1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị @S_B_C săn bắt cướp ơi, em có biết đến chị như là một thế hệ đầu của nhà Ấn. Thật ra em rất quan tâm đến đời sống sau hôn nhân của các cặp vợ chồng Việt Ấn vì giai đoạn mật ngọt yêu đương đã qua rồi, nhưng không biết chị có thoải mái để chia sẻ không. Em cũng biết nhiều cặp không thành, hoặc tan rã sau hôn nhân, sót lại chẳng được mấy người. Vậy nên, nếu được thì chị có thể kể đến những khó khăn khi chung sống, những khác biệt về văn hoá, tôn giáo... để tụi em có được một cái nhìn trọn vẹn và thực tế hơn. Nếu cho chị chọn lựa lại, liệu chị có lấy anh nhà hiện tại không? Em rất muốn nghe chị kể chuyện cả hai lên thác xuống ghềnh. Có phải là có sự tác động của phía gia đình bên Ấn không chị? Nếu chị thấy những câu này riêng tư quá, thì chị cứ next nha.
    Van8589, S_B_CRose12 thích bài này.
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Chị cũng lâu ko vào đây nên cũng tò mò ko biết các bạn cũ như viethuong, viheart, ngoctami(?), lilysblue, một số bạn nữa cùng thời điểm đầu đó mà lâu rồi cũng quên mất tên hoặc nhớ ko chính xác nữa, các bạn ấy giờ thế nào. Ai biết thì update nhé.

    @rain & cọp: cuộc sống hôn nhân thì chắc cũng giống các cặp vc khác, chẳng cứ là khác quốc tịch, ngôn ngữ, văn hóa. Chị ko muốn kể cụ tỉ chuyện của mình vì cũng quên nhiều rồi, tính hay quên nên cái gì ko vui ko hay là quên nhanh. Chị nghĩ điều quan trọng nhất gắn kết 2vc sau rất nhiều cãi vã, bất đồng là con cái. Nếu ko có con, ko vì con thì chắc cũng ko ở lại với nhau tới giờ, vì thằng nào thằng nấy cái tôi to bằng giời :-D. Chính vì thế, nếu hỏi đc làm lại chị có chọn lấy anh ko thì nói nhỏ là chưa chắc :cool:. Nhưng vì để có được 2 thiên thần nhỏ hiện tại mà-lại-phải lấy cục nợ kia thì chị nghĩ chị sẽ vẫn làm liều ;-) ahihi. Và chị nghĩ nếu hỏi anh câu tương tự thì câu trả lời cũng the same.

    Khác biệt thì quá nhiều luôn, từ khẩu vị, thói quen ăn uống, giờ giấc sinh hoạt hàng ngày, quan niệm về mọi thứ trên đời, cái mình coi là quan trọng thì hắn coi là cái vung, cái mình coi là con kiến thì hắn lu loa lên như cháy nhà, động đất. Hầu như động gì cũng có thể có xung đột đc.
    Tác động từ 2 bên gia đình cũng là trở ngại lớn, nếu ko nói là lớn nhất. Chị bị tác động về tâm lý khá nhiều từ phía gia đình nhà mình, bên Ấn thì ít thôi vì ko sống gần.

    Cái thứ tình yêu mà mình đã từng theo đuổi từ cách đây chục năm, nó là thứ TY mù quáng hay người ta hay gọi hoa mỹ là TY vô đk (chị gọi là TY bất chấp :-p), cũng nhờ nó nữa mà còn bên nhau cho đến giờ dù đôi khi vẫn muốn lao vào oánh nhau cho đỡ ghét.

    Ngủ đã nhé ;-)
    Van8589, copconmisaRose12 thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em gia nhập nhà Ấn cách đây chừng 6 năm, khi mới chập chững thò chân ra nước ngoài lại bị một anh Ấn quyến rũ. Tìm được nhà mình lúc đó phải nói là em như người chết vớ phải cọc, ngồi lọ mọ đọc từng tầng 1. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian đã trôi nhanh thật. Các chị ngày nào còn sống chết với tình yêu bấp chấp, có người còn kiên trì, có người tan rã, có người giữa chừng lại tìm một hướng đi mới. Tự nhiên em thấy bùi ngùi ghê. Chị viethuong, theo tin tình báo của em thì đã chia tay anh Khan rồi, hiện đang sống ở Mỹ thì phải. Còn những chị khác em không nghe tin gì cả. Chị cũng không còn giữ liên lạc hả chị? Không biết chị janiloveu thế nào rồi, chuyện tình khốc liệt :P ở nhà Ấn ngày xưa.

    Em nghĩ chuyện vợ chồng mâu thuẫn thì chẳng gì Ấn-Việt, mà Việt-Việt cũng chia tay nhau rất nhiều vì những khác biệt. Nhưng có lẽ đối với chuyện tình Ấn (hay desi) - Việt thì lại bất đồng càng lớn hơn vì những sự trái ngược về văn hoá, tôn giáo, tâm lý, và cả tác động gia đình nữa.

    Em thấy mừng vì chị và anh vẫn còn bên nhau dù có lúc cào nhau đến chảy máu :D. Đến nay đã được mấy năm rồi chị? Hai bé lớn chưa? Có nói được tiếng Hindi không chị? Chị kể thêm chuyện về gia đình đi, em cũng hóng hớt quá.
    Rose12, S_B_C, Benatite1 người khác thích bài này.
  4. duydung87

    duydung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    3
    Mình là thành viên mới, mình cũng biết diễn đàn này một thời gia. Mình cũng có đọc một số bài về những bạn nữ Việt Nam yêu các chàng trai Ấn Độ. Mình cũng đang yêu một người Ấn được khoảng hơn 1 năm. Người đó tên Harsh Savani (đt: 098.241.270...), sống và làm việc tại Rajkot Gurarat. Không biết có bạn nào trên này sống ở địa chỉ trên k? Hay biết về người này thì cho mình biết hoặc inbox cho mình. Thanks!
    Rose12 thích bài này.
  5. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    Em vừa bị lừa một vố siêu đau các chị ơi.
    Thôi khóc cũng chả được mà cười cũng chả xong.
    Các a chị em yêu ai thích ai, tránh cái tên Sandeep hay Vishu ra nhé
    Ôi cuộc đời, mình còn trẻ người non dạ lắm ai ơi
  6. happy123

    happy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    @Meomeo1032 ôi trời,chị có thể kể cụ thể ra được không ạ?
  7. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    chuyện nan giải lắm người ạ. Người có quen chàng nào tên đó không?
  8. happy123

    happy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    @Meomeo1032 dạ,không chị ơi.Chỉ là em muốn hóng thôi đó ạ.Trước em cũng từng biết 1 bạn tên Nishu nghe na ná như cái tên Vishu chị gửi ý.
  9. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    8-| thôi chắ́́c đúng rồi đó nàng
    Hiếm ai tên Nishu lắm haha
  10. happy123

    happy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    @Meomeo1032 ủa vậy hả chị?mà tên này chỉ là bạn bè thôi ạ,lâu lắm rồi không có nói chuyện,có phải sinh năm 91,làm bên Q4 ,nhà ở Umer gì gì đó không ạ?
    Rose12 thích bài này.

Chia sẻ trang này