1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alice1991

    Alice1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    13
    Chào các chị em nhà Ấn, em là mem siêu mới và em cũng đã tàu ngầm nhà Ấn khá lâu rồi ạ ^^.
    Thấy tầng 18 nhà mình cao quá em xin mạn phép xây tầng mới. Hi vọng mọi người cùng tiếp tục cùng nhau chia sẻ những câu chuyện muôn màu của bản thân, cùng bàn luận, sát cánh và vượt qua muôn trùng gian khó để tìm hạnh phúc của riêng mình ạ.

    Bài chia sẻ về chuyện tình của em khá dài, em xin được post tại bài phía dưới nhé, mong mod thông cảm ạ.
    Meomeo1032 thích bài này.
  2. Alice1991

    Alice1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    13
    Em xin được kể lại câu chuyện của mình, mong các chị em cùng đọc và chia sẻ, giúp em trong những băn khoăn lo lắng để em có thể sáng suốt hơn trong chuyện của mình.

    Em 25 tuổi, là nhân viên văn phòng, trước đây chưa từng trong một mối quan hệ chính thức với ai, kinh nghiệm yêu đương hơi ít ỏi, cá tính hơi ngang ngạnh, nhưng cũng yếu đuối hay khóc.

    1. Cơ duyên gặp nhau:

    Vào năm 2016, lần đầu tiên em nếm mùi của sự thất bại trong tình yêu, gần như cảm nhận đó là một sự phản bội, cảm thấy đau đớn và ngu ngốc vô cùng. Đó là 1 bạn Ấn Độ (kém tuổi em), tuy mình dặn lòng ko được yêu nó, đến khi nó quay sang yêu đứa khác thì mới cảm thấy như bị phản bội vậy. Ngu ngốc quá. Cũng cần có nhiều thời gian để quên nó đi. Nói túm lại cũng tại tim ngu đó mà. Qua lần đó mới biết đàn ông Ấn thật ngọt ngào, hứa nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, cũng không trách cứ gì là người Ấn, giai ở đâu thì cũng có người này người nọ thôi.

    Vào tháng 8/2016, qua một bài báo mạng, em thử tải 1 app trò chuyện online về chơi (vì nghe nói có mấy người nổi tiếng này nọ nên ham hố xem có gì hot, cũng kiếm cái giải khuây quên đi mối tình nhảm nhí kia). Sau 3 ngày sử dụng và cảm thấy phiền hà, định xóa đi thì đùng cái anh vào nhắn tin làm quen. Vậy là làm quen. Vớ được người nói chuyện, em kể lể mối tình ngớ ngẩn kia buồn làm sao, cũng vô tư kể chuyện công việc của em thế nào, vô tư trong suốt đến mức không có gì để giấu diếm. Anh thì khác, profile anh để là Giám đốc điều hành, nhưng anh lại bảo anh đang thất nghiệp. Không sao, em vẫn cười, vẫn vui vẻ nói chuyện vì đang chán, còn anh bị ấn tượng mạnh bởi sự ngây thơ của em hay sao ấy =)).

    2. Đôi điều về anh

    Sau quá trình làm quen, anh đã cởi mở hơn, nói rõ ràng về cuộc sống và công việc của anh cho em nghe. Anh ở Palwal, gần New Delhi, hơn em 2 tuổi. Và hóa ra là giám đốc điều hành thật, đó là công ty của anh và bạn anh thành lập. Anh có thực hiện các dự án ở nhiều đất nước, trong đó có Việt Nam, và các dự án anh làm là trong ngành em cũng đang làm, nên cũng khá dễ để kiểm chứng tính xác thực. Hiện tại anh đang ở Ấn Độ và có ý định lấy vợ Việt Nam, sống tại Việt Nam. Anh bảo thế, em bảo “Ừ, nhưng em chỉ nói chuyện làm bạn cho vui chứ chưa có ý định lập gia đình”. Rồi chúng em từ từ tìm hiểu, anh biết em không vội vã, không có mục đích tiếp cận, nên nói chuyện với em cũng rất bình tĩnh, không thúc giục, bắt đầu bằng việc: “Anh muốn chúng ta tìm hiểu nhau”. Em cảm nhận được anh là người đàn ông rất chững chạc, có bản lĩnh, có kiến thức rộng lớn về thế giới, có đam mê sở thích (gym với xe moto, ô tô ạ), có bản lĩnh đàn ông khi luôn nói với em rằng anh sẽ chăm lo cho cả gia đình anh, gia đình vợ, không để vợ anh buồn khổ. Ừ thì nghe, em biết thế thôi. Tin 50% ha. Ngoài ra, em còn tìm hiểu facebook của anh nữa, tất cả đều public, đều thể hiện anh là con người đàng hoàng, không có gì phải giấu diếm cái thế giới này hết. Nhưng không biết có phải em là người phòng thủ quá không, em nghĩ mọi chuyện đều có thể xảy ra, như một màn kịch dối trá vậy, bởi vì em không thể kiểm chứng thực tế ạ.

