1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    @Justgivemeareason: hi cả nhà mình, dạo này công việc chị bận rộn quá chẳng có thời gian vào nói chuyện. hôm qua hắt hơi dữ quá té ra là do Cọp nhắc nên vào xem tình hình nhà mình thế nào thì thấy mọi người có nhiều chuyện để nói quá nhưng rôm rả nhất vẫn là chuyện của em justgivemeareason. đọc tâm sự của em xong và cả những lời khuyên chí tình của mọi người dành cho em khiến chị thấy có nhiều điều để nghiền ngẫm quá. nhưng tập trung lại thì chị thấy đây là bài học xương máu không chỉ cho bản thân em mà còn cho tất cả các bạn gái khác, đặc biệt là những người ôm mối tương tư hay có ý định với các anh người ấn, pakistan... em nào cũng bảo tàu ngầm, theo dõi nhà ấn lâu lắm rồi, đọc không biết bao nhiêu chuyện của các bạn yêu trai nam á post lên, thậm chí cả những lời khuyên của mọi người mà chẳng thấy bạn nào rút kinh nghiệm cho bản thân mình. vậy thì chị không hiểu các bạn đọc kiểu gì, hay chỉ theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa". nếu đúng như thế thì chuyện các bạn bị lừa là chuyện dĩ nhiên thôi chẳng sớm thì muộn vì chính bản thân các bạn xem thường hoặc bỏ qua
    những lời khuyên chí tình của mọi người mà tự cho rằng mình có nhiều kinh nghiệm hoặc mấy thằng ấn ấy nó thương mình thật lòng nên chắc số mình chẳng nằm trong diện rủi ro ấy đâu nhỉ? thật lòng chị chẳng muốn nói những lời nặng nề để làm em phải thêm buồn nhưng thiết nghĩ chuyện của em như giọt nước làm tràn li, là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bạn gái có ý định hay ngấp nghé tính chuyện yêu đương ngắn hạn hay dài hạn với mấy thằng ấn độ( chị ghét quá rồi, phải gọi thế luôn là mọi người hiểu rồi, chả thể nào mà giả vờ lịch sự gọi trai ấn được như mọi khi nữa).
    ông bà mình có câu " thuốc đắng dã tât, sự thật mất lòng" nên nếu có trách cái thằng ấn ấy nó đểu giả, lăng nhăng một thì phải trách cho cái sự khờ khạo, nhẹ dạ của em nhiều hơn. chị cũng biết em thiếu kinh nghiệm yêu đương nhưng không thể vịn vào yếu tố này để đổ hết lỗi cho thằng ấn độ . biết rằng khi yêu mình không thể tỉnh táo và xử lí mọi tình huống một cách lí trí nhưng em đã ra đời đi làm khá lâu, lại sống ở nước ngoài vậy tại sao không dùng đến kinh nghiệm sống của bản thân để xét đoán thì dủ có nó thủ đoạn, nó có đểu giả, nó tính qua đường hay làm bậy gì với em cũng chẳng thể lừa được mình. chính sự chần chừ , nhẹ dạ, khờ khạo của em là nguyên nhân chính khiến nó có cơ hội đùa giỡn em trong lòng bàn tay.
    chị cũng nhắc nhở em cũng như các bạn gái khác, bạn nào có điều kiện ở nước ngoài hay thậm chí ở việt nam hãy làm ơn dẹp luôn và dẹp ngay cái chuyên dating với mấy thằng ấn trên mấy cái website hẹn hò đi. chị không vơ đũa cả nắm nhưng thật sự nếu người ấn mà tốt hoặc có việc làm ổn định, chẳng ai leo lên đấy đâu. có điều kiện ở nước ngoài, trai tây, trai úc đầy ra, quen cho sướng, chứ làm quen trai ấn chi cho khổ. người thật việc thật, có điều kiện tìm hiểu sao không quen, quen mấy thằng ấn độ làm gì để tốn thời gian chuyện trò , nhìn mặt nó trên cái màn hình thôi, nghe mấy lời hứa gió bay của chúng nó để hít khí trời ah? hay chỉ nhìn cái mặt của nó trên web mà đôi khi chưa chắc là mặt thật của nó, hay nó mượn thằng nào đẹp trai nhá hàng cho mình xem vài lần, còn nó ngoài đời thì còm nhom, đen thui, xấu xí. còn nếu có lỡ say mê chúng nó quá rồi thì post hình nó lên facebook hay viber...hỏi bạn bè hội nhà ấn xem có thấy ai đang hẹn hò cùng một thằng với mình không, chứ để đến lúc nó đi lấy vợ rồi mà mình còn chẳng biết gì thì mình quả là dại dột rồi.
