1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    các bác đừng có ném đá bạn ấy nữa. em muốn nghe bạn ấy update thường xuyên mà. các bác cứ ném đá thế bạn ấy lại không kể chuyện nữa
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Vậy thì em nên PM cho bạn ý hỏi YM để cùng nhau chia sẻ và tâm sự. Thế là tiện nhất và tốt nhất cho cả em lẫn mọi người. Chẳng biết có phải vậy ko???
  3. conuongdetin

    conuongdetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình vào TTVN hơi trễ so với câu chuyện của bạn nhỉ. Không biết sau hơn một tháng rồi mối quan hệ của bạn có tiến triển gì mới chưa?

    Có lẽ bọn con gái chúng mình khi yêu rồi chẳng muốn mối tình không trọn vẹn nên thường có xu hướng vun đắp cho nó. Xin hỏi bạn gái và bạn trai ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

    Mình hỏi vậy bởi đọc câu chuyện của bạn mình có linh cảm khôgn được tốt về mối quan hệ tình cảm này. Nhất là với bạn trai của bạn, anh ấy có lẽ còn trẻ con nên mìh có cảm giác hơi thiếu tin tưởng. Hơn nữa lại thêmnhữgn gì anh ấy cư xử với bạn thì mình thấy nếu bạn mong đợi đi xa hơn trong mối qh này e là mong manh chăng.

    Còn bạn, đã yêu thì đừng tìm cáh ấm ức rồi "trả đũa" anh ấy thế, hihi, kể thì "cú thật", tớ thế tớ cũng tức; song lắm khi vì lí do nào đó mà anh ấy có thể chưa nhắn tin cho bạn dc; có lẽ bạn nên đợi có dịp liên lạc được thì hỏi thẳng anh ấy xem sao? Đại loại như em băn khoăn lo lắng không hiểu sao ... . Thế anh ấy sẽ thấy bạn tin tưởng anh ấy hoàn toàn, không hề nghi ngờ về tình cảm của anh ấy, có lẽ tốt hơn.

    Mà cũng có thể anh ấy chưa sẵn sàng là một ngưoi trưởng thành, lại thêm công việc khong suôn sẻ nên "hơi khó chịu tý" hihi.

    Mình là con gái nên mềm mỏng và biết chờ dợi kiểu như "âm thầm" áy, hihi.

