1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Herman Hesse

    Mình có dịp liên lạc email với một cô.

    Cô này cho rằng tự mình đóng kín cửa bẩn thân nên người khác không hiểu cô ấy, lẫn có khi người ta lỡ hiểu thì cô ấy cũng không tin rằng họ hiểu thực.

    Mình luôn tin rằng việc X hiểu được Y hay không, không phải do Y có chịu "mở lòng" ra hay không.

    Chỉ người mới học mẫu giáo mới lầm tưởng như thế.

    X có hiểu được Y hay không, là do X có đủ năng lực nhìn người hay không. Nếu sống đủ lâu, đi đủ xa, gặp đủ nhiều, thì X sẽ hiểu được Y. Dù Y có tự nghĩ mình phức tạp đến thế nào, dù Y có nghĩ mình tự che giấu bẩn thân kín kẽ đến thế nào, dù Y có thắc mắc "làm gì có X nào trên đời hiểu được mình đâu cơ chứ!"

    Tóm lại, năng lực hiểu do X nắm giữ. Nếu X có khả năng, Y chẳng có đóng cửa hay kéo rèm nổi, mọi thứ cứ lồ lộ ra dưới mắt X, dẫu Y có thừa nhận hay không.

    Do đó, mình rất thích mỗi khi nghe người khác nhận xét về mình, haha, vì mình cậy vào đó để hiểu người kia thêm. Để tăng năng lực hiểu sự đời cho chính mình. Chứ không phải để hiểu về bẩn thân mình thêm.

    Mình sống thật với bản thân mình và chỉ phải giải trình với chính bản thân mình những suy nghĩ, cảm xúc, quyết định và hành động của mình.

    Do đó mình không cảm thông khi có ai đó có nhu cầu làm người khác hiểu hay không hiểu họ.

    Chẳng hiểu họ trông mong gì từ người đời nhỷ? Hiểu để yêu thương hay trân trọng hay đánh giá cao họ chăng?
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Em-be thì nghĩ X sẽ thấy cái X muốn thấy, nhưng X sẽ ko thấy sự việc theo lăng kính của Y - trừ khi Y nói. Vì có những chuyện Y quan sát, suy nghĩ, cảm nhận, mong muốn hoàn toàn khác X

    Em-be thấy Xuân Diệu nói giùm ý em-be rất hay :D
    Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
    Em là em, anh vẫn cứ là anh.
    Có thể nào qua Vạn Lí Trường Thành
    Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.


    Có những cái người khác thấy mà mình ko thấy, ví dụ như mặt mình dính lọ nghẹ chẳng hạn, người ta ko nói sao mình biết :)

Chia sẻ trang này