1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2016: VẪN NHỮNG CƠN ĐỘNG KINH TỪ XỨ NGHỆ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 13/11/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Chị Quyên so sánh thế cũng chưa chuẩn. Thằng R. Sasikumar của Sing cao gần 2m trong khi Trần Tiến Anh tầm 1m79. Hai thằng cùng nhảy lên mà sờ được vai nó là giỏi rồi :))
    _____________Duc_No_ thích bài này.
  2. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Bình thường. Vô địch vài lần cho quen hơi rồi có khi vô địch AFF như trở bàn tay ấy chứ
    _____________Duc_No_ thích bài này.
  3. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Để hạ hỏa mua vui cho các bác em điểm lại những phút 90 nổ tung cảm xúc của dân mình từ trước đến giờ theo trí nhớ của em. Gọi chung là phút 90 cho dễ, thực ra là ở những phút cuối trận, khi mà con tim bị bóp nghẹt bởi cảm xúc.. Hehe
    1. Trần Minh Chiến, 1995, ko phải phút 90 nhưng là bàn thắng vàng. Hét khản cả cổ
    2. Văn Sỹ Hùng, 1997, phút 90 cân bằng tỷ số cho Vn, thời mà INdo cực mạnh với những Aji Santoso, Kurniawan,Fachri Hussaini
    3. Cũng là phút 90 ( chính xác là phút 87) nhưng không phải là cầu thủ VN mà là Keolakhon Channiphone, nó đem lại suất vào bán kết cho ta.. Cũng hét vỡ giọng.. Trận đó không khác gì Việt Nam đá
    4. VŨ Công Tuyền, phút 90, Tiger Cup 2000, lúc này cả HN đang chuẩn bị đón bác Bill.... VN bị Ỉn dẫn 2-1 . Hò reo cũng vỡ cả tivi . Sang hiệp phụ, mẹ kiếp VN để thằng ôn mất dậy Christiawan của Ỉn nó ghi bàn quyết định. Nát hết con tim..
    5. Năm 2003, nhiều cảm xúc nhất, trận hôm qua nhiều bác nói chưa bao giờ Vn ép được Ỉn đến thế, nhưng nếu xem lại trận 2003, VN cũng ép Ỉn vỡ mặt như vậy. Trạn bán kết phút 90 của Phan Thanh Bình, cả HN xuống đường. Trận chung kết, Quyến béo cũng sút tung lưới Thái phút 90+2.. Cả sân vỡ tung. Vào hiệp phụ nếu như Như Thuật tinh tế hơn chút thì ta đã thắng. Đây cũng là đội hình duy nhất từ trước tới giờ có thể đá tương đối sòng phẳng với người Thái.. Thích nhất cặp Hữu Thắng- Quốc Vượng.
    6. Từ sau khi phanh phui bán độ thì cảm xúc của em ko còn nhiều nữa. Thôi thì bàn của Công Vinh năm 2008 cũng là dấu ấn để đời. Có danh hiệu, nhưng lại thấy cảm xúc nó ko bốc như hồi xưa nữa. Đến là lạ
    7. Minh Tuấn phút 90 hôm qua.. Hehe.
    _____________Duc_No_Thiet_Moc_Chan thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    mà nhớ Tiến Anh này cũng lùn lùn chứ không cao
    --- Gộp bài viết: 08/12/2016, Bài cũ từ: 08/12/2016 ---
    với cái kiểu mô tả dư lày
    Trần Tiến Anh có dáng người thể thao, anh cao gần 1,8m và nặng gần 80 kg
    thì e nghĩ là 1m77 làm tròn thành gần 1m8 thôi =)), gôn này chụp dở ẹc chứ hay ho j đâu, đặc biệt ra vào bắt bóng bổng cực kém
    _____________Duc_No_ thích bài này.
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Hồi đấy tôi đang đi học trung học, bạn bè còn rủ nhau đến ĐSQ Lào cảm ơn :)). Về sau nghe nói tụi Mã bán độ trận này
    _____________Duc_No_GL1600 thích bài này.
  6. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Vâng nên đừng trách người hâm mộ lúc nào cũng đặt dấu hỏi bán độ.. Vì họ bị lừa quá nhiều lần rồi... Vạn sựbất tin mà..bác nhỉ
    _____________Duc_No_Thiet_Moc_Chan thích bài này.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tiến Anh cao có 1m76 thôi, thằng kumar ấy cao 1m91 hay 1m93 ý. Nói chung những tình huống ấy thủ môn bất lợi. Hơn nữa bây giờ nói lại, thực tế trận chung kết ấy việt nam cũng đâu có quá ép Sing.

    Thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức ngày xưa, trừ gặp Thái ra thì gặp bọn khác ít khi thua bởi những sai lầm vớ vẩn. Một nguyên nhân quan trọng là hồi đấy việt nam toàn tự xác định là cửa dưới vì thể lực yếu, đá đến phút 70 là các chú hết pin rồi, chủ yếu thủ chắc ở nhà thôi. Bây giờ vịt lên thế trên nên hàng hậu vệ cũng thưa hơn. Hậu vệ mà không thật giỏi là toàn bị đâm.
    _____________Duc_No_ thích bài này.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Có một cái ngộ nhận rất lớn là nhân tài bóng đá xứ Nghệ là số 1 trong khi với tôi không hề đúng chút nào.
    Đội hình này của tôi đảm bảo ăn đứt SLNA + Hà Tĩnh mọi thời đại:
    -----------------------------Bửu Ngọc------------------------------
    Hoàng Quãng-----Như Thành-----Đỗ Khải--------Văn Thanh
    ------------------------------Hữu Thắng (bế)----------------------
    -------Tuấn Anh------Minh Phương------------Xuân Trường-----Huỳnh Đức-------------------------------Việt Thắng----------
  9. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Nhắc đến Hoàng Quảng lại nhớ, nó đã được sử dụng thời Tồ và Miu. Ko rõ bây giờ nó còn thi đấu được ko nhỉ ?
    _____________Duc_No_ thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Quang Thanh hơn Hoàng Quảng nhiều chứ cụ nhỉ?
    trung vệ ngày xưa e thích nhất là a Khải, chả ai thủ hào hoa như vậy cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này