    3. Câu chuyện tình yêu bắt đầu

    Những ngày đầu còn nhắn tin, chúng em nhắn nhau khá nhiều, có tuần còn gọi audio call nói chuyện đến 3h sáng nữa. Anh đòi video call cho em, nhưng em không cho, bảo rằng em phải để một thời gian nữa vì em chưa tin anh. Lúc đầu anh giận, cho rằng em không thật lòng. Nhưng sau khi nghe giải thích anh đã tôn trọng em hơn, nói rằng bao giờ em sẵn sàng thì bảo anh nhé. Rồi cũng đến ngày chúng em đối mặt qua video call, hóa ra là cả hai đều không xấu xí như tưởng tượng ạ. Cũng gọi là hợp nhãn nhau, không có gì fake ở đây cả.

    Đến tháng 9/2016, em đi Thái chơi cùng hội bạn. Trong suốt chuyến đi, anh luôn hỏi han ở cạnh em, lo lắng cho em khi em bị sốt đột ngột, bắt em đưa địa chỉ khách sạn để có chuyện gì anh còn đến ngay, vì Thái Lan cũng như nhà anh vậy, anh đi đi về về suốt (chả hiểu sao lắm nhà thế nhờ, không biết có vợ con ở đây nữa không haha). Đêm cuối bọn em phải ra sân bay ngủ cho tiết kiệm tiền phòng, anh biết vậy rất lo lắng, liền bảo em là anh sẽ book phòng ngay gần sân bay, bảo bọn em gọi taxi ra đấy mà ngủ. Tuy nhiên cũng mới quen, nên em từ chối. Em bảo em ổn mà, em chịu được chỉ một đêm thôi anh đừng lo lắng (em nói cũng hơi phũ như kiểu em ổn ko cần anh phải lo ấy). Thế là anh tức giận, bảo em là em không coi sự quan tâm của anh ra gì cả. Anh không nói chuyện thêm câu nào với em đêm đó nữa, cho đến trưa hôm sau em về nhà, năn nỉ ỉ ôi xin lỗi các kiểu ảnh mới nói chuyện lại với em. Anh ấy nói rằng anh đã rất lo lắng và cảm thấy bất lực khi thấy em ngoài đó co ro, đêm không có chỗ ngủ. Hu hu cớ làm sao mà con tim không cảm động vì người tốt như vậy chứ?

    Rồi (lại) đến một ngày, chuyện gì cần đến cũng đến. Anh nói yêu em, và bảo rằng em không cần trả lời anh vội, anh đợi. Em cũng ngại ngần vì chưa yêu anh lắm. Nhưng thẳng thắn mà nói em thán phục các câu chuyện của anh, kiến thức của anh, đạo đức của anh, con người của anh. Một tháng trôi qua, em nhận thấy cảm tình đối với anh đã đủ lớn, em nói em yêu anh, anh bảo rằng anh sẽ sớm qua gặp em, anh rất nghiêm túc với mối quan hệ này ^^.

    Đầu tháng 12/2016, nhân chuyến công tác tại Việt Nam, anh đã sắp xếp ngày đầu tiên ở Hà Nội để gặp em. Chúng em đã có cuộc gặp gỡ thực sự đầu tiên, vô cùng ngại ngần, trong sáng, còn không dám nắm tay nhau, không dám thể hiện tình cảm mùi mẫn như những gì đã nói qua online =)). Nhưng anh thật galant, đi bộ cùng nhau luôn giành phần đi ngoài lề đường xe cộ nguy hiểm, qua đường thì kéo cổ tay em đi (vì không dám nắm tay), bọn em đi ăn khắp cái Hà Nội này, em đòi trả tiền nhưng anh cũng không cho, mọi việc anh chi trả hết, ngại lắm. Nhưng bọn em đã có buổi gặp gỡ đầu tiên rất vui vẻ, ấn tượng vô cùng mạnh mẽ và thân thiết. Sau đó anh lên Yên Bái công tác 2 tuần, rồi bay về Ấn Độ. Em đi làm văn phòng nên không thể sắp xếp tiễn anh được, nên đành gọi taxi đưa anh ra sân bay :)). Sau lần đó, chúng em xác định yêu nhau thực sự.

    Cho đến ngày 01/01/2017, em chúc anh năm mới vui vẻ, anh có nhắn lại một tin rằng “Em có đồng ý làm mẹ của con anh không? Em suy nghĩ kỹ và cho anh câu trả lời sau nhé, em đừng vội”. Đọc xong em shock quá không biết nói gì đành đi ngủ =)) Đấy cứ thế ỉm đi bơ đi mà sống thôi huhu.

