1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chắc là chơi tới bến thôi!
    Các bác Tết nhất như thế nào?
  2. halinh95

    halinh95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Có chuyện gì mà trò chuyên tới 507 trang vậy cho em hóng với không biết xem bắt đầu từ đâu ;-)
    Duc___No__ thích bài này.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Em xem từ trang 1 nhé!
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    biết chết lúc nào? thấy nhiều bác to khỏe tự dưng thành giai đoạn cuối hết :-D
    --- Gộp bài viết: 13/01/2017, Bài cũ từ: 13/01/2017 ---
    tập đoàn của cụ phân phối sản phẩm của Elon Musk hả? :-D
    --- Gộp bài viết: 13/01/2017 ---
    =))=))=))
    Duc___No__ thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.968
    Đã được thích:
    19.147
    Bác cứ xúi dại em nó!
    Em đừng nghe mod xúi dại! Xem từ trang 2 cho anh!
    Duc___No__ thích bài này.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Cuối năm thu hồi công nợ căng quá không thể ... làm thơ cóc tiếp em Vẹo vọ được, thật là miếng cơm manh áo đè nát cuộc đời con. Chưa nghề nào nợ đồng lần như nghề XD tôi :D
    Duc___No__ thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Thấy có bài báo viết về nghệ sĩ cải lương Kim Phương mất chồng mất con (nhưng ko phải cùng lúc), tự nhiên lại nhớ tới ca sĩ Ngọc Tân. Các bác ở đây xuất thân thời bao cấp chắc đều biết ông. Có thể nói tài năng trên đời khó ai qua được ông (vừa là tài hát, vừa tài kinh doanh). Vậy mà cuộc đời toàn nỗi buồn. Trên đời chắc ít ai co' nỗi đau nào lớn hơn của ông.
    À bác nào biết tiểu sử có biết ca sĩ Ngọc Tân có mấy đứa con không? Có đứa nào sống sót không hay đi hết?

    Đôi khi nghĩ về những cảnh đời như vậy mình lại hy vọng là có một hình thức tồn tại nào đó sau khi chết (như bọn Tây gọi là life after death vậy). Không phải đầu thai mà là một trạng thái khác. Nếu có thì ông mất đi coi như là cuối cùng cũng về với vợ con, mình thấy cũng an lòng phần nào. Chứ sống mà mà cứ tiếc nuối day dứt đau đớn hàng ngày hàng giờ thì quá là đau khổ đi.
    Duc___No__ thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    chết thì chuyển hóa đi cho rồi, vương vấn làm j nữa cụ, vương vấn quá không tốt đâu :D
  9. halinh95

    halinh95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Em đọc mỗi trang lại 1 chủ đề khác nhau :))
    Duc___No__ thích bài này.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Ngọc Tân tôi nghe nói lần đầu vượt biên bị đắm thuyền vợ con chết cả, lần 2 vượt biên bị bắt về, mọi thứ đều bị kỳ thị, đặt trong tầm ngắm nên cuộc sống khổ sở. Là một nghệ sĩ nhiều u uất, cá nhân tôi có cảm tình với 3, 4 bài hát nghệ sĩ Ngọc Tân trình bày.
    Duc___No__ thích bài này.

Chia sẻ trang này