1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Phật đâu có ngồi 1 chỗ tụng kinh gõ mõ đâu
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói từ Phật thì không đúng nhưng đa số các nhà sư là thế. Bảo bỏ hết bụi trần đối với tôi có nghĩa là không quan tâm đến bất cứ cái gì nữa. Chán lắm :-)
    Duc___No_____, Duc___No____Duc___No___ thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.972
    Đã được thích:
    19.149
    Ban ngày ngồi tụng kinh vậy thôi, ban đêm chưa chắc đâu, nhiều nhà sư cũng ghê gớm lắm :D

    http://m.soha.vn/the-gioi-do-day/ng...tinh-di-bar-san-bay-lac-20140417173815893.htm (ở Thái)

    http://www.phapluatplus.vn/nghi-an-nha-su-du-trai-to-ve-chua-quan-he-dong-tinh-d2551.html (ở Vịt)
    Duc___No_____, Duc___No____Duc___No___ thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Ấy là bác hiểu thế thôi, la hán khg phải là cục đá :D
    Duc___No_____, MalogsDuc___No____ thích bài này.
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Vấn đề là ở chỗ họ muốn ra khỏi bể khổ nên mới làm thế
    Duc___No_____Duc___No____ thích bài này.
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    1.099
    Tha nhân đây cụ: Prometheus 1:
    http://www.phimmoi.net/phim/bi-an-hanh-tinh-chet-1840/xem-phim.html
    [​IMG]
    Duc___No_____Duc___No____ thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.972
    Đã được thích:
    19.149
    Đã có ai từng có bài tập làm văn bá đạo thời học sinh chưa nhỉ? Tình cờ thấy 2 đoạn văn tả bố thân yêu li kỳ này mà cười không nhặt được răng =))

    [​IMG]

    [​IMG]
    Duc___No_____Duc___No____ thích bài này.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Phim này chiếu HBO suốt mà. Nhớ cảnh đầu tiên là thằng ở hành tinh khác tới, tan rã cơ thể theo nguồn nước, thành các tế bào li ti theo mạch nước.... bắt đầu sự sống mới.
    Cũng như em Vẹo nói ở trên, tốc độ trong tầm 200 năm sẽ cải thiện đáng kể đấy. Trừ các trò lỗ thủng thời gian, đường hầm, lỗ sâu.... là quá cao siêu chứ nếu chỉ cần tăng tốc được tới 15-30% tốc độ ánh sáng, mọi việc sẽ rất khác. Về nguyên lý tốc độ nhanh thời gian chậm lại nữa thì nó càng có lợi cho việc di chuyện. (bác nào chưa hiểu chi tiết cái này tôi sẽ đưa 1 ví dụ cụ thể :D)
    P/s: Em Vẹo có trò gì hay ngoài xây dựng không, ví dụ bolero bằng slow hoặc gì tương tự :D, chứ nghề đến xanh cỏ đi đỏ ngói của anh mà mang nói thì còn gì thú vị.
    Duc___No_____Duc___No____ thích bài này.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mấy ông thợ xây đi xa là hay tệ nạn lắm nhỉ!
    Tài khí tửu sắc chả thiếu cái gì, hy vọng bác Định không như thế!
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Sao bác lại hi vọng thế, tôi làm Xd không thế là dở, thành ra lạc dòng, khó mà thành tựu được ấy chứ. Ví dụ như hồi thi công ở Cẩm Phả, chúng bọn ăn chơi thì tôi ngồi ôm sách Toefl hàng tối, tuy nhiên toàn loăng quăng không quyết tâm gì :D
    chuyện thi công thì dài lê thê, từ ông 40 tuổi vợ con lớn tướng vẫn ham chơi, vì phần đa thằng làm thi công mà còn trụ tới tuổi 40 ở dưới công trường là thằng ham chơi số 1. Có thằng đi đâu thì vợ đấy, 1 thằng đệ tôi lên Hà Giang, Quản Bạ 2 năm, ăn nằm với 1 cô giáo trên đấy, cô thì không lấy được chồng nữa, nó ở quê thì 1 vợ 3 con :D, xong nó lại té phát vào Hậu Giang, bài cũ lại diễn, trong Nam thì thôi rồi. Trước có ông lái xe của ông anh, 50 tuổi còn cặp mấy em 20 tuổi như thường, đội Tây Nam bộ quan điểm họ khác chứ ngoài Bắc trầm trọng lắm. Nhưng cũng có vùng khá kỳ lạ, đợt làm trên Thanh Ba Phú Thọ 1 năm, có mấy bà nấu cơm, tạp vụ cứ giục mấy thằng kỹ sư "mày tối vào nhà cô chơi đi" :D, sau công trình ấy 2 thằng lấy vợ Thanh Ba, 3, 4 thằng yêu xong nghỉ. Mà thật gái Thanh Ba trắng, dáng dấp cũng ổn, gái đúng là có vùng. Đấy là thời sau này, tầm 2007 08 đổ đi, dân Xây dựng còn mất giá nhiều, phần lớn là do nghề làm không còn hoành như xưa, tiền kiếm ít hơn, phần là, xã hội thông tin mở rộng, các anh xây dựng hoành tráng bốn phương tung hoành giang hồ mã thượng giờ cũng thường thôi, chứ thời trước 2000, như ông sếp bảo làm khách sạn Đá Nhảy ở Quảng Bình, các anh xơi toàn tập cả làng cả xóm, có ông còn xơi cả mẹ góa con gái (đấy là nghe kể, còn tôi không chắc lắm :D), đợt 2004 làm thủy điện Hố Hô Quảng Trạch, Q Bình, đến thằng lái xe bét nhất đội còn tán được 1 em giáo cấp 2, mặt mũi cũng xinh phết, hơi thấp. Đợt cho em ra cùng đi đến Vinh, trên xe cứ nói như chim, nghe hồn nhiên vãi. Nói chung dân xây dựng, nguyên nhân đầu tiên là do tiền cùng có, nguyên nhân thứ 2 người theo nghề toàn thằng hào sảng ham chơi, tính rộng rãi, nguyên nhân thứ 3 là lượn lờ khắp các vùng miền, tiếp xúc đủ loại, hạng người thượng vàng hạ cám nên background tương đối tốt.... tất cả đó tổng hợp thành các tay sát gái bậc nhất. Đợt trước có ông bạn đi làm đường ở tít vùng cao Lai Châu, bảo có con kế toán cũng xuôi lên, nó gạ tôi suốt vì có những tuần mưa, 2 anh em ở trong lán suốt, có xây, đắp gì đâu. Nó bảo trước thằng chỉ huy với con k toán chén nhau suốt xong giờ ra đi để lại cho mình :D, đấy là bọn nằm trong sâu nó kể vậy, chứ những bọn sâu tít như thủy điện thì chắc còn ghê nữa. Đời tôi làm dân dụng chỉ làm tới thị trấn là sâu nhất, 1 năm là quá, còn không thì té về mà chat với các anh em forum ở HN :D, đời mấy mà đi tít thế, giá bao nhiêu cho vừa.
    Duc___No_____Duc___No____ thích bài này.

Chia sẻ trang này