    Tuy nhiên, yêu nhau lâu thì tần suất nhắn tin của anh cho em dần dần ít đi, cũng ít gọi điện, video call. Có những lần đi công tác nước ngoài không có sóng thì mất tăm luôn, em đợi chờ mòn mỏi dài cổ như hươu, tự buồn tự khóc. Anh rất bận rộn với công ty của mình, rồi bận rộn cho sở thích tập gym nữa (lúc mới quen nhau anh vẫn tập ở phòng gym khác, sau đó anh bắt đầu đầu tư thiết bị xây phòng gym của riêng anh để kinh doanh và phục vụ sở thích luôn), anh nói anh đang chuẩn bị để chuyển sang Việt Nam sinh sống, mặc dù em vui nhưng em vẫn lo lắng. Em rất phiền về thói quen nhắn tin của anh, có vẻ như anh không có thời gian rảnh để nhắn tin cho em và em cảm giác mình không phải người quan trọng với anh vậy. Đôi lúc anh đọc tin nhắn xong không thèm nhắn lại em, đến tối khuya về mới mò lên hỏi em thế nào thì em đi ngủ mất rồi. Những lúc đấy chỉ muốn bảo em muốn đá anh thôi ấy mà, không có chuyện gì đâu anh đừng lo =)). Em luôn dặn anh là anh đi đâu, bận gì thì báo em một tiếng để em không chờ đợi lo lắng, anh xin lỗi rồi làm được 1,2 lần lại đâu vào đấy. Em lại tức lại giận. Khi em tức giận, đôi lúc em nói quá lời, em còn hay dọa chia tay này nọ vì không tin tưởng anh, anh giận lại em vì em coi nhẹ mối quan hệ, anh bơ em trong một hoặc hai ngày. Những lúc ấy hai đứa như khủng bố tinh thần nhau vậy. Yêu anh, em không có cảm giác được nuông chiều trong sự giận dỗi (như bạn Ấn Độ trước đã mang lại, làm em say đứ đừ). Em có giận thì em cũng phải tự hết giận, anh không lên tiếng nhận sai (vì em hay nói lời cay đắng mà), nhưng anh cũng có xin lỗi khi để em buồn khóc, chán nản. Em cảm nhận anh không giống như trai Ấn khác, anh không buông lời ngọt ngào, nịnh bợ, không năn nỉ ỉ ôi em rằng hãy tin anh. Em cũng biết anh là người có lòng tự trọng rất cao, nên đôi khi nói lời hoài nghi anh là anh tức luôn ấy ạ :))

    Anh có hứa với em anh sẽ sang trong vài ngày tới. Rồi anh lại thất hứa, hẹn sẽ đến trước tết, rồi lại thất hứa (toàn im ỉm, cứ để em phải hỏi thì mới bảo là anh chưa sắp xếp được). Đến khi video call, em hỏi lại, thấy em xị mặt ra mới bảo để mai anh chốt lịch. Cuối cùng thì cũng phải vác xác sang vào đầu tháng 2 này, bảo là có 3 ngày ở Hà Nội chỉ dành cho em thôi, không có công việc gì hết. Yahoooo =)).

    Em quyết định thông báo với gia đình chuyện của chúng em và nói với bố mẹ lịch trình tại Việt Nam của anh. Bố mẹ hơi shock nhưng khi nhìn ảnh chúng em gặp nhau (lần gặp đầu tiên) thì cũng nguôi nguôi, vì anh trông trắng trẻo, tử tế, thông minh. Nhờ có sự thông cảm của gia đình, em và anh đã được ở bên nhau gần như trọn vẹn trong 3 ngày quý giá đó (trừ ban đêm ạ). Chúng em đã đi xem phim, em còn đưa anh đi ăn thịt bò vì anh muốn thế (mặc dù là Hindu, nhưng tư tưởng anh rất cởi mở, anh bảo đồ ăn ở Việt Nam ngon hơn ở Ấn rất nhiều, bí mật đấy nhé mọi người hehe), chúng em cũng đã có những cái nắm tay, ôm hôn, âu yếm, gần gũi như không hề có khoảng cách Việt - Ấn vậy. Em có cảm nhận anh chính là điều gì đó thân thương, gần gũi và tự nhiên với em nhất, như chính một nửa của mình vậy. Bên cạnh em, anh thể hiện tình yêu của anh rất mãnh liệt, anh cũng không ngại ngần thể hiện tình yêu với em ở nơi công cộng, vô cùng cởi mở và chân thành. Anh ngồi kiên nhẫn giải thích mọi ngờ vực của em, cho em xem các giấy tờ tùy thân như để chứng minh anh là người thật nhất thế giới này vậy. Nhân chuyến thăm này, em cho anh gặp bạn bè của em nữa. Các bạn em đều có ấn tượng rất tốt về con người anh, sự hào phóng của anh và cả kiến thức rộng lớn của anh nữa. Em rất tự hào vì anh! Rồi anh về, ngày ấy em lại đi làm, không thể tiễn anh được (em chưa bao giờ ra sân bay đưa đón anh, mẹ em có hỏi “thế mà mày bảo yêu nó. Yêu mà thế à?”) Em biết sao giờ, em cứ đủng đỉnh lạnh lùng vậy thôi.

