1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu không muốn cưới-Xin hãy giúp em, em không biết nên làm gì bây giờ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanghathanhthanh, 02/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghathanhthanh

    hoanghathanhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Thông báo với bạn là mình đã quyết định từ bỏ, lần này thì từ bỏ thật sự!
  2. nightrelax

    nightrelax Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    8.910
    Đã được thích:
    87
    chia buồn và cũng chúc mừng bạn
    thế noel này có ng lạnh roài
    hi vọng hết noel, sang năm mới bạn có 1 khởi đầu tốt đẹp
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cái này chắc còn phải xem lại ngoại hình của bạn :))
    Khi đi du học, cảm giác cô đơn thiếu thốn tình cảm nên gắn bó với nhau như vớ một miếng ván.
    Vì thực ra cũng ko có nhiều lựa chọn
    Nhưng khi về nước thì khác, nhất là khi một người đàn ông đã trưởng thành ổn định, ngoài kinh tế ra, còn cả văn hóa, cư xử, tâm lý ... sẽ hút rất nhiều gái
    Và chuyện tìm được một cô gái ưng ý hơn cũng ko phải là lạ.
    Nhất là kiểu yêu mà ko cho công khai, ko cho up ảnh đôi là quá rõ.
    Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, để cho cả 2 một lối thoát
    Đừng kéo dài tình trạng này, chỉ làm khổ và khó cho bạn mà thôi
    Nguyentsydhhp27 thích bài này.
  4. hoanghathanhthanh

    hoanghathanhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Em đã chia tay hồi tháng 12 rồi ạ, tháng 12 tháng của bao nhiêu kỉ niệm và nhiều dự định, hux. Sau đó 6 tháng, a ta đã lấy 1 cô e xinh tươi rồi ạ, hux
    --- Gộp bài viết: 24/08/2016, Bài cũ từ: 24/08/2016 ---
    Vâng, bạn nói chuẩn luôn, hux, sáu tháng sau ngày chia tay, giờ người ta đã chồng của người khác!
    --- Gộp bài viết: 24/08/2016 ---
    Chuẩn là noel năm 2015 mình sống trong tăm tối luôn, chia tay vào tháng 12, có cả ngày sn của 2 đứa, mình sống trong u tối suốt mấy tháng sau đó, khóc lóc, vật vã, buồn, khủng hoảng, rồi cũng qua. Sau thời gian khóc lóc, suốt mấy tháng sau mình không còn rơi đc giọt nước mắt nào, chắc kiểu khóc hết nước mắt rồi. Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy thời gian khủng hoảng đó đã trôi qua, nhưng nhiều lúc nhớ lại mình vẫn thấy nuối tiếc cho tất cả những gì đã trải qua, thực sự những gì a ấy mang lại cho mình rất đẹp, nhưng tiếc là mình không phải là sự lựa chọn của người ta. hux, thật buồn. Dù sao đó cũng là 1 trải nghiệm, cảm giác chia tay người mà mình yêu hết lòng hết dạ với bao kỉ niệm thật...
    Hiện tại mình cũng ổn hơn chút rồi...
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    hợ hợ, thôi để anh tích phân 1 chút cho em gái. hôm nay anh làm tí vang nên đầu óc logic không tốt bằng lúc tỉnh, nhưng có 1 điều anh muốn nói với em là...
    khi chia tay thì anh ta mất em, còn em mất đi tình yêu của mình dành cho anh ta. đó là tình yêu của em. nếu so ra thì em vẫn lợi chán hơn là 1 người đàn ông qúa độ. anh bảo thật, trai du học giờ khó đoán lắm, hehe, vàng thau lẫn lộn. có 1 câu nói rất hay là đừng bao gio` hết lòng vì người ta, trong khi em chỉ là 1 lựa chọn. hoàn toàn chính xác cho các em gái mới ra đường :D
    hoanghathanhthanh thích bài này.
  6. nightrelax

    nightrelax Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    8.910
    Đã được thích:
    87
    Hi vọng bạn sớm gặp dc 1 nửa đúng dành cho mình
    hoanghathanhthanh thích bài này.
  7. Nguyentsydhhp27

