1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. nongdanHN
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lúc mở thằng trưởng phó phường không tư vấn gì à?
    Còn bọn đệ xung quanh nữa.
    Vụ mở quán ăn của chú Kim không hẳn là không tốt, vì nếu có lộc thì tiền vào thoải mái, chỉ hơi oải vì thức khuya dậy sớm một chút.
    Hay kiếm con nào có nghề ăn mà lấy rồi hai vợ chồng làm quán.
    Mở ở đâu phải xác định lâu dài, nay chỗ này mai chỗ khác khách nó mất tín nhiệm thì lại ôm đống nợ.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Làm cái này ở HN giờ hơi khó , hiếm nhà cho thuê bán quán ăn ở địa điểm đẹp sợ hỏng nhà. Tiền nhà cao ngất ngưởng mà dân thì giờ hơi chắt bóp nên không dễ thành công.
    --- Gộp bài viết: 23/11/2016, Bài cũ từ: 23/11/2016 ---
    Bác nào có truyện ma gì hay kể anh em nghe đi
  3. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Ở Việt Nam không có thành phố nào làm ăn và hội nhập dễ hơn Sài Gòn, có tay nghề tốt, chịu khó, khảo sát thị trường kỹ và có độ máu thì có thể tính bán nhà ở HN làm vốn. Bán cái nhà chẳng có thế làm ăn ở HN là đủ tiền vào Sài Gòn mua cái nhà mặt hẻm lớn ở Thủ Đức, Gò vấp, Quận 9 rồi.

    Vấn đề làm ăn nhỏ thì phải chịu khó và có tay nghề cao, mà nghề dễ sống nhất là bán hàng ăn. Có nhà mặt tiền, có đầu óc chút bán hàng phở cũng có thu nhập tốt. Vốn lớn chút bán hải sản bình dân cực ổn, không thì quán nhậu dê, bò cũng khá. Làm ăn nên tính toán và tham khảo người có kinh nghiệm thật kỹ trước khi xuống tay nhưng tính nhiều quá lại loanh quanh không làm được gì cả.
    Malogs thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Em để dành dc 500 triệu đang muốn chuyển hướng nhưng chưa bao giờ tự kinh doanh nên thấy hơi xương
  5. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    1.199
    Nói là gần nhưng cách nhà ông kia phải tầm 50m, các ông làm karaoke thì biết đi xin ý kiến chỉ vài nhà trước sau, các vị trí cách trường học, chùa đình thôi. Các ông phường thì lúc đưa tiền cứ cười hề hề hứa giúp, đến khi ông kia can thiệp vào thì giấy phép ko ra được, cứ khách đến 15 phút thì có đoàn đến kiểm tra. Phạt cái ko phép nhẹ thì 10 triệu, nặng thì bị thu thiết bị.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Dành dụm 5 năm giời mới dc 500 triệu mà làm hỏng thì chít iem mất
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    công nhận ngoài Bắc làm gì cũng khó, mà cái gì cũng mắc
    vào Nam làm việc là hợp, nhưng xin đừng vác xe tạt đầu như mấy anh ngoài ấy, chỉ vậy thôi là ổn
    sắp tới có thằng em nó cưới xong vào Nam lập nghiệp, em chắc phải gọi vài cuộc điện thoại cho nó vào Cty BĐS nào đó
  8. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Bắc Nam đều khó như nhau. Bắc khó hơn vì dân ngoài này tính toán và ma mãnh hơn
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Cách đây nửa năm em hay đá PS ở gần nhà thằng bạn em nhấm nháy được con người yêu của thằng chủ quán PS.

    Em đã ghi trộm số điện thoại của thằng chủ quán lại tren bien quang cao và về tra facebook và ra được face thằng này và tìm ra được face của người yêu nó luon.

    Em này sinh năm 90 bán guốc dép đàn bà ở Khương Trung. Em giả vờ hỏi mua một đôi guốc và hỏi trước nó có sip trực tiếp không nó bảo có rồi em đọc địa chỉ.

    Đến nơi nó nhận ra em và em rủ sang chỗ công viên gần nhà uống nước nó đồng ý luôn. Ngồi kể chuyện chê thằng người yêu ki tính toán các kiểu. Lần thứ hai là lần em dê được vào nhà nghỉ nói chung em này thì người ngoại tỉnh Hoà Bình không xuất sắc lắm nhưng người cao rao cười duyên. Thằng người yêu dân Nam Định cũng dạng có điều kiện ở quê nên mở được mấy cái cửa hàng kinh doanh. Về sau chạm mặt nó mấy lần nữa hơi ngượng bỏ quán đấy không chơi nữa.

    Còn vụ em thịt con bán đá em bà dì liền mẹ. Hôm đấy sang nhà ngoại chơi ( bà này nát nhất nhà ngày xưa nghiện hê giờ chuyển sang đá là gái chơi bời giang hồ ) dì hiện độc thân bỏ chồng về nhà bố mẹ ở, cặp kè lung tung. Em ngồi chơi vài khói với hai tuyệt thế giai nhân thì dì đi mua thuốc lá. Cơ hội cho em lân la là đây. Con bán đá thì các bác biết rồi nhân cách làm gì có, phấn son thì loè loẹt, xăm trổ bét nhè. Nhưng trông mặt mũi cũng được là dạng gái chơi. Dáng người thì đúng gu của em rất cao to và đẫy đà. Vú với mông đùi nó to vật vã nhưng bụng cũng to luôn. Cao khoảng 1m65 nặng gần 70kg nguyên cặp (.) (.) chắc cũng phải 20 kg rồi kakaka. Em dám vuốt vào lol ( qua quần ) nó luôn hôn hít vào má vào cổ sờ bụng tranh thủ nhanh kẻo dì về. Lấy được số điện thoại luôn rồi em về ngay hẹn nó ở dưới bao giờ xong việc với dì thì đi phang. Con này thì hơi bẩn 36 tuổi nhưng phang sướng lắm. Lon (!) nó béo múp mùm mụp. Chắc phải 200 thằng phang con này rồi.

    Em có một cái tật cực kì xấu là thích con nào là hay nghĩ mưu để làm thịt toàn mưu cao thủ mà lại dễ thành công.
    --- Gộp bài viết: 24/11/2016, Bài cũ từ: 24/11/2016 ---
    Còn con M làm ở cửa hàng bán xe máy gần nhà em cũng liếc nhau mấy lần rồi em đã thuộc hết mấy thói quen của nó ăn sáng hàng nào giờ nào buổi trưa uống cafe ở đâu giờ nào nhưng lần đé,o nào nó cũng đi cùng với 1,2 con nữa nên 1 năm rồi em chưa làm gì được con này thì xinh lắm luôn đầu óc em toàn nghĩ đến nó nhưng phi vụ này em chưa nghĩ ra cách vì nó toàn đi cùng bạn mà mình làm gì thì mấy con kia dễ mách chồng nó lắm mà trong lúc đấy chắc chắn nó cũng vì ngại mấy con kia mà phải tỏ thái độ chống đối với mình nếu mình lân la.

    Nhiều lúc thấy cái trò của mình cũng bỉ ổi nhưng mà hình như thành bệnh cmnr. Cứ thấy đàn bà đẹp là dậm dật.
    --- Gộp bài viết: 24/11/2016 ---
    Chị bán cafe thì có thằng chồng già và béo như một con lợn nhưng nhà có cả cửa hàng mặt phố nên chị mới lấy. Lần nào uống chị cũng cười toe toét với mình nhe hết cả răng khểnh ra. Chị hơi niềm nở quá thành nguy hiểm. Lần nào uống em cũng ngồi xa không nói năng gì mấy. Toàn bọn hàng xóm với mấy thằng em thằng chồng chị đóng quân ở góc gần quầy pha nước tránh chúng nó để ý. Đang nghĩ cách gì khéo khéo để thịt chị. Chắc chị cũng muốn lắm rồi nhưng làm sao tự chị mơi mình được.
    --- Gộp bài viết: 24/11/2016 ---
    Ở đây đã có bác nào chơi lỗ đyt chưa ( o ) kakkaka

    Trên thiên địa còn có mấy thằng toàn chơi kiểu đổi vợ cho nhau mới sợ. Hahahaha

    Có thằng có sở thích mời thằng khác chơi vợ mình rồi ngồi xem =))
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2016
    VFF thích bài này.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tóm lại là chú Kim lấy vợ đi!
    Trẻ không chơi già mất nết, nhưng chơi để mất xác thì rất không nên.
    Đàn bà đẹp đến mấy mà không có tình cảm thì lúc lên giường nhớp nháp bỏ mẹ, nhất là bọn đã dày dạn chuyện giường chiếu.
    Đàn ông nên nghĩ xa hơn là chỉ chực rình ăn vụng.
    Có thể khó nghe nhưng tôi nghĩ sao nói vậy thôi.

Chia sẻ trang này