    Hiện tại anh về Ấn trở lại nếp sống sinh hoạt bình thường, đi làm, tập gym hàng ngày, và hay quên nhắn tin hỏi han em, cứ như thể là em và anh chẳng cần nhau vậy hix hix. Trước ngày Valentines vừa rồi bọn em có cãi nhau, lý do là vì em đã hỏi anh những câu hỏi mang ý nghĩa tiêu cực về nước Ấn, tại em đọc báo toàn thấy bài tiêu cực thôi à, nên em hơi băn khoăn lo lắng. Anh là người rất yêu nước, anh rất giận vì em không chịu tìm hiểu những điều tích cực, lại luôn nghĩ nước Ấn chỉ có hấp diêm, tội phạm, hủ tục … Em cũng giận lại anh vì anh nói nặng lời với em, lại bảo với anh rằng hãy cùng suy nghĩ lại về mối quan hệ này (em biết em là con bé độc ác mà). Anh tức giận offline luôn, không nói với em câu nào. Valentines gì mà khủng khiếp quá trời, toàn nước mắt nước mũi không à, đêm thì không thể nào ngủ được vì buồn. Đến sáng hôm sau, em có nhắn tin rất dài cho anh giải thích lý do vì sao em hỏi như vậy, và lí do vì sao em giận. Em đã xin lỗi anh rồi thì anh cũng nên xin lỗi em vì anh đã nổi nóng. Anh lại đọc tin nhắn mà không thèm trả lời. Đến chiều, quà Valentines em bí mật gửi từ Hà Nội sang đã đến phòng Gym của anh, nhưng bác đưa thư lại mang về nhà vì anh đóng cửa. Mẹ anh nhận được quà, mở hết ra xem lại đọc hết thư của em gửi cho anh nữa trời ơi. Anh về thấy quà gửi anh cho em trách em sao lại gửi quà, anh ko muốn em mua gì cho anh hết. Anh bảo mẹ anh đọc hết rồi, cả nhà ăn hết socola rồi để lại vỏ cho anh thôi, thương thế không biết haha =))), vậy nên anh mới hết giận em, anh cũng xin lỗi em. Hai bên lại yêu nhau như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng bực ghê, Valentines chả có lời dỗ dành em, cũng chẳng có quà gì cho em. Anh lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian nhắn tin hay nghĩ đến em nữa. Lúc nào em cũng cảm thấy cô đơn và không nhận được yêu thương như vậy.

    Vậy đó ạ, chuyện tình của em mới diễn ra được 6 tháng, vậy mà em thấy nhanh như ngựa phi ấy.

    4. Những mối trăn trở

    Các chị có cách nào để rèn mấy chàng nghe lời mình không ạ?

    Em buồn phiền khoản chàng ít nhắn tin quan tâm em quá. Em biết anh yêu em, nhưng em có nói thế nào anh vẫn chứng nào tật nấy. Đã yêu xa lại còn không quan tâm nhau được, em cảm thấy luôn nghi ngờ và bất an. Có phải tình yêu của em với anh không đủ lớn và bao dung không nhỉ?

    Làm thế nào để có thể kết hôn ở Việt Nam đây ạ?

    Để các chị biết thêm thông tin, em không phải là người thích văn hóa Ấn Độ, em rất sợ các thủ tục lễ nghi, ngay cả những lễ nghi tại Việt Nam em còn tránh nữa, chỉ nghĩ cách sao cho trốn tránh được thì càng tốt thôi. Anh yêu em, nói rằng sẽ sống ở Việt Nam hoặc nước khác, vì anh biết em không thể sống được ở Ấn, do em ăn đồ ăn không hợp khẩu vị, em không thể ăn cay, cũng không thể ăn chay, em là người vô đạo. Em không muốn sang Ấn sống chút nào cả, nếu về thăm bố mẹ chồng, ở lại chơi cũng được, nhưng con cái em thì em muốn có quyền được dạy chúng nó theo ý của em, không theo đạo gì hết.

    Liệu bố mẹ anh có phải là người cởi mở, dễ chấp nhận con dâu ngoại như những gì anh nói không? Làm sao để kiểm chứng?

    Em rất sợ vấn đề mẹ chồng khó tính, nên em hỏi về gia đình anh, anh bảo rằng bố mẹ anh tôn trọng quyết định của anh, miễn anh được hạnh phúc. Ở nhà bao nhiêu đám hỏi gả vợ cho, mà anh toàn trốn thôi ạ. Nhưng em vẫn sợ bố mẹ không thể để anh sống xa gia đình, anh là con cả, dưới anh còn 1 em trai và 1 em gái đã lấy chồng (nhưng lại sống ở nhà anh do chồng đi làm xa). Theo như em biết, ngày xưa nhà anh nghèo lắm, nhưng nhờ anh nỗ lực đã làm nên ngày nay, kinh tế gia đình anh lo cả, nên không có chuyện anh dựa dẫm bố mẹ hay nghe lời bố mẹ răm rắp ạ. Em mới chỉ biết anh thực tế qua những lần gặp, em chưa biết cuộc sống của anh bên đó ra làm sao, chỉ nghe anh kể mà thôi, anh cũng nói thẳng muốn cho em được biết đến cuộc sống của anh, muốn em đi du lịch cùng anh nữa. Em biết anh rất trung thực, đáng tin cậy nhưng sao lòng em vẫn luôn có điều bất an sợ hãi, rồi mai này liệu cuộc sống hôn nhân của mình khổ cực như những cô dâu Ấn Độ khác không.

    Em nên làm gì để giữ gìn mối quan hệ này, và học cách trung hòa giữa các nền văn hóa?

    Các chị có kinh nghiệm về con người, văn hóa Ấn Độ thì chia sẻ hoặc cho em các nguồn thông tin để em tham khảo nhé ạ.

    ******************************

    Bài của em dài dòng quá rùi, mong nhận được sự quan tâm của các chị nhà mình. Em vô cùng khâm phục các chị nhà mình, rất dũng cảm, dám đương đầu với mọi khó khăn để tìm được tình yêu của mình, chẳng giống như em cứ dửng dưng lạnh lùng, kệ chàng tự lo, hay hờn dỗi vu vơ, hay gây sự nói điều không phải với chàng, lại còn không sẵn lòng học hỏi nền văn hóa của chàng nữa. Em biết em đỏng đảnh, cũng chỉ vì em lo sợ quá mà thôi, sợ rằng hôn nhân với chồng Ấn liệu có quá sức với bản thân hay không.