    Nguyentsydhhp27 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    649
    Tinh yeu ko noi truoc dc em ah. Thoi dung buon nua, hay tim mot nguoi khac di. Nhu anh day yeu 5 nam roi moi cung vua phai chia tay vi biet ny phan boi. Tinh cam den va di coi nhu duyen cua moi nguoi thoi
    hoanghathanhthanh thích bài này.
  8. Nguyentsydhhp27

    Nguyentsydhhp27 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    649
    Em ko the niu keo mot tinh yeu da chet! Ma mot ty da chet thi e hay manh me tu bo no nhu mot ky niem ma thoi. Minh phai song vi tuong lai phia truoc va vi nhung nguoi than yeu khac cua minh. A chuc e du nghi luc vuot qua! Than.
    hoanghathanhthanh thích bài này.
  9. hoanghathanhthanh

    hoanghathanhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Dạ vâng, em cảm ơn, thực sự là em vẫn biết vậy, lý trí vẫn đủ tỉnh táo để biết mình không nên còn nuối tiếc và ngoái lại nhìn làm gì nhưng thực sự những gì anh ấy đối xử với em, những kỉ niệm đã trải qua quá nhiều và đẹp. Nhưng dù sao cũng đã là chuyện của ngày hôm qua, và đó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp, đẹp lắm đối với em.
    --- Gộp bài viết: 31/08/2016, Bài cũ từ: 31/08/2016 ---
    Mình đã đợi 25 năm để gặp được a ấy, và mình tưởng rằng a ấy là Mr Right tuyệt vời của mình, vì tất cả những gì mình và anh ấy đã trải qua quá đẹp, ít nhất là đối với mình thì nó quá đẹp, hux. Không bít mình có phải đợi 25 năm nữa để gặp đc Mr Right lần 2 không??? =))))))
    --- Gộp bài viết: 31/08/2016 ---
    Em biết là tình cảm của mình mới hơn 1 năm cũng không thể so sánh được với những ty sâu đậm 9, 10 năm nhưng rồi họ cũng chia tay, không biết cảm giác chia tay của người ta lúc đó như thế nào nhưng chắc chắn sẽ đau khổ hơn em rất nhiều lần, dù mình cố coi là duyên đã hết nhưng thực sự đã gần 1 năm trôi đi, ngừoi đó đã lấy vợ nhưng em vẫn chưa thể nào quên đc những kỉ niệm, mặc dù đã cố gắng cho phai nhạt đi nhiều rồi....
    --- Gộp bài viết: 31/08/2016 ---
    Xin chia buồn với a, cảm giác lúc mới chia thay thực sự kinh khủng, ảnh hưởng đến cs và công việc của em, dù sao đó cũng là 1 trải nghiệm để em biết rằng 1 người tưởng chừng sẽ mãi mãi bên em rồi cũng bỏ em mà đi, 1 công việc tưởng chừng ổn định và vững chắc mà cuối cùng cũng là 1 sự lựa chọn sai lầm. Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, mình cũng nên thích ứng với sự thay đổi đó thôi...
    --- Gộp bài viết: 31/08/2016 ---
    Cảm ơn anh, chúc anh cũng sớm vượt qua nhé.
    Anh tốt nhất là anh của ngày xưa, em tốt nhất là em của bây giờ, anh và em cách xa nhau cả 1 vùng trời kỉ niệm...
    Nguyentsydhhp27 thích bài này.
  10. Nguyentsydhhp27

    Nguyentsydhhp27 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    649
    Trong thoi buoi nhieu nhuong nay cha biet dau la thuc dau la hu. Gia tri cua mot con nguoi that kho luong em nhi?
    hoanghathanhthanh thích bài này.

Chia sẻ trang này