1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi !!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi _vnese_, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cười lên đi !!!

    Cuối mỗi ngày tổng kết hết công việc xem mình đã làm được gì và chưa làm được gì...thấy áy náy quá vì những gì mình làm được chỉ như muối bỏ bể so với những việc mình cần phải làm. Chán...
    Lại vào mạng , lại nhắn tin , lại chat... Vẫn thấy buồn, vì ai cũng kêu buồn hết thảy... Thôi làm mình vui lên một chút chứ... Chẳng nhẽ vô KBC chỉ để nghe toàn chuyện buồn của mình và mọi người thôi sao?
    Hình như chưa thấy có topic nào kể chuyện cười hay kể những tình huống củ chuối mà KBC''s member gặp phải hay chứng kiến được ...
    Nào cùng bắt đầu nhé...
  2. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có một con vẹt rất thông minh, nó biết nói rất nhiều câu , kể cả những câu phúc tạp... Nhà kế bên có một bà già rất cau có.
    Cứ mỗi sáng khi bà già đi qua cổng, con vẹt lại ngâm nga điệp khúc: " Bà già vừa xấu tính vùa xấu nết lại đi qua nhà mình"... Liên tục như vậy trong nhiều tháng trời làm cho bà già tức lắm. Bà quyết định kiện ra toà. Toà đồng ý xử con vẹt 2 tháng tù treo (!!!) và từ nay về sau con vẹt không được nói câu đó trước mặt bà già nữa.
    Sáng hôm sau, yên trí bà già đi ngang qua nhà hàng xóm có con vẹt nọ. Thấy bà lão con vẹt lớn tiếng: " Này bà già..."
    " Gì ? " _ Bà già "tự tin "hỏi.
    " Biết rồi còn hỏi". Con vẹt thủng thẳng trả lời .

  3. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bộ dân KBC buồn nhiều quá nên chán chuyện cười rồi sao ?
    Cười lên đi chứ...Người quan họ nhà mình vốn lạc quan lắm mà...Cố lên nào các liền anh liền chị ...
  4. traitim_vo

    traitim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi , sao mà buồn wé đọc xong bài của bác vẫn vậy trả có gì vui hơn .
  5. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không ăn sáng không phải vì không có tiền ăn sáng, mà vì muốn tiết kiệm thời gian cho việc... ngủ.
    Tiền là thứ ngốn thời gian kinh khủng, để có nó, người ta phải làm nhiều việc: viết thư về nhà, xin bạn bè "viện trợ", "thăm" tiệm cầm đồ và viết đơn xin hoãn học phí...
    Khi quyết định không tấn công nàng nữa, không phải vì chàng không có duyên, không có năng khiếu, không đào hoa, không kiên trì, có đối thủ nặng ký... mà bởi một lý do đơn giản: một bông hồng Đà Lạt giá 20.000 đồng!
    Khi dùng dầu gội đầu của người khác, không phải vì mình không có tiền, mình kibo hay lợi dụng mà bởi vì loại dầu gội đó... phù hợp với tóc mình.
    Khi ta cắt mái đầu... đinh, hay xén đứt mái tóc dài chấm lưng... không phải vì ta ăn chơi đua đòi, mốt này kiểu nọ, mà vì muốn tiết kiệm nước và dầu gội đầu.
  6. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thấy một cô gái lái xe loanh quanh suốt thị trấn cả buổi sáng, người dân địa phương liền thắc mắc:
    - Tôi có thể giúp gì được cho cô?
    - Tôi tìm nhà người bác. Năm ngoái lúc tôi đến thì nhà bác tôi có con bò đang ăn cỏ ở trước cửa.
    **********
    Một sinh viên viết thư về nhà.
    ?oThưa bố mẹ,
    Con cảm thấy rất đau khổ khi cứ phải viết thư để xin tiền bố mẹ. Con cảm thấy xấu hổ và không vui vẻ gì khi phải hỏi xin ba mẹ thêm 100.000đ nữa. Con quì gối cúi xin ba mẹ rộng lòng tha thứ cho con.
    Con trai của ba mẹ.
    Tái bút: Con cảm thấy quá đau khổ nên đã chạy theo người đưa thư để lấy lại. Con muốn lấy lại lá thư và đốt cháy nó. Con đã cầu nguyện là con muốn lấy lại nó được nhưng mọi việc đã quá trễ.?
    Một vài ngày sau chàng sinh viên nhận được một lá thư từ ông bố.
    ?oLời cầu nguyện của con đã được chấp thuận. Lá thư của con không bao giờ tới nơi?!!!

