1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Myda

    Myda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    12
    Mừng cho bạn Muslima, mình tin rằng bạn sẽ có được một happy ending. Quyết tâm đi đến cùng bạn nhé, đừng vội vã buông tay, cứ làm theo những gì con tim mách bảo. Tìm được soulmate khó lắm bạn ạ, hãy giữ vững niềm tin của mình
    KatevermaMuslima thích bài này.
  2. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Thật lòng mà nói mình không biết tuơng Lai sẽ thế nào liệu sẽ chịu đựng được Bao lâu . Tình yêu là thứ khó nắm bắt và không thể dựa vào nhất vì hôm nay yêu ngày mai có thể hết . Hình như anh vẫn vậy còn tớ đã thay đổi nhiều . Nhớ cuộc sống ngoài kia , nhớ những tháng ngày bình yên trong nỗi nhớ . Giờ đây tuy bên nhau nhưng nhiều lắm những nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai .thà rằng có ai đó để mà đấu tranh , có lí do để mà giận hờn nhưng tự dằn vặt mình rồi lại gây chuyện với anh . Biết là sai khi mình chấp nhận rồi mà không mở lòng ra được . Tớ nhớ nhà . . . Nhớ váy ngắn giày cao gót ( ) nhớ luôn cả những chuyến đi . Tự hỏi liệu con đường này sẽ đi được bao lâu . . .
    Myda thích bài này.
  3. Myda

    Myda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    12
    Tớ cảm nhận được những cảm giác của cậu, một mình nơi xa lắc, với một cuộc sống hoàn tòan xa lạ ở một đất nước có quá nhiều điều cấm đoán cho phụ nữ... Chỉ có mỗi tình yêu là điều cầm chân duy nhất của cậu ở đó. Tớ chợt sợ cho tớ, sau này nếu tớ chấp nhận theo anh ấy sang Ấn thì tớ cũng sẽ giống như cậu, sẽ chỉ một mình ... Dù rằng anh hứa hẹn đủ thứ, nhưng thực tế sẽ ra sao, tớ có chịu nổi cuộc sống lẻ loi xa rời mọi người thân, thói quen và lối sống lâu nay của tớ . Tình yêu sao mà đắt giá thế, cứ buộc tớ phải đắn đo suy nghĩ, rồi đấu tranh, dằn vặt. Sao tớ không yêu một ai đó gần bên cho đỡ khổ mà lại yêu chi cái gã Ấn xa lắc kia thế không biết ?!! Nhiều khi tớ nghĩ, con tim thật kỳ quặc sao nó cứ luôn thích làm trái với lý trí ? Nhiều khi cãi nhau, giận hờn cứ nghĩ sẽ bỏ được nhau đến nơi rồi, sẽ không còn khổ đau thêm nữa. Vậy mà chỉ sau một đêm, sáng dậy cứ ngóng vào điện thoại, rồi mừng hớn hở khi thấy tin nhắn của anh ta hiện ra. Rồi đâu lại vào đấy, lại tiếp tục yêu, tiếp tục buồn, tiếp tục vui... Cậu nói đúng tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất, chỉ mong rằng nó đừng làm tim tớ đau thêm nữa.
    Baljeet257Muslima thích bài này.
  4. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Đứa nào yêu xa cũng giống nhau hết . Cứ giận hờn đủ kiểu làm như bỏ nhau đến nơi để rồi sau đó lại mong chờ tin nhắn hay điện thoại từ người ta . Phụ nữ đúng là tự mình làm khổ mình . Đàn ông họ đơn giản lắm thôi đừng bắt họ đoán mình nghĩ gì ( vì có muốn họ cũng Ko hiểu đâu ) cứ yêu bản thân mình trước đã em nhé . Đừng như chị . . .
  5. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chị @Muslima ơi! Đây là sự thật ạ? :(
    --- Gộp bài viết: 11/12/2016, Bài cũ từ: 11/12/2016 ---
    Em đã từ bỏ tất cả rồi các chị @Muslima @copconmisa @naresh27naresh @may_trang ạ. 4 năm yêu nhau trải qua không biết bao nhiêu đắng cay cực khổ cả tủi nhục nữa nhưng em đã chấm dứt tất cả mọi liên lạc rồi ạ. Xoá bay Whatupss , Viber, FB rồi tất cả mọi thứ, và thay đổi sđt của e nữa.
    Em hiện đang cho mình cơ hội bắt đầu với một anh người Pháp. Tuy chưa thể quên và ép mình yêu ngay được nhưng mọi thứ chắc rồi sẽ ổn thôi các chị nhỉ.
    meomit2012, Muslima, may_trang2 người khác thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @tracyp
    Nàng muốn tìm các bạn sống ở UAE thì nên sang bên webtretho, có chuyên mục lấy chồng Hồi giáo đó, cách đây vài năm có người ở Dubai, các nơi khác thì mình không rõ. Topic đó có chừng 11 trang, cách đây 2n mình có vào đọc, nên không khó để lội đâu. Chúc bạn may mắn!
    --- Gộp bài viết: 12/12/2016, Bài cũ từ: 12/12/2016 ---
    Chúc mừng em Linh nha! Ngày xưa các chị nói ra sao mà em vẫn không thể buông bỏ, nay thì làm được rồi. Phật đã dạy, đau quá sẽ buông. Nhân duyên em và bạn ấy chỉ đến chừng đó, đừng níu kéo những gì ngoài tầm với, mây của trời cứ để gió cuốn đi. Nhiều khi buông bỏ lại là chìa khóa để dẫn đến hạnh phúc dài lâu.