    qua chuyện của em justgivemeareason, chị thấy em hãy bình tâm lại, và quăng ngay cái thằng ấy ra khỏi đầu óc cũng như trái tim mình đi, cũng đừng nghĩ cách cho vợ nó biết làm gì, vì nếu có biết cũng chẳng thay đổi được gì, biết đâu nó lật lọng bảo là chỉ xem em như bạn bè, nhưng em lại có tình ý với nó thì sao, vợ nó tin em hay tin nó? năm mới vừa sang, em hãy cứ vứt bỏ hết những ưu phiền của năm cũ đi, rồi chắc chắc tình cảm mới sẽ đến, chị tin là sau lần vấp ngã này em sẽ không lấy đó làm lí do sợ hãi, trốn tránh tình yêu mà xem đó như là một kinh nghiệm quý báu để mình nhìn nhận lại bản thân cũng như những người đàn ông xung quanh và tìm được người thật lòng với mình. nhưng hơn hết chị cũng muốn nói vơí em rằng hãy yêu qúy bản thân mình trước khi yêu bất kì ai khác.
    chuyện gái việt mình bị trai ấn lừa kiểu này làm chị thấy đau lòng và tức mình quá, chẳng lẽ gọi điện xin đại sứ quán việt nam đừng cấp visa cho mấy ông ấn này sang việt nam làm việc chắc may ra tỉ lệ bị lừa đảo ít đi chăng hay lúc đấy các bạn gái nhà mình lại gom góp tiền bạc xin visa đi ấn thì có khi lại chết nữa nhỉ? thôi thì chỉ mong các bạn đủ sáng suốt để biết được ai thật lòng, ai giả dối
    chúc cho tất cả các bạn nhà ấn mình một năm mới bình an, hạnh phúc , dù có gặp trở ngại, thách thức gì cũng không làm mất đi sự yêu đời và năng động cũng như bản lĩnh của các bạn.
    bonus các bạn hình avatar hai vợ chồng chị đi an cuối năm, mong các bạn sẽ có được những cái kết đầy mãn nguyện như câu chuyện cánh buồm màu đỏ thắm.
    @LinhNguyen: chị mừng khi thấy em đã từng bước thay đổi cũng như tiếp nhận những mối quan hệ mới để rũ bõ cái sơi dây thòng lọng đã siết chặt em mấy năm qua. update tình hình cho chị và mọi người biết nhé. chị nhắn tin cho em số cũ mà không thấy trả lời. cho chị số mới của em nhé. chị vẫn sử dụng số cũ em đã từng liên lạc.
    Lần cập nhật cuối: 05/01/2017
  2. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Chào Chị @naresh27naresh, em biết mình phải bước ra khỏi câu chuyện "ngớ ngẩn" này, và giờ đây em cũng biết do em quá cố chấp nên cứ liên tục làm mình bị thương và cho phép người khác hủy hoại mình.
    Em chỉ muốn kể ra đây để cho các chị em mình có thêm kinh nghiệm, một khía cạnh hoàn toàn khác: con người đó là một người rất thành công trong sự nghiệp, công việc tốt, mức lương vô cùng tốt, thường xuyên công tác khắp các nước vùng châu Á, Thái Bình Dương, và đặc biệt là chưa từng giấu giếm nơi ở, chỗ làm, số điện thoại, thậm chí đưa cả điện thoại cho em vọc chơi ( dù em tôn trọng nên không tìm hiểu và cũng không cố ghi nhớ pass của điện thoại), đưa em về nhà, và để em thoải mái ở trong căn hộ một mình và không hề có bất kỳ đề phòng nào, ví tiền cũng để lại trong phòng khi có việc ra ngoài một mình, không hề vồn vập hối hả bắt buộc phải gặp mặt, nhưng cũng thể hiện là mong muốn gặp mặt và hẹn hò. Trong thời gian đầu săn đón, luôn thể hiện cho em thấy chỉ có một mối quan hệ với em, mặc dù mối quan hệ đó không thể gọi tên. Luôn thông báo trước lịch trình công tác ở nước ngoài, thậm chí còn gửi giờ bay cho em xem. Em đã tin người đó vì tất cả những lý do đó (mặc dù có những chuyện nói dối đơn giản, em biết nhưng vẫn tự bào chữa cho anh ta) Vì tin nên em rất đau khổ khi biết tất cả chỉ là lừa dối, em uất ức vì sao em chân thành mà tất cả nhận lại chỉ là số 0 tròn trĩnh. Đó là người duy nhất em hẹn hò trên mạng dating, có lẽ do em mắc nợ nên vướng dây oan nghiệt trong tình huống này.