    ********
    Giờ kiểm tra môn Hóa, A "quay phim" bài của B. Đến đoạn viết chương trình phản ứng "Ca + H20...", A gãi đầu hỏi B:
    - Mày viết các gì kỳ vậy? Gì mà Canxi cộng với ... 420 là sao?
    B bực bội trả lời:
    - Chứ chẳng lẽ canxi cộng với .. 421? Tao thấy thằng C viết vậy nên tao viết theo. Cọp dê mà còn bày đặt thắc mắc!
    **********
    - Chuyện gì đã xảy ra rồi phải không?
    - Còn phải hỏi!
    - Lỗi tại mày hay lỗi tại nàng?
    - Thì hôm thi tốt nghiệp vừa rồi đó, nàng nói là đã đưa toàn bộ bài làm của nàng cho tao chép. Thế mà tao chỉ có 3 điểm, còn nàng lại 9 điểm (?!).
    *******
  7. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường.
    - Chào cha ạ! - Người nông dân lễ phép.
    - Chào đứa con của quỷ sa tăng - Cha xứ trả lời.
    - Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy...
    - Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác - Cha xứ ngắt lời.
    - Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.
    - Thật vậy sao! Thế anh kể đi.
    - Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng.
    - Lên thiên đàng? - Cha xứ kêu lên - Anh không bao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu.
    - Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân cầu thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con: "Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên". Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì con trông thấy một người đàn ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là... cha.
    - Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy?
    - Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn".
    **Một người đàn ông bước vào quán rượu. Người phục vụ chạy lại kéo ghế mời ông ta ngồi và hỏi: ?oThưa ngài, ngài muốn gì ạ??.
    Người khách:
    - Tôi muốn gì ư? Một căn nhà lớn, nhiều tiền và một người vợ đẹp.
    Bồi:
    - Không phải thế! Ý tôi là, ông khao khát cái gì?
    Người khách:
    - Tôi khao khát cái gì ư? Có một tòa lâu đài, trở thành triệu phú và có một cô vợ nhan sắc cỡ hoa hậu.
    Bồi:
    - Ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Điều ông muốn là gì?
    Khách:
    - Tôi thích con trai hơn, nhưng con gái cũng tuyệt. Chỉ cần nó khỏe mạnh là được.
    Anh bồi bực mình:
    - Cái tôi đang hỏi là ông muốn uống gì?
    Khách:
    - Sao cậu không nói ngay thế từ đầu? Thế cậu có cái gì?
    Bồi:
    - Thật lòng thì chẳng có cái gì cả. Tôi không kiếm được nhiều tiền, lại còn cả ngày phải quẩn quanh trong quán rượu để làm việc.
    **Có một tên cướp xông vào một cửa hàng bán hàng mã, quát:
    - Có gì đưa tất cả đây! Mau!
    Chủ cửa hàng hỏi:
    - Ông lấy cả xe máy, đô la, tiền vàng chứ?
    - Có. Tất cả mọi thứ.
    - Vậy nhà ông có đại tang à?
    **Trong một cuộc tán gẫu giữa 2 cụ bà:
    - Con tôi vừa mua cho tôi cái máy trợ điếc xịn lắm. Xem này!
    - Thế có đắt không?
    - Có biết chứ! Tối nào tôi cũng tắt.
    - !?
    **Một anh chàng lái xe ôtô đậu gần một gốc cây và hỏi một chàng trai trẻ:
    - Anh có biết lái xe ôtô không?
    Chàng trai trẻ trả lời:
    - Rất tiếc, tôi không biết.
    - Ồ may quá! Anh trông hộ tôi cái xe nhé - anh chàng lái xe mừng rỡ nói.
    **Máy trả lời điện thoại tự động của siêu thị nọ hễ bạn gọi đến sẽ nói như sau: " Nếu quý khách đặt hàng, hoặc trả tiền hàng xin ấn số 5. Còn nếu quý khách khiếu nại, vui lòng ấn số 6548792455212222122 (!?). Kính chúc quý khách may mắn".
    **Vợ:
    - Nếu chồng vợ bình đẳng thì anh phải quét một nửa lá rơi trên sân.
    - Nửa rơi trên sân là của mình, còn nửa của tôi vẫn còn trên cây !
    **cậu bé đi vào bể bơi dành cho phụ nữ, mọi người la hét ôm quần áo chạy.
    Cậu bé ngạc nhiên:
    - Sao thế? Mọi người chưa từng thấy một cậu bé như tôi sao ?!
    **Sau khi đọc cho chồng nghe bài báo nói về sự đãng trí, bà vợ nói:
    - Thật vô lý khi nói đàn bà đãng trí trước đàn ông.
    Ông chồng chậm rãi trả lời:
    - Họ có lý đấy, bà đã đọc bài báo này cho tôi nghe 3 lần rồi.
    **Có một con muỗi vừa bay ra khỏi ký túc xá, vòi nó bị gãy trông thật thảm hại. Con muỗi khác thấy thế liền hỏi:
    - Cậu bị sao thế?
    - Tớ tưởng là cái chân, ai dè lại là cái điếu cày !!!
    **Một người đàn ông say ngất ngư đang đứng ở ga xe lửa, ông ta gọi một chiếc taxi nhờ chở ông ta đến ga xe lửa. Anh tài xế ngạc nhiên:
    - Thưa ông, đây là ga xe lửa mà.
    - Ồ, thế à - ông ta móc tiền ra đưa cho tài xế và nói - Bữa sau anh nhớ đi chậm một tí lại nhé.
  8. _vnese_

