1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeaGames 2017: TRÈO CAO NGÃ ĐAU

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/07/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Tôi chắp tay xin các bác! Chuyện nhỏ như con thỏ, nói vừa vừa thôi, tán gì mà lắm thế!

    (Thật ra cái này tôi định nói từ hôm qua, lúc đó dù trước khi đá với Indo mà đã có tới hơn 20 trang tán lên tán xuống về cái chuyện mình mạnh hay yếu, Ỉn mạnh hay yếu, thắng ai ai thắng. Nghiệt một cái lúc đó tôi đang trên đường đi xem nhật thực về, đường đông và chậm kinh khủng khiếp, đi hơn 12 tiếng mới về đến motel. Về đến nơi mệt quá thôi đi ngủ luôn, sáng hôm sau lại lái thêm một tăng nữa, giờ mới về tới nhà.)

    Hôm qua lúc đọc các bình luận trên đây (đường chậm quá nên vừa đi vừa đọc), tôi đã nghĩ trong đầu là sẽ viết "Đá với thằng Indo lởm khởm có cái khỉ gì đâu mà phải tán lắm thế". Giờ đá xong mới nói thì trễ, nhưng mà thật sự tôi vẫn nghĩ như thế. Indo có cái khỉ gì đâu mà phải lăn tăn. Bọn nó thua toàn diện. Giờ đá lại tôi nghĩ nó thua không ít hơn 3 bàn. Bóng đá cả thôi. Cũng như mình thắng Bắc Hàn 5-2 chứ giờ đá lại có khi chỉ là ngang ngửa. Không thể cứ nhìn tỷ số 1 trận để kết luận về tương quan trình độ.

    Nhưng tôi muốn nói thêm cái này, quan trọng hơn. Nhìn mấy chục trang các bác bàn lên bàn xuống, cân đo đong đếm từng ly từng tí, rồi bao nhiêu phóng (tinh) viên cũng bày đặt phân tích nọ kia, tôi chợt nhớ thời 2005-2010 tôi hay đọc báo của bọn Sing bọn Mã xem nó nói gì về bóng đá trong khu vực. Thì rất ngạc nhiên thấy là bọn nó đá với ai cũng tỉnh như ruồi. Éo bao giờ có chuyện so đo thằng nào mạnh hơn một tí yếu hơn một tí, cái gì là bảng tử thần, cái gì kỵ rơ, ông kẹ, "dớp", v.v... Toàn những khái niệm kỳ cục chỉ có NHM Việt Nam và phóng viên VN nghĩ ra rồi tự tương lên rồi tự khen, tự sướng, tự sợ, tự ám, tự thua với nhau. Đá với Thái cũng như với VN, cũng như với Mã hay Phi hay Indo. Chả có gì khác nhau cả. Đá xong thua thì nói thua, thắng thì nói thắng, có bình luận thêm một chút thì theo kiểu "họ áp đảo ta", "họ ngang ngửa ta" cho vui thôi. Có cái gì to tát đâu. Cả một lối tư duy tỉnh rụi như thế thấm nhuần từ thằng PV tới HLV tới cầu thủ. Cho nên nó có bao giờ biết sợ đứa nào đâu? Bọn Sing, bọn Mã cho dù nhiều lúc bê bết nhưng đá với Thái bao giờ cũng có lúc thắng lúc thua chứ chẳng bao giờ thua một phép như Vịt, cho dù so từng thằng thì thường bọn nó kém hơn hẳn.

    Quay lại với thời điểm trước khi gặp Indo, thì tôi nghĩ muốn nói gì thì mỗi người nói một câu đủ rồi. Chẳng có lý do gì phải ám ảnh về nó lắm thế. Đá với Cam, với Phi mình có thèm nói gì đâu? Vậy sao ta không coi bọn kia cũng thế? Quan trọng nhất là không khinh thường đối thủ (ngay cả với Cam với Phi cũng không được coi thường), còn lại thì có cái gì mà phải lo lắm thế? Dân VN mình có thói quen rất kỳ cục là hay để tham vọng chủ quan nó đi trước, nó làm chủ cái đầu. Nên muốn thắng thì cứ mang hết lý lẽ ra để nói "tôi nghĩ tôi sẽ thắng", hoặc "tôi sợ tôi sẽ thua, tôi nói trước để hy vọng đừng thua". Phân tích đến từng sợi lông để nói "đội tôi tốt hơn nên tôi nghĩ tôi sẽ thắng". Trong khi kết quả trên sân có bao giờ phụ thuộc và số lượng các ông thầy dùi và số lượng bài phân tích đâu? Ngược lại, càng nhiều thầy dùi, càng nhiều lý lẽ viện dẫn "ta mạnh, ta hơn, ta giỏi" thì lại càng làm thằng cầu thủ nó phân tâm, rối trí, chưa đá mà đã tưởng chiến thắng đã có (hoặc đã nhụt chