1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 0):
  2. thanhle2004,
  3. ptsondr,
  4. JannieDL
  1. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Năm 1994 Vẹo bao nhiêu tuổi, chắc nghe chưa ra. Năm 1994, 1995 nhiều bát Hụi, Họ vớ khai mất nhiều tiền tầm 15 tỷ là có. Số tiền này gần tương đương vốn của 1 ngân hàng cỡ Sacombank, Techcombank rồi.

    Vẹo khoe năm 1994 gia đình Vẹo vài ông mất tầm 5, 10, 15 tỷ mà vẫn cười là chém gió thành bão rồi. Vốn ngân hàng cũng chỉ cỡ trên 15 tỷ. 15 tỷ mua được tầm 3000 cây vàng tương đương khoảng 20 cái nhà mặt phố ở Hà Nội, nếu tính giá vàng hiện nay tầm 100 tỷ giá đất thì ít nhất tầm 500 tỷ. Thời đó cả Hà Nội vài ông trùm buôn vàng, đô may ra có Minh Châu chắc có dăm ngàn cây vàng là cao. Hai doanh nghiệp lớn nhất, đình đám Việt nam thời 1989, 1990 là Minh Phụng, Huy Hoàng chắc vốn không được trăm tỷ.

    Thời đó chắc Vẹo bé quá, nghe họ hàng bơm thổi cho sang mồm nên nói ra cho oai thôi. Vài ngàn cây vàng thời bao cấp thì cả Việt Nam rất ít người có. Nhà Vẹo vài người mất từ 1000 cây vàng đến 3000 cây vàng cùng một lúc vẫn cười chắc gia sản 1 người nhà Vẹo có gấp vài lần số đó? Nếu có số tiền đó năm 1994 thì nhà Vẹo giờ phải tầm cỡ giàu nhất Việt Nam ít nhất tầm Minh Châu, nói ra thời nào thì thiên hạ sẽ biết tên. Nói kiểu Vẹo không ai tin đâu nhé.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.974
    Đã được thích:
    19.152
    Ờ... chị Vẹo nói mới nhớ! Hồi năm '99 tui ngồi buôn dưa lê với chủ CH bán buôn mỹ phẩm ở cái phố gì ngắn tí mà chui qua cái cổng siêu cổ ấy... mà phố này hay bán chiếu cói ấy... lâu quá rùi quên miẹ nó tên :D, chị chủ CH chỉ cho tui xem 1 cái nhà trông cũng be bé thôi, nhìn cũ rích ngay bên đối diện, bẩu nhà đó vừa mới bán xong, được 2,7 tỉ. Tui há hốc mồm mắt chữ O mồm chữ A luôn :))
    ___________Duc_No________ thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.974
    Đã được thích:
    19.152
    À đúng rồi, Ô Quan Chưởng! Xa quê lâu quá quên miẹ nó hết cả tên :">
    ___________Duc_No________ thích bài này.
  4. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Vẹo nói nhà so năm 99, 2000 so với năm 1994 đã khác nhau nhiều, nhiều nơi gấp khoảng gần chục lần rồi Vẹo nhé và mức độ giàu năm 1999 và 1994 khác rất nhiều Vẹo nhé. Vẹo cứ nghe đồn nhảm 1994 mất 15 tỷ mà nói thằng ở QUANH PHỐ nhà Vẹo chắc gì thông tin đúng. Sao không nói Minh Phụng, Thanh Hương nó bị dính nợ cả vài ngàn tỷ cho oai. Thời đó dân buôn giàu mất vài ba tỷ nghe còn lọt tai. Vẹo chỉ phét là giỏi.

    Đúng thời điểm năm 1994 người nhà anh mua mặt tiền Cửa Bắc giá chưa đến 5 cây/m2 vẹo nhé. Đất Mỹ Đình chỉ 400 ngàn/m2 năm 1994 giờ nó cũng tầm 160 triệu/m2. Nói kiểu chém gió thành bão, không cơ sở như Vẹo thì đứa nào chẳng nói được, chán lắm Vẹo :)).
  5. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Năm 1999 đã sốt đất lần 2 sau lần cuối năm 1994 và 1995 rồi, mỗi lần sốt lên gấp 3-5 lần là bình thường. Khu nhà tôi mua năm 1990 đến năm 1999 giá lên tầm 30 - 40 lần rồi, Giờ lên tầm 400 lần so với giá mua năm 1991. Ai mua nhà HN tầm 1990 - 1999 là siêu lãi, không buôn gì lại được.
  6. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Bọn dân buôn mất 1 nói gấp dăm ba lần là thường, tại sao thế vì nhiều đứa nó nói thế để chủ nợ đỡ truy, nếu Vẹo là người lớn thực sự được chia sẻ thông tin kinh tế mới biết mất thật là bao nhiêu nhá. Năm 1994 mất 15 tỷ giá trị tương đương giờ mất 100 tỷ nhưng mức độ hiếm tiền rất nhiều so với giờ. Nói nhiều người mất vốn gần bằng vốn Sacombank mà nói vẫn cười vui vẻ nghe ảo lắm. Vẹo nói thế là Anh đoán Vẹo trẻ con nên nghe hơi đoán mò thôi.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.974
    Đã được thích:
    19.152
    Ô Quan Chưởng nhìn từ trên cao đẹp quá chị Vẹo và bác Warhorses nhỉ ;))

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Vẹo nói như cái dòng bôi đậm kia coi như chém vui còn nghe được. Chém như đinh đóng cột là Anh nghe không lọt lỗ tai đâu vì thời đó anh cũng đi kiếm tiền rồi nên giá trị đồng tiền Anh biết rõ.
    Malogs thích bài này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bên trái có cái ngõ đi vào chút có hàng cháo lòng chả rươi ngon phết. Cách đây mấy năm có ăn, không biết giờ còn không.
    ___________Duc_No________ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.974
    Đã được thích:
    19.152
    Tui ko biết quán đó mà lại hay ăn bún ốc nguội! Nói là nguội chứ nước nóng nguyên, chỉ có ốc là nguội để riêng ra ngoài ăn cùng. Ốc to mà rất mềm và thơm, chao chao ngon tuyệt, thèm quá =P~
    ___________Duc_No________ thích bài này.

Chia sẻ trang này