1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomit2012

    meomit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    12
    @PhungKim xác định rồi hả em. Thôi em cũng đừng buồn, coi như có 1 người bạn tri kỷ chia sẻ lâu nay.
    Đôi khi không đạt điều ta mong muốn, lại đưa ta đến những nơi, gặp những người ...còn hơn cái mà ta đang mong đợi.
  2. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Mình cũng khuyên thật lòng các em/bạn/chị ở đây nếu có "hồn lở sa vào đôi mắt anh" thì suy nghĩ kỹ nha!Lâu lâu lên coi thấy group mình te tua quá thấy cũng ái ngại ạ...Em vừa mới nhắc 1 bé bên này là không nên quen trai Ấn mà em ấy vẫn ngây thơ nói lại mình là "chị vẫn có bồ là người Ấn đấy thôi!"...Vâng, trong chăn mới biết chăn có rận ạ :3

    Kính chào đoàn kết và quyết thắng :v
    copconmisameomit2012 thích bài này.
  3. meomit2012

    meomit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    12
    " follow your heart but take your brain with you" .
    PhungKim thích bài này.
  4. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    thôi giờ vậy đi để dễ hiểu và dễ hình dung. Ai muốn lấy zai Ấn thì xem chàng có phù hợp những điều kiện sau hay ko :

    1. Sẵn sàng giới thiệu người yêu với gia đình và bạn bè

    2. Thu nhập từ 50k rupees trở lên hàng tháng

    3. Đồng ý ở riêng sau khi cưới, nếu ở chung với Cha Mẹ chồng thì phải đồng ý cho con dâu ăn mặn và thuê người giúp việc

    4. Zai không có chị hay em gái

    5. Cho về thăm VN 1 năm 1 lần

    6. Không bắt fasting hay cầu nguyện gì hết

    7. Cho vợ tiền tiêu vặt ít nhất 10k rupees/tháng

    Nếu OK hết thì sang đây nhập cuộc chơi cho vui !
    Ily_smk, Rose12copconmisa thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Dũng sĩ kiên cường của nhà Ấn cũng đã nhận ra con rận to rồi à? :D
    --- Gộp bài viết: 06/06/2017, Bài cũ từ: 06/06/2017 ---
    @may_trang haha, mắc cười quá chị ơi nhưng mà hoàn toàn thực tế. Mà 50k rupees là khoảng bao nhiêu ngàn đô vậy chị? Em nào còn mơ mộng một túp lều tranh 2 trái tim vàng thì sớm tỉnh giấc đi nha, tình yêu không có tiền thì sẽ biến thành tình hận đó.
    may_trang thích bài này.
  6. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    mấy ngàn đô cái gì, 50k rupees là chỉ có 17 triệu 500 ngàn VND, khoảng 800 usd thôi đó. Thường thì yêu sẽ mờ mắt, ôi chỉ cần anh ấy 1 lòng với mình thôi, cực cỡ nào mình cũng chịu được ^_^ rùi về ngậm đắng nuốt cay cho qua ngày đoạn tháng !

    Chị cũng từng nghĩ vì tình yêu mình sẽ ăn chay, mình sẽ cùng cầu nguyện, ăn chay tốt cho sức khỏe mà, mình ăn được, trời ơi nhớ lại những ngày tháng đó chỉ muốn cắn lưỡi
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    $800 là quá ít, vì chỉ có một mình mình chồng đi làm, các bạn gái qua Ấn em chưa thấy ai xin được việc hết. Chừng đó tiền phải tiện tặn lắm mới đủ, chưa kể sau này còn con cái nữa chi? Nhiều khi thấy nhiều em gái VN ngu quá mà không biết làm sao để các em khôn ra, chẳng lẽ phải thấy quan tài mới đổ lệ hay sao? $800 mà còn đòi về VN 4, 5 lần, định bơi qua biển hả em? Nhiều khi cũng muốn nhẹ nhàng, dịu dàng với các em mà các em cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như bò đeo nơ. Giờ internet có rồi, chỉ cần lên google living cost in (thành phố) là sẽ ra ngay. Nền giáo dục VN đã tạo nên những con vẹt, con cừu chỉ biết lắng nghe, không bao giờ thèm nghi ngờ những thông tin đưa ra, lắng nghe và chấp nhận một cách đương nhiên.

    Nói lại lần cuối, bạn nào khôn thì sống, dại thì chết. Ai cũng vỗ ngực xưng tên bảo em tàu ngầm ở nhà Ấn từ lâu, nhưng những câu chuyện của các bạn đầy rẫy sự vô lý đến ngờ nghệch nhưng các nàng vẫn ôm ấp một niềm tin mù quáng như Mị Châu tin Trọng Thuỷ. Ai thích khổ xin mời vào cuộc chơi, bị đánh đập, tiếng không biết, tiền không có, không biết có lành lặn về không. Có người còn phải nhờ đến ĐSQ VN cho ít tiền mua vé về nước hoặc thằng chồng nó xì ra cho ít đồng bạc để giải thoát cho nhanh. Phận làm dâu ở Ấn Độ cũng lắm nỗi. Chán chẳng thèm nói!
  8. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    đính chính là cái zai mà hứa cho vợ tương lai về VN 4, 5 lần 1 năm lương chỉ có 300$/tháng thôi nhen, vậy mà to mồm thế đó.
    PhungKimcopconmisa thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em cũng biết là ít hơn nhưng cứ lấy mức minimum như chị nói cho rộng rãi. Mà chị có biết là mức lương trung bình đủ sống của 1 người độc thân ở Delhi là khoảng bao nhiêu không chị?
  10. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Ở Ấn, thức ăn chay (rau củ quả các thứ) cực kỳ rẻ nếu so với VN, thức ăn mặn thì đắt hơn, trái cây cũng vậy, tiền thuê nhà thì cũng tùy thuê ở khu nào mà mức giá sẽ khác nhau, nếu sống với Bố Mẹ thì tất nhiên là tiết kiệm hơn rùi. Thường nếu họ phải đi làm xa nhà thì họ sẽ ko thuê nhà ở 1 mình mà ở ghép để share tiền nhà như ở VN mình thôi. Thật ra ở Ấn, nếu ko ăn chơi, tụ tập bạn bè thì với mức lương 15k rupees (5 triệu VND) là đã có thể trụ vững cho 1 người độc thân ở Delhi hay Mumbai rùi.

    Tiền học ở Ấn tính ra đắt hơn nhiều so với VN tùy theo đó là trường dạy bằng tiếng địa phương hay tiếng Anh hay song ngữ, thêm vợ con nữa thì chi phí sẽ nhiều hơn nhưng người Ấn cực kỳ tiết kiệm, cỡ nào họ cũng sống được. Ông xã chị có 1 người bạn, cũng là kỹ sư, lương được 60k/tháng (21 triệu VND) mà đi chợ mỗi ngày quy định là chỉ 30 rupees thôi (10 ngàn VND) cho 2 vợ chồng và 1 đứa con gái 3 tuổi, chỉ toàn ăn khoai tây, đậu bắp, bắp cải, các loại đậu ... Con vợ thèm ăn thịt gà thì được cho ăn 6 tháng 1 lần, ngta bán 1 xiên gà nướng sa tế là 80 rs (28ngàn VND), vậy mà đành lòng nào mua cho vợ mình nửa xiên 40rs ^_^.
    SURI1102Rose12 thích bài này.

Chia sẻ trang này