    Làm việc ở Thái Lan, em cũng có cơ hội gặp gỡ rất nhiều các chuyên gia đến từ các nước khác nhau, không biết có phải số em hẩm hiu hay không, mà em toàn gặp những người đã có gia đình, muốn "find for fun", chỉ là em nhận ra được và luôn nói rõ quan điểm của mình. Chỉ có con người đó, luôn cố tình cho em hy vọng bằng những lừa dối. Mong chị em mình tỉnh táo để nhìn thấy rõ bản chất thật của những người đàn ông mà mình mong muốn tiến xa hơn. Cảm ơn chị @naresh27naresh rất nhiều. Em vui khi thấy các chị em, bạn bè chia sẻ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình và cũng chạnh lòng lắm khi nghĩ đến trường hợp của chính bản thân mình.
    Haiza, lại thêm một ngày mới nữa rồi, em không biết mình sẽ crazy thêm bao nhiêu ngày nữa, hy vọng sớm trở lại bình thường. Em rất thích câu nói của nàng Scartlet trong quyển "Cuốn theo chiều gió": "Tomorrow is another day"
    Chúc cả nhà ngày mới đầy hứng khởi.
  3. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    @justgiveareason: chị mừng khi thấy em lên diễn đàn chia sẻ câu chuyện của mình chứ không bưng bít một mình để làm chuyện dại dột chứng tỏ em vẫn còn rất lạc quan và yêu đời . em hãy cứ xem như đây là bài học vỡ lòng cho mình đi, có bài học quý giá này rồi sợ gì mấy thằng nào nữa. đàn ông thích tìm kiếm của lạ, thích chơi bời cũng nhiều lắm, nhưng đàn ông thật lòng tìm vợ , tìm người cùng chia sẻ với mình cũng không thiếu đâu, chẳng qua em chưa gặp đúng người, đúng thời điểm thôi. em hãy mạnh dạn và tự tin lên trong các mối quan hệ, chị tin một ngày không xa tình yêu sẽ đến với em. buồn bã làm gì với cái người chả có mấy xu quan hệ với mình ấy nữa. nó cho em biết tất cả thông tin có thể vì nó hiểu tính con gái việt mình không làm ầm ĩ nếu chuyện bại lộ hoặc cũng có thể nhiều thông tin trong đó là giả nên sau này có quen trai nước nào em cũng cứ thận trọng một chút để mình không mất thời gian cũng như tình cảm vào một người hoặc một mối quan hệ không đáng. có câu này chị thích lắm, lại đúng trong trường hợp của em nữa, hi vọng em sẽ đứng lên sau những đau buồn này " there is always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.". hi vong một ngày nào sẽ gặp em trên đất thái nếu vợ chồng chị có ghé sang du lịch.
    copconmisa thích bài này.
  4. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Hy vọng sẽ có dịp gặp chị @naresh27naresh nếu em còn ở Thái Lan. Em đã bỏ qua hai cơ hội lớn trên con đường sự nghiệp của mình, một: em đã xin tiếp tục ở lại Thái làm một nhân viên bình thường , mà không trở về site Việt Nam cho một vị trí tốt đã được Sếp Tổng ưu ái dọn sẵn, hai: em đã từ chối cơ hội cho vị trí Factory Manger cho một nhà máy mới thành lập. Bây giờ, ở lại đây, một mình, không có bạn bè, người thân bên cạnh. Không hẳn là hối hận nhưng vẫn là nuối tiếc. Nỗi ám ảnh lớn nhất là trong đầu em thường xuyên hiện ra những tấm ảnh cưới với nụ cười hạnh phúc và viên mãn. Nụ cười đó đang tìm cách giết em hàng ngày. Em không biết mình đang hận hay đang ghen tỵ nữa?! Em bắt đầu ăn chay và niệm Chú đại bi theo lời khuyên của một chị bạn, với mong muốn bình an và buông bỏ.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị @Justgivemeareason, em không phải muốn khoét thêm vào nỗi đau của chị nhưng hôm nay khi đọc post mới nhất của chị, em nhận ra vết thương của chị trầm trọng hơn em nghĩ. Em có vài điều muốn chia sẻ với chị, nhưng trước hết chị có thể trả lời những thắc mắc của em được không?