    Em chúc các chị/bạn/em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc với tình yêu của đời mình.
    PhungKim, Nithu, may_trang2 người khác thích bài này.
  3. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Gái ơi, khoan tiếp tục mơ mộng đã em ! Bạn em đã đưa em về gặp gỡ gia đình ngta đâu mà em tính chuyện cưới xin, sang Ấn gặp các cụ đi đã rùi tính tiếp em, nghĩ nhiều mệt đầu. Ông xã chị ngày trước khi ngỏ lời yêu chị là 2 tuần sau ảnh cũng kể với gia đình về chị rùi và 1 tháng sau đó thì đưa chị về ra mắt các cụ.
    Alice1991Nithu thích bài này.
  4. Alice1991

    Alice1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    13
    Dạ vâng, chị nói đúng lắm ạ. Về vấn đề của người khác em rất tỉnh táo và hay có những lời khuyên hữu ích cho họ, nhưng về vấn đề của mình em luôn mông lung, không rõ ràng và cảm tính.
    Dạo gần đây, sau chuyến gặp nhau ấy, anh ấy nói anh ấy cần đi học tiến sĩ nữa. Trước kia có nói sẽ chuyển công ty sang Việt Nam để làm việc, mà giờ lại nói đi học nọ kia ở nước khác nữa. Mông lung như một trò đùa. Hơn nữa, thái độ của anh ta đối với em giờ đã không còn như trước, chẳng mặn nồng, chẳng an ủi em lấy một lời, luôn bỏ rơi em bơ vơ một mình, đi đâu làm gì không cần thông báo nữa. Nói chung là cũng quá sức chịu đựng của em rồi. Từ giờ em sẽ ngãng anh ta ra. Nếu anh ta có là người thật lòng lo vì tương lai 2 đứa, anh ta sẽ trở lại, còn không thì bye bye vậy.

    Xác định vậy cho đỡ nặng đầu, dù tim có hơi mệt xíu. Cảm ơn chị Mây đã chia sẻ cùng em ạ
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  5. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    @Alice1991 chị ơi tuy boyfriend của em không phải người Ấn nhưng em xin chia sẻ với chị vài điều:
    1. Lúc mới đầu quen nhau thì bf nhắn tin cho em cũng dữ dội lắm. Nói nhiều đến nỗi em trả lời không kịp luôn. Mặc dù chênh lệch đến 7 tiếng và công việc của anh rất bận. Mới đầu em không hiểu, em cứ cãi nhau với anh về chuyện ngày càng ít nhắn tin cho em. Rồi dần em hiểu được công việc của anh, có lần anh đi công tác ở Thái hơn 3 tuần, cứ im hơi lặn tiếng lâu lâu nhắn cho em một câu:''How are you?'' và tụi em cũng cãi nhau nhiều lắm. Em cứ tủi thân mà khóc một phần lo lắng cho anh vì anh bị ngộ độc thứ ăn bên Thái nữa. Anh cứ hứa là khi anh đi công tác vềnước anh sẽ dành thời gian nhiều cho em. Mà cứ chứng nào tật đó chị à :) . Dần dần em cũng quen với cảm giác đó vì mỗi người một công việc riêng và chênh lệch múi giờ nhiều nữa nên em đi ngủ luôn. Bây giờ một ngày chỉ nhắn cho nhau 2-3 lần thôi nhưng em cũng kệ luôn. Em đã từng nghi ngờ anh rất nhiều cũng xém chia tay 2 lần nhưng mọi chuyện rồi cũng qua vì tụi em đã trải qua nhiều sóng gió mới tin tưởng và thấu hiểu nhau như ngày hôm nay. Thực ra phụ nữ mình mới đầu chưa yêu thì rất hờ hững không quen tâm nhưng khi yêu rồi thì sẽ quan tâm nhiều hơn nói nhiều hơn còn đàn ông thì ngược lại. Có lần tưởng chường như mất em rồi anh mới quan tâm em nhiều hơn. Vì tụi em có nhiều kế hoạch phía trước và anh cũng sẽ về Việt Nam gặp em và gia đình em. Sau đó anh sẽ dẫn em qua gặp gia đình của anh. Nếu như bf của chị yêu thương chị thật lòng thì anh sẽ không để mất chị đâu và sẽ có một số động thái nào đó. Vì tính cách của người phương Tây khá khác so với người Ấn nên em cũng không biết khuyên chị như thế nào. Em cũng là mem cũ của nhà Ấn nên em khá hiểu tính cách của họ. Đây là một số chia sẻ về câu chuyện thực tế của em để chị có cái nhìn khác về chuyện này thôi và em cũng nhờ một số chia sẻ của các chị trong cuộc nên em cũng có cái nhìn khác hơn về chuyện này.