    Mong bạn nhận được một vài điều trong cơmment của tớ. Và mong được nghnhwũng tin tốt lành từ sự trải nghiệm của hai bạn.
  4. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Giờ suri mới nhắc đến bạn bè. Thế đấy! Khi bạn đang hết lòng hết dạ sống chết với một người đã làm đảo lộn tất cả cảm xúc của bạn thì bạn có lẽ đã quên hết cuộc sống bên gia đình, bạn bè và có khi cả nhưng sở thích cá nhân của bạn, đến cả quần áo mà cũng lâu không để ý cơ mà. Không biết bạn năm nay bao nhiêu tuổi chứ nếu bạn 30 tuổi thì bạn phải chín chắn, tỉnh táo và yêu bản thân hơn nhé. Bạn hãy làm những gì bạn thích, ăn những món bạn thích, đi chơi nhiều với bạn bè và quan tâm nhiều đến gia đình của bạn. Nếu bạn quá luỵ tình mà ngày đêm suy nghĩ về nó mà sao lãng sự quan tâm cho những người thân bên bạn, có một lúc nào đó bạn sẽ phải hối tiếc về điều đó đấy. Hơn nữa bây giờ là lúc bạn phải giành thời gian cho những điều này để lấy lại cân bằng.
    Mình nói thật nhé! Bạn làm mình nhớ đến một fan cuồng của Lưu Đức Hoa, cô ta mê anh ta đến mức bố mẹ nghèo mà phải bán ruộng vườn đi để lấy tiền cho cô ta sang Hồng Kông để được gặp thần tượng mà vẫn chưa thoả mãn, đến khi gia đình hết tiền hết ruộng, ông bố cầu xin LĐH gặp con mình ko được, khuyên can con mình không được nên đã nhảy xuống sông tự tử lấy cái chết để mong LĐH gặp con ông và cô con gái tỉnh ngộ ra đấy. Mãi đến khi ông bố chết, cô gái kia mới tỉnh ngộ thì đã mất hết cả người thân và tiền bạc, cô ấy bây giờ chỉ còn sự căm giận LĐH và đã kiện cáo khắp nơi vì việc này. Còn LĐH bây giờ thì sợ chết khiếp cô gái kia. Vì sự hâm mộ cuồng si của cô ta đã đưa anh ta vào rắc rối và tai tiếng mặc dù anh ta cũng đã kiếm tiền từ sự hâm mộ của những người như cô ây.
    Mình thấy bạn cũng thành fan cuồng của lão kia rồi đó.
    Mình cũng là người thất tình mặc dù mình chẳng bao giờ nói với thằng kia là "em yêu anh" như bạn. Đọc được mục tâm sự của bạn, mình mới rút ra được là thời gian qua mình cũng đã có lúc yếu mềm nhưng may quá thằng zai mà mình thích nó có vẻ như tử tế hơn zai của bạn và đàn ông hơn zai của bạn nên khi nó dứt khoát thì mình cũng phải để nó tôn trọng mình. Cảm ơn bạn vì nhờ bạn mà mình thấy là mình hoá ra cũng rất mạnh mẽ và cương quyết!
  5. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    6 năm có lẻ rồi.
    Zai thuở nào đã 1 vợ 2 con
    Thời điểm đó, zai đã có người con gái khác.

    Và 6 năm sau vào ngày 22/12/2016, cái con người đã từng thốt ra câu "Đây là tn cuối cùng của a, e làm j nghĩ j ko cần nói a biết đâu. Thân mến!" và câu nói "bủn xỉn k bao giờ làm bạn được với anh".. Người đó đã nhắn tin vào điện thoại của tôi rằng "Em dang o dau". Và vì tin nhắn iMessage chưa tới được tôi do tôi ko bật Wifi lúc đó nên a ta lại gửi tiếp lần nữa cùng nội dung, dưới dạng tin nhắn văn bản.

    Ô hay, coi nhau như đã chết 6 năm rồi thì hãy coi như là đã chết rồi đi. Mà người chết thì ko thể trả lời tin nhắn anh nhỉ, "người yêu cũ" của em. Anh đào mả em lên làm gì thế anh, để người chết được yên thân anh nhé. Rảnh quá hãy quan tâm đến vợ và 2 con anh ấy. Họ cần anh hơn.
    Ký tên: (Người đã chết 6 năm về trước.)
    culeshp, htcuong, MrPrince1 người khác thích bài này.
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Bồi hồi quá :(
    kruger thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nó cũng giống như một ngày xa xưa nào đó, nó gọi YM em trên mạng hỏi thôi. Biết đâu tự nhiên moi ra số điện thoại, lại thả câu tiếp. Có mất gì đâu.
    Rảnh quá mà bắt được thêm 1 con cá xưa kia từng rất ngu si bám dính lấy mình, thì nó cũng vẫn làm em ạ.
    Nên là, không nên suy diễn nhiều. :)
    kruger thích bài này.
  8. thuctapvuttiendat

    thuctapvuttiendat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Thôi chấp nhận rồi tìm người yêu mới đi bạn anh ấy lơ bạn rồi từ từ cũng chia tay thôi.
  9. kientuti

    kientuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    giống mối tình của mình rồi, khi đau khổ người ta thường tìm đến những người có thể dựa vào chứ k phải đẩy ra xa đâu
  10. lienthanh90

    lienthanh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mây của trời cứ để gió cuấn đi :)

Chia sẻ trang này