1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Vẹo mà cởi truồng viết văn thì mùi khắm bốc lên hơn cá chết nhỉ
    Duc___No_ thích bài này.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Đây là một cô gái à? Nghe láng máng có vẻ không còn trẻ, thế mà kiến thức và cách nói chuyện tệ thế nhỉ :D
    Tôi đang hỏi bolero classic ý nói dòng bolero cơ bản nhất nhịp 4/4 Bùm t rass chat bum chát bùm chát bum... chứ tôi chưa nghe ai nói chơi bolero cứ slow mà táng :D
    Không biết kiến thức bóng đá có tệ như này không :))

    Nhân thể lướt qua các bác nói về Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt, dù em là fan của cả bác THiệp lẫn bác Bính nhưng lần đầu đọc không để ý thật, lần 2 mới nhận ra từ câu "chén ứa men lành lạnh ngón tay", và trong 1 lần mở lại tuyển tập NH Thiệp mở phát đúng title truyện này nên có cảm hứng làm 1 bài lục bát, xin được gửi các bác:
    Trải bao nhiêu núi sông rồi
    Một trời quan tái…đàn tôi...nhỡ nhàng
    Vì em...lỡ bước sang ngang
    Một đêm ly biệt...mai tàn...lỡ duyên
    Nhớ người trong nắng...mơ tiên
    Xuân tha hương ...xóm Ngự Viên...dối lòng
    Thôi nàng ở lại .... khăn hồng
    Hoa với rượu
    ....................... bóng giai nhân
    .................................................. trách mình
    --- Gộp bài viết: 11/01/2017, Bài cũ từ: 11/01/2017 ---
    Bác dân Bắc hay Nam nhỉ, em đợt này đang quan tâm đặc biệt bolero và quạt rock ballad để chơi nhạc vàng nên nếu bác biết mấy trò nhẩy bass, nối câu ví dụ tông Am từ gam Am sang Dm chuyển dạng Sì đô rê... hay từ Dm sang Em, chơi đồ rê mi.... nếu bác biết thì em hỏi thêm mấy cái cao hơn nữa, đợt qua học trên youtube hơi loạn ... thầy :D
    Duc___No_ thích bài này.
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Bác này có vẻ rất cùng tông với mình :D cùng thích Thiệp thời trước 2000, nhất là đọc Không có vua, chua chát thật. Con trai thủy thần thì quá phiêu, Giọt máu thì gờn gợn, Sang sông vô cùng triết lý, truyện gì có thằng duyên với chùa, quên mẹ tên, toàn chuyện quê. Đặc biệt bác nhắc tới Chu Lai 1 bản cấp thấp của Bảo Ninh tôi tin là bác đang nói tới "Ba lần và một lần", thực ra tôi không đánh giá thấp mà nó đời hơn, ít tiểu thuyết hơn 1 tí thôi. Còn cái câu sau này ít đọc, ngạc nhiên với tác giả Mỹ-Anh, bác nói tới 1 tiểu thuyết cơ bản như: Hai số phận?
    Tôi test thử tí xem đúng là trùng máu không vậy :)
    Duc___No_ thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Xin chị cho 1 clip đàn, kể cả giấu mặt. Đừng nói nhiều quá :D
    --- Gộp bài viết: 11/01/2017, Bài cũ từ: 11/01/2017 ---
    Còn tôi trình bolero lùn nên mới hỏi tứ phương, chứ tôi có bảo tôi đàn điêu luyện như vét máng đâu :D
    --- Gộp bài viết: 11/01/2017 ---
    à nhầm như chú Nuadieuthuoc vét chứ :D
    --- Gộp bài viết: 11/01/2017 ---
    Như điển hình là bạn này, trông rất cùi nhưng trình đàn tê liệt phết

    không hề hàn lâm tí nào đúng kiểu đội trong Nam.
    Duc___No_ thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Lúc đé,o nào bác cũng mang em ra làm trò đùa ???????????
    Duc___No_ thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Nhân nói tới rock - đây là dòng nhạc tui rất ưa thích, đặc biệt là hard rock - tui rất khoái bạn này có chất giọng cực đặc biệt, không hẳn là nữ, mà là kiểu con nít ấy. Bài bạn í tự sáng tác nghe rất ma mị. Theo tui oánh giá thì màn trình diễn của bạn đẳng cấp hơn hết thảy các ban rock Việt từ trước tới giờ ;))

