1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    năm 2014 tớ làm ở một bệnh viện ở Singapore ( chỉ làm Ling tinh thôi ) Tháng 7 tớ bị Ho ra máu và xét nghiệm bị Lao phổi . 5 ngày nằm viện tưởng chết vì Ho ra quá nhiều máu . Ở sing họ có trách nhiệm chữa cho mình vậy nên mình đc nghỉ phép 1 tháng nhưng phải ở trong nhà và không được về cho đến khi xét nghiệm hoàn toàn khỏi bệnh . Lúc đó là những ngày đáng sợ nhất . Một thân một mình , ốm đau còn có 44kg trong khi tớ cao 1.65m . Nhà lúc đó cũng chưa ai thuê mà ở một mình . 27/8 hắn và 6 đứa nữa chuyển đến nhà . Hắn là bác sỹ còn 6 đứa kia là y tá . Tớ lúc đó đi làm lại rồi nên cứ sáng 7h đi tối 8h mới về dù cùng bệnh viện nhưng mãi đến 4/9/2014 là ngày đầu tiên tớ gặp hắn . Bữa đó chủ nhật tớ định đi siêu thị mua đồ cho cả tuần . Hắn ở bếp , râu ria , to béo . Chào nhau rồi nc . Tớ ho và hắn nhìn tớ hắn nói tớ bị bệnh phải không ? ( bà chủ nhà dấu sợ mọi người Ko dám thuê nhà ) . Tớ nói Uh . Lúc đó tớ xơ xác ,thê thảm chứ có được như bây giờ đâu . Tớ với hắn kết bạn từ đó . Lúc rảnh rồi thì ngồi ở phòng khách ăn gì đó rồi nói về quran , cuộc sống . Lúc đó hắn đang ôn thi để về pak lấy bằng bác sỹ phẫu thuật . Cứ ở bên nhau như vậy . Tớ share phòng ở trên tầng 2 . Hắn ở tầng một . Nhà có 7 cô thì tớ là đứa thê thảm nhất tại bệnh mà . Lúc hắn đọc sách học thì tớ ngồi cạnh đọc sách hoặc nấu ăn cho hắn . Hắn nghỉ phép về pak 10 ngày đi thi . Lúc đó bọn tớ mới biết là có tình cảm với nhau . Ngày hắn quay lại tớ phải đi làm nhưng vẫn trốn ra sân bay đón hắn . Về nhà cứ ôm tớ thật chặt và bọn tớ yêu nhau từ đó . Lúc đó tớ cũng Ko bt chuyện hắn có vợ đâu . Hắn mua quần áo pak rồi lựa từng cái vòng tay cho tớ . Sau khi thi xong hắn nhiều thời gian rỗi hơn nên bọn tớ cùng nhau đi khắp nơi , hắn yêu tớ có lẽ vì tớ là người đầu tiên dám đánh hăn khi tớ biết sự thật hắn có vợ . Bao nhiêu ngày dằn vặt nhau nhưng rồi ai ở gần nhau mới biết Ko dễ chia tay khi hàng ngày đều thấy nhau . Rồi anh Apply đi UK và dubai với lời hứa hai đứa sẽ ở bên nhau . Nhưng mình biết anh còn nhiều trách nhiệm với gia đình nên mình kêu anh về pak vì ở pak bác sỹ phẫu thuật giỏi như anh rất được trọng vọng . Ngày nhận được thư của bệnh viện ở Đubai với mức lương cao hai đứa đắn đo suy nghĩ mãi và anh đồng ý về với lời hứa của mình dù anh ở đâu mình cũng sẽ về bên anh . Anh xin nghỉ việc ở bệnh viện, xin visa đi pak cho mình ở Singapore . Còn visa 1 tháng trước khi về anh ở lại với mình . Hàng ngày chờ mình đi làm về . Ngày nào ra khỏi bệnh viện cũng thấy đang ngồi chờ mình . Anh nói đó là thời gian anh rảnh nhất và hạnh phúc nhất vì không phải làm gì chỉ yêu mình và bên cạnh mình . Anh về mình cũng báo xin nghỉ việc . Ngày nào cũng gọi video rồi báo cáo mình cv , chuẩn bị mở phòng khám từ con số 0 ở một thành phố cách nhà 2 tiếng lái xe ( nơi mà không một ai biết anh ) . Hai đứa mong từng ngày để gặp nhau . Ngày 27/5/2015 là ngày cuối tớ làm việc thì 28/5/2015 tớ bay sang pak . đi đón tớ có ông bà bác anh với anh và lái xe . Anh nói muốn tớ biết tớ được chào đón ở đây . Về nhà bác ở chứng kiến phòng khám đơn sơ anh đang bắt tay vào thực hiện . Có khoảng đất tróng trước sân anh cho trồng hoa vì biết tớ thích hoa mà ở đây khí hậu khắc nghiệt lắm . Chiều nào cũng phải đến tưới nước rồi hai đứa ngắm trời ngắm đất nói chuyện tương lai . Anh lừa đưa tớ về nhà ra mắt . Bố mẹ anh có chấp nhận tớ đâu :) bố anh nói thẳng đó chỉ là tình cảm thoáng qua sẽ không bền vững và tớ không thể sống ở đây được đâu .tớ cũng gan nói lại là " tớ chưa quyết định gì nhưng tớ chỉ là khách phương xa mong ông đừng suy nghĩ nhiều" . Hắn điên lên lôi tớ ra khỏi nhà . Kêu là không ai được nói gì tớ hết . Mẹ hắn khóc , vợ hắn khóc rồi con hắn cũng khóc . Tớ Ko hiểu gì cả . Xong vợ hắn sợ han bỏ đi luôn nên lên xe ngồi . Tớ ngồi sẵn trong xe rồi . Ba đứa đi lòng vòng rồi hai người đó cãi nhau ( tớ Ko hiểu ) . Cũng đêm đó em trai hắn báo đã có danh sách bác sỹ phẫu thuật từ government và hắn có danh sách . Ý là hắn sẽ thành bác sỹ cấp cao được chọn bệnh viện làm việc . . .hắn ném luôn điện thoại và nói từ bây giờ hắn Ko sợ gì nữa . Muslima đừng lo lắng anh làm được rồi . Quay về trả bà kia thì mẹ hắn với bà kia khóc xin mình vào nhà ngủ chứ hắn mà đi là đi luôn . Uh thì vào nhà . Lúc đó vẫn tâm lí sẽ bỏ mà nên mặc kệ . Sáng hôm sau tớ với hắn đưa bà vợ đi phỏng vấn Job và laze mắt ( cái này là trách nhiệm của hắn ) dù muốn hay không cũng phải làm . Xong về trả bà ấy rồi tớ với hắn về lại thành phố này . Ngày tớ đi hai đứa cứ nhìn nhau ( không được ôm ) ngay lúc đó hắn thì phải để tớ đi vì chưa có gì trong tay để chăm sóc tớ còn tớ thì chưa rõ ràng để quyết định . Tớ về việt nam vì hắn muốn tớ sống với gia đình . Hắn bắt đầu cv một mình . Gia đình Ko suport hắn . Hắn cũng tự ái không cần . Mua máy móc cho Bv hắn thiếu tiền mua xe . Tớ gửi sang cho hắn 5000usd ( phải nhờ bạn ở Singapore gửi rồi tớ gửi tiền ở nhà cho họ chứ Việt Nam! Làm gì gửi đc ) . Sau mấy tháng cv ổn định hắn gửi lại tiền cho tớ . Lúc đó tớ đang làm hồ sơ đi mỹ , và làm cho một cty của mỹ mức lương 2.400usd nhưng hay phải đi công tác . Hắn sợ mất tớ và tớ cũng mệt mỏi với những chuyến đi . Tớ có 45kg . Hắn nói nghỉ việc sang với hắn rồi hắn nuôi :) . Mẹ tớ bị tai nạn gãy chân tớ nghỉ việc ở nhà ăn chơi . Vẫn không tin là sẽ quay lại đây đâu