1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sách

Chủ đề trong 'Văn học' bởi adolf_hassler, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bài của Akazukin
    Thế bạn có Emily ở trang trại Trăng Non ko? Hay chỉ cho mình chỗ nào có được ko?
    Bài trả lời của Liv
    Emily of New Moon ở đây:
    http://gutenberg.net.au/ebooks02/0201141h.html
    Nói chung là truyện của L.M Montgomery viết sớm hơn nên bây giờ chắc đã hết hạn bản quyền rồi. Còn truyện của L.I Wilder thì hình như vẫn còn bản quyền, nên tìm đỏ mắt trên mạng cũng chẳng thấy..
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bài của mashazz
    Nữ lưu thư quán
    Mong các bạn nào biết thông tin cơ bản cũng như các tác giả của Nữ lưu thư quán thì xin giúp đỡ, cần gấp lắm mà không biết tìm đâu, cảm ơn rất nhiều.
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bài của mashazz
    Nữ lưu thư quán
    Mong các bạn nào biết thông tin cơ bản cũng như các tác giả của Nữ lưu thư quán thì xin giúp đỡ, cần gấp lắm mà không biết tìm đâu, cảm ơn rất nhiều.
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bài của hp2vn
    Chào các bạn! Mình là một fan của HP. Mình muốn giới thiệu cho các bạn một bộ truyện mới là một fanfic hay về HP có tựa đề "Harry Potter và món nợ của tên phù thuỷ" đang là điểm nóng của nhiều diễn đàn tiếng Anh. Vì lí do bản quyền bản dịch nên diễn đàn HPVN (htttp://www.hpvn.ca) đã không post toàn bộ truyện lên mà chỉ mới giới thiệu đoạn đầu của chương 3, mời bạn đọc qua
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Harry bắt đầu chạy cho đến khi nó tới đường Magnolia Crescent, sau đó nó ngã gục xuống cạnh vỉa hè để thở. Nó có thể nghe thấy tim nó đang đập trong ***g ngực khi mà cơn tức giận lại trào lên trong giây phút trước khi bắt đầu lắng xuống. Nó nhận ra nó đang ở con đường mà trước đây nó đã thấy chú Sirius lần đầu tiên trong hình dạng con chó trước khi nó bắt đầu năm học thứ ba ở Hogwarts. Một nỗi buồn mãnh liệt dần dần trào lên trong nó, nhưng nó nhanh chóng quay trở lại thực tế khi nó nghe một tiếng la lớn ở gần đó...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Để đọc bộ truyện này bạn hãy vào địa chỉ http://thuvien.hpvn.ca (địa chỉ này mở cửa từ ngày 16/6). Thông tin về bộ truyện xin đọc tại địa chỉ http://hpvn.ca/forum/index.php?showtopic=397
    Thân chào
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bài của hp2vn
    Chào các bạn! Mình là một fan của HP. Mình muốn giới thiệu cho các bạn một bộ truyện mới là một fanfic hay về HP có tựa đề "Harry Potter và món nợ của tên phù thuỷ" đang là điểm nóng của nhiều diễn đàn tiếng Anh. Vì lí do bản quyền bản dịch nên diễn đàn HPVN (htttp://www.hpvn.ca) đã không post toàn bộ truyện lên mà chỉ mới giới thiệu đoạn đầu của chương 3, mời bạn đọc qua
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Harry bắt đầu chạy cho đến khi nó tới đường Magnolia Crescent, sau đó nó ngã gục xuống cạnh vỉa hè để thở. Nó có thể nghe thấy tim nó đang đập trong ***g ngực khi mà cơn tức giận lại trào lên trong giây phút trước khi bắt đầu lắng xuống. Nó nhận ra nó đang ở con đường mà trước đây nó đã thấy chú Sirius lần đầu tiên trong hình dạng con chó trước khi nó bắt đầu năm học thứ ba ở Hogwarts. Một nỗi buồn mãnh liệt dần dần trào lên trong nó, nhưng nó nhanh chóng quay trở lại thực tế khi nó nghe một tiếng la lớn ở gần đó...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Để đọc bộ truyện này bạn hãy vào địa chỉ http://thuvien.hpvn.ca (địa chỉ này mở cửa từ ngày 16/6). Thông tin về bộ truyện xin đọc tại địa chỉ http://hpvn.ca/forum/index.php?showtopic=397
