1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Sao ai cũng đoán em 8x vậy
  2. gacn02

    gacn02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    22
    bác vô tư nhề :D, nhưng mà thế ăn thua gì, có ông 4 sọi vợ con đầy đủ mà vẫn đọc truyện tranh kia kìa. :D
  3. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Tôi mà đi làm thuê chắc cũng phải tầm 3000 nhưng tách ra làm riêng được 4 năm nay. Lắm lúc cũng oải lắm vì đủ các kiểu nhưng khởi nghiệp thì giai đoạn 5 năm đầu rất khó khăn. Tôi cũng muốn làm cái cho riêng mình để sau này cho con cái.
    Trước cũng vì việc này mà hai vk ck tôi chia tay. Vk thì cứ thích tôi an phận làm thuê, còn tôi thì nghĩ khác. Vk trước tôi kiếm cũng khá. Nó kiếm có khi tháng phải được 4 đến 5k nhưng tôi k bao giờ quan tâm vk nó kiếm được bao tiền. Xét cho cùng sau này k có cái riêng thì tạo lập cho thế hệ sau chỉ là kiến thức và nó vẫn phải làm thuê và muốn khởi nghiệp thì cũng phải vất vả. Tôi tự nhủ cố được bao nhiêu thì cố. Gia đình bố mẹ tôi có mỗi mình, trách nhiệm với bố mẹ cũng lớn. Nên viẹc kiếm được khoảng mấy chục củ một tháng k là nghĩa lý gì khi gia đình mà có việc cũng k nghỉ được công việc.
    2 năm trước tôi lập gia đình với vk bây giờ nói chung vk tôi cũng xuất phát từ con nhà nông nên cũng thuần. Nhưng đôi khi hơi cứng đầu. Được cái tồ tẹt hay bị tôi troll đúng như tính tôi vậy. Làm ăn thì thôi nó ở nhà bán hàng cho lành. Đi ra ngoài làm thuê xong bồ bịch hết hơi lắm các ộng ạ

    Tôi có thằng bạn thân tính y hệt tôi. Nó cũng học ngoại thương ra trường, làm toàn cho nước ngoài và hãng thời trang nổi tiếng. Lương nó rất cao nhưng cách đây 1 năm nó cũng nghỉ để tách ra đi con đường riêng. Khởi đầu bao giờ cũng rất khó khăn nhưng nó bảo k ân hận gì cả. Có những lúc hai thằng gặp khó khăn gặp nhau làm vài chén rồi động viên nhau. Thằng đó từ sự nghiệp đến chuyện gia đình y hệt tôi. Đều có 2 đời vk. CHỉ tội con vk nó trước đây bồ bịch láo với ông bà già nó nên bỏ. Còn tôi thì chục trặc chuyện công việc với có một điều tôi nhẩm ra có khi đúng đó là từ khi xây cái nhà hướng k hợp là chia tay. Từ lúc khởi công xây cái móng đã cãi nhau cho đến khi làm xong nhà gần như xác cm nó định luôn các ông ạ.
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2016
    Malogs, VFF1tete_a6 thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.807
    Việc lập nghiệp của bác không sai, chỉ chọn vợ sai thôi. Lập nghiệp thành công hay thất bại ko quan trọng, miễn là mình đc đi theo con đường mình muốn và ai là người đồng hành với mình.

    Chuyện mê tín nó cũng vô cùng lắm, hướng hiếc mẹ gì.
    Malogs thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Làm sao biết chọn dc con vợ thế nào là đúng thế nào là sai khó quá
  6. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Làm thuê thì khỏe cái đầu, ko phải lo nghĩ lời lỗ, nhưng ai mà sĩ diện cao thì nhiều khi ko chịu nổi: sếp hay khách hàng nhiều chú cũng quái thú lắm...:-(

