1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sun_forever, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 3)

    Đe Dọa

    Beconthichdua sau khi đi chơi với bạn trai về nhà mách mẹ là tiểu thư Zim:
    BCTD: - Anh ấy đã ...!
    Zim: - Bộ mày hổng biết la làng sao !
    BCTD: - Dạ con có la lên nhưng ảnh đã đe doạ con !
    Zim: - Bộ nó đe doạ là sẽ giết chết mày nếu mày la làng hả?
    BCTD: - Dạ không. Ảnh đe doạ rằng ảnh sẽ ngưng nếu con la làng
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sáng hôm đó vừa đọc báo xong, Xì ke, 80 tuổi, vội vàng đi bác sĩ. Bà vợ già, Fozd, hỏi ông đi đâu thì ông chỉ bài báo nói về công hiệu của thuốc Viagra:
    - Cứ theo bài này thì cỡ tuổi tôi cũng còn xài được, nên tôi đến xin bác sĩ ngay bây giờ.
    Fozd liền nói:
    - Nếu vậy tôi cũng phải đi bác sĩ.
    Xì Ke gạt đi:
    - Chỉ cần mình tôi uống là đủ rồị
    Fozd đáp:
    - Không phải tôi đi mua Viagra. Tôi đến xin bác sĩ chích cho tôi một mũi ngừa phong đòn gánh, vì tôi biết rõ máy móc của ông lâu không xài, nó rỉ sét nhiều lắm rồi!
    join8x, letam111, haybab1 người khác thích bài này.
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Heo ngọc là thợ may nổi tiếng về đồ đầm nên được các bà các cô chiếu cố nườm nượp.
    Một hôm, có Cơn lốc ở 1 quán Bar đến nhờ anh ta sửa giùm một cái áo đầm mà thằng chồng Cà Dê vừa mua tặng nàng. Đến ngày hẹn lấy, Cơn lốc bèn vào buồng mặc thử. Vì tính chua ngoa đanh đá nên vừa mặc áo vào là cô ta the thé lên nói không giữ gìn:
    - Trời đất ơi! Anh sửa áo như vầy thì tôi còn đem lại nhờ anh chi cho mất công. Tôi đã bảo ngực tôi lớn lắm, anh phải bóp lại cho vừa ôm. Anh càng bóp nhiều chừng nào tôi càng chịụ Ở dưới cũng thế, anh phải nhấn sâu vô cho thật sát. Thế mà cũng khoe là tài giỏị
    Heo ngọc từ hồi nào tới bây giờ chưa bị ai chê bai bao giờ mà hôm nay tự nhiên có một khách hàng mắng anh như tát nước nên tức giận đến đỏ mặt tía tai, bèn trả thù:
    - Thôi! Với ai thì tôi còn ham làm việc đó chứ với cô thì thằng ku Cà Dê nó xài nát ra rồi thì ai mà thèm. Cô có chê dở thì tôi chịu...
    nhnglhn, haybab, huynhthanh4071 người khác thích bài này.
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Căn phòng đang quét vôi, sơn sửa lại chưa kịp khô. Tối hôm trước, Garung say rượu về khuya, đụng phải làm hỏng vài chỗ.
    Sáng hôm sau, TTSĐ còn mặc đồ ngủ, vẫy anh thợ sơn đang lúi cúi làm việc phòng bên mà bảo:
    - Nè anh thợ sơn ! Vào đây tôi chỉ cho anh coi những chỗ ông nhà tôi tối qua say quá về dờ dẫm tứ tung vào cả ... !
    Anh thợ sơn đỏ mặt, rụt rè thưa:
    - Thưa bà, quả thật tôi không dám ... lỡ ông bắt được thì khốn .
    - ???
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Mùa hè đến. Huechuot cảm thấy nóng quá, mới đi biển nghỉ mát.
    một buổi đi bơi ngoài bãi biển, mải vẫy vùng quá, chẳng biết vì sao mà cô bị tuột mất cái... quần tắm. Trong khi đó trên bờ đầy các quý ông đang ngồi nghỉ mát ở đó.
    Ở mãi dưới nước thì không song, mà lên bờ thì không thể. Đang lúc quẫn bách, huechuot mừng rỡ khi nhìn thấy một lá cờ cắm làm phao ở trên biển, cô tiểu thư nhà mình liền bơi lại và cuốn lá cờ đó ngang mình và hiên ngang bước lên bờ.
    Lên đến bờ, đột nhiên đám đông đàn ông trên bờ nhìn vào huechuot và phá lên cười, vừa ngượng vừa tức, tiểu thư nhà mình không biết vì sao, nhìn lại lá cờ quấn bên dưới, và giật thót mình khi nhìn thấy dòng chữ "khu vực chỉ dành cho đàn ông" ở ngay chỗ hiểm nhất.
    Xấu hổ quá huechuot quay lại và lao xuống biển, xuống đến nơi, nàng cởi phăng lá cờ ra và lộn ngược lại, sau đó lại ung dung bước lên bờ.
    Bước lên bờ thì đám đông đàn ông lại phá lên cười, thậm chí còn cười to hơn nữa. Vừa tức vừa xấu hổ, huechuot lại nhìn xuống lá cờ và điếng người khi phát hiện ra đúng chỗ hiểm nhất đó bây giờ là dòng chữ "độ sâu 3m, nguy hiểm chết người"
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thanhviet và tieuthuxinhdep83 ngồi tâm sự dưới gốc cây,
    - Anh nhìn kìa, trên cành cây có đôi chim đang âu yếm đấy, sao anh cứ thẫn thờ mãi vậy
    - Biết làm sao được, anh không mang súng hơi theo.
    haybabhuynhthanh407 thích bài này.