    Duc___No_ thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Khó nghe quá :(
    Duc___No_ thích bài này.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Gớm, chú lúc nào cũng được cái nghiêm trọng hóa vấn đề. Trêu cũng có nhiều kiểu, chú có thấy tà ý ở câu này đâu mà lo. Phải nói trong ttvnol bóng đá nhớ mỗi chú nên mới có CSDL để trêu chứ có biết ai khác đâu :D
    --- Gộp bài viết: 11/01/2017, Bài cũ từ: 11/01/2017 ---
    Em Kequaduongso5 là gái hả, có vẻ hay đấy nhỉ.
    Nói chung chê tay đàn vuông góc, tay gảy thế nọ thế kia cho đúng dân chuyên thì khác gì Beckham chê bọn thường dân kỹ thuật cơ bản chưa thông. Đàn dân giã về cơ bản như đá phủi, nếu chê ở góc chuyên ai chả chê được, không cần nói nhiều, xin cho 1 bài để mãn nhãn.
    Các bác cho hỏi em này năm nay bao niên có chồng hay chưa, bỏ rồi hay 2 đời... trình bóng (bình luận, kiến thức) có khá không, em lai vãng ở đây nhưng ít khi để ý nên không rõ.
    Duc___No_ thích bài này.
  9. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Tác phẩm kinh điển nước ngoài có thể kể như Tam Quốc Chí, đọc đi đọc lại nhiều lần không chán.., các tp như Giã từ vũ khí, Ông già và biển cả , Cuốn theo chiều gió, CT và Hòa bình, Trăm năm cô đơn, Don Quixote..
    Duc___No_ thích bài này.
  10. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Bác đoán khá đúng ý tôi đấy. Hai số phận của Jeffrey Archerđúng là tác phẩm độc đáo, có tính nhân văn nhưng cũng mô tả khá trung thực về cuộc Đại khủng hoảng 1929-1933 khi hàng chục ngàn doanh nghiệp và ngân hàng phá sản. Tác phẩm mô tả Số phận của 2 đại gia tài năng, đi lên theo 2 cách, một được giáo dục bài bản ở trường hàng đầu, một được giáo dục trong trại do chính người cha ngoài giá thú. Cả 2 đều có bản năng, ý chí kinh doanh tuyệt vời. 2 đại gia một tài chính, một bất động sản khách sạn chiến đấu với nhau đến chết nhưng chỉ một người biết mình là ân nhân của đối thủ nhưng không bao giờ nói ra kể cả những lúc bị đối thủ làm cho ngân hàng của ông ta khó khăn tột bậc. Tác phẩm này cũng là một trong những tác phẩm tôi thấy đáng xem, nhất là với những người có nghiên cứu về kinh tế, tài chính. Dù là tiểu thuyết nhưng phản ánh rất rõ bi cực của Đại khủng hoảng khi mà một loạt đại gia phải chịu tù đày, thậm chí tự tử còn dân tài chính thì ra đường bán bánh hàng rong kiếm tiền chỉ mong đủ nuôi thân. Tác phẩm này tôi thích hơn Bố già vì tính nhân văn cao hơn.

    Tuy nhiên, tác phẩm khiến tôi ngạc nhiên lại là cuốn Dầu mỏ, cuốn này quá dày, phải nghiên cứu rất lâu, nó nêu lịch sử từ khi con người phát hiện ra dầu mỏ đến các cuộc chiến, các mối quan hệ ngoại giao dầu mỏ. Cuốn sách này thực sự làm tôi ngạc nhiên vì tính đẳng cấp của nó, tác giả là một giáo sư trường Harvard. Nhiều người nhắc đến "Chiến tranh tiền tệ", Lời thú tội của sát thủ kinh tế, Thế giới phẳng ... nhưng tôi thấy về đẳng cấp thì vẫn chưa bằng cuốn Dầu mỏ này, nó gần như là công trình nghiên cứu viết theo lối tiểu thuyết, rất dễ đọc, cuốn hút nhưng vẫn mang hơi hướng học thuật.
    --- Gộp bài viết: 11/01/2017, Bài cũ từ: 11/01/2017 ---
    Giới thiệu tác phẩm Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực
    Lần cập nhật cuối: 11/01/2017
    Duc___No_, MalogsPhieuLinh thích bài này.

Chia sẻ trang này