    - Thời gian 2 người hẹn hò là bao lâu?
    - Trong thời gian đó, anh ta còn qua lại với cô bạn gái cũ không? Chị có biết không? Hay là cả 2 đã thực sự chia tay như lời chị kể?

    Em không biết chị đã bao giờ nghe đến nguyên tắc three P's in a relationship chưa? 3Ps bao gồm: protect - procreate (profess) - provide (pay). Đây là 3 trách nhiệm chính mà một người đàn ông cần thể hiện trong mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ, cũng là cách mà để chị em chúng ta xem nó như một thước đo (tương đối) để đo lường sự nghiêm túc của đối phương và khả năng tiến xa của cả hai.

    Protect: Anh chàng ấy có bảo vệ chị không? Đi trên đường có để mắt đến chị không? Trời khuya có đưa chị về không? Hay để chị lủi thủi đi về một mình? Sự bảo vệ này không chỉ đến từ việc che chở về mặt cơ bắp đơn thuần mà còn thể hiện ở lời nói và sự quan tâm. Anh chàng có hỏi chị về công việc không? Gia đình? Những khó khăn mà chị gặp phải? Có biết chị từ bỏ cơ hội thăng tiến để ở bên cạnh anh ta không? Khi biết được, anh ta tỏ thái độ như thế nào? Trân trọng, cảm động, thuyết phục chị thay đổi hay chỉ là mặc nhiên chấp nhận, take it for granted? Khi chị cần lời khuyên, anh ta có giúp chị đưa ra những quyết định sáng suốt hay không? Có lo lắng đến đời sống tinh thần của chị hay không?

    Procreate hay profess: Hai từ này có nghĩa khác nhau nhưng nó đều hướng đến mục đích, anh ta có phải là người chủ động trong mối quan hệ tình cảm không? Anh ta có tuyên bố với mọi người rằng chị là bạn gái không? Hay chỉ là một cô bạn đơn thuần? Chị đã gặp đồng nghiệp, bè bạn của anh ta chưa? Họ có xem chị là bạn gái của anh ta không?

    Provide hay pay: đều ám chỉ đến khía cạnh vật chất trong một mối quan hệ, rằng người đàn ông bạn đang hẹn hò có sẵn sàng chi trả cho bạn không? Có phải là người mà chị sẽ nghĩ đến khi gặp khó khăn không? Đó có phải là người đàn ông có đủ khả năng giúp chị giải quyết rắc rối không? Anh ta có đối xử tốt với bạn bè chị hay gia đình chị không?

    Từ câu chuyện của chị, em có cảm giác rằng anh ta chẳng có bất cứ điều nào trong số 3 điều trên. You and him have different expectations. You want love, he needs s.e.x . Điều này đã được thể hiện rõ ràng qua việc anh ta thay đổi thái độ nhanh chóng khi thấy mục đích không đạt được. Chị đã quá cả tin và yếu lòng khi chạy theo người đàn ông ấy, mà quên đi hoặc cố tình mũ nỉ che tai rằng, anh ta đã rất rõ ràng về mục đích của mình ngay từ lúc bắt đầu.

