1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vevoits

    vevoits Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    2.138
    Bao năm qua, dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    VietTS, Vawntus, DuyBoss15 người khác thích bài này.
  2. Adamle

    Adamle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    225
    Chỉ thấy đảo thêm xanh và trồng nấm, còn đâu ứ thấy gì khác. Ước gì xúc cát về được
  3. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Cụ vào lại trang 858 sẽ có đường link xem ảnh vệ tinh nhé.
    [​IMG]
    VietTS, Phyeudyeu, Adamle8 người khác thích bài này.
  4. vevoits

    vevoits Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    2.138
    Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu
    Đã ngủ yên trong cõi thâm sâu.

    [​IMG]

    [​IMG]
    VietTS, Phyeudyeu, Fryhey12 người khác thích bài này.
  5. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Thao Thức Trường Sa
    Trường Sa ơi, ngày mai tàu cập bến
    Ta lại về phố thị thân thương
    Vòng tay ấm, bữa cơm sum họp
    Và riêng, chung bao chuyện vui buồn

    Biển dẫu yên mà lòng ta lại động
    Lắng tin xa những cơn bão chập chờn
    Bỗng hiển hiện trang sử thời mở cõi
    Máu cha ông còn bầm đỏ hoàng hôn
    Ôm lính đảo yêu tin bao gương mặt
    Tuổi đôi mươi ***g lộng biển trời
    Mắt trong vắt chưa một lần hò hẹn
    Đêm mơ còn nũng nịu gọi “Mẹ ơi!”

    Muốn ôm ghì bãi san hô - chiến lũy
    Những pháo đài vươn sóng Bạch Đằng giang
    Khi Đá Lát, Sinh Tồn, Song Tử
    Lúc dịu dàng Tiên Nữ, An Bang…

    Trước Trường Sa thấy mình bé nhỏ
    Tựa cột mốc chủ quyền thêm vững lòng hơn
    Ngắm rặng mồng tơi, nghe gà cục tác
    Tổ quốc giữa trùng khơi sinh nở, trường tồn

    Đêm không ngủ Trường Sa, đêm trở gió
    Gió hồng hoang ào ạt phía Hoàng Sa
    Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc
    Ấp cờ đỏ (*) lên tim mắt bỗng lệ nhòa

    Trường Sa, đêm 28.4.2012

    Nguyễn Thế kỷ
    [​IMG]
  6. Adamle

    Adamle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    225
    Cảm ơn cụ, cuối tuần vừa rồi! Tôi lục được rùi, tầm trang 900 bao nhiêu ấy ông Haja cũng cho, mất toi cả đêm của e ^^
    --- Gộp bài viết: 18/06/2017, Bài cũ từ: 18/06/2017 ---
    Có một điều mình thấy buồn, Thằng Singapore nó nhỏ bé phải đi mua đất, cát từ Cam Ranh, Phú Quốc để phun, bồi đắp nước nó. Mà Trường Sa mình gần thế đíu làm được, nghèo nó nhục thế!
    Lenam098tttoan thích bài này.
  7. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Các bác ạ, mình là thành viên lâu năm của diễn đàn, trước giờ chỉ xem thôi. Lần này rón rén hỏi các bác thông tin về bãi Cà Mau như diện tích, độ sâu... cách đất liền bao xa?
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cụ buồn cái gì. Sing nó có tiền vì là cái cảng trung chuyển ở giữa tuyến đường biển tấp nập nhất thế giới. Nhà mềnh bồi đắp TS thì được lợi gì?
  9. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Bãi Cà Mau là bãi gì bác?
    Bãi nghêu à?
  10. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Chốt trấn giữ nơi tận cùng Tổ quốc ấy chính nhà giàn DK1/10 trên thềm lục địa phía Tây nam Tổ quốc. Nơi đây cách Vũng Tàu hơn 280 hải lý (khoảng 400 km), cách Mũi Cà Mau 80 hải lý (khoảng 120 km), DK1/10 nằm hun hút nơi vùng biển Tây Nam. Nếu trời yên biển lặng, tàu đi cũng mất khoảng 2 ngày 2 đêm, còn không thì chưa ai biết giữa mênh mông trời biển ấy nơi đâu là bến bờ, bãi đáp.
    Bãi cạn Cà Mau, nơi đứng chân nhà giàn DK1/10 là bãi bùn phù sa, có độ sâu trung bình khoảng 30m-40m nước.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/06/2017, Bài cũ từ: 18/06/2017 ---
    Đất nước mở rộng diện tích thêm mấy chục hecta Cụ ơi ;-)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này