nhưng tớ với hắn dù xa nhau bao lâu mỗi ngày vẫn một tin nhắn để biết là trái tim vẫn luôn hướng về nhau . Đã có lúc block số cả tháng rồi nhưng lại chuyển qua email . Bọn tớ không phải nông cạn để quyết định đến với nhau . Quá nhiều thử thách và nôi đau phải cùng nhau vượt qua . Hắn thay đổi hoàn toàn . Không quan tâm mọi người nói gi , dù tớ có ở đây hay không hắn cũng ở lại Bv . Chỉ làm tròn trách nhiệm với vợ kiểu suport và đưa đi mua sắm lúc cần nhưng khoảng cách trong tim không thể kéo lại .TTrước khi tớ đi tớ có nói với vợ hắn " hãy làm anh ấy hạnh phúc và tớ cho cô ấy cơ hội lấy lại trái tim anh ấy . Tớ sẽ không quay lại " . Nhưng mà không gì thay đổi được anh ấy . Mẹ anh ấy nói mình hãy quay lại . Suy nghĩ nhiều và muốn cho mình cơ hội nhìn mọi thứ nên mình quay lại đây . Ngoài sự tưởng tượng mọi thứ thay đổi hoàn toàn . Tớ sống với mẹ anh ở đây . Ko hiểu tiếng nhau nhưng tớ hiểu ý bà . Bà thương tớ rồi suốt ngày lo cho tớ . Biết anh làm tớ buồn bà khóc và mắng anh " cô ấy từ xa tới đây vì con phải biết yêu thương cô ấy nhiều hơn . Mẹ có một người con gái đi xa ( em gái anh ấy lấy chồng định cư ở canada ) giờ ALLAH mang đên cho mẹ con gái khác . Cô ấy là Con gái mẹ " mình cảm động cực kỳ luôn . Bà cứ ôm mình rồi nói đừng lo . Còn bố thì hồi xưa nói thẳng vậy nên mình hãi ông nhất . Mấy hôm trước ông đến ( ông ở với vợ chồng em trai anh cũng là bác sỹ ) nói " ông có nhiều rupi rồi nên không cần gì từ mình ( ý là hồi môn ấy ) chỉ mong mình với anh kết hôn . Ông sẽ thương mình như con gái vì ông biết những gì mình làm vì con trai ông "ttưởng nghe nhầm vì hoảng quá có nghe rõ đâu . Xong ông đặt tay lên đầu mình kiểu ban phước ấy . Mọi người đừng nghĩ bọn mình đến với nhau dễ dàng . 2 năm biêt bao thử thách và đau khổ . Bao lần buông tay mà không thể . Giờ đây nhìn lại cả mình và anh luôn trân trọng những gì đang có
    --- Gộp bài viết: 25/10/2016, Bài cũ từ: 25/10/2016 ---
    Tớ không viết để mong mọi nguời ủng hộ mà chỉ mong mọi người hiểu rõ hơn về quyết định của tớ . Nếu tớ nói bỏ anh ấy sẽ bỏ vợ nhưng tớ không làm được . Giờ a ấy vẫn nói " vì tớ a ấy mới về giờ tớ không đuợc Complain . . . " những gì bọn tớ trải qua là những kỉ niệm hai đứa luôn nhớ và nói với nhau hàng ngày . chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ ( tớ hơi lãng mạn và ướt át trong tính cách )
  2. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    chị @Muslima ơi, đọc từng câu từng chữ của chị thì có vẻ như chị đã được support từ gia đình anh. Nhưng em cảm thấy co cái gì đó không ổn ở đây lắm ạ!Có lẽ bây giờ anh ấy đã có tiếng nói trong nhà và cũng có thể anh ấy đã đặt áp lực quá nhiều lên mọi người.