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Một hôm t@ đến gặp Fozd, anh ta gặp Fozd và nói chuyện thẳng thắn với Fozd
    - Thưa cô Fozd kính mến, tôi được biết ở mông trái của cô có một vết sẹo to bằng bàn tay - t@ nói chuyện mặt không hề biến sắc.
    Fozd sửng sốt, cả bực tức nữa
    - Làm gì có chuyện ấy, anh đến đây chỉ vì chuyện vớ vẩn đó thôi à?
    t@ thản nhiên đáp
    - Không vớ vẩn đâu, tôi dám cá 1 ăn 3 với cô rằng ở mông trái của cô có một vết sẹo to bằng bàn tay!
    Fozd phát cáu
    - Được vậy ta cá với nhau, đây, 100 USD của tôi đây, nó sẽ là của anh nếu như mông của tôi có sẹo như anh nói, còn nếu không thì tôi chỉ cần lấy 50 USD của anh thôi.
    - Được tôi cũng có 50 USD đây, t@ vẫn quả quyết nói, Nào bây giờ thì mời cô cởi quần ra đi, và hãy ra gần cửa sổ cho sáng, để tôi nhìn rõ xem là mông của cô có sẹo hay không.
    Fozd cởi quần, vạch mông ra trước cửa sổ, nói
    - Nào, đâu sẹo đâu nào?
    Đợi Fozd mặc quần song, t@ từ tốn đưa tập tiền 50 USD cho Fozd và sau đó hắn ta chậm rãi nói:
    - Cảm ơn cô đã cùng tôi phân chia lợi nhuận
    Fozd ngạc nhiên:
    - Phân chia lợi nhuận thế nào cơ?
    t@ giải thích:
    - Đơn giản thôi, tôi cá với đám người đứng dưới đất kia kìa, (anh ta chỉ vào đám đông đứng lố nhố dưới cửa sổ, trong đó có thể dễ dàng nhận thấy có cả Cà Dê, Xì Ke, Garung, ThanhViẹt, La Già...) rằng tôi sẽ bắt cô vạch mông cho họ xem, và tôi chỉ thu của họ mỗi người 10 USD thôi, vậy là trong vụ áp phe này tôi và cô mỗi người đều được 50 USD.
    nhnglhn, haybab, huynhthanh4071 người khác thích bài này.
  8. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Bác này mở quán "chuyện vui về chị em" mới mà không có thủ tục đầu đuôi gì cả, ít ra thì cũng có màn giới thiệu hay chào hỏi các cụ thổ công ở đây, chưa gì đã nhập cuộc ngay rồi :)
    haybabhuynhthanh407 thích bài này.
  9. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Bây giờ làm khách đầu tiên mở hàng cho bác phát!
    Gia đình nọ có mỗi một cô con gái cưng. Khi cô lấy chồng, tên là thanhviethv, họ rất vui vì đã chọn được một chú có vẻ hiền lành và bắt anh chàng phải ở rể. Ðêm tân hôn hai ông bà lo lắm, chỉ sợ thằng này hiền quá chẳng biết gì làm con gái cưng của mình đau nên họ không ngủ mà căng tai lên nghe ngóng. Quả thật, đến nửa đêm họ nghe thấy cô dâu thét lên như bị cắt cổ. Ông bố cô dâu vội đạp cửa phòng hai vợ chồng lao vào và thấy chú rể thanhviethv đang hùng hục bẻ chân cô dâu. Ngạc nhiên ông hỏi:
    -Thằng hâm kia, sao mày không ngủ với con tao mà lại bẻ chân nó?
    - Dạ, bu con dặn là đêm đầu tiên phải phá cái gì đó, con không nhớ chính xác là phải phá cái gì, nên tạm bẻ cái chân!
    haybabhuynhthanh407 thích bài này.
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ái chà, có cân phiền phức đến vậy không? Ít ra là hơn phân nửa dân số cái làng này cũng là người chung một nhà của tôi rồi... Mà nhắc mới nhớ, hôm rồi đua xe đạp đường trường dành cho phái nữ ở Athens. 3 cô nhà tôi cũng tham gia.
    Huechuot cán vạch mức finish đầu tiên hớn hở cười nói, phát biểu huyên thuyên với các ký giả. Cơn lốc cũng tươi cười cho biết cảm tưởng của mình . Còn Beconthichdua nó về thứ 3, thì cũng vui vẻ, mỉm cười nhưng không ồn ào như hai cô kia. Rồi cứ thứ tự các vận động viên lần lượt về tới mức, nhưng vẻ mặt các cô này đều mệt mỏi buồn thiu. Bỗng nhiên các ký giả thấy một cô cuối cùng từ đàng xa đạp về rất là chậm chạp. Mặt mày cô ta hớn hở sung sướng, cứ nhe răng ra cười. Nhận ra là Tieuthuxinhdep83, vợ thứ n của tôi. Khi bà ta vừa về tới mức đám ký giả đổ xô tới để làm cuộc phỏng vấn.
    - Thưa cô, xin cô vui lòng cho chúng tôi biết, tại sao cô về chót mà lại vui vẻ đến thế.
    Bà ấy đưa cái yên xe đang cầm trên tay lên cười toe toét nói:
    - Cũng tại cái này nó sút ra giữa cuộc đua chỉ còn có cái cốt yên thôi. Hihihihi nhờ vậy mà tôi có thua cũng sướng mà
    Các ký giả :????
    tttpn123456, nseo5, mallboro2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này