1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 3):
  2. mummy80,
  3. sole_husband
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.673
    Đã được thích:
    1.324
    Bác thấy thằng trí thức đánh nhau với thằng lưu manh, côn đồ thì thằng nào có cơ thắng hơn ?

    Mấy bộ tộc ở phía Bắc là bọn man di mọi rợ. Có bọn còn ko ăn ngũ cốc, chỉ ăn thịt thú rừng. Để sống được giữa thiên nhiên khắc nghiệt như vậy thì đòi hỏi phải có sức khoẻ cực tốt, phải liều mạng. Còn cái bọn sống ở vùng đồng bằng, sống giữa vàng son nhung lụa ở Trung nguyên thì có nhiều cái để mất, nên thường sợ chết. Đặc biệt là cái thời chưa có súng đạn, chỉ có vũ khí thô sơ, thì ngăn bọn Man di chỉ có cách là xây trường thành

    Người Hán cũng có 1 vài danh tướng chống bọn mọi đó, ví dụ như Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Viên Sùng Hoán. Tiếc rằng vua của họ toàn bọn hôn quân, nên từ thiên niên kỷ thứ 2 trở đi người Hán cũng có đến gần ngàn năm Bắc thuộc (1 phần hoặc hoàn toàn) (trừ thời Minh). Thời Tống thì tôi vẫn coi là Bắc thuộc 1 phần, vì vẫn có đất phải dâng cho Liêu

    Một phần cũng vì người Hán có gần ngàn năm Bắc thuộc trong thiên niên kỷ thứ 2, mà người Việt mới tách được ra khỏi TQ. Lần duy nhất mà người Việt bị TQ đô hộ trong thiên niên kỷ thứ 2 này là thời Minh - triều đại Hán độc lập hiếm hoi trong 1000 năm này
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    1.845
    Đọc cái hệ man dân rìa biên giới phía bắc mà muốn loạn óc. Mông Cổ, Nữ Chân, Khiết Đan mà mỗi thời kì gọi một tên khác nhau loạn mẹ đầu.

    Có một sự thật là bọn Tầu đé,o bắt nạt được ai cả. Thời Quang Trung mà trừ được cái thằng Nguyễn Ánh thì nói thật ko phải tưởng tượng xa chứ kiểu gì cũng có chuyện hay mà xem sau vụ bọn Càn Long dám vào nước VN làm bừa.

    Quang Trung biết chất ve.o nó rùi thì chắc cũng mở vài cuộc càn quét để cướp của cải châu báu về cho nước nhà đúng sở trường của ngài. Còn chuyện cai trị nước nó thì cũng có khả năng nhưng ở tầm vóc lớn quá nên khó nói.

    Mà sao thời Mãn Thanh với Nguyên Mông bọn nó ko giết hết mẹ bọn đàn ông Hán đi nhỉ. Để làm cặ c gì ?
    Duc_______No_Duc______No_____________ thích bài này.
  3. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    1.908
    Thì đúng thế còn gì, sau mình mới chiếm của bọn kia :D
    Duc_______No_Duc______No_____________ thích bài này.
  4. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    554
    Thứ nhất là do quá đông không thể giết hết.
    Thứ hai cũng là do quá đông nhưng phải giữ lại làm nô lệ, thợ thuyền để xây dựng chế độ mới, rồi còn bắt ra chiến trường làm bia đỡ đạn. Cũng giống như biên chế với hợp đồngày nay vậy.
    Duc_______No_ thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    1.845
    Bác nói quá đông không thể giết hết nghe hơi buồn cười. Nghe cứ như bọn Tầu nó biết nhân bản vô tính ý.

    Mà nhớ là hình như cái bọn Nguyên này chỉ là một nhánh của quân Mông Cổ thôi còn mấy nhánh nữa mà bọn nó cũng ko thật sự đoàn kết.
    --- Gộp bài viết: 13/06/2017, Bài cũ từ: 13/06/2017 ---
    Là em thì em giết hết người già trẻ nhỏ. Thanh niên xử 1/2. Bọn còn lại để lại sai vặt.

    Đàn bà thì con nào xấu giết luôn. Bọn xinh đưa hết vào cung lai giống. Nhiều quá dùng ko hết thì đẩy lên biên giới cho mấy anh em khác xài.
  6. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Tào Tháo đã nói rồi: Thiên hạ này chỉ có ta và ông (Lưu Bị) là anh hùng, trong Tam Quốc làm gì có kẻ thứ ba.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Bác nói câu này hàm ý rằng vì TQ nằm dưới tay ngoại bang nên Vịt được nhờ, có lẽ vì ngoại bang đánh đấm dở hơn Hán F1 thuần chủng?
    Tôi không nghĩ thế, thậm chí ngược lại. Nhà Nguyên hay Thanh đều là những đế quốc cực mạnh thời đó, bình định / thôn tính nhiều QG nhỏ khác. Nhà Nguyên thì dễ biết, còn nhà Thanh thì ta ít nghe nhưng cũng mở mang, bành trướng rất nhiều.
    Trong hoàn cảnh đó, VN tồn tại được trước những cuộc xâm lăng của Nguyên, Thanh phải nói là công lao thành tích cực kỳ to lớn của các cụ nhà mình, đặc biệt là hai vị danh tướng Trần Hưng Đạo và Quang Trung.
    Thời nhà Minh bị mất nước 20+ năm là do tình hình chính sự rối ren, trên dưới không thuận, thiếu tướng tài. Chứ tôi không nghĩ vì lực lượng họ đông hơn hay giỏi hơn đám Nguyên, Thanh. Thời Hồ Quí Ly nếu gặp quân Nguyên hay 20 vạn quân Thanh thì cũng tèo thôi.
    --- Gộp bài viết: 14/06/2017, Bài cũ từ: 14/06/2017 ---
    Khiết Đan tôi nhớ hình như là tên Hán của chữ Kitai thì phải, chỉ người Nga.
    (ETA: Đọc wiki thì thấy không phải nói người Nga)