    Anh ta lúc đó có thể đang chia tay với người sau này là vợ, nhưng anh ta không có ý định sẽ tiến đến với chị. Anh chàng nhận ra sự ngây thơ và takes your love for granted. he feels so satisfied when seeing you in pain for loving him.

    Em cũng từng có một giai đoạn khó khăn và cũng tìm đến cửa Phật, lắng nghe kinh kệ để tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Nó chỉ giống như một liều thuốc giảm đau tạm thời, chứ không thể giúp em giải quyết triệt để vấn đề của mình. Em chỉ sợ chị cũng giống như vậy. Chị hãy xem forum này như là nhật ký để giúp chị thổ lộ tâm sự, nó sẽ giúp chị dễ thở hơn, mọi người đồng cảm cho chị nhưng không nuông chiều cảm xúc tiêu cực của chị. Hơn nữa, khi viết ra và đọc lại bài viết của mình cũng là cách để chị đối thoại với nội tâm của chính mình, lắng nghe tiếng lòng mình, nhìn thấu tim gan mình. Em nhận ra rằng, chỉ có cách đối diện trực diện với vấn đề thì chúng ta mới tìm được sự bình yên tuyệt đối. Việc tìm đến kinh kệ chỉ là cách chạy trốn nỗi đau của chúng ta mà thôi.

