1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo tới rồi các bác giúp em với chết mất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Saodem84, 31/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saodem84

    Saodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Đôi lơi tâm sự cùng các bác
    Sau một thời gian quen nhau tôi đã chiều chuộn cô ấy rất nhiều kể cả khi tự nhiên cô ấy nóng tính cáu có lên tui cũng chịu đựng hixx vì tôi đang yêu điên cuồn,tôi bảo cuới thì cô ấy ko chịu nói là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu rồi thêm cảnh bạn của cô ấy khi lấy chồng rồi tâm sự cảnh làm dâu bla bla vói cô ấy nên cô ấy bảo rất sợ
    Thời gian gần đây sau khi đi du lich về thì tính tình rất nóg hay quát tháo , điẹn thoai cũng chăng bắt máy,tin nhắn thì lu 1 trả lời lúc không hỏi nguyên nhân thì bảo do xì trét công việc , vì chúg tôi mỗi người ở mổi nơi cuối tuần mới gặp nhau dạng yêu xa
    Mới đây tôi nhắn tin trách là gọi điện hay keu gởi hình gì cũg ko chịu đã 1 tháng rồi ko có găp thì chiến tranh bắt đầu xẩy ra
    Cô ấy bảo quen chi cho mệt vậy kiếm nguời khác quen đi.
    Tôi bảo chuyển đề tai
    Thi cô ấy bảo done rồi im lặng qua ngày sau không thấy trả lời
    Qua ngay sao toi gọi điện va nhan tin rất nhiều nhưng ko thấy trả lời và tôi lại nt xin lỗi cứ nhận lỗi hết để cứu vvãn tình thế vì tôi yêu cô ấy quá thì nửa ngày sau cô ấy nhan tin lại bảo ngưng đi đừng nhắn tin gì cbo cô ta nửa và nói khi nào tôi tỉnh tâm lại rồi nói chuyện
    Giờ đã 2 ngày rồi vẫn chưa liên lạc gì được trong những ngày này tâm trạng của tôi rất tệ công việc không thể nào tập trug đuoc mọi thứ cứ rối tung lên con người làm nhưng khôg có sức sốg
    Tâm sự này mog các bác nào có kinh nghiệm xin hãy giúp tôi
    1. Cô ta có còn tình cảm với tôi khôg
    2. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không
    3 thòi gian bình tâm là bao nhiêi ngày và tôi hay cô ta chủ động nói chuyện lại
    P/s cô ấy và tôi ai cũng trên 30 xuân xanh
    Mong các bác tư vấn giúp thanks
  2. Saodem84

    Saodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Bác chịu khó lướt dùm em vì em tóm tắt là có những dữ kiện quan trọng bị mất sẽ làm anh huởng kết quả tư vấn ạ
    kruger thích bài này.
  3. Saodem84

    Saodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Thanks đai ca sau 2 ngày vật vã thật tình em éo chịu nổi ko thể nào tập trung làm việc ạ, theo đại ca thì thời gian tĩnh tâm bao lâu là hợp lý, và khi tĩnh tâm xong ai là người bắt đầu câu chuyện trước
    Em xin bổ xung thêm data , 2 đứa ở cách 200km, em ây co thơi gian du hoc master 4 nam ỏ nn, có thời gian em ấy bảo em kiem người khác quen đi vì có thể cô ấy sẽ ko còn ở vn nửa, thế là lại cải nhau hzz hiz
    Lần cập nhật cuối: 01/11/2016
  4. Saodem84

    Saodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Đai ka Quân vào giúp vớiiiiii
  5. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Tâm sự với ẻm đi bác. Thử dò coi thế nào. Đại loại. Dạo này công việc nó stress như nào. Tính tình nóng nảy ra làm sao. Nói chung coi ẻm nó như người lạ mới quen mà quan tâm đi bác. Tâm tính con gái hay vậy....
  6. HuyenCull

