1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh Hoa Nghệ Thuật Đục Đẽo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr_Lady_Killer, 23/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    ------------------------------Tinh Hoa Nghệ Thuật Đục Đẽo--------------------------------------
    Tác Giả : Mr-Lady-Killer
    -Nguyễn Mạnh Quân-

    Dạo này anh Quân hay bị stress, cần chút gì đó để giải trí. Xét thấy quần chúng nhân dân ngày càng lầm than và đặc biệt là các bạn nam càng ngày càng chã. Anh đành mở cái topic này, truyền tải hết kho tàng kiến thức và kinh nghiệm quý báu của anh để dạy dỗ các bạn, cung cấp cho các bạn một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về vấn đề muôn thuở của anh em : Đục Đẽo.
    Giáo trình của anh bao gồm :
    1.Tâm lý học đục đẽo.
    2.Phân lại đàn ông, phụ nữ và cách thức khớp lệnh.
    3.Làm quen,hẹn hò,tặng quà,nhắn tin, tuyệt chiêu ...
    4.ĐỤC.
    Đó là 4 chương cơ bản nhất trong giáo trình. Nó là những vấn đề biện chứng đối với nhau.
    Các bạn nào có ghé qua và đọc được topic này, thì hãy cứ thoải mái đóng góp, anh hoan nghênh.
    Và để mở đầu, anh dành cho các bạn 1 câu : Khi tán gái, vấn đề quan trọng nhất là bản thân mình chứ đé.o phải gái.
    Hôm sau anh sẽ vào viết giáo trình. Các bạn vào chơi với anh cho vui.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  2. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    I. Tâm lý học đục đẽo
    Bài mở đầu này là hết sức quan trọng, các bạn có đọc được thì nghiền ngẫm cho nó kỹ lời của anh.
    Đầu tiên, anh tạm gọi là các nút tư duy hay bọn Tây lợn chúng nó gọi là mindset.
    Các bạn khi mang chuyện lên đây nhờ tư vấn hầu hết đều có cái tâm lý cửa dưới như kiểu : con bé nó xinh quá mà em trông cứ đần đần, hay là nó thông minh và học giỏi lắm còn em trình độ văn hóa chỉ biết đọc và biết viết, ... Phải bỏ qua tất cả các suy nghĩ cửa dưới như vậy và đặt mình ở cửa trên hay bét nhất cũng phải ngang hàng. Như này : nó xinh thì mình dẻo mỏ, nó nhà giàu thì mình biết chơi, nó lắm trai theo thì mình biết cách kiêu ngạo, nó ngon thì mình cũng kém *** gì đâu... Chỉ có cách đến với gái bằng thứ suy nghĩ đó, các bạn mới có cửa thành công. Còn lại, suy nghĩ cửa dưới, nếu có ăn may đục được em nó vài lần, sớm muộn em nó cũng sút. Vì sao anh sẽ giải thích ở chương sau.
    Tiếp theo, khi đã có tâm lý cửa trên, các bạn cần có một trạng thái nhạy bén với tình hình. Anh tạm gọi là "Tỉnh". Anh thấy các bạn hay có cái kiểu hỏi vụn, hỏi vặt như là trả lời tin nhắn như nào cho hay, cho đúng tâm lý chúng nó, mua gì tặng quà nó, nó nhờ thì có nên giúp không,... Anh cho các bạn một câu thôi :mọi sự tư vấn ở trên này đều là khập khiễng. Anh có thể tư vấn chính xác cho các bạn theo logic thông thường, nhưng vấn đề là con gái chúng nó theo trường phái cảm xúc. Mà đã là cảm xúc, thì logic thế *** nào được với chúng nó. Do đó, không nên hỏi những câu như thế. Chính các bạn cần phải tự phân tích tính cách, tình hình, hoàn cảnh ... để chọn lựa cho phù hợp nhất. Không ai dám chắc chắn là giúp các bạn được.
    Ý cuối, các bạn cần phải có 1 sự lỳ lợm trong suy nghĩ. Cái này khá khó nếu như không "Tỉnh". Ví dụ, khi gái nó giả vờ, làm hàng õng ẹo, thì nó có đuổi các bạn, nó có đẩy các bạn, nó có giận dỗi, cáu bẩn... thì các bạn không được tự ái mà phải lao vào, nhiệt tình vào. Còn khi nó tức thật, thì lỳ hay lỉnh đi, là chuyện cần phải "Tỉnh"
    Tạm thế đã, anh bận mẹ nó rồi. Lần sau anh sẽ triển khai dạy dỗ về tâm lý bọn con gái.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  3. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Tâm lý bọn con gái.
    Có thể các chú đang băn khoăn vì bị nhiễm độc bởi một số các báo lá cải về vấn đề này. Nói đến đây, anh phải hạ mình xuống để chửi mấy cái đứa viết báo một hơi : cái *** bọn gà.Chúng nó toàn à ơi đưa đẩy cái kiểu con gái cần zai Galant, quan tâm, chân thành, thật thà,... thích zai lạnh lùng,nhẹ nhàng,... Dcm. Phát ngôn cái kiểu chụp mũ như thế, cũng là một sự ngu đần. Bọn con gái thì mỗi đứa mỗi kiểu. Như anh đã nói, chúng nó sống bằng cảm xúc. Mà đã là cảm xúc thì *** biết đâu mà lần, nó *** phù hợp với logic. Gặp cái đứa mà nó ghét, thì quan tâm bằng thừa, thậm chí phản tác dụng. Gặp cái đứa nó thích, thì vô tâm lại trở thành cuốn hút. Nói thế để thấy rằng tán gái nó muôn hình vạn trạng, phải thiên biến vạn hóa cho phù hợp với tình hình, thằng nào mà cứng ngắc thì trước sau cũng chết rục xác.
    **, lúc khác anh viết nốt
  4. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Gái ngu.
    Tại sao anh lại nói gái ngu? Bởi vì chúng nó sống bằng cảm xúc. Nên không ngạc nhiên khi chúng nó đá một thằng tài năng thánh vật để chạy theo một thằng cù bất cù bơ chỉ đơn giản vì 2 đứa hợp nhau. Hợp ở đây là gì? Là chia sẻ cảm xúc đấy các bạn ạ.
    Con gái về tình cảm chúng nó thường tinh tế hơn anh em nhà gà. Gà gặp con mái nào ngực to mông nẩy 1 tý là đã nghĩ ngay đến cảnh XXYY, nhưng bọn con gái khi nhìn 1 thằng ngon cơm thì thường nghĩ đến những cảnh lãng mạn cùng thằng đấy rồi sau đó mới là trai trên gái dưới (không tính bọn đàn bà nạ dòng đú đởn).
    Các chú nên nhớ rằng khác với đàn ông chúng ta, gặp gái thấy xinh là lên mức max cảm xúc ngay, gái nó thường, chiếm đại đa số chỉ thấy rung rinh ít nhiều là là ở mức rất là khiêm tốn, và cần thời gian khá dài để đi lên,có thể 1 vài tuần,nhưng thường là 1 vài tháng hoặc cá biệt có em lâu hơn