    Quy luật tình cảm là quy luật bình thông nhau, bên này lên, bên kia sẽ xuống, em dành tình cảm cho đối tượng khác, tự động sự quan tâm dành cho anh chàng kia sẽ giảm đi. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, chúc em sẽ vững bước dài lâu trên con đường sắp tới. Dù không còn liên quan gì đến Ấn, nhưng mọi người vẫn welcome chuyện tình mới của em nha, để các nàng yêu Ấn/PK nhìn thấy sẽ thấy khó mà lui ;)
  7. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Ôi, lâu lâu mới vào thăm các bạn. Thấy trang này vẫn xôm tụ như thế... Chỉ biết chúc các bạn có lựa chọn và quyết định đúng cho tình cảm của mình.

    Mình thấy zai Ấn khó hiểu lắm, kể cả họ sống ở Mỹ hay đất nước tiến bộ khác. Khó hiểu kiểu gì ấy.
  8. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Linhnguyen121 : cái thằng ấy đúng ra em nên cho nó lên đường từ sớm rùi, em vương vấn nó chỉ làm cho em mệt tim, mệt óc thêm thôi, đàn ông gì mà yếu đuối nhu nhược, không có trách nhiệm với người phụ nữ của mình, ăn ở với ngta có con có cái, nào ái nào ân rùi vì chữ hiếu anh phải đi lấy vợ. Đừng nói là sau khi nó lấy vợ rùi thì nó lại khóc lóc năn nỉ van xin em tha thứ, hiểu cho tình cảnh của nó mà chấp nhận "1 kiểng 2 huê" nhen.

    Dù sao thì mọi chuyện cũng đã an bài, số phận hay do chúng ta lựa chọn sai lầm cũng đã cho ta 1 bài học thấm đẫm máu và nước mắt ! Họ không xứng đáng với tình yêu của mình thì đừng khóc vì họ nữa em à. Với chị, em luôn là 1 người mạnh mẽ, em nhất định sẽ được hạnh phúc, ông trời công bằng lắm, rồi em sẽ được bù đắp, yêu thương và trân trọng bởi 1 người đàn ông khác tốt hơn gấp vạn lần.
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2016
  9. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    Các chị!
    Hôm nay em đã vào mail của tên đó. Em đọc được những thứ tình cảm mùi mẫn, yêu thương lắm. Từ hắn với bà chị nào đấy từ hơn 6 tháng trước. Đúng cái tầm hắn làm quen em. Giờ em thấy "Ôi trời mình thật ngu quá đi, kiểu như vật thay thế ấy.". Ấy vậy mà em cứ ngỡ, cảm giác bây giờ nó khó tả quá. Ôi trời ơi. Thật ngốc làm sao. Thôi giờ em xin cạch, em cạch luôn tới già!
    Muslima thích bài này.
  10. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    nhắn tin cho c số điện thoại của em nhé :)

Chia sẻ trang này