1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Phạm Tường Vân hả?Có ngay-cái này bên evan(mà ta thì chúa ghét evan-mấy tháng rồi không vào trong đó),
    Không biết và Biết (chùm thơ)
    Phạm Tường Vân
    Bầy cò bỏ đi

    Rồi một ngày tất cả những con đường túa ra từ tim thành phố
    Bỗng bấn loạn như bầy rắn bị tung mồi lửa
    Nhông nhênh trên một con rắn hoang, tôi tìm về điểm gặp những con đường
    Em bối rối nhìn tôi từ đuôi một con rắn khác...

    Em ngu ngơ đến nỗi sự hoài nghi không còn chỗ đậu
    Lúng túng như bầy cò trước cánh đồng đầy những hình nhân
    Điều tôi muốn tìm là cây kim nằm trong quả trứng
    Quả trứng ngủ im trong bụng con cò...

    Tôi hung hãn giật tung những con bù nhìn
    Em luống cuống, tái nhợt như miếng gỏi vắt chanh
    Sự hoài nghi ào ào hạ cánh
    Tôi nép mình như cóc nhái
    Hồi hộp chờ một quả trứng hồng...

    Cánh đồng mộng tưởng của em rũ rượi xác xơ
    Bầy cò bỏ đi
    Để ung vô vàn quả trứng...

    1994

    Đừng nghĩ nữa...

    Gió chẳng xanh bằng lá
    Người đi trống một khoảng không
    Ta rồi cũng phải thua không khí...

    Nhớ thì về
    Thương thì tìm

    Tơ tình đôi ba sợi
    Sợi vắn sợi dài

    Tơ tình chẳng dai hơn tơ nhện
    Nào buộc được ai...
    1996


    Nheo mắt nhìn

    Trước lạ sau quen
    tắt đèn tìm đóm
    cái cũ chưa tàn
    cái sau đã nhóm

    Bước chân đi cấm kỳ trở lại
    chạy bở hơi tai
    trâu phải hương nhài
    gặp một bỏ hai...
    1996

    Bước ra

    Ngập vào nhau trong tối
    Mắt chớp ngàn vạn thiên hà
    Váy em - tay cây nắm chặt
    Áo tôi - hàng cúc mưa sa...
    1996

    Theo bạn tôi có cần post luôn tiểu sử hay không?Evan đã ghi bài "Đừng nghĩ nữa" như thế thì chắc là đúng.Bài thơ bạn đang có là bài thơ đầy đủ rồi.Ngoài evan ra có 1 người nữa chắc chắn biết bài này(đề phòng nó không đủ):PM deny_me.
    Vậy nhé.Thân.

  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi 2 câu thơ này:
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông
    là nằm trong bài thơ nào, hay chỉ là hai câu đối, và xin hỏi ai là tác giả ?
    xin cảm ơn
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi 2 câu thơ này:
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông
    là nằm trong bài thơ nào, hay chỉ là hai câu đối, và xin hỏi ai là tác giả ?
    xin cảm ơn
  4. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thơ nó nhạt mà dở ai mà nhớ được .Thiếu sức biểu cảm , thiếu nhạc , thiếu hình ảnh thế đọc đến một trăm lần nữa cũng không biết của cái lều thơ nào .
  5. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thơ nó nhạt mà dở ai mà nhớ được .Thiếu sức biểu cảm , thiếu nhạc , thiếu hình ảnh thế đọc đến một trăm lần nữa cũng không biết của cái lều thơ nào .
  6. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn ghét tác giả thì cũng đừng tấn công cá nhân trên đây. Bạn cho 2 câu này là dở thì tôi cũng thật sự nghi ngờ trình độ thưởng thức của bạn
  7. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn ghét tác giả thì cũng đừng tấn công cá nhân trên đây. Bạn cho 2 câu này là dở thì tôi cũng thật sự nghi ngờ trình độ thưởng thức của bạn
  8. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nói đến quê hương mà chỉ bằng một góc nhỏ thì là hỏng rồi , là đốn mạt , là bần tiện , lại mang cái quê hương ra để so với cái góc nhỏ hỏi là được lắm nhỉ ? Tình cảm con người cho quê hương phải lớn thế nào chứ ? Võ mồm nơi xa thế thì làm được gì ? Tôi không có ý đểu giả nhưng với những thằng văn thơ chỉ nói bằng mồm , không làm được gì cụ thể thì nhớ nó làm chi cho mệt .
    Bạn biết tác giả rồi thì nói lên đi sao để Lyhap hoặc ai khác mất công tra cứu . Hấp thì hấp cũng vừa thôi để nguời khác còn hấp nữa chứ .
  9. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nói đến quê hương mà chỉ bằng một góc nhỏ thì là hỏng rồi , là đốn mạt , là bần tiện , lại mang cái quê hương ra để so với cái góc nhỏ hỏi là được lắm nhỉ ? Tình cảm con người cho quê hương phải lớn thế nào chứ ? Võ mồm nơi xa thế thì làm được gì ? Tôi không có ý đểu giả nhưng với những thằng văn thơ chỉ nói bằng mồm , không làm được gì cụ thể thì nhớ nó làm chi cho mệt .
    Bạn biết tác giả rồi thì nói lên đi sao để Lyhap hoặc ai khác mất công tra cứu . Hấp thì hấp cũng vừa thôi để nguời khác còn hấp nữa chứ .
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Kien_Lua: có tưng tửng thì cũng chừa chỗ cho người khác tửng với ok!
    xin hỏi ai có biết về tác giả của hai câu trên thì trả lời giúp, cảm ơn nhiều!

Chia sẻ trang này