    HuyenCull Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    6
    đại loại là bác nên bỏ đi, kiếm vợ đk rồi ấy
    langkhach1 thích bài này.
  7. Saodem84

    Saodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Hix tui em đã nt lại được với nhau nhưng em dt thì gấu lại không bắt máy mà tn thì trả lời theo kiểu qua loa.v.v em nt thì tl còn ko nhắn thì thôi...em có cảm giá là giống như mấy bác nói ỏ trên nhưng em không dám tin vào điều đó các bác àh, e yêu thật rồi giờ trog em vẫn còn nung nấu cơ hội mog manh kiểu như là mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng giống như lúc mới quen. Vì em nghĩ nếu kết thúc thì gấu đã nói thẳng ra rồi hhix...hox.....cam giác bay giờ khó tả lắm các bac, nhiều khi suy nghĩ không nghĩ tới quýêt tâm cao nhưng khoản 3 đến 4 tiếng là đầu óc nó lại suy nghĩ về những kỹ niệm ban đầu.....bây giờ em phải làm sao đây , các bác giúp em với
  8. HuyenCull

    HuyenCull Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    6
    mọi người khuyên bỏ thì bỏ đi,lưu luyến làm gì vậy
  9. Sutra

    Sutra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Ca này tạch chắc. Cáo 30t lại còn Master. Chú luôn ở cửa dưới. Yêu chú chẳng qua chưa tìm được thằng nào giỏi hơn nó. Phụ nữ đá số luôn tìm kiếm người đàn ông thông minh hơn họ đó cũng là lý do gái giỏi thì khó lấy chồng, nếu có lấy đứa kém hơn nó thì cũng khó mà hạnh phúc. Cáo ko còn tình cảm gì với chú cả, không còn gì để khám phá chú nữa. Lời khuyên: Ra đi trong thầm lặng, tuyệt đối ko van xin líu kéo tự hạ thấp mình, tạm thời đến các khu vui chơi giải trí như Đồ Sơn hay Quất Lâm để tìm lại chính mình :D.
    Hãy nói thật lòng với ae trên này " Đã xúc than chưa em?"
    Lần cập nhật cuối: 07/12/2016
  10. thesims

    thesims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    5
    Hơn 3 chục tuổi mà tâm lý bất ổn định nhất là với gái mú thế này thì CHẾT ông em ạ. Chú định nghĩa xem chú YÊU gì ở nó nào, hay là bị nó cho ăn HÀNH với cái kiểu hoang mang khó hiểu thì lại càng bị cuốn vào nó, lại đâm ra tò mò muốn chinh phục cái gì mà chú cho là của riêng mình.
    Tán thì tán các em trẻ hơn đi chứ con mái già này lấy về thì chơi đc bao lâu? Năm nay nó 32 tuổi dương tức là chưa đc 10 năm nữa thì mãn kinh cmnr. A em mình sống trung bình 8 chục tuổi mà t/y t` dục chưa đc 10 năm thì bố trí nghỉ cmn cho nhanh.
    Nó học cao với bản chất chúng nó hay đi so sánh nên nó ko xem trọng chú là đúng thôi, bằng tuổi lại còn học hành (cái mà nó cho là thước đo của thành công chẳng hạn) ko hơn nó thì bảo sao nó chẳng có tâm lý coi thường.

    Bây giờ sút nó có khi nó lại bấu víu chú ấy, để cho chú mở mắt ra, với cái tính tự cao kiêu ngạo của nó (nếu có), với những thằng phũ nó lại yêu ấy chứ. Thôi tóm tán em khác, hoặc ko phải phũ với nó chờ nó mềm ra mới thương lượng tiếp đc. Lớn tuổi rồi nên thẳng thắn luôn, cuộc tình như 1 cuộc mua bán, khi người bán làm cao thì thôi sút chuyển nhà cung cấp khác.

Chia sẻ trang này