1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ttvn mà có chế độ like như của FB là ấn like bài bác Phái rồi đấy :D
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Like như thế còn đòi hỏi gì nữa hỡi lão Vịt :D

    Hỏi thầy
    Đợi bao nhiêu nồng thắm nữa
    Mới rót rượu hồng cạn Nam Bắc Đông Tây?

    Hỏi thầy
    Đợi bao nhiêu tình ý nữa
    Mới lót càn khôn để xoay vần kim cổ?

    :D
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    vào bình chọn, cảm ơn và thể hiện lai đi:D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thơ hay tới mức xuất thần nhập ...quỷ rồi thầy ơi:D
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Mình xin cảm ơn tình cảm của bạn Vịt. Lâu rồi không được đọc thơ say của Vịt. Chắc giờ bỏ rượu rồi phải không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Lục Thao: xuất hồn nhập quỷ :))
    @ Sinh_vien_thuc_tap: Thơ trò lắt léo cứ như cờ thế ấy. Thật nan giải.:D
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Bỏ rồi bác, giờ chỉ uống bia thôi :D. Mà cái anh bia thì khó mần thơ lắm :D.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Giả như ngày biếc còn xanh
    Sách thơm dấu cũ họa thành nét thơ
    Cho dù quá vãng chưa mờ
    Em xòe tay thả tàn tro cuộc tình.
  7. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    từ hổi từ hồi được nghe bác Vịt gt về cái FB nên toàn lên đó ngắm ảnh các em gái xinh xắn mà quên cả lên đây nghe thơ của các bác :P càng ngày thấy bác bắc phái làm thơ càng xúc động, kiểu này chăc từ hồi cưa cẩm rồi bị bom đây !
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trời xuân mây trắng sữa
    Đường xuân phơi sương voan
    Cô gái đi dạo giữa
    Hai hàng cây bạch đàn

    Gối đầu lên rơm vàng
    Đan tay vào kẽ cỏ
    Vút một cánh chim trời
    Trái tim ngừng ở đó

    Nắng bao nhiêu mùa vơi
    Tình bao nhiêu mùa đầy
    Nứt nẻ những gương mặt
    Thời gian cười trên đấy

    Thời gian cười trên đấy
    Thời gian cười trên đấy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =================
    Nửa mùa xuân thức dậy
    Đi tìm nửa mùa xuân
    Xới tung bờ lau sậy
    Sục vào trong áo quần

    Chú chim được phóng sinh
    Nhảy nép vào bờ cỏ
    Giữa non nước hữu tình
    Chim lạc loài đứng ngó
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hê nhô KBC![:D] Lâu quá không gặp!:x
    Thơ SVTT hay nhở! Rất dễ thương, gợi cảm giác tươi mới, trong trẻo và đầy ánh sáng! [r32)] Trừ cái đoạn kia... Hai nửa mùa xuân hot quá, hoang dã quá, người lớn quá![:P]
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    :D :D :D :D
    Dạo này tôi bậy lắm, thơ tôi khắc khoải ngắc ngoải thế cơ mà.

    Tôi có kể tôi đọc cái Chí Phèo của cụ Cao chưa nhỉ? Cái đoạn trăng thanh gió mát thằng Chí nó gặp con Nở trong vườn chuối í, trời ơi là tình. Tôi lên mạng tìm phim xem thì thấy thất vọng quá đỗi. Chí không ra Chí, Nở không ra Nở, mà cảnh huống tình ý nó cũng dở dở ương ương, hời hợt vô cảm quá. Tôi tiếc sao không ai làm lại tác phẩm này cho tôi xem. Gà đâu, Gà đâu, viết cho tôi cái kịch bản, tôi xách đi tìm đạo diễn nào.

Chia sẻ trang này