    Tuy khởi đầu ở mức thấp về cảm xúc nhưng qua thời gian, cảm xúc của gái sẽ đi lên ổn định, chắc chắn và tồn tại lâu dài nhiêu khi vĩnh viễn. Đây là điều đàn ông thường không có.

    gà muốn biết cáo có "yêu" mình không, hoặc có những gà còn tế nhị hơn, hỏi "ý" cáo đối với mình như thế nào. Câu hỏi này thực ra là vô nghĩa vì nó không tương thích với thế giới quan của cáo. Đối với gà mà nói, mọi thứ trên đời phân làm hai thái cực: Trắng và Đen, Nam và Nữ, Yêu và Ghét,Ta và Địch,Gà và Cao Thủ, v.v.

    Vì vậy nên mới xảy ra trường hợp cáo hôm trước vừa mới hôn hít ôm ấp Gà số 1 xong hôm sau đã thản nhiên ôm eo Gà số 2 ngồi xe đi lượn phố, làm cho Gà số 1 điên lên vì bị "người yêu" cáo "phản bội", còn cáo thì đến nửa milligram mặc cảm tội lỗi cũng không hề cảm thấy. Đơn giản là vì trong sổ của cáo, điểm tình cảm của Gà số 1 ở mức 70%, còn Gà số 2 ở mức 55%.

    Điều gà cần tự hỏi là hiện nay mức độ tình cảm của cáo đối với mình đang ở mức độ bao nhiêu %, làm sao đẩy được điểm tình cảm của cáo lên trên một mức độ nào đấy, ví dụ như 80%, và GIỮ được điểm ở trên mức đó. Phần "giữ" này mới là phần khó, vì bản chất của cáo là ham thích những gì mới lạ. Lúc mới gặp, chỉ cần một chút biểu hiện của gà là có thể thu hút được cáo rồi. Tuy nhiên, trong quá trình, gà sẽ làm cho điểm của mình tụt dần bằng cách thường xuyên chăm sóc, gọi điện, nhắn tin, nói chung là làm mất đi sự mới lạ của bản thân, và nhất là gây áp lực muốn độc chiếm và kiểm soát cáo.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  5. gacn02

    gacn02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    22
    hóng tiếp phần "giữ" của chủ thớt, hy vọng bác viết kỹ phần này.
  6. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Để giữ gái thì chỉ có 1 cách duy nhất. Làm gái nó cảm thấy mình là ngon nhất, không còn thằng nào có thể ngon hơn. Dính vào mình thì sẽ có tương lai, còn thằng khác chỉ là vớ vẩn. Mà muốn thế, bắt buộc phải làm cho gái nó nể, nó phục mình bằng bố. Sơ qua thế thôi. Để sau anh viết kỹ.
  7. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Lời của anh cho những chú có quan niệm chưa rõ ràng về lãng mạn.Lãng mạn và những điểm cần lưu ý:

    1. Đàn ông con trai thì thường yêu nhanh, đôi khi chỉ 1/1 tỷ giây là yêu rồi, thế nên chúng ta lên 100% ngay.
    Và thường ví thế nên đóng vai trò chủ động, mời đi chơi, đi ăn, đi dạo, cafe, xem phim, nghe nhạc,... để thúc đẩy mối quan hệ.
    2. Yép, thúc đẩy mối quan hệ ở ý trên cho thấy là gái hay đàn bà THƯỜNG là không lên 100% Yếu ngay được mà họ chỉ lập lờ đánh lận con đen ở 20-30-50-70% thôi.
    Nếu cả 2 lên 100% thì còn thúc đẩy mẹ gì nữa.Nếu trong trường hợp mà gái lên 100% thì các chú cứ như Romeo ý, nói làm thả cửa các hình thức lãng mạn vào, em là lẽ sống đời anh, không em anh sống thế nào, gặp em anh thấy thời gian trôi nhanh như tên lửa tô ma hốc,.v.v.v. thậm chí là làm mấy trò bệnh hoạn như kết 888 đóa hồng thành hinìh trái tim.v.v.v.Nếu trong trường hợp mà gái chỉ 70% thồi trở xuống thì những câu nói và hành động ở trên sẽ khiến gái thấy các chú đúng là hơi bệnh hoạn ở 1 góc nào đó, sến chảy nước và sẽ chạy xa xa xa xa xa mãi mãi.4. 20% tức là chỉ có cảm giác 1 chút, mà điều này có nghĩa là ta phải làm cho không khí thoải mái hài hước nhẹ nhàng... để gái nó mới thích đi với ta đã, thời gian càng dài ta sẽ nâng dần lên,
    Lãng mạng là cần thiết, tuy nhiên phải sử dụng trong đúng lúc, vậy thôi.
    --- Gộp bài viết: 26/10/2016, Bài cũ từ: 26/10/2016 ---
    II. Phân Loại Đàn Ông.
    Đầu tiên, anh sẽ phóng tác vài dòng về những thằng thất bại trước gái. Đây đích thị là những thằng gái nó nghĩ là đé.o phải đàn ông.
    Đặc điểm đầu tiên : nhát gái. Nếu bạn nào mắc cái tật này thì phải tập mà bỏ ngay đi. Nếu không, có ngon như anh mà nhát gái thì cũng chỉ ngang với những thằng ... như các bạn =)) Các bạn này, khi gặp gái đẹp , thì chim đập chân run, cúi gằm mặt xuống hoặc đút tay túi quần tỏ vẻ vênh váo ra cái điệu anh đây đé.o thèm nhìn. Thực chất là đé.o dám nhìn. Khi mới gặp nhau, các chú cứ nhìn thẳng mắt nó cho anh, nhìn thân thiện. Đây là dấu hiệu đầu tiên của 1 thằng đàn ông tự tin trước gái.
    Dm nó anh bận rồi
  8. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Viết nốt ý trên.
    Tại sao anh bảo các bạn nên thể hiện cho đúng với tâm thế của một thằng đàn ông khi gặp gái. Lý do là mỗi khi gặp và tìm hiểu một người đàn ông mới, một cách vô thức con gái đều xếp các chú vào 1 trong 4 dạng:
    1. Những kẻ không đáng quan tâm
    2. Bạn bè
    3. Người tình tiềm năng
    4. Người có thể yêu thực sự
    Con gái xếp một người đàn ông vào mục nào, dựa vào 2 tiêu chí: Con người vàđịa vị thằng đó thế nào.
    Phân tích loại 1 anh đã nói bên trên rồi: Những thằng không đáng quan tâm, hay nói cách khác, những thằng thất bại.
    Loại 2: Bạn bè. Đây là những thằng có một vài phẩm chất nhưng xét tổng hòa lại thì không đáng để yêu. Ví dụ : Nhà giàu nhưng quá ngu nên để gái nó chăn dắt, có tri thức nhưng gà mờ đé.o biết gì về khoản à ơi, tốt bụng ai cũng quý nhưng hiền khô làm gái nó phát chán, mạnh mẽ quá mức dẫn đến nóng tính và gia trưởng, ... tất cả đều cần phải nghiêm túc kiểm điểm lại mình. Tán gái nó rất dễ mà cũng rất khó. Chỉ cần một chút trái vị cũng có thể làm món ăn trử nên đé.o ngửi được.
    Loại 3: Người tình tiềm năng. Các bạn thuộc dạng này có nhiều phẩm chất tốt. Gái nó sẽ thích, nhưng chứa chắc chắn nên muốn dành thời gian tìm hiểu thêm. Như anh đã nói, chỉ cần 1 chút trái vị là hỏng chuyện ngay. Ví dụ trong dạng này: các bạn này gần như có màn thể hiện hoàn hảo từ đầu đến cuối nếu không có 1 số lỗi vặt như đùa quá trớn, lươn lẹo quá mức, nói dối bị gái nó bắt thóp ...
    Dạng 4 :
    lịt con mẹ nó, anh lại bận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này