    Qua chuyện của chị, em thấy là anh thương chị rất nhiều nhưng mà tình yêu mà càng bị ngăn cản, càng nhiều sóng gió thì nó càng mãnh liệt mà "tắt" cũng lẹ lắm chị ạ!!!Em không thể kết luận là anh có người khác bên ngoài hay chị quá vội vã xem tin nhắn rồi bla bla bla vì em không phải là người trong cuộc. Đôi khi thương nhau, yêu nhau thì không phải cái gì cũng cần biết, có những góc khuất mình nên để riêng mình biết và cũng có những chuyện mình không nên biết thì sẽ tốt hơn. Ngoài ra về gia đình anh, chị có bao giờ nghĩ họ đang có chiếu thuật lùi 1 bước sau tiến đến 9 bước không?Làm chị vui lòng, cảm động và tưởng như mình gần đạt đến đích lúc đầu. Rồi trước sau gì thì chị cũng phải quyết định có đến với anh để có 1 danh phận là vợ hay dứt khoát. Nếu chị quyết định làm vợ anh và chấp nhận hoàn cảnh và nhất là bỏ đi cái tôi trong hạnh phúc thì ok. Quan trọng là anh có bảo vệ được chị mãi về sau hay không?Bây giờ chị chấp nhận anh ấy đến với vợ cả vì con chung của 2 người rồi sau này anh chị cũng có nhưng đứa con và cha chúng nó cứ đi đi về về như vậy...Theo em chị là một cô gái bản lĩnh và tự lập, không thích lệ thuộc ai rồi một ngày nào đó sự kiêu hãnh của chị sẽ bị đánh bại bởi chị đã chấp nhận chia sẻ người mình yêu cho kẻ khác. Chia sẻ là chia sẻ không cần biết có tình cảm gì với nhau hay không. Thử tưởng tượng thế này. Chị có 1 cái bánh mà chị rất thích nhưng có 1 bạn nữ khác cũng thích và chỉ mong chị chấp nhận chia sẻ với bạn đó để bạn ấy được ăn cái bánh đó. OK!vì sự thương hại hay vì lòng tốt, bánh nuốt trôi vào bụng rồi thì thôi vì đó là sự chia sẻ nhất thời. Đại khái là phụ nữ không thích sự sẻ chia trong 1 thời gian dài!!!!
    Em chỉ mới 26 thôi và vốn sống của em thật sự không nhiều như các chị ở đây nên em không dám gọi những gì mình viết trên đây là khuyên hay sao cả. Chỉ là có những vấn đề theo quan điểm cá nhân của em muốn chia sẻ cùng chị!Còn quyết định như thế nào là tùy thuộc vào sự lựa chọn của chị ^_^
    copconmisa thích bài này.
  3. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Thật ra mà nói C Ko nghĩ nhiều như vậy đâu em . Ngay xung quanh mình bao nhiêu cặp vợ chồng lấy nhau không hợp rồi chia tay . C cũng vậy thôi . Nếu không hạnh phúc c sẽ buông tay . Cuộc sống không cho ai bất kì điều gì đâu em . Và C có thể nói chắc chắn một điều ( cái này chắc cọp biết ) người lớn ( ý chị là phụ huynh ) ở đây rất đơn giản không như mấy bà mẹ chồng ấn độ và việt nam đâu . Họ có niềm tin mãnh liệt vào ALLAH và số phận . Không ủ mưu như e nghĩ đâu C Ko biết những nhà khác thế nào nhưng quanh chị ( anh em họ hàng chú bác ) thấy ai cũng suy nghĩ đơn giản . Về phần bố mẹ anh ấy không ai ép được họ đâu em. Với một đất nước kém phát triển mà họ nuôi được tất cả các con học đại học ( 2 bác sỹ , 1 kỹ sư và 2 giáo viên ) là phải biết bố mẹ rất nghiêm . Đến giờ C gặp bố anh ấy C còn run nữa là . . .
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Mia2812 nhân câu trả lời cho em, chị cũng muốn nói những gì chị hiểu biết về vấn đề đa thê ở các nước Hồi giáo dưới góc độ của những người liên quan. Lý do tại sao khi chiến tranh đã qua đi mà chuyện đa thê vẫn còn giữ lại, là vì nó được viết ở kinh Qu'ran, đây là văn bản pháp luật, tôn giáo tối cao của các nước Hồi giáo. Và người Hồi rất tự hào vì nó là quyển thánh kinh (Holy Book) duy nhất mà không phải trải qua sửa chữa, trong khi đó, Thiên chúa giáo thì có Kinh Cựu ước (Old testament) và kinh Tân ước (New testament). Chị viết các từ tiếng Anh để em tiện trao đổi với các bạn nước ngoài. Vì vậy, những gì đã viết ở Qu'ran thì không ai có quyền thay đổi.