    2. Về chuyện kết hôn với người nước ngoài ở Việt Nam cũng không quá phức tạp chuẩn bị đủ giấy tờ nộp rồi chờ ngta gọi lên kí giấy là chính thức thành vợ chồng ( thực ra trong quá trình lo giấy giờ cũng mệt mỏi mà ở đâu cũng vậy hết chị à, ở trên facebook có một bài viết chia sẻ rấtchia tiết và rất dài em chỉ tóm tắt một chút thôi, nếu chị muốn biết thêm có thể nhắn tin cho em để em đưa link bài viết đó cho chị xem nhé)

    3. Còn về việc giữ gìn mối quan hệ phụ thuộc vào sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Nếu thật sự yêu nhau thì sẽ vượt qua tất cả và điều quan trọng là hướng về tương lai của hai không mông lung như một trò đùa như kết hôn hay dẫn chị về Ấn ra mắt gia đình ảnh....

    Thời gian này em biết chị có nhiều suy nghĩ tiêu cực vềchuyện của hai người, về tình cảm của anh nhưng em hi vọng qua bài viết của em sẽ giúp chị một phần nào đó.
  6. Alice1991

    Alice1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    13
    Thanks em Thuytien vì lời chia sẻ. Chị đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ cho vấn đề này cũng như tỉnh táo lại hơn trong mối quan hệ. Cho đến thời điểm này chị đã tìm ra được sự thật vô cùng shock về người đàn ông này.
    Muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người cũng như tất cả con gái Việt Nam để cùng biết và đề phòng. Đây là 1 thằng lừa đảo đa quốc gia mọi người ạ. Một sự thật không thể shock hơn =)))))

    Mọi người đồng ý không cho em ý kiến em sẽ chia sẻ nhé?
    thuytien0206 thích bài này.
  7. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Chị chia sẻ đi ạ
  8. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    sao thế em ? Em có bị nó lừa tiền bạc gì không đấy !
  9. Alice1991

    Alice1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    13
    Cảnh báo tên lừa đảo AMIT KUMAR LAMBA


    Gửi các chị em,


    Xin kể lại cho mọi người câu chuyện mà chính bản thân tôi đã bị mắc bẫy mặc dù đã cố gắng đề cao cảnh giác, tuy mọi chuyện của tôi chưa đi quá xa và cũng không có hậu quả nặng nề, nhưng cũng là một bài học quý giá mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời.


    1. Tiếp cận con mồi


    Tên AMIT thường tiếp cận con mồi qua mạng xã hội Tinder, con mồi của hắn thường là các cô gái nhẹ dạ, cả tin, đều có học thức, đáng tin cậy từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines,…


    AMIT xây dựng một profile hoàn hảo về công việc, nhân cách, sở thích, ngoại hình. Hắn gây dựng một hình ảnh người đàn ông đáng tin cậy bằng việc chứng minh mình là giám đốc công ty AMLOK ENGINEERING & CONSULTANCY PRIVATE LIMITED. Hắn là kỹ sư thủy điện và có thực hiện các dự án về thủy điện tại Việt Nam cũng như 1 số nước khác tại châu Á. Chính vì vậy công việc như vậy nên các cô gái cảm thấy rất tin tưởng về hắn. Rõ ràng là giám đốc công ty, lại làm công việc thật, người thật (do hắn show ảnh làm việc) nên quả là đáng yên tâm. Ngoài ra, hắn cũng hay khoe rằng mình có ô tô sang, hiện đang đầu tư mấy block tại 1 trung tâm thương mại ở New Delhi, rồi công việc kỹ sư mỗi ngày của hắn thu nhập 500 đô, vv... Hắn cũng khoe hắn đầu tư phòng tập GYM ở quê nhà (Tên là Iron Will Gym), và luôn thể hiện rằng mình mở phòng gym này để phục vụ sở thích cá nhân và giúp đỡ những người xung quanh muốn cải thiện bản thân mình. Bên cạnh đó, hắn cũng tỏ ra là một người có tấm lòng quan tâm đến cộng đồng, bằng việc nói rằng mình có đóng góp xây dựng ngôi nhà tình thương cho người lớn tuổi, mình góp tiền để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện… Tất cả những điều hắn dựng lên về sự giàu có chắc chỉ 30% là sự thật. Cứ nhìn nhà cửa, nhìn cái ví rách của hắn, nhìn hành lý của hắn khi đến gặp bạn là biết giàu cỡ nào rồi ha.


    Phải nói rằng, hắn là người rất có hiểu biết kiến thức xã hội, chính trị, văn hóa, nghệ thuật (vì cũng có chơi 1 vài nhạc cụ nhưng thực sự mà nói chơi rất dở do mày mò tự học). Chính vì thế sau một thời gian nói chuyện mà tôi có thể tin tưởng hắn đến thế, vì tôi cho rằng kẻ lừa đảo không thể có kiến thức thật như vậy.


    2. Hạ gục lòng tin các cô gái


    Sử dụng những lời lẽ vô cùng ngọt ngào, cùng hiểu biết về tâm lý phụ nữ, đối với mỗi cô gái hắn sẽ có 1 cách thể hiện khác nhau.


