1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @may_trang Em cũng định nói thẳng mà sợ bé ấy sốc. Bạn nào yêu online nói thiệt cho qua Ấn một chuyến là chạy ngay chứ đừng nói chi đến việc ở. Bé @PhungKim này chắc chưa đi nước ngoài bao giờ, anh BF kia cũng vậy nên cứ tưởng bay từ Ấn về Vn chỉ có vài trăm đồng. Em ơi, sao em cứ mãi mơ mộng trên mây chưa chịu tỉnh vậy em?
    Thôi chị đừng nghĩ ngợi nhiều, ráng giữ gìn sức khoẻ để mà dưỡng thai. Mình chẳng với sống với gia đình chồng, chỉ sống với chồng là chính. Nếu họ biết suy nghĩ lại thì thêm con thêm cháu, không thì thôi. Đời có bao lâu mà cứ phải sống nhìn người khác như vậy?

    @Tuyetphuong822004
    Bà qua Úc chưa? Thấy cuộc sống bên đó ra sao? Tui hiểu cái vụ mà bà nói nghe, nên tui giờ hạn chế giao du với cộng đồng Ấn/PK bên này, nhưng khổ một nỗi là các bạn ấy đông quá nên có muốn tránh cũng không được. Như trong lớp tui học nhảy, bạn nhảy tốt nhất, nhẹ nhàng nhất lịch sự nhất là bạn Ấn :D
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Tui sang đây được 1 năm rồi. Cuộc sóng cũng dần ổn định rồi. Mà ông ck Ấn này khó chịu quá, gì cũng chê. Bên đây dân Ấn cũng đông lắm bà ơi. Mà cũng keo kiệt, tiết kiệm dữ lắm đó.
  3. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chị @Tuyetphuong822004 em thấy dân Ấn với Pakistan toàn chọn chỗ toàn người Ấn để thuê nhà cho rẻ, tiện với đảm bảo an toàn nên chắc chỗ chị ở cũng vậy đúng không ạ? Dù gì thì ở đâu cũng có sự phân biệt đối xử giữa da trắng và da nâu, da vàng , phân vùng ác lắm . Dân Ấn và Paki thì em thấy keo kiệt phải biết rồi, khôn lỏi hơn người mà còn thô lỗ chỉ biết nghĩ cho mình và người nhà mình thôi. Chị có bị cộng đồng Ấn kéo đến chơi hàng ngày ở nhà ko ạ? Ngày xưa em ở chỉ tiếp 1,2 ngày đầu cho có phép, lần sau thì có gọi em ra em cũng chả ra. Mất thời gian, tiếng Ấn thì không biết cứ há mồm ra nghe nói tiếng Ấn mấy tiếng đồng hồ.Thỉnh thoảng đá vài câu tiếng Anh thì em chán chả muốn mở mồm trả lời. Nên lần nào có khách đến nhà là tối lại có chuyện Haizz
    Nhưng em hỏi 1 cái tế nhị chút ạ, chồng chị cái gì cũng chê là chê cái gì ạ?
    --- Gộp bài viết: 30/05/2017, Bài cũ từ: 30/05/2017 ---
    Chị @may_trang ơi! Chị về Ấn thế chị có đi làm nữa không ạ? Hay là hiện tại ở nhà tẩm bổ bồi dưỡng cho em bé ạ?
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ck chị thì lại thuê nhà ở khu người Việt vì anh muốn chị gần người thân của chị. Chị mà ở khu Ấn chắc bỏ về VN sớm. Ck chị có cái bệnh là vợ làm gì cũng chê cả, giống như cái bệnh rồi em nên chị chả thèm quan tâm. Giặt đồ cũng nói sao mà giặt dồ hoài, đi shopping mà chị thấy ngta sale bột giăt, nước xả 1/2 giá chị mua cũng nói chị ko biết tiết kiệm. Cái tính của chị là thích trữ đồ trong nhà nên nói chị hoang phí. Mà mình mua về để trong nhà xài mà cũng la. Chị làm gì cũng nói nên chị bực mình hoài. Giận rồi lại xin lỗi mà cứ vậy hoài ah! Thêm cái mặc đồgì mà cả tháng chưa chịu giặt, ko tưởng tượng nổi luôn. Mặc xong về nhà xếp lại bỏ vào tủ. OMG!! Kể ra vô số nhiều khi tức giận thèm bỏ đi cho rồi nhưng cũng kiềm chế được. Nói chung ai cũng có tật xấu, dù gì ck chị cũng biết lo cho gia đình, chuyện gì quan trọng cũng về bàn bạc với vợ, hỏi ý kiến vợ đồng ý mới làm.
    Linhnguyen121 thích bài này.
  5. happy123