    Quay trở lại chuyện của @Muslima có một vấn đề mà mình phải đồng ý với nàng ấy đó là thái độ của những người phụ nữ Hồi giáo đối với vấn đề đa thê. Họ được sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên như vậy nên họ chấp nhận chuyện đa thê như là ở VN chúng ta chấp nhận học xong cấp 3 là phải vào đại học vậy đó. Mình đã từng hỏi chuyện BF mình về việc phự nữ Hồi giáo nghĩ gì về chuyện này, BF mình từng sống ở Dubai nên chàng lấy kinh nghiệm ở Dubai để trả lời chứ không phải là từ PK. Chàng mình bảo, rất nhiều phụ nữ Hồi giáo khá lười biếng, họ không muốn đi làm mà chỉ muốn hưởng thụ, miễn rằng người đàn ông làm tròn trách nhiệm vật chất thì họ ok hết. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn một chiều và nó không thể đại diện cho tất cả những người phụ nữ Hồi giáo khác, nhưng nó phản ánh một phần nào thực tế về vấn đề này. Muốn biết người ta nghĩ gì, có lẽ phải làm một điều tra trắc nghiệm xã hội trên diện rộng thì may ra chúng ta mới có được một cái nhìn tổng quát. Nhưng nói thêm để các bạn hiểu, cùng là Hồi giáo nhưng mức độ sùng bái tôn kính sẽ khác nhau từ nước này qua nước khác. PK là một trường hợp khá đặc biệt của thế giới Hồi giáo. Mình từng đọc đâu đó, đại ý nói rằng PK giống như là đứa con lạc loài của các nước theo đạo Hồi vậy đó. Cụ thể như thế nào thì mình không nhớ, nhưng theo suy nghĩ của mình có lẽ vì PK từng là một phần của tiểu lục địa Ấn Độ, từng là thuộc địa của Anh nên mức độ mộ đạo nhẹ hơn rất nhiều so với các nước ở khu vực Trung Đông, mà Arab Saudi là một trường hợp cực đoạn của vấn đề này.

    Trong chuyện của nàng Muslima, mình cho rằng điều quan trọng không phải là người vợ của anh chàng kia nghĩ gì (mà thật ra chúng ta đã biết người phụ nữ Hồi giáo không có nhiều lựa chọn, bị ly dị là nỗi ô nhục lớn) mà vấn đề là nàng nhìn nhận chuyện này như thế nào. Chị đồng ý với @Benatite rằng tình yêu càng bị ngăn cấm, càng mãnh liệt, nàng hãy nhắm mắt lại tưởng tượng tới việc sau này phải chia sẻ người chồng với người ấy như thế nào? Liệu nàng có thể chấp nhận không? Nếu anh ấy lấy nàng thì có khả năng cao là anh sẽ lấy thêm một người nữa? Mình từng "cảnh báo" BF là nếu lấy nhau mà mình không sinh được con thì anh ấy có bỏ mình không? Hay là lấy thêm vợ? Nếu mà bạn ấy quyết định lấy thêm một người nữa thì ngay trong ngày hôm đấy, mình sẽ đặt lá đơn ly hôn lên bàn ngay lập tức.

