1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Chiều cuối đông phố ngập lá bàng rơi đỏ au gốc bãi
    Đường nhộn người, nhộn tiếng cười, nhộn tiếng đời, nhộn cả những trầm tư rêu phong khắc trong nỗi nhớ

    Người thở khói vào mặt nhau giúp mũi ấm thêm một chút
    Lạnh giấu giúp nụ hôn.
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, tre già măng mọc
    Thầy cứ úp sọt thế thì măng chết hết ah :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Muốn viết 1 cái gì đó, có ý tưởng nhưng cảm xúc hỗn loạn ko thể nào viết được 1 cái gì trọn vẹn cả
    Các cụ cho em khất lần sau vậy =____=
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Măng giờ không còn nữa đâu mấy trò ơi:)) giờ đem ngâm giấm với ớt tỏi hết lượt cả:D
    Măng ơi giờ mọc nơi mô:D
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Măng ơi giờ mọc nơi mô
    Để cho sư cụ xách xô đi tìm
    Tìm măng như thể tìm chim [:D]
  5. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    @SVTT Lấy chồng chưa thế :D?
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Măng ơi giờ mọc nơi mô
    Cớ sao lại để lão đồ chém măng?
    Lão đồ chẳng nói chẳng rằng
    Vác theo cái sọt cho măng ... vào nồi
    :))
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chưa, đang đợi cậu haha lấy vợ [:D]

    Đợi chi đợi mỏi đợi mòn
    Đợi ấy lấy vợ để còn đi tu [:P]
  8. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thơ thiếu, mình điền nốt!
  9. halinhv

    halinhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn tưởng thơ mạng toàn những bài linh tinh, viết theo kiểu ăn nhanh. nhưng đọc "ngày cuối cho mùa thu" của dân Kinh Bắc mình thấy rất ấn tượng. Bài thơ rất hay, có gì đó sâu lắng như thơ Hoàng Cầm vậy.
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vô đề

    Em lỡ hẹn, mang mùa thu đi mất
    Rượu còn đây sao hờ hững môi nồng.

    Có một nỗi buồn xa luôn ám ảnh
    Em nhạt nhòa, như ký ức xa xăm….

Chia sẻ trang này