1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ có thật?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi 0983030256, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vết thương nào cũng hàn gắn được hết. Quan trọng là vấn đề thời gian.
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Trời đất, chú em ơi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Nhưng chẳng có vết thương nào lành mà k có sẹo cả, phải k nào?! Vấn đề là làm cho cái sẹo đó mờ dần hay là mỗi khi trái gió trở trời nó lại đau nhức thôi. Theo anh thì chú nên xài cồn và nghệ để đảm bảo thứ nhất sát trùng, thứ nhì là sẹo cũng đỡ "phô". Giải pháp vậy được k? có gì thì trao đổi nhé!
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 03/03/2005
  3. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều vết sẹo phải sử lý bằng giải phẩu thẩm mĩ đấy anh ạh.
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    Cho em hỏi cần bao nhiêu thời gian để quên được một người,để lành được một vết thương ...dù cho có thành sẹo,có phải giải phẫu thẩm mĩ đi chăng nữa...NHƯNG MÀ BAO LÂU?????????????????
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Điều này tuỳ thuộc vào độ sâu của vết thương, vào các thành phần cấu tạo nên trái tim đó , vào nguyên nhân của nỗi đau vanghì lực của mỗi con người danie_eva ạh ( mà có thể còn nhìu yếu tố khác nữa )
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Title của SS là : "Nothing lasts forever " . Nghĩ ra thì đúng là như vậy thật , khi vào cái topic này Tereda_2010 fái kéo cao cái đuôi 2010 lên không ướt hết . Box mình tình iu tình pác ác liệt thật , vào box toàn nhầm tưởng mình vừa đọc những vần thơ cháy lửa của Puskin / Heine .
    Ước mơ có thật à , em thử ước một fát , cho cái topic này khí thế + hùng dũng hơn chút nào .
    *** Con nam mô a di đà phật , con lạy chín phương trời con lạy 10 phương phật , tối nay Phật về báo mộng cho con xem ngày mai con đi mua sổ xố , mua con nào thì về ( dạo này lớp con chúng nó mua sổ xố nhiều quá , nói toàn ngôn ngữ sổ xố mà con như đồng bào dt thiểu số xuống phố chẳng hiểu chúng nó nói zề , thế mới A Kay con chứ lại )
    ----------------
    Tặng các pác đang 7 tình hai câu thơ của Heine :
    Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
    Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu [/size=5]
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang đau khổ mà không thể nào chữa lành vết thương cho mình được, đã cố ko nghĩ đến nữa........... vậy mà......
  9. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Vết thương nào cũng lành, vết sẹo nào rồi cũng mờ theo thời gian, nhưng cũng chỉ là những vết thương ngoài da.
    Vết thương lòng thì dù sâu hay nông, dù to hay nhỏ cũng sẽ để lại trong kí ức một vết sẹo ko bao giờ phai nhạt.
    Được 0983030256 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 04/03/2005
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐÃ TRÓT YÊU MỘT NGƯỜI
    NGƯỜI ĐÓ ĐÃ LÀM TÔI ĐAU
    TÔI MUỐN GIẾT NGƯỜI ẤY
    MỘT PHÚT LỠ LẦM NGÀN NĂM ÂN HẬN

Chia sẻ trang này