    Chị hãy cho bản thân thời gian để vượt qua, đừng ép bản thân mình quá. Hãy dùng thời gian này để chiêm nghiệm lại mọi thứ? Có thật sự hoàn toàn là anh ta lừa dối chị hay chị, với tư cách là một kẻ "tòng phạm ngây thơ", đã vô tình tiếp tay cho anh ta làm chính mình bị tổn thương?
    Lần cập nhật cuối: 06/01/2017
    Benatite thích bài này.
  6. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Hi @copconmisa , cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ cùng mình rất nhiều, giúp mình tập đối diện với nhiều sự thật trong những ngày vừa qua.
    Như mình đã tâm sự, mình tìm đến diễn đàn để chia sẻ và giải tỏa, chia sẻ để các bạn, các chị có ghé thăm diễn đàn có thêm một cái nhìn, một kinh nghiệm; và giải tỏa nỗi đau của bản thân mình.
    Mình quen người đó vào đúng mồng một Tết năm ngoái, tụi mình date thường xuyên vào khoảng 3 tháng đầu, sau đó là chuỗi ngay dằn vặt, dùng dằn với sự cho hy vọng từ người đó và sự níu kéo của mình.
    Câu hỏi thứ hai của bạn là một câu hỏi mình cũng đang muốn người đó trả lời dù mình có thể suy ra được. Vào thời điểm đó, người ấy có nói tên cô gái ấy cho mình nghe, bảo là đã chia tay và là bạn tốt (vô cùng buồn cười), qua Tết có nói là nghĩ phép sang Vn chơi thăm bạn, có kể đến tên cô gái đó và một vài người nữa và nhiều sự việc nữa mà mình không tiện kể ra, giờ đây mình có thể suy luận mối quan hệ ấy chưa từng kết thúc. Vào thời điểm đó mình đã tin đó là sự thật vì vô cùng open và không che giấu, đã rủ mình cùng join trip đó ( giống như rủ mình đi Nepal vào dịp đám cưới vậy)
    Mình chỉ mới nghe về 3P từ bạn, nhưng những nội dung trong đó mình có nghĩ đến và cũng đã không biết bao nhiêu lần mang ra mổ xẻ.
    Mình muốn nói về mình một xíu, mình không đẹp nhưng không đến nỗi quá khó coi, vào thời điểm gặp nhau, mình là cô gái tự tin, độc lập trong một thời gian dài FA, có công việc tốt, sếp thương, cả tập đoàn kính trọng, và đặc biệt là smart.
    Tụi mình nói với nhau về nhiều thứ : công việc, gia đình, bạn bè. Mọi thứ open, người đó cung cấp lịch trình sinh hoạt đầy đủ, có lần đang đi chơi thì có điện thoại, bảo lại với mình là bạn rủ chơi thể thao, hỏi mình có muốn đi cùng không, vì mình ngại nên từ chối.
    Người đó vẫn cho những lời khuyên, cũng như quan điểm sống đại ý là hãy thực dụng, bán sức lao động theo đúng giá và nhận tiền vì mình sống hơi có lý tưởng, bán mạng vì công ty.
    Như mình đã nói ban đầu, đây là mối quan hệ chưa thể hoặc không thể gọi tên, đến lúc mình hỏi thì chỉ nói cant commit. Mình cũng tập hiểu cho anh ta, là quá sớm, cũng như yêu cầu bản thân mình take risks. Lỗi do mình chủ động đến gần thêm một lần nữa .
    Còn về chuyện chi phí, mình đến với người đó với một hình ảnh cô gái độc lập, mạnh mẽ nên nhiều lúc mình chủ động san sẻ chi phí, dù người đó luôn chủ động trả trước. Chuyện đưa đón thì với lý do mình đã sống như một người bản địa nên mình chủ động trong việc đi lại hơn, chỉ đưa đến trạm xe, và mình cũng chưa từng để trả tiền xe cho mình nếu mình phải di chuyển một mình.
    Mình vẫn biết, lúc đầu là anh ta cố tình lừa dối, nhưng về sau chính mình đã cho phép anh ta lừa dối với sự tự bào chữa là mình đang take risks. Vì sao mình làm như vậy, vì mình cũng mang những vấn đề bạn hỏi ra để mổ xẻ, để rồi mình kết luận anh ta hoàn toàn open, anh chưa có ràng buộc và mình thích anh ta.
    Nói thật, nếu anh ta nói với mình vào lần gặp cuối là anh đã quay lại với bạn gái và kết hôn. Mình có thể sẽ rất buồn, nhưng sẽ không khóc, sẽ không hận như hiện nay, mình hận anh ta và hận cả chính bản thân mình. Mình chưa nói về việc bỏ lỡ cơ hội sự nghiệp, chỉ có ý nói là có thể mình sẽ trở về nước, anh ta hỏi vì sao, và thể hiện quan điểm đi làm là để bán sức lao động.
    Bạn đã nói rất đúng, mình đã tiếp tay cho người khác có quyền làm mình tổn thương hay nói thẳng ra mình đã trao cho người đó vũ khí và yêu cầu hãy giết mình
  7. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Vấn đề mình muốn nêu ra trong diễn đàn là "Sự nói dối bậc thầy", trong một vỏ bọc đáng ngưỡng mộ về địa vị, công việc, mối quan hệ ( mình xác nhận những câu chuyện về gia đình, công việc, vị trí là hoàn toàn đúng), mình hy vọng mọi người hãy cẩn thận xem xét và kiểm tra ở nhiều khía cạnh khác nhau. Sự dối lừa ẩn trong những chân thành, tình cảm, và vẻ ngoài đáng tin cậy. Ở đây không chỉ là sự lừa dối đối với mình mà còn cả với cô gái kia nữa. Đó chính là lý do mình tìm đến diễn đàn, và phơi trần cả sự stupid cũng như sự yếu đuối của bản thân.
    Have a nice day cả nhà!
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thật ra trường hợp này cũng không phải là mới. Cách đây khá lâu, cũng có một nàng bị lừa bởi một anh chàng Ấn như trường hợp của nàng. Người Ấn kia là giám đốc vùng của một nhãn hàng thức uống nổi tiếng, cô bạn kia còn cho cả link công ty để mọi người vào cùng chiêm ngưỡng dung nhan.

    Mình nghĩ, sai lầm tiên quyết của nàng (và cũng như của cô gái kia) khi đưa ra một kết luận khả năng "lừa dối" của một người dựa trên điều kiện vật chất của người đó: con người đó là một người rất thành công trong sự nghiệp, công việc tốt, mức lương vô cùng tốt, thường xuyên công tác khắp các nước vùng châu Á, Thái Bình Dương... Nói như vậy chẳng lẽ chỉ có người nghèo mới là đối tượng đáng nghi, còn những kẻ có vật chất đều là người tốt cả sao? Nếu sắp xếp suy nghĩ này thành tam đoạn luận diễn dịch thì nó nôm na như vầy:

    1. Người có điều kiện thì sẽ không lừa dối.
    2. Hắn ta là người có điều kiện.
    3. Vậy hắn ta sẽ không lừa dối.

    Tam đoạn luận này sai từ statement đầu tiên vì đó không phải điều đúng cho tất cả mọi trường hợp. Vậy nên dẫn đến việc kết quả là rất nhiều bạn bị chưng hửng, sốc vì không nghĩ "rốt cuộc tại sao người ta lại lừa mình". Một mối quan hệ là một khế ước giữa đôi bên, nhưng nàng và anh chàng kia ngay từ đầu đã có những lời chào mời thiếu chính xác. Nàng muốn mua cam, nhưng anh chàng chỉ có quýt, "sản phẩm" của hai bên khác nhau, nhưng lại đồng ý giao dịch thì đương nhiên mục tiêu của hợp đồng là không đạt được rồi.

    Trai Ấn là bậc thầy chuyên nghiệp của việc thả thính, dù yêu hay không nhưng vẫn rất ngọt ngào với phụ nữ. Những lời nói ngọt ngào là một hình thức biểu hiện của tình yêu, nhưng bản thân nó không phải là tình yêu.

    Nàng @Justgivemeareason, vết thương lòng của nàng sẽ khó lành trong một sớm một chiều nhưng không phải là mãi mãi không thể. Sau khi nghe bạn kể chuyện xong, mình rút ra một nhận xét là, bạn đơn phương và ngộ nhận, còn anh ta lợi dụng sự ngộ nhận đó để lấp chỗ trống và thỏa mãn những nhu cầu cá nhân của mình. Nàng không cần phải quá đau khổ hay dằn vặt vì chuyện này, các nàng trong nhà Ấn cũng bị bầm dập nhiều lắm rồi, ngay cả mình dù gặp được 1 người tốt nhưng cũng phải lên bờ xuống ruộng trong nhiều năm trời. Có người phải trải qua hơn một thập kỷ mới có thể có một cái kết viên mãn với người mình yêu thương... Hãy sống tốt và trân trọng bản thân mình hơn nhé!
  9. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn bạn @copconmisa , chị @naresh27naresh và cả chị @Tuyetphuong822004 , đã an ủi và chia sẻ cùng trong suốt những ngày qua, đặc biệt là đã giúp dùng thuốc sát trùng vết thương, đau nhưng chắc sẽ lành, mình rồi cũng phải vượt qua thôi, hy vọng là không quá mất thời gian.
    Mình gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà. Mình sẽ giữ lại 50% của câu chuyện và không kể thêm nữa vì mình biết rồi một ngày sẽ có một người quen, một người bạn hay thậm chí cô gái kia tình cờ ghé qua diễn đàn, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nếu đọc thêm nhiều chi tiết nữa chắc sẽ đoán ra nhân vật chính. Mình muốn để bàn tay số phận quyết định, không muốn làm tác nhân gây ảnh hưởng.
    Thật ra, mình là người hiếu thắng nên xảy ra sự việc này mình thật sự muốn chạy sang một đất nước thứ ba luôn í chứ, nghĩ đến việc ở đây hay về nước hít cùng mộ bầu không khí hoặc có thể vô tình chạm mặt làm mình cảm thấy rùng mình, biết đâu mình sẽ phản ứng thái quá. :)
    Nói ra, cả nhà đừng buồn, mình thật sự đang suy nghĩ và phản ứng tiêu cực khi nghe nhắc đến Ấn, bằng chứng mình đã hủy booking vé máy bay cho chuyến trecking ở vùng núi tuyết bên đó (chuyến đi này đã planed từ 2 năm trước, khi ấy còn rất hứng khởi và mong chờ).
    Chỉ là không vào diễn đàn để kể lể nữa thôi, khi nào các chị, các bạn có dịp sang du lịch, cứ inbox cho justgivemeareason nha.
    Havr a nice day!
    Tuyetphuong822004Benatite thích bài này.
  10. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Trai Ấn drama thấy ớn luôn á... nói chung mình cg ngán Ấn đến tận cổ rồi.

Chia sẻ trang này