    --- Gộp bài viết: 14/06/2017 ---
    Cảm ơn bác.
    Bình thường thơ gì tôi tìm trên mạng cũng ra mà bài này không ra. Chắc vì LAX cũng không nhiều người mê. SGK hình như sau cải cách không nói về bác này nữa thì phải? Trước cải cách thì có một vài bài.
    Duc_______No______Duc_______No__ thích bài này.
  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.673
    Đã được thích:
    1.324
    Tôi nói là một phần lý do mà, ko phải tất cả

    Hơn nữa, cái gì cũng có tính thời điểm của nó. Thời điểm mà người Việt tách ra khỏi TQ (thời Khúc Thừa Dụ) là thời điểm bắt đầu suy yếu, rối ren lâu dài của TQ. Bắt đầu từ sự suy yếu của nhà Đường, dẫn đến thời Ngũ đại thập quốc. Về sau nhà Tống tuy thống nhất được 1 phần TQ, nhưng luôn phải vất vả đối phó với những cuộc xâm lược của Liêu, Tây Hạ, Kim, Mông Cổ. Thời kỳ Tống bị Liêu uy hiếp thì Lý Thường Kiệt, Tông Đản còn đem quân đánh vào đất TQ đến tận Ung châu, Khâm châu, giết được quan thủ thành. Suốt mấy trăm năm người Hán phải đối phó với họa phương Bắc, do vậy ko thể rảnh tay mà dồn toàn lực xuống phương Nam. Những cuộc xâm lăng của Hoàng Tháo, Hầu Nhân Bảo, Quách Quỳ, Triệu Tiết diễn ra ko phải lúc TQ hùng mạnh nhất

    Mãi đến năm 1258, người Việt mới phải đối phó với đạo quân thực sự hùng mạnh từ phương Bắc, đó là đế quốc Mông Cổ. Lúc đó thì họ đã có hơn 300 năm độc lập tự chủ rồi, đã có đủ vốn liếng để đương đầu rồi (thời Bắc thuộc thì VN độc lập lâu nhất là có 60 năm thôi - nước Vạn Xuân thời Lý Bí - Triệu Quang Phục). Mà trước đó 30 năm còn có cuộc thay máu lãnh đạo, chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần

    Tôi ko hề có ý hạ thấp yếu tố nhân hòa trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở thiên niên kỷ thứ 2. Nhưng yếu tố thiên thời (Đường mạt - Ngũ đại - Tống trong 350 năm) ko thể ko kể đến
    Duc_______No______Duc_______No__ thích bài này.
  9. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Đây mới là đỉnh cao của thơ ca. Lê Anh Xuân sao so được.

    Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
    Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
    Áo Ông trắng giữa mây hồng
    Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
    Stalin! Stalin!
    Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
    Hôm qua loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
    Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
    Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
    Thương cha, thương mẹ, thương chồng
    Thương mình thương một, thương Ông thương mười
    Yêu con yêu nước yêu nòi
    Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
    Ngày xưa khô héo quạnh hiu
    Có người mới có ít nhiều vui tươi
    Ngày xưa đói rách tơi bời
    Có người mới có được nồi cơm no
    Ngày xưa cùm kẹp dày vò
    Có người mới có tự do tháng ngày
    Ngày mai dân có ruộng cày
    Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
    Ơn này nhớ để hai vai
    Một vai ơn Bác một vai ơn Người
    Con còn bé dại con ơi
    Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
    Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
    Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
    Ông dù đã khuất không còn
    Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
    Trên đường quê sáng tinh sương
    Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
    Ngàn tay trắng những băng tang
    Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.629
    Đã được thích:
    2.313
    Nói ra thì địa lợi mới là số 1, chỉ cần nhân hòa - tức là ko hàng ngay là chúng nó chết thôi :D
    Đội Mông lần 1 là tướng đã chính chiến khắp Tây Á, Kiev còn sang gần tới Đức, mà đuổi được vua Vn tóe khói với tỉ lệ lính 1/8, nhưng kéo dài thanh dã đánh du kích là tịt, đành phải rút quân, chuyến đó họ mang giỏi lắm được 2 vạn quân chính quy và có thể 5, 6 vạn hàng quân Đại Lý. Mục tiêu của họ rất rõ ràng là ko ăn được Tống - sau nhiều năm trực diện đã đánh Đại Lý, Việt để móc lốp Tống từ dưới.
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Uriyangqatai
    Không đánh được là do thủy thổ, thời tiết, chứ thiên thời thì như ông nhà Thanh đánh vào lúc cũng mạnh đấy chứ, Nhân hòa thì VN đang đánh nhau loạn xạ, vẫn bị đứt.
    Duc_______No______Duc_______No__ thích bài này.

Chia sẻ trang này