    _vnese_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện cổ tích mà chắc ai cũng biết_ chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng í. Phiên bản mới của nó thế này pà kon ạ:
    Ngày xửa , ngày xưa, ở một vương quốc nọ , có một nàng công chúa rất xinh đẹp...( Con chị đang kể cho thằng em nghe...)
    ...Phù !!! Cuối cùng thì cũng kể gần xong ....
    Mãi rồi cũng đến đoạn nàng công chúa chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Nhưng thời buổi này thông tin đại chúng nhanh nhẹn lắm chứ không như ngày xưa đâu em ! Hoàng tử tìm thấy nơi công chúa nằm ngay, thông qua việc nhắn tìm nàng trên mạng(!!!) Chàng tới khi nàng vừa chìm vào giấc ngủ...Chàng ngẩn người ngắm nhìn nàng. Ôi ! Con chim bé nhỏ của lòng ta, nàng đẹp quá...Giờ đây theo chuyện kẻ từ ngàn năm nay, ta sẽ kiss nàng , và... nàng sẽ tỉnh dậy , chúng ta sẽ cùng hưởng hạnh phúc trọn đời . Ôi công chúa bé nhỏ của lòng ta...
    Chàng cúi xuống...Khi môi chàng vừa chạm môi nàng , chàng mỉm cười chờ đợi..
    Nàng từ từ hé mở đôi mắt bồ câu...trâu, rồi giọng nàng hét lên , như thể ...nàng quá sung sướng và hạnh phúc vậy ( đấy là chàng nghĩ thế !) . Nhưng không ....
    "Để yên cho ta ngủ "...
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Hi` buồn cười ra phết đọc thấy vui vui đúng là rất relax. Cảm ơn _Vnese_ với những mẩu truyện của bạn dịp này công việc quá căng thẳng hôm nay sau khi cười xong quả thấy dễ chịu
  10. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thành thật với tình yêu
    Một cặp tình nhân ngồi trong công viên tâm sự. Cô gái hỏi:

    - Anh có hút thuốc bao giờ không?
    - Không bao giờ.
    - Vậy anh có uống rượu chứ?
    - Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
    - Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
    - Không khi nào, em biết đấy.
    - Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
    - Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
    - Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
    - À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.

Chia sẻ trang này