    happy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    Hello mấy chị,Em là thành viên mới của nhà mình ạ ,em đã đọc hết 103 trang của tầng thứ 18 và hết 6 trang của tầng thứ 19 và em đã phải ngồi hết 2 tiếng cộng thêm gõ google để làm sao có thể bình luận được trên đây.Ngồi nghe mấy chị kể chuyện của các chị,có chuyện vui cũng có chuyện buồn,theo dõi hết các tầng mới thấy cảm phục sức chịu đựng của các chị cũng như tình yêu của các chị.Vì cũng có liên quan tới 1 chút về India nên em mới mò mẫm vào đây ạ,mong các chị chỉ giáo.
    copconmisa thích bài này.
  6. wuqingbaoling

    wuqingbaoling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    5
    Xin chào đại gia đình nhà Ân!

    Trước tiên xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Hi vọng nhà Ân chúng ta sẽ luôn gắn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau dù ở bất kì nơi đâu trên Trái Đất này ^^

    Theo thông lệ, thành viên mới như em xin được chia sẻ cùng mọi người những trải nghiệm của em về đất nước và con người Ân Độ, với mong muốn mọi người sẽ có thêm những cái nhìn mới về con người họ và cũng để làm tư liệu tham khảo cho các bạn có crush/in relationship với trai Ân nhé J

    Em năm nay đã 25 rồi ạ. Ở độ tuổi này em đã thôi tin vào những lời hứa hẹn ngọt ngào cùng những viễn cảnh tương lai trai Ân vẽ vời ra, đặc biệt là onliners. Vậy mà karma run rủi thế nào lại khiến em gặp người đó.

    Số là cách đây 2 tháng, em có một chuyến công du 7 ngày ở Mumbai. 3 tháng trước chuyến đi, em biết được anh từ một cộng đồng dành cho dân du lịch, 2 đứa đều cảm thấy khá hợp nhau sau lần nói chuyện đầu tiên đó và quyết định giữ liên lạc. Tình cảm cứ thế lớn dần theo thời gian và rồi vào ngày lễ tình nhân, anh í và em chính thức in relationship và không lâu sau đó tụi em offline tại Mumbai, quá nhanh quá nguy hiểm lol. Để lí giải cho mối quan hệ mì ăn liền này, 2 bên đều thống nhất với nhau về mặt quan điểm trong relationship là: “Just go with the flow, because you might not know what may happen in the future. Live for the moment. People come and go and life is not always as exactly as what we have planned. So chill”.

    Trước khi date anh, em đã từng có một mối quan hệ 5 năm với một người Việt. 5 năm với biết bao hi sinh, vun vén, hi vọng về một cuộc sống gia đình đầm ấm bên người mình yêu, vậy mà ước muốn giản dị đó đã bị dập tắt cùng sự phũ phàng của người đàn ông khi họ dứt áo ra đi. Kể từ đó em quan niệm rằng em không nên “keep high expectations” để phòng khi có biến sẽ không bị tổn thương sâu sắc như lần đó nữa. “People can never hurt you if you never give them the chance to do so”.

    Okay, quay lại với câu chuyện về hành trình Mumbai của em. Mọi thứ đều messed up ngay từ khi hạ cánh xuống sân bay. Theo như dự kiến chuyến bay của em sẽ hạ cánh lúc 12:45 phút sáng và sẽ mất tầm 1h để nhập cảnh và claim baggage. Gần 2 giờ sáng anh đã có mặt tai sân bay còn em đã xong thủ tục nhập cảnh và đang chờ lấy hành lí. Vậy mà đợi mãi vẫn không thấy hành lí đâu. Em sốt ruột quá liền hỏi nhân viên trực bang chuyền hành lí, họ chỉ em chạy từ đầu này sang đầu kia của sân bay mà vẫn không tìm được hành lí (mọi người có thể tưởng tượng Mumbai Airport nó bao la cỡ nào rồi hen). Vừa kiệt sức vì chuyến bay dài và bị mất nước mà còn phải chạy tới lui tìm hành lí làm em cảm thấy muốn khóc luôn mấy chị ơi T_T

