Làm mẹ rồi, không mạo hiểm đánh đu được.
    rosieeCherry2311 thích bài này.
  2. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Mấy ông ấn đó hay nhập nhằng trong chuyện tình cảm lắm chị. Đồng ý là thích mình nói lời yêu thương cũng không cho mình cái danh phận rõ ràng, cũng không hề nói mình là bạn gái của ổng nữa. Nhưng ở ấn và đặc biệt là ở các thành phố lớn thì tình trạng arranged marriage đã không còn phổ biến nữa chị à, họ có thể tự do yêu và kết hôn với người mà họ mong muốn. Trường hợp arranged marriage chỉ còn phổ biến ở các vùng nông thôn thôi. Đúng là khi ngày nào người ta cũng nhắn tin hỏi thăm mình, chia sẻ chuyện này chuyện kia đến khi không nhắn nữa thì mình có cảm giác nhớ và trống trải kinh khủng. Chị nói đúng ai cũng muốn có một mối qua hệ rõ ràng, em đã buông tay sớm cho mình bớt đau khổ và hi vọng anh kia sẽ sớm cho chị câu trả lời chính xác. Là con gái mà đâu ai muốn có một mối quan hệ không rõ ràng đâu đúng không chị
    rosieeHanna99 thích bài này.
  3. rosiee

    rosiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Đúng rồi em, nên bây giờ chị ghét, chị bơ luôn. Thích ra sao thì ra. Bạn chị tuy ở thành phố lớn nhưng trước đó cũng ở thành phố nhỏ em ơi, ở đâu chị cũng không nhớ. Sau này bạn ấy đi làm, kiếm được nhiều tiền, gia đình bắt đầu khá giả thì mới chuyển lên Bangalore sống. Bạn ấy là con trai duy nhất trong nhà, nhà có 3 chị em gái mà lấy chồng hết rồi, mỗi người ở 1 nơi. Mà phải công nhận mấy bạn Ấn nể sợ ba mẹ dễ sợ. Bạn chị ở Ấn chẳng dám làm gì, uống beer cũng không dám uống trước mặt ba mẹ và lúc nào cũng chỉ mong được về lại Thụy Điểm sớm :]].
    thuytien0206 thích bài này.
  4. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Zai nhà em cũng thế, sợ ba kinh khủng. Ổng nói đang đi làm rồi nhớ em mà nghĩ lại ba ổng sẽ đánh ổng vì cái tội không chú tâm vào làm việc nên không dám. Chắc cũng có nổ ở nơi, zai mà em quen ngoài đi làm văn phòng ra thì tối về lại đến tiệm của zai kinh doanh tới tối mịt mới về đến nhà, nói chung là cơ hội tiếp xúc với gái không nhiều, đi làm cũng đi chung xe với ba. Mà thôi chuyện của em đã xong rồi, giờ nhắc lại em thấy đau lòng quá :(
  5. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chị @naresh27naresh ơi! Em đã gửi mail cho chị rồi ạ.
  6. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Em lại ngoi lên để hỏi chuyện chị @copconmisa và chị @naresh27naresh ạ.
    Hôm nay sau khi có bàn bạc kĩ với bf , thì bạn ấy nói với em là h gấp quá rồi, em sang bạn ấy cũng ko thể hoãn đc cái vụ engagement , nhưng engagement thì có thể break được. Nhiệm vụ của 2 đứa là làm thế nào để thuyết phục đc bố mẹ để break được cái engagement này trong năm nay.