    Câu chuyện tình yêu đầu tiên của hắn được copy/paste từ cô này sang cô kia, rằng hắn ta đã yêu 1 cô gái Ấn Độ từ thời đại học. Sau khi đưa cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi, hắn phóng xe máy về nhà thì gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường, bị bất tỉnh và bác sĩ tiên đoán ko qua khỏi. Sau đó, gia đình hắn bán hết đất đai để cứu sống hắn, phép màu xảy ra là hắn đã tỉnh lại, hắn nói rằng thần linh, chúa trời đã mang lại cho hắn 1 cuộc sống mới nên hắn luôn biết trân trọng và sẽ sống hết mình. Sau đó, cô gái Ấn Độ kia đã bỏ rơi hắn khi biết hắn bị tai nạn, có lẽ vì cô gái ấy còn trẻ và vì hồi đó hắn chưa có việc làm. Kể từ đó, hắn bị shock, phải điều trị tâm lý và sợ hãi ko dám yêu ai nữa. Hắn ta kể, từ đó quyết tâm học hành, đi làm, gây dựng sự nghiệp nọ kia, sau đó thành lập công ty và rất thỏa mãn vì bây giờ công ty ngày xưa mà hắn quit job đã phải quay lại bắt tay với hắn. Một câu chuyện phi thường về nghị lực và sự tài giỏi của người đàn ông được dựng lên, cùng câu chuyện tình tương đối bi kịch và hắn sẽ dùng câu chuyện tình này để tấn công sự yếu mềm của các cô gái.


    Sau khi nạn nhân đã có dấu hiệu thương nhớ, hắn nói rằng hắn yêu cô ấy và không thể sống thiếu cô ấy, cô ấy chính là người vợ mà hắn đang tìm kiếm, hắn hứa sẽ mang đến cho cô ấy một tương lai chắc chắn, vô cùng hạnh phúc và đầy đủ, quan trọng là hắn còn thể hiện lòng quan tâm tới gia đình của cô gái đó nữa, như thể đó là bố mẹ vợ của mình vậy


    Để cho các cô gái cảm thấy tin tưởng hơn, hắn cho cô ấy biết về gia đình hắn. Hắn sẽ cho các cô gái xem ảnh bố mẹ, em trai và chị gái của hắn, nói rằng em trai hắn sẽ lấy vợ Ấn để ở nhà chăm lo cho bố mẹ, chị gái hắn đã lấy chồng nhưng vì chồng đi làm xa nên đang ở nhà với bố mẹ đẻ. Chị gái đã có 1 đứa con trai 4 tuổi nhưng bị tật nguyền (bại não). Hắn muốn các cô gái tin rằng hắn sẵn sang chuyển công ty qua nước ngoài để sống cùng các cô gái, cũng như dựng câu chuyện hắn sẽ học tiến sĩ tại Canada hoặc Úc, muốn các cô gái cùng đi theo hắn xây dựng cuộc sống gia đình. Các cô gái đều được hắn giới thiệu công khai với bạn bè, em trai và chị gái (thông qua video call), vì vậy nên đều nghĩ rằng người đàn ông này vô cùng đáng tin cậy và mình chính là người mà anh ấy muốn lấy làm vợ.


    Hắn sau khi biết chắc nạn nhân đã yêu mình, hắn sẽ nói rằng hắn bay đến để gặp cô gái ấy. Đa số những lần sang, hắn đều lợi dụng chuyến công tác của mình ở Việt Nam để được chi trả tiền máy bay, khách sạn, chính vì vậy hắn không tốn một đồng nào mà còn được mang tiếng sang gặp cô gái vì hắn yêu cô ấy, và cô ấy là ưu tiên số 1 của hắn. Cô gái nào chẳng cảm động khi người mình yêu sẵn sàng bỏ tiền ra để gặp mình như vậy? Và lần đầu tiên gặp nhau, sẽ có thể là một cuộc gặp trong sáng, không có đụng chạm thể xác nếu nạn nhân cảnh giác (như tôi). Hắn tỏ ra là người đàn ông rất tôn trọng phụ nữ, vô cùng lịch thiệp gallant, không có ý đụng chạm gì, cũng như rất hào phóng chi trả cho tất cả chi phí hẹn hò.


    Chỉ cho đến lần gặp thứ 2, thứ 3, khi các cô gái đã quá tin tưởng, hắn sẽ nhẹ nhàng rủ bạn lên phòng hắn, nói rằng hãy tin ở hắn, và chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Hắn có một bữa tiệc ngon lành! (chịch free mà ko mất công bị gọi là hiếp dâm)


    Sau khi đã chén được các cô gái ấy, hắn sẽ quay về nước với lời hứa hẹn về tương lai không xa. Chỉ đến khi hắn dựng lên một cái cớ về việc hết yêu cô ấy hoặc block cô ấy trên facebook thì các cô gái mới biết mình trải qua điều gì.


    3. Sự thật


    - Bịa đặt, dựng chuyện, vu khống giữa các nạn nhân:

    Trong quá trình tán tỉnh các cô gái, hắn có kể các câu chuyện về cô A, B hay C nào đó rất thích hắn, bám lấy hắn, nhắn tin cho hắn không ngừng như thể bị cuồng tình, và thậm chí có cô còn xông vào khách sạn hắn ở để đòi quan hệ, cứ như thể hiếp chết hắn ta ấy?! (tôi mới biết mình cũng là nạn nhân khi hắn dựng chuyện về tôi với cô gái khác như trên, và bạn nghĩ xem con gái nhỏ bé có đè hắn ra hiếp được không =))). Hắn dựng lên các câu chuyện không thể tin nổi giữa các nạn nhân khác nhau, ví dụ, đến khi tôi biết đến một cô gái khác của hắn trong khoảng thời gian đang yêu, hắn khiến cho tôi nghĩ rằng cô gái đó thích hắn phát cuồng, rằng cô ấy có vấn đề về thần kinh và cô ấy ghen tị nọ kia với tôi, còn trước mặt tôi hắn thể hiện rằng hắn đã block cô gái đó. Ngoài ra, các cô gái đều được hắn thả thính cùng 1 bài, tức là đóng 1 vở kịch và gửi nhiều cô gái, như thu âm clip hát và gửi cho nhiều người, hoặc giả vờ rằng điện thoại hỏng phải sử dụng điện thoại em trai để nhắn tin vì quá nhớ cô ấy, còn rất nhiều màn hay khác nữa.