    Cuối cùng, sau 2h chạy đôn đáo + chờ đợi mòn mỏi cũng có nhân viên chuyên phụ trách lost luggage ra lấy hành lí giúp em (Huhu sao họ không nói ngay từ đầu cho em đỡ phải chạy). Đã thế điện thoại lại không truy cập được wifi của sân bay nên em không thể update cho anh í những diễn biến trong khu vực cách li này. Vừa kéo được đống hành lí ra đến ngoài, đang ngơ ngác giữa một rừng người cứ ngó mình lom lom thì anh í chạy đến đón em, trên nét mặt vẫn còn nguyên sự lo lắng khiến em cảm thấy mình đã gây cho anh quá nhiều phiền phức. Anh hỏi em nãy giờ ở đâu, em có biết anh lo lắng thế nào hông, anh tưởng em đi theo ông taxi driver nào mà không báo cho anh biết chứ, anh rất xin lỗi vì khi em mở điện thoại em sẽ thấy whatsapp của em bị anh dội bom tin nhắn sập luôn rồi bla bla bla. Khi đó em vừa thương vừa buồn cười lại vừa giận chính mình đã khiến anh lo lắng như vậy. Sau khi liên lạc được với chủ nhà trọ nơi em book phòng xong, tụi em xuống tầng hầm lấy xe, bỏ lại sau lưng những cái nhìn tò mò của đám đông.

    (To be continued...)
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mặc dù mình đã không còn ở lứa tuổi mộng mơ về một tình yêu kẹo ngọt như cách đây 6n, nhưng mình vẫn rất háo hức được nghe tiếp chuyện tình của các bạn trẻ.

    Gởi những bạn chập chững bước vào nhà Ấn, chị hy vọng các bạn sẽ bỏ thời gian để đi ngược lại các tầng trước, không chỉ tầng 18 mà các tầng xa xa trước nữa, vì không có bài học nào thực tế hơn là kinh nghiệm của những người đi trước. Nói nhiều cũng chỉ là nói lại, nếu các bạn đọc hết những gì các chị đã chia sẻ thì mình tin các bạn sẽ tìm được hướng đi đúng và thái độ ứng xử phù hợp cho trường hợp của mình.

    Chị muốn liên lạc với một bạn trong nhà hình như nickname là Bordeaux, không biết em ấy còn ở đây không?
    Ngày xưa em ấy từng ở vùng Aix-en-provence của nước Pháp, sau đó chuyển lên Paris để gần người yêu
    Nếu em vẫn còn theo dõi nhà Ấn mà không muốn lên tiếng thì inbox chị với nha.
    Van8589, Rose12meomit2012 thích bài này.
  8. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Có em đang luyện tới trang 59 tầng 5 rồi nè chị , công nhận nhà mình nhiều tầng quá, leo mỏi cả chân :D , hi vọng đọc hết sớm , nhưng phải với tốc độ xây nhà chậm chậm như vầy cơ, chứ ko chắc chạy cũng ko kịp quá, nhưng sẽ cố gắng :D .

    Đọc rồi mới thấy con gái thời nào cũng vậy, yêu rồi là tâm hồn bay bổng dễ sợ. Em hâm mộ mấy chị lớn có nhiều kiến thức về văn hóa & con người Ấn. Em thích nghe chuyện và kinh nghiệm thực tế của các chị để biết được cái tốt và cái xấu của Ấn Độ . Mặc dù trên internet cũng có nhưng nhiều khi media & truyền thông hay thổi phồng và nói ko chính xác, còn hỏi anh bạn em thì ảnh cũng nói, nhưng dù sao ngta cũng có tự tôn dân tộc nên đâu nói hêt cho mình biết đc, ngta nói " đẹp khoe xấu che " mà lị. Nên vô được nhà Ấn mình giống như quyển từ điển sống ấy. tự tìm hiểu, nghe thông tin từ nhiều phía để còn rút kinh nghiệm cho chuyện của mình.
    Van8589, copconmisameomit2012 thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cố lên nha em.,ráng leo cho hết các tầng. Ngày xưa chị cũng mày mò đọc hết các tầng rồi mới lập nick tham gia. Tin buồn cho em là rất nhiều cặp ngày xưa đã chia tay rồi, lấy nhau rồi cũng li dị, hoặc có cặp yêu tận 10n rồi cũng thôi. Vậy nên các bạn đọc xong thì nhớ ngẫm nghĩ xem thử cặp nào thành, cặp nào tan.
    Van8589, meomit2012Rose12 thích bài này.
  10. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Hix nghe buồn quá :((
    Van8589meomit2012 thích bài này.

Chia sẻ trang này