    Vợ chồng có số hết bác ạ.., ko phải tính nhiều, rồi cũng nồi nào úp vung nấy bác ạ.. :)
    MalogsVFF1 thích bài này.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi thì dừng bước giang hồ vặt từ khi gặp bà xã.
    Hai đứa học với nhau từ bé. Gia đình bên đó cũng khá cơ bản và mô phạm. Tôi thì học được nhưng chả hiểu sao bị đuổi lên đuổi xuống, toàn những chuyện vớ vẩn. Thích cô hàng xóm từ hồi cấp ba mà mẹ tôi bảo mày với thế nào được nó làm tôi bị mặc cảm vì hạnh kiểm của mình nên chỉ dám đi qua lại đá hình một cái rồi thôi.
    Đến khi nó đi học ở Úc về thì ngon lắm rồi, còn mình thì đang chìm xuống đáy cuộc đời, 27 tuổi mà chơi điện tử vặt đến cắm cả xe máy điện thoại. Ông bà chán không thèm ngó tới, còn cả thị trấn thì coi như thằng mất dạy. Ấy vậy mà có lần đánh liều rủ đi uống nước rồi hỏi hay ở lại đây xây dựng quê hương với tớ. Ai dè dựa luôn vào vai mình.
    Từ đó tôi sửa lại mình, chuyên tâm làm việc và để ý hơn đến gia đình. 2009 cưới nhau thì 2010 mua xe, nhà cửa có sẵn, công ty do tay Nhật mở ra rủ cổ phần làm ăn cũng tốt. Được hai năm thì bị nợ xấu hơn 1 triệu đô thế là bay sạch.
    Dự án của vợ cũng phá sản nên nó xuống Hà Nội làm thuê kiếm lương cao. Tôi ở Phú Thọ xa vợ con, tối nằm trong cái phòng trọ dột trên dột dưới mà hùng tâm tráng chí vẫn hừng hực, thế là bán hết nhà đất trả nợ rồi xuống đây khởi nghiệp lại từ đầu.
    Đi làm ăn không tránh khỏi bị qua cầu rút ván vì thế mình yếu, nhưng thôi coi như chưa đến vận chứ không nghĩ là mình phải quay quắt làm gì.
    Được cái tự chủ động giờ giấc, tuần đi đá bóng ba buổi, nhậu có chừng mực, chơi có lựa bạn làm ăn đàng hoàng và có nhiều thời gian chơi với con. Cứ tạm gọi là trừ tài chính cũng khá thong thả.
    Tôi với vợ khá giống Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh, thôi thì một thân bản lĩnh chưa cho vợ được cái khá giả thì cũng còn chút niềm tin và hy vọng.
    Phụ nữ có hy vọng thì không quản mệt nhọc, miễn là họ thấy ở ông chồng mình có tư cách và năng lực để gây dựng một cái gì đó.
    lukhach123, Malogs, VFF12 người khác thích bài này.
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    trong này có bác nào làm nông nghiệp không nhỉ
    em thì chuyện làm ăn gom bao nhiêu bay hết bấy nhiêu, cũng đang nợ, do bị qua cầu rút ván, giờ quyết tâm về quê làm nông trại trồng cây, nói quê chứ cách TP.HCM có 18km, gần hơn từ Củ Chi vào trung tâm
    bác nào có kinh nghiệm chia sẻ với em phát, ko ấy xem có hướng hợp tác
  9. falke

    falke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    86
    Tôi cũng trực tính, đi làm bật sếp tanh tách, nhưng mình có lý lẽ hẳn hoi và lại không làm nhà nước nên cũng chả sợ, mấy ông sếp cũng không ghét nên có gì không đúng là mình nói luôn. Có điều công việc ở nhà tẻ nhạt và tôi thấy văn hoá công ty sao đó. Ngày trước làm ở FPT, đi làm cứ như Tào Tháo đãi Quan Công, 3 ngày 1 trận nhậu nhỏ, 5 ngày 1 bữa nhậu lớn, lương thì thấp mà cứ đè ra chia đều, ai không đi nhậu lại bảo là không hoà đồng. Sang bên này làm công việc thú vị hơn, mà văn hoá cũng đỡ xô bồ. Tan việc thì ai về nhà nấy, nếu thân thiết với ai thì cũng rủ đi uống bia được, nhưng ăn chơi rất đúng mực, uống bia rượu ai uống được bao nhiêu thì uống, không ép. Mình không sợ ai nghĩ là không hoà đồng nên rất thoải mái.

    chú Kim sang bên này thì thoải mái. Bên này nhìn chung cũng đắt nhưng ở thành phố lớn có những chỗ như kiểu bán buffet vậy, bỏ 100euro vào cừa thì thoải mái. Thực ra 100euro bên này cũng to đấy, tiền ăn cả tháng tôi cũng không hết bằng ấy. Nhưng bỏ 100euro vào rồi ăn uống no say bét nhè, rồi thích chọn em nào thì chọn, hết 20 phút chán thì đổi em khác. Thoải mái đến khi nào không đi được bằng chân mà phải bò ra khỏi cửa thì thôi.
  10. VFF

    VFF Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    515
    Chỗ đó là ở thành phố nào vậy bác, bác nói cho ae hóng phát:drm1

Chia sẻ trang này