1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nói chung bác chưa dính vào xh nhiều thì nên dứt hẳn. Tôi đã từng bị 1 phát ở quận có 1 ngày 1 đêm thôi nhưng đã ngán tận cổ
  2. falke

    falke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    86
    bác Khỉ khó khăn thế mà vẫn tài trợ box thì cũng đáng làm hảo hán đấy. Nói chung nếu tách ra tự làm riêng thì ban đầu chắc chắn khó khăn rồi, nếu ai cũng thành công thì mới là lạ. Nhưng tôi nghĩ nếu thị trường của bác ổn định, có khách hàng quen rồi thì dần dần sẽ đỡ. Sông có khúc, người có lúc.
    Lúc mới ra trường đi làm được mấy năm tôi cũng định làm riêng nhưng suy đi tính lại thấy tính mình không thích hợp vì làm ăn với người Việt ngoài khả năng chuyên môn ra thì còn cần nhiều thứ khác, mà mấy thứ đấy tôi không có nên lại thôi. Đi làm mấy công ty fpt, toshiba, dasan thấy công việc chán quá không chịu được nên lại nhảy lung tung, đáng ra cũng tích cóp được 1 ít nhưng lúc nhảy việc bị đền bù hợp đồng nên cũng chả có gì. Giờ lộn ra nước ngoài lại tiết kiệm từng đồng, tuy không nợ nần ai cái gì nhưng để mà giàu thì chắc còn thua mấy người trong nước xa, chỉ được cái đỡ đau đầu hơn thôi.
    Malogsnuadieuthuoc thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Bác dính phát gì thế ? Bị CA quay tiền à ?

    Em lên đồn ngồi cũng 3 lần rồi. Đều có người đỡ nếu không chắc cũng phải có ít nhất một án.

    Năm nay cũng thấy biết sợ rồi không dám làm gì bốc đồng nữa. Suy nghĩ của năm ngoái với năm nay khác hẳn. Cũng thấy chán cuộc sống xã hội quá lộm nhộm rồi.

    Không cẩn thận là chịu hậu quả to lớn. Bao nhiêu tấm gương bên cạnh nghĩ mà rùng mình. Chỉ có một số ít mấy ông may mắn là nên người được.
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Tiết kiệm đc 1 khoản thì về nước đi bác. Có tuổi thì ở vn vẫn sướng nhất. Bên đấy bác có được uống trà đá, rít điếu thuốc lào ko
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Bác ở Mỹ ạ. Theo những gì em biết ở VN mà sang được nước ngoài sống thì ko đơn giản đâu.

    Sống nước văn minh và đầu óc thoải mái cũng là cái hơn của bác rồi.
    --- Gộp bài viết: 21/11/2016, Bài cũ từ: 21/11/2016 ---
    Vấn đề là bác ý có thích chơi bời hay ko.

    Em có bà cô ở Đức 25 năm rồi năm ngoái về VN tưởng sẽ an dưỡng ở quê nhà nhưng thấy xã hội VN thối quá nên bỏ ý định đấy luôn. Quen nền dân chủ rồi.
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Cũng vài năm rồi, hồi đấy đi đá gà với bố vợ ở Đông Anh, cả 2 bố con đều bị tóm lên số 7, lúc nãy nói nhầm là quận. Ko bị ăn đòn, mất 1 ít tiền sau 1 hôm là ra. Nhưng cảm giác ngồi trong đấy thì ko bg quên đc.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Trên số 7 là dữ đòn nhất. Nhưng tội của bác cộng thêm có ae quen biết thì không làm sao đâu.

    Em thì chưa nếm mùi số 7. Cảm giác sao bác ?

    Em có ông chú cũng bị bắt lên đấy vì tội oánh nhau bị hội đồng tổng cốc ướt đẫm cái áo hỏi chừa chưa - đ éo chừa đánh tiếp đi - một trong vài anh hùng ở VN không khuất phục số 7

    Nhưng bẩm sinh tính ông này điên điên haha
    --- Gộp bài viết: 21/11/2016, Bài cũ từ: 21/11/2016 ---
    Chắc bác bóng3877 sợ đi tù lắm nhỉ hihihihi
  8. falke

    falke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    86
    tôi cũng ở Đức. Tôi không thuộc loại ăn chơi, thú vui thì cũng toàn thú vui rẻ tiền. Nói thật với các bác ở đây cá độ là hợp pháp, tôi trước cũng cá ác lắm, chơi cả casino nữa, nhưng thua nhiều quá, thua lại muốn gỡ nên lại càng thua, giờ nghĩ đến số tiền thua vãi hết mồ hôi ra nên sợ rồi, tu tâm tĩnh dưỡng, kiếm được đồng nào thì tiết kiệm đồng ấy.
    Cơ mà nghĩ đến về VN thì ngại lắm, mặc dù các cụ vẫn ở VN. Các bác thông cảm, tôi nói thật ở HN rất đông đúc xô bồ, nếu sống ở nước ngoài rồi thì về nước lại không quen. Tôi ở HN mấy năm chán rồi nên mới quyết định lộn qua bên này. Bên này làm việc thoải mái hơn, đi làm về tôi còn có thời gian chơi thể thao, cuối tuần thì nghỉ hoàn toàn, chứ ngày xư a làm ở HN, làm dự án 1 tuần không được nghỉ ngày nào, mà lương thấp tè. Nói chung là ở đây ít phải nghĩ, nhưng cũng nhớ nhà lắm các bác ạ.
    Malogs thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Em sợ nhất trên đời là nghĩ. Ko phải nghĩ là sướng lắm rồi.

    Thế bác có khả năng đưa gia đình sang đấy chưa.
  10. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Ai chả sợ đi tù, tôi vào số 7 thì 2 thằng hỏi lấy lời khai luôn. Mình phủ đầu luôn bảo với chúng nó là các anh giúp em, nhà em ko quên ơn các anh đâu thế là chúng nó cũng biết ý có miếng rồi nên thoát ko bị ăn miếng nào cả. Thèm thuốc q úa tôi phải bảo thằng hỏi cung bán cho em 1 bao rồi en gui tiền sau. M.ẹ mất 1triệu bao thuốc vina đấy đấy. Nhiều ông vào cứ thích oai hay nhiều ông ngu ngu đều ăn đòn tất. Mà đòn bọn số 7 này dã man nhất
    --- Gộp bài viết: 21/11/2016 ---
    Chơi gái bên đấy thích ko bác

Chia sẻ trang này