1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. VNFan
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    5t gửi tiết kiệm vợ giữ, 500 quỹ đen. Kkk
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    5 tỉ gửi tiết kiệm ?

    500 triệu quỹ đen ?
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Chuẩn, như thế ít ko bác
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Nhất bác rồi
    --- Gộp bài viết: 20/11/2016, Bài cũ từ: 20/11/2016 ---
    Em làm đến lúc nào dc 5 tỉ nhỉ
    --- Gộp bài viết: 20/11/2016 ---
    Ngày xưa bác bong3877 làm với anh nào thế
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nói ra thì xấu hổ, nhưng tôi đang ở giai đoạn khá đen tối, cho dù chưa bằng 1/10 so với hồi trước khi lấy vợ.
    2013 tôi mất hết nhà cửa, xe cộ, trang trại, trong tay còn 200 triệu cũng ném vào công ty hết.
    Đầu 2015 hai vợ chồng với đứa con dạt về Sài Đồng thuê nhà ở. Mỗi tháng được 15 triệu hỗ trợ từ công ty cũ. Còn lại vợ lo tất.
    Đầu 2016 tôi mở công ty với hai bàn tay trắng, công ty cũ cắt trợ cấp không thèm báo một câu trong khi danh chính ngôn thuận còn cầm của tôi hơn 200 triệu. Nhưng thôi, coi như tôi rút ra dùng trong năm trước, mà thế ân đoạn nghĩa tuyệt đỡ phải lằng nhằng.
    Công ty cũ tôi làm phó, phụ trách toàn bộ đầu ra vào, tài chính nhưng tôi chưa bao giờ cầm của đối tác một đồng. Nếu không kiểu quân tử Tàu chắc cũng khá tươm tất.
    Bây giờ công ty cầm của vợ hơn 100 triệu, nợ chủ nhà gần 30 triệu và một ông anh chơi cùng gần 20 triệu trong khi cả tháng làm ra không đến 5 triệu chưa trừ chi phí.
    Nói chung là khá khủng hoảng, chú Kim có tính cái gì thì tính, còn trẻ thì đi làm thuê học cái nghề và cái chữ nhẫn trước đi rồi tính.
    Làm gì thì làm, tôi nghĩ đừng để bản thân phải cúi mặt khi nhìn người khác. Ai giúp mình thì vui vẻ nhận nhưng không cầu cạnh, bợ đỡ. Ai hại mình thì chơi lại nhưng chỉ đến điểm dừng, không sợ hãi cũng chả thù hằn dai dẳng.
    romeas, Malogs, VFF2 người khác thích bài này.
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Bác ơi tôi chỉ làm mấy anh em dưới 1 ông anh thôi. Còn ông anh này thì có máu mặt nhưng dưới trướng 1 kaka to.
    Khi lộc đến bác làm gì cũng có tiền, còn không thì khó đấy. Quan trọng như bác gì nói là phải nhẫn
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Giờ chắc bác bỏ bóng làm lô đề à. Số vốn của bác làm lô đề thì sướng lắm.

    Theo cách nhìn nhận của em thì xã hội VN lên voi xuống chó mang tính đỏ đen rất nhiều.
    --- Gộp bài viết: 20/11/2016, Bài cũ từ: 20/11/2016 ---
    Lão đại mà bác nói đến có phải là bác Th già ko. Nghe nhiều người nhắc đến ông này. Đầu to lắm.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Bậc hiền sĩ như bác sole_husband mà lận đận thế à
    --- Gộp bài viết: 21/11/2016, Bài cũ từ: 21/11/2016 ---
    Mà bác làm cái gì để vỡ nợ to thế ?
    --- Gộp bài viết: 21/11/2016 ---
    Bác bong3877 quen biết thì mở cửa hàng cầm đồ cũng đc. Kiếm đấy.

    Hay giờ chỉ thích cơm lành canh ngọt.
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Tôi bỏ hết rồi, chỉ thỉnh thoảng chơi tí bóng đỡ buồn. Cầm đồ gìơ ko ăn thua, phải cho vay lãi, bốc họ cơ. Mà làm trò này suốt ngày đi hắt c.ứt vào nhà người khác mệt lắm bác ơi. Xã hội hiện nay ko như trước. Bg 10 ông vay lai, bốc họ thì 5 ông hôm trước lấy hôm sau trốn luôn
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Tình hình xã hội hiện nay em thấy rất nhiều gia đình anh em bạn bè của em một thời khá giả trước kia hiện nay đều nát hết.

    Có ông anh rể trước nhà làm tổ chức cưới hỏi mạnh lắm mà lâu không gặp đùng cái nghe tin nhà đã vỡ giờ mấy anh em phải về nhà vợ ở hết mà nhà vợ cũng đi thuê bao nhiêu năm nay chứ không có nhà sinh tồn bằng nghề bán ma tuý ( dân Bạch Mai )

Chia sẻ trang này