    Mình đã có rất nhiều kinh nghiệm đối với người Ấn/PK và mình nhận ra rằng, hôn nhân đối với họ là một phương cách để duy trì nòi giống. Như ngày xưa, BF từng bảo mình nếu không lấy được mình thì sẽ không yêu ai, nếu có lấy vợ chẳng qua là vì thế hệ mai sau???? (wth?) Mình cũng từng biết nhiều case các anh hồi giáo (cả Ấn lẫn PK) biết là yêu các bạn VN không được nhưng vẫn xin là cho anh lấy vợ để vợ chăm sóc mẹ già và sinh con, còn anh sẽ ở đây với em. Đứng trên góc độ của một người phụ nữ hiện đại, mình không chấp nhận được điều đó vì nó quá bất nghĩa với người vợ. Chuyện ngày xưa của mình thì rất nhiều bạn ở đây đã biết nhưng nhiều bạn mới thì không. Đó là khi mình chập chững bước vào con đường yêu Ấn thì bị một anh Ấn (đã lập gia đình) lừa dối. Mình không hề biết điều đó mà vẫn ngày đêm thương nhớ đau khổ cho đến khi anh ta về nước và bạn trai mình chính là người thông báo mình tin đó. Mình gần như chết đứng khi biết được sự thật đắng cay. Khoảng 1n sau anh ta vẫn nhắn tin và nói yêu mình, mình hỏi lại còn vợ thì sao? Anh ta bảo, I love you and my wife. Lần này thì đúng là wtf??? Anh ấy vẫn thỉnh thoảng nhắn tin mùi mẫn và rù mình sang Ấn chơi. Mình giả vờ ừ bảo anh mua vé đi thì anh chàng lại bóng chim tăm cá.

    Đọc bài của nàng, mình hiểu là nàng đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều đề quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu. Was it worth? Liệu có đáng cho nàng phải làm như thế không? Liệu tình yêu đó lớn đến mức nàng có thể nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận đắp chung một tấm chăn hẹp sao? Hồ Xuân Hương ngày xưa đau đớn đã thốt lên, "Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng". Chúng ta đều có quyền lựa chọn và việc anh ấy không thể giải quyết được vấn đề của chính bán thân mình không phải là lý do để nàng dấn thân vào một cuộc sống, theo mình, đánh đổi nhiều thứ đến vậy. Mong nàng suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.Và nếu như nàng vẫn lựa chọn đi con đường đầy mảnh chai vỡ đó thì có lẽ mình nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, không nên discuss về quyết định của nàng ấy nữa. Những gì cần nói chúng ta hãy nói hết một lần ở đây, nhưng rõ ràng nàng vẫn là người đưa ra đáp án cuối cùng cho hạnh phúc của mình.
    --- Gộp bài viết: 25/10/2016, Bài cũ từ: 25/10/2016 ---
    Chị rất thích lối suy nghĩ mở của em, hãy đón nhận tất cả mọi thứ như một trang giấy trắng vì có quá nhiều thứ mà mình không biết cũng như không hiểu rõ. Nên trước khi phán xét một điều gì, hãy chắc chắn là mình đã hiểu rõ tường tận mọi vấn đề. Em có thể lên thư viện mượn thêm sách đọc để hiểu thêm về đạo Hồi và Ấn Độ giáo nếu em thích. Ở thư việc trường thì sách này phải nói là quá trời luôn. Hơn nữa, những quyển này được viết dưới cái nhìn của các học giả phương Tây, phục vụ cho mục đích khoa học chứ không phải truyền đạo nên mức độ khách quan cao hơn nhiều. Chị đã từng đọc một quyển là Introduction to Islam, em kiếm các quyển dễ dễ như vậy đọc trước thì sẽ dễ hiểu hơn.
    Shamrock16, BenatiteMuslima thích bài này.
  5. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Anh nhà c có một tính khác người là không quan tâm chứ ko phai là đặt áp lực lên mọi người . Ai muốn nói sao , nghĩ sao mặc kệ nhưng mà với C thì care lắm C chưa lấy đâu nên e đừng lo . Nhắc lên đặt xuống chán đã chứ . C bằng tuổi cọp nên nhiều hơn e mấy tuổi đấy . Chia sẻ chưa bao giờ là dễ dàng nhưng C có lời hứa của a và từ lúc a với C bắt đầu a luôn giữ tất cả lời hứa với C . C cũng đang tìm lí do thoát ra đây mà chưa có nên cứ để vậy đã . Chỉ có anh phụ C và làm C buồn C mới từ bỏ đc còn không C sẽ không bao giờ phụ anh . Nhưng gì anh làm cho C , vì C không ai hiểu nhưng C hiểu . Ở đây gái xinh nhiều lắm và đơn giản để a có thể đến với một ai đó nhưng anh không làm được :) cứ yêu đi rồi biết em ah
    --- Gộp bài viết: 25/10/2016, Bài cũ từ: 25/10/2016 ---
    Vấn đề là nếu từ bỏ được tớ đã từ bỏ hơn một năm trước rồi :) giờ tớ đang thử sống và cảm nhận chia sẻ là thế nào đây các nàng ah :) tính tớ một là một mà hai là hai . Cái gì cũng rõ ràng. Ah máy sửa xong rồi tớ gọi bà kia hắn nói Ko bt Dr Rouf là ai ( Ko hiểu nữa ) . Nói chung là không care lắm nữa vì tớ tin lời hứa của hắn :) ai dám chắc lấy chồng rồi chồng Ko đi ra ngoài chia sẻ tình cảm nhưng đây là tớ biết trước khi quyết định đến với nhau . Hắn hỏi tớ một câu thế này " lỗi của hắn ở đâu ? Hắn có biết là sẽ gặp và yêu tớ đâu " hzzzzzzz Ko có câu trả lời cho hắn .
