1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twenty - sth yrs old

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redroseandbigrose, 18/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Ăn chiều no muốn ngất
    Hí hứng phết, lại tìm ra bước tiến tiếp theo trong con đường làm chuyên viên rồi. Èn én en
  2. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Thi thoảng có những khoảnh khắc ta bận lòng bởi một lời nói, bởi một ánh nhìn.
    Khó chịu hay vui mừng thì cũng chỉ là khoảnh khắc.
    Theo mình thì khi trái tim người phụ nữ trở nên trong trẻo và bình thản sau khi trải qua, cảm nhận và chứng kiến nhiều chuyện đổ vỡ... đó là lúc người phụ nữ đó đã thực sự trưởng thành.

    Chào mừng mèo bé con trở về thế giới hiện thực khốc liệt và hoá cáo đi em
  3. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Làm người mà xôi thịt quá thì chán lắm.
    Hiện tại đầu óc mình không có cái suy nghĩ nào ngoài từ giảm cân cả
  4. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Người ta gọi đây là thay máu. Thế là thay thôi
    Hôm nay 2 đứa làm cùng cầm điện thoại của mình nghịch, mất dại, tóm lại là chúng nó đã vứt nốt cái phần kiêu kì và lạnh lùng cuối cùng của mình cho chó nó xơi. Bị nhục mất cả nửa tiếng đồng hồ trên quãng đường về nhà. Nhưng mà mải mê cài phần mềm điện thoại cả tối nên quên xừ mất cảm giác nhục rồi, ka ka

    Chuyển sang chuyện buổi chiều

    Hôm nay mình nhớ đến một bộ phim, con bé bị treo tay lên xà nhà và bị đánh, sau nó khóc, nó buồn bã vì nó tự hỏi rằng tại sao người với người có thể chà đạp lên lòng tự trọng của nhau như vậy.
    Hôm nay mình cũng thế, tự dưng lúc chiều có sự vụ xảy ra, mình đã dịu dàng nhẹ nhàng hết sức có thể rồi, đến mức mấy ông cùng cơ quan cũng bảo sao hiền quá, ra ngoài mà lại hiền như này sao, bị bắt nạt đó.
    Mình chỉ thấy rằng lòng tự trọng của mình bị chà đạp, nên mình nghĩ hay bố mẹ cưng chiều quá đâm ra mình mới ngỡ ngàng trước những con người này. Xong mình lại nghĩ thôi vậy, mình được dậy dỗ đàng hoàng, học hành cũng không đến nỗi, bố mẹ ông bà đều là trí thức… mình cũng được sống đầy đủ và hạnh phúc trong chừng mực nào đó… mình không được tức giận, thù hằn những con người xấu số hơn, học hành thấp kém, vị trí xã hội ở mức thấp. Mình không được nghĩ đến nữa, dù sao họ cũng là những con người đáng thương, những điều họ nói, những việc họ làm chỉ đẩy họ xuống nơi thấp hơn thôi, mình nên thuận theo tự nhiên vây.

    Tôi điên đó, tôi tự an ủi mình sau khi bị người khác chà đạp đó. Quên đi quên đi quên đi….
  5. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Đang nẫu mề. Đẩy tả đau cả tay mà vẫn phải type cho đỡ nẫu.
    Ôiiiii
    Thôi kệ đê
  6. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Thay đổi
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Trái tim này biết cách chọn người để yêu quá.
    Chậc
  8. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Đang ngồi chơi ở thang thoát hiểm. Nắng mà lạnh quá.
    Mình vừa thực hiện quả winter trip về, âm mấy độ lận. Lạnh chết.
    Giờ nghĩ mới thấy mình bướng, đc chiều nên cũng hay tự làm theo ý mình. Đâm ra cuộc đời hơi bấp bênh. Nhưng cơ bản là cảm thấy khá hạnh phúc.
    Giờ 30 tuổi rồi mà tự dưng muốn thay đổi kế hoạch của cuộc đời thì có muộn không nhỉ.
    15 tuổi dứt khoát ko sang Anh, giờ hối hận rồi. Ai bảo cãi mẹ.
  9. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Từ ngày quen M, cuộc sống trở nên sáng thêm một chút, tự nhiên cảm giác mình rất đáng yêu, dễ thương và vô cùng vui vẻ. Lướt lướt
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đa phần chuyên viên thì nghèo. Ít chỗ nhiều màu, chỉ có Sếp là ngon. Cố mà tiến lên có tý chức sắc bạn ơi!
    redroseandbigrose thích bài này.

Chia sẻ trang này