1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tròn 2 năm bỏ thuốc
    Thấy mình khác nhiều ghê
    Cân nặng lên mười ký
    Người đẹp như Quang Lê....

    Tròn 2 năm bỏ thuốc
    Tính tình cũng hiền hơn
    Không còn sân si nữa
    Chẳng biết đến giận hờn

    Tròn 2 năm bỏ thuốc
    Cuộc sống bớt buồn đau
    Lạc quan hơn nhiều lắm
    Vì đã bớt âu sầu

    Tròn 2 năm bỏ thuốc
    Sức khỏe rõ rệt tăng
    Tinh thần thì không biết
    Nhưng vui chẳng ai bằng :D

    Nói tóm lại hôm nay
    Tròn 2 năm bỏ thuốc
    Viết mấy dòng lăng nhăng
    Tèn ten tén ten tèn :D
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ hồi xửa hồi xưa, từ lúc nào không ai nhớ, có bảo sẽ tặng quà anh Vịt vào dịp kỷ niệm ngày bỏ thuốc. Cứ khất anh nhỉ, lúc nào ấy anh lấy luôn thể. :D
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cứ chuẩn bị quà đi, đợt tới có khi anh đi Đà nẵng đấy :D
  4. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Một sáng mùa hè ở Hà Nội

    Sáng bước chân hòa vào dòng xe vội
    Những con đường già nua của Hà Nội
    Nắng loang lổ như sân chơi lũ mối
    Và âm thanh đan nhau như tóc rối

    Những gốc cây thô ráp dưới làn vôi
    Cho vay bóng quán vỉa hè đầy ghế
    Chiếc xe đạp chở một đồi hoa trôi
    Nhuộm rực rỡ khắp đáy nhãn cầu tôi

    .N.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là Hà Nội rất được ưu tiên vần "ôi" nhở!:x [:D]
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi
    Không viết được cho mình bài thơ nào
    Gọn gàng mà rõ ý

    Hôm nay ra chợ
    Mua 3 lạng hoa thiên lý
    Xào với thịt bò

    Gặp một bà già chống nạng
    Một tiếng lò dò
    Không hết một trăm mét đường
    Về nhà
    Tự thấy thương mình
    Vì đã không dừng lại hỏi thăm

    Liền viết cho mình bài thơ
    Mãi mà chẳng gọn gàng
  7. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Yêu, như thể trói mình trên ghế đá
    đằng sau lưng có mấy câu danh ngôn
    không đọc được
    bồn chồn

    -taosta-
  8. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    rồi chẳng còn yêu được nữa
    cái nắm tay của anh
    nụ cười chạm khẽ mong manh
    em chợt lòng ngột ngạt
    thaituacs thích bài này.
  9. linhbinhtuyen994

    linhbinhtuyen994 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2017
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này