1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần đẹp trời. Sẽ làm gì đây nhỉ? Không có việc gì làm, có lẽ lại cắm đầu với những dòng code khô khan.
    Sáng nay, nhận hộp bánh TT từ NT ngược vào. Vốn ghét ăn bánh TT, nhưng vẫn cố ngồi ăn......... hết 1/2 cái. Chẳng biết tự hành hạ mình như thế để làm gì nữa? Vì anh chăng?
    Có lẽ nên về nhà thôi, à không - về căn gác trọ bé xíu ấy. Đọc sách, nghe nhạc Trịnh đôi lúc cũng được đấy chứ.
    Ngày cuối tuần bình yên!
    Nghe bạn kể sao mà buồn vậy, tối nay là trung thu zu`i, nếu ko có bạn bè cùng chan lứa, thì cũng có bạn cơ quan, hàng xóm, nơi mình cư trú, mình hòa đồng vào họ rồi mình cũng sẽ tìm được niềm vui, chứ ở nhà hoài thì không nên.
    Chúc meoconluoi đón trung thu vui vẽ ............

  2. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần lại gặp rắc rối trong công việc, nhưng rồi cũng giải quyết xong, đúng là nhiều người làm thì hơn ...một người làm, tới gần 1h mới ăn cơm trưa, rồi cũng xong..
    Chiều về mệt mỏi, ghé tiệm sách cũ mua tập nhạc và sách Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh, một cuốn sách cũ nhưng hay.
    Chiều thứ 7 biết nhảy về đâu, một câu nói đã cũ nhưng vẫn còn hiệu lực, giờ này...
    Chắc rủ bạn bè nhậu và hát hò thôi,, hoặc đọc sách và nghe nhạc vậy...
  3. chuotchui1979

    chuotchui1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần, của người Quảng Ngãi, nhưng nay đã xa quê hương thật là buồn. Càng buồn hơn vì nay là ngày trung thu. Tuy đã lớn rồi, nhưng những kỷ niệm về ba mẹ, về quê hương cứ hiện về, lại càng buồn hơn,
    Hy vọng sớm sẽ trở về quê hương,
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Đêm 14 SG không mưa, thuận lợi cho người ta kéo nhau ra phố. Nghe Ba nói đêm qua ở QN có mưa và lạnh nữa, mình thấy hơi buồn vì bọn trẻ không được đón TT vui vẻ. Mình nhớ, lúc nhỏ mình chỉ mong TT trời đường mưa , vì mưa thì cái ***g đèn dán bằng giấy kiếng đỏ của mình sẽ bị hư...
    Đêm 15, cũng như hôm qua, trời SG không mưa, qua lớp kính dày của NWH mình thấy CV 23/9 đầy người mà chủ yếu là ngưuời lớn thì phải . Một không khí rất SG cho tất cả các ngày lễ, không có gì đặt trưng cho Tết Trung Thu cả...

  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay, vui!
    Sáng ra khỏi nhà thật sớm, chạy xe chầm chậm ngắm phố phường ban mai. Thấy ai cũng muốn mỉm cuời. Thanh thản!
    Chợt nhận ra - những ngày qua ta đã tàn nhẫn với chính mình nhiều quá, tự hành hạ mình vào những chuyện không đâu. Tôi ơi, ta xin lỗi nhé! Từ nay, sẽ biết yêu thương mình nhiều hơn.
    Nice Day!
  6. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Về bên đó có gì vui không em
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nếu thời gian có quay trở lại, ta vẫn đi về phía nhau.
    Nếu không gian có quay trở lại, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy...

  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nên hay không nên? Nhận lời cũng đồng nghĩa với việc ta có tất cả, trừ TY. Liệu ta có cam tâm không? Bạn nói: "TY là phù du, xa xỉ, cái thứ TY của mày càng ảo tưởng. Càng yêu nhiều càng tổn thương nhiều, được gì. Mở mắt ra mà sống thực tế một chút".
    Đôi lúc lại nghĩ, ừ thì chấp nhận đại đi, đừng để gia đình lo lắng, bạn bè lo lắng. Đã quá đủ để bắt người khác lo lắng về mày rồi, ngốc ạ.
    Tự nhiên thấy chạnh lòng với chính mình.
  9. xox97

    xox97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    sao "thienansongtra" hay thơ thẩn mơ mộng thế nhỉ?
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đêm qua, một đêm thật dài.
    Mưa, tiếng mưa cứ rơi lộp độp trên mái tôn.
    3h sáng mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà.
    Những đêm mưa thế này nó không tài nào dỗ giấc ngủ được.
    Cô độc.
    Chợt thèm, thèm có ai đó trò chuyện.
    Với tay lấy điện thoại, rồi giật mình - giờ này còn có thể gọi cho ai nữa.
    Buông điện thoại thẩn thờ.
    Thở dài.
    Nước mắt ứa ra.
    Nhớ nhà.

Chia sẻ trang này