    Benatite thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình vừa mới hỏi BF mình về chuyện này, và đây là câu trả lời cho chúng t rộng đường ý kiến:

    First of all it depends upon the girl. Not all Muslims do it. Even in our religion we are allowed to marry four girls. Its not very common in pak.. There could be reasons for it.. you have to ask permission from the first wife. And 98% women in pakistan dont support it. So i cant say much
    BenatiteMuslima thích bài này.
  7. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Cái này đúng đó cọp :) vậy nên tớ mới không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra với nhà nó :)
    --- Gộp bài viết: 25/10/2016, Bài cũ từ: 25/10/2016 ---
    Mà mọi người đừng nghĩ bọn tớ ép được gia đình nó . Tình cảm ép sao được để người ta thương mình . Bọn tớ chưa bao giờ làm gì hay nói gì . Bố mẹ kêu kết hôn đi mà tớ còn chưa chịu tại sợ ràng buộc rồi tất cả sẽ thay đổi . Đườn về quê mẹ đã xa sẽ còn xa hơn nữa . Tớ không quan trọng chuyện kết hôn như mọi người . Có thể suy nghĩ tớ thoáng nhưng mà tớ sợ cuộc sống hôn nhân :)
    Benatite thích bài này.
  8. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    @Mia2812 tớ hem bik là thời gian đầu có gì xảy ra không do lúc đó bf tớ chưa có mặt!nhưng tình hình là nhà ấy rất hòa thuận. nghe kể là 2 bà mẹ đều là con nhà giàu cả nhưng chưa hề nghe chuyện bà lớn bà nhỏ tị nạnh nhau. chuyện chia sẻ ở gia đình này cũng là bất đắc dĩ. mình cũng nói thật cho ba mẹ mình biết là bác trai bên ấy 2 vợ nhưng cũng giải thích rõ lý do cho ba mẹ hiểu (Cái này bf tớ bảo không nên giấu người lớn nếu muốn tính chuyện lâu dài!). chuyện con cái cũng rất là nhạy cảm trong xã hội của họ nên vợ cả mới đồng ý cho lấy thêm. mà lúc đó cả 2 người cũng đã trên 40 mà hiếm muộn con nên bà cả lo lắng là phải!
    chị @copconmisa em cũng hay "dọa" bf em là sau này có lấy thêm vợ thì divorce em sẽ ôm con về nhà mẹ đẻ. ổng cười quá trời bảo là 1 bà cỡ như em là muốn tired roài thêm nữa sao sống nổi!chỉ cần không bắt chàng ta rửa chén, lau nhà, nấu cơm là được vì ở nhà toàn mẹ với người làm dọn sẵn cho chứ chả bao giờ đụng vào. bữa chiên có 2 cái opla không mà cứ nhắc hoài là anh thương em lắm mới chiên cho ăn đó nha!thế mới thấy việc vào bếp của chàng ta thật sự rất "vĩ đại" =))
    copconmisa thích bài này.
  9. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Em định chừng nào cưới vậy @Benatite ?
    Benatite thích bài này.
  10. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Dạ chị @may_trang , bọn em chắc phải học xong đã ạ!Thấy bạn bè đồng lứa chồng con phát ham mà điều kiện chưa cho phép. Hic hic :(

Chia sẻ trang này