    Bf này sợ nhất là bố mẹ có mệnh hệ gì, vì bạn ấy bảo 2 tháng trc mẹ bạn ấy uống thuốc tự tử vì bạn ấy ko chịu nghe lời về chuyện này. Đợt đó nửa đêm bạn ấy có gọi cho e từ bệnh viện, em có biết nhưng tưởng bà bị ngộ độc thực phẩm.
    Bác ý cũng mạnh tay như thế này thì em biết làm sao?
    Hai chị ơi! Cái vụ break engagement này có là có thật ko ạ? :((. Sao mà e hoang mang quá.
    Bf của em thì chưa bao h nói dối hay giấu diếm em điều gì, nhưng mà sao vụ này em không thể nào mà biết đc cái nào thật cái nào giả. :(
    Em cũng sắp xếp để sang bên đó gặp rồi, nhưng em vẫn chưa xuôi để bạn ấy chấp nhận làm engagement trong tháng này c ạ. Huhu. Khó chịu bức bối quá.
  7. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    @ linhnguyen: bạn em nói không hoãn được có nghĩa là chuyện engagement vẫn sẽ diễn ra, mà khi đã engage rồi em nghĩ muốn bỏ được dễ lắm à? ở việt nam thôi đã khó rồi huống chi đây lại là ấn độ mà nhà bạn em lại còn là muslim nữa. em cứ suy nghĩ lại xem, lúc đó đâu phải chuyện của bạn em là có thích hay không mà là him đã có sự ràng buộc với nhà bên cô gái kia rồi. cứ thế thì em sẽ biết được là chuyện hủy đám hỏi có thật hay không thì em sẽ có câu trả lời cho chính mình ngay thôi. có thể trước đây bạn em chưa bao giờ nói dối em điều gì, nhưng trường hợp này thì lại khác. nếu muốn bỏ đi thì bạn em đã có thể đi từ lâu, chứ đâu đợi đến lúc này. theo chị thì bạn em đã không có sự cương quyết ngay từ đầu đối với chuyện cưới hỏi, vì có thể bạn em cho đó là chuyện phải diễn ra như tất cả các trường hợp khác ở ấn mà thôi. chính vì sự chần chừ của bạn nên mẹ mới có cái cớ để uống thuốc ngủ. chị nói thật luôn là em từ bỏ suy nghĩ qua lại nữa đi, vì không thay đổi được gì nữa đâu nếu bạn em không tự quyết định được chính him muốn gì. vì ngay lúc này him nói không hoản đám hỏi được vậy thì xác suất để tiếp tục với em là bao nhiêu phần trăm? đừng nghe bạn em than thở nữa, vì em không phải là nguyên nhân, kết quả là do sự lựa chọn của bạn em mà. hãy ổn định lại cuộc sống và theo đuổi những khát vọng của em đi, đừng dồn tâm huyết vào một mối quan hệ lấp lửng thế này nữa. nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ mình, cũng hi sinh cho con, tại sao mình phải chịu sự đối xử bất công khi mình hoàn toàn có thể đi trên ch1nh đôi chân mình.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị hoàn toàn đồng ý với chị @naresh27naresh . Ngay từ tụi em quen nhau, chị đã cảm giác BF của em thiếu quyết tâm và có phần hơi nhu nhược khi đối diện với gia đình. Chị naresh nói đúng, ngay cả việc từ chối engage mà bạn em còn không làm được thì làm gì có phần trăm nào cho break? Liệu gia đình nhà gái để yên? BF cư xư như vậy quả thực rất ích kỷ và làm tổn thương cho 3 người, có cả cô gái vô tội kia nữa. Nếu không muốn kết hôn thì phải sống chết từ chối, bây giờ đính hôn rồi sau này bỏ con người ta, hệ quả đó em có gánh nổi không? Người ta liệu có mặt mũi nào lấy chồng không? Liệu gia đình BF có chấp nhận em như là một kẻ thứ 3 phá đám hay không? Chị cũng muốn nói là em đừng qua đó nữa, tốn tiền mất thời gian mà chỉ chuốc đau khổ. BF em không phải là người dám đối đầu với gia đình thì cho dù lấy được em về, em cũng sẽ sống khổ sống ở mà thôi. Mẹ uống thuốc tự tử chẳng qua vì biết thằng còn nhu nhược, BF em có thể bảo con không quen L cũng được nhưng đừng bắt con kết hôn. Nếu không con chết cho mẹ xem, trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Tất nhiên quyết định cuối cùng là ở em, nếu em đi mọi người đương nhiên sẽ hết lòng chúc phúc. Nhưng chị thấy những gì BF đang làm chỉ là tạo nên một vở bi kịch cho 3 người mà thôi.
    thuytien0206naresh27naresh thích bài này.
  9. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    @Cherry2311: lẽ ra chị nhắn tin lại cho em từ mấy hôm trước nhưng phải tranh thủ hoàn thành xong cái assessment due ngày hôm qua đến giờ mới có thời gian rảnh rổi hơn để tâm sự đây. 4 năm quen biết và vài tháng tìm hiểu thì có lẽ em cũng ngộ ra được nhiều điều về lối sống cũng như cách suy nghĩ của bạn em rồi phải không? chị biết có nhiều chàng ấn công việc ổn định, thậm chí đang sinh sống ở một nước khác nhưng không hiểu sao vẫn phải chịu sự sắp đặt của bố mẹ để lấy vợ theo ý gia đình. chàng nhà em đôi khi cũng áo mặc không qua khỏi đầu thi sao nhỉ? em cứ xem đây là khoảng lặng tạm thời cho cả hai có thời gian bình tâm suy nghĩ lại mối quan hệ này đi. đôi khi đó lại là bước ngoặt hoắc lối rẽ khác cho cả hai em thì sao? chia tay đâu phải là không thể hỏi thăm, em có thể quan tâm với tư cách bạn bè cũng được chứ có sao đâu? cới gì phải làm cho tình hình trở nên bế tắc chỉ vì thế. có thể không nói chuyện thường xuyên nhưng lâu lâu hỏi xem bạn em thế nào thì đâu có vấn đề gì? chỉ là em đừng quá đặt nặng chuyện thành hay bại ở mối quan hệ này, đừng chỉ chăm chú vào nó, tìm niềm vui bên những mối quan hệ khác, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. nhiều khi chàng chẳng đau khổ như những gì chàng thể hiện đâu nên em hãy cho là mình đã có một khoảng thời gian đủ dài cho một giai đoan tìm hiểu rồi, và bây giờ cảm thấy không hợp để đi xa hơn, em sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn. đừng xem chàng là mối quan tâm hàng đầu, hãy đẻ chàng ở những vị trí xa hơn, đặt cho mình những mục tiêu khác dài hạn hơn em sẽ thấy rồi cuộc sống vẫn có những cái khác đáng quan tâm hơn chàng. cũng như trước đây em đã mất một thời gian dài để thoát ra khỏi khủng hoảng của cuộc hôn nhân đầu tiên, và rồi em đã làm được khi mở lòng cho một mối quan hệ mới thì mối tình này rồi cũng sẽ như thế. cứ xem đây như là một nốt mụn, có lúc trồi lên khi cơ thể mình đang bị mẫn cảm, rồi nó sẽ lành lại khi mình đủ sức đề kháng để vượt qua.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị @naresh27naresh nói hay quá, thấm từng câu từng chữ luôn. Đúng là mem kỳ cựu nhà Ấn có khác. Dù là 10n trước hay bây giờ, tình yêu cũng không có nhiều thay đổi. Các chàng Ấn thì cứ ngọt ngào mà lơ lửng, các nàng Việt thì cứ sâu nặng trong những mối tình không đầu không cuối. Tuổi thanh xuân có hạn, trên thế giới có 7 tỷ người, làm gì khổ vậy các nàng ơi?

Chia sẻ trang này