    - Hắn đã có vợ và hai con rồi nhé:

    Sau cùng, tôi đã liên hệ các cô gái mà hắn nhắc đến trong quá trình tán tôi và cũng từ đó phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Hắn ta đã có 1 vợ 2 con tại quê nhà. Vợ hắn chính là bà CHỊ GÁI mà hắn đã kể, con hắn chính là bé trai bại não và 1 bé gái xinh xắn. Điều không thể tin được là mỗi tối gọi video call với tôi (và các cô gái khác), vợ của hắn luôn nằm ngay cạnh, trêu đùa với hắn, thậm chí còn chào chúng tôi, nói chúng tôi xinh đẹp, và còn hứa hẹn mua váy tặng cho chúng tôi nữa. Thật không thể hiểu được tại sao lại có người vợ nhìn chồng tán tỉnh con khác (còn thể hiện ôm hôn với tôi nữa nhé) mà vẫn để yên, coi như là chuyện vui vậy??? Em trai hắn cũng vậy, bạn thân của hắn cũng vậy, họ biết sự tồn tại của các cô gái, chào hỏi chúng tôi nhưng sau lưng chúng tôi, bọn cặn bã ấy đều đóng kịch với nhau, cùng cười cợt về việc tên khốn AMIT chơi đùa tình cảm chúng tôi như thế nào. Tên AMIT cũng lấy đó làm vui sướng, lúc nào cũng dương dương tự hào rằng gái theo hắn nhiều lắm, như thể một chiến tích tình trường hiển hách vậy.


    Phải công nhận rằng, hắn đóng kịch rất giỏi và rất xảo quyệt. Hắn thể hiện tình cảm vô cùng chân thành với nạn nhân, buông lời lẽ rất ngọt ngào, thậm chí còn hát còn đàn cho các cô gái nghe nữa. Nhưng cùng lúc đó hắn vẫn ôm hôn con trai hắn, trêu đùa với vợ hắn và nói rằng chỉ là chị gái và cháu trai (sử dụng tiếng Hindi nên nạn nhân không thể hiểu), khiến cho các cô gái cảm nhận đây là một người đàn ông yêu thương người nhà, vô cùng đáng yêu ). Mọi chuyện cứ như là một bộ phim Bollywood vậy haha..


    - Mục đích của hắn là gì:

    Thứ nhất, mục đích của hắn là khoe khoang với bọn cặn bã xung quanh về việc hắn được nhiều gái theo đuổi.

    Thứ hai, mục đích lớn nhất của hắn là ăn rau sạch, nhu cầu sinh lý quá cao và có lẽ 1 vợ không đủ =)). Hắn ta có nói rằng hắn không thích chơi gái mại dâm, cơ bản là vì hắn ko có cảm xúc khi chơi gái mái dâm. Thật là KHỐN NẠN!


    Tôi viết trải nghiệm thật sự của tôi với tên khốn AMIT này lên đây, để mọi người cùng đọc, chia sẻ rộng rãi và cảnh tỉnh những cô gái mơ mộng khác. Không thể để cho ngữ khốn nạn, coi thường phụ nữ, trêu đùa với tình cảm của con gái và lợi dụng lòng tin để ăn rau sạch như vậy đẻ trứng được. Dù sao ông trời có mắt, cuộc sống gia đình hắn có lẽ vô cùng mệt mỏi, con cái của hắn cũng không được bình thường. Ấy vậy mà vẫn sống kiểu cặn bã, làm điều trái đạo đức như vậy?


    Nếu mọi người muốn, tôi sẽ công khai hình ảnh hắn và cả contact nữa, thì bảo tôi để tôi post nhé.

    Cảm ơn các chị em đã đọc.


    Alice.
    --- Gộp bài viết: 11/03/2017, Bài cũ từ: 11/03/2017 ---
    May quá em vẫn còn tỉnh chị ơi huhuhu
  10. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    Hello cả nhà!
    Cả nhà còn nhớ em không. Hihi, dạo này các chị có khỏe không ạ?
    Em với trai cãi nhau đến mấy bận, to có nhỏ có nhưng đến hôm nay vẫn thương, bỏ thì thương mà vương thì tội :D . Yêu hơn nửa năm, cuối cùng thì em cũng có First meet vào sinh nhật em với ảnh. Cảm giác vỡ òa các chị ạ. Hạnh phúc lắm, thương lắm, yêu lắm. Có điều ảnh ở với em được có 2 ngày :( . Lần đầu trong đời em mong thời gian ngừng trôi đến thế. Hiiii hiiii
    Alice1991 thích bài này.

Chia sẻ trang này