    Thân chào
  6. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hoang
    http://www.ttvnol.com/tacphamvanhoc/392519.ttvn
  7. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hoang
    http://www.ttvnol.com/tacphamvanhoc/392519.ttvn
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Họ hét giá bìa cao phết đấy, trừ phần trăm đi là vừa dân tình mua xúm xít vì tưởng được giảm tận 40% (đối với sách Văn học) mà. Nếu bác tự vẽ bìa được thì bác tự vẽ đi bác ạ xong rồi ghi số 120USD ở bên phải, phía dưới của mặt sau cho kinh. (Thực ra khi nào bác tiết kiệm được 120VND là bác khuân được bộ CT&HB về rồi)
    Ở đấy có 1 số sách của NXB đàng hoàng nhưng cũng có một số sách cây nhà lá vườn (tự gõ lấy) nên mới bị sai chính tả ạ. Cũng chính vì cây nhà lá vườn nên nhiều quyển trông bìa loè loẹt ngây ngô buồn cười lắm chứ em chả thấy nó bắt mắt như bác gì vừa nói cả.
    Em thấy dạo này người ta hay mua trong cửa hàng số 3 Đinh Lễ vì ở đó sáng sủa lịch sự ngăn nắp hơn. Nhưng em vẫn theo thói quen chui vào ngõ số 5 leo cái cầu thang mảnh khảnh để lên tầng 2 rồi tung tăng trong đấy cả buổi. Có lần em còn ngồi gần 2 tiếng để đọc một quyển (gì ấy chả nhớ tên) xem đoạn đầu nó có hay không rồi quyết định là không thèm mua nữa. Sách ở trogn đấy bày la liệt khắp mọi nơi nên có khi người ta dẫm cả chân lên sách để với lấy quyển mình định xem. Hồn nhiên đến thế là cùng
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Họ hét giá bìa cao phết đấy, trừ phần trăm đi là vừa dân tình mua xúm xít vì tưởng được giảm tận 40% (đối với sách Văn học) mà. Nếu bác tự vẽ bìa được thì bác tự vẽ đi bác ạ xong rồi ghi số 120USD ở bên phải, phía dưới của mặt sau cho kinh. (Thực ra khi nào bác tiết kiệm được 120VND là bác khuân được bộ CT&HB về rồi)
    Ở đấy có 1 số sách của NXB đàng hoàng nhưng cũng có một số sách cây nhà lá vườn (tự gõ lấy) nên mới bị sai chính tả ạ. Cũng chính vì cây nhà lá vườn nên nhiều quyển trông bìa loè loẹt ngây ngô buồn cười lắm chứ em chả thấy nó bắt mắt như bác gì vừa nói cả.
    Em thấy dạo này người ta hay mua trong cửa hàng số 3 Đinh Lễ vì ở đó sáng sủa lịch sự ngăn nắp hơn. Nhưng em vẫn theo thói quen chui vào ngõ số 5 leo cái cầu thang mảnh khảnh để lên tầng 2 rồi tung tăng trong đấy cả buổi. Có lần em còn ngồi gần 2 tiếng để đọc một quyển (gì ấy chả nhớ tên) xem đoạn đầu nó có hay không rồi quyết định là không thèm mua nữa. Sách ở trogn đấy bày la liệt khắp mọi nơi nên có khi người ta dẫm cả chân lên sách để với lấy quyển mình định xem. Hồn nhiên đến thế là cùng
  10. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị mất mấy tập của bộ Tam Quốc do nhà xuất bản Phổ thông in năm 1960. Bộ này gồm 13 quyển. Có bạn nào biết ở đâu bán không? Đi ra chỗ Bà Triệu tìm thì ông chủ hàng sách gạ bán lại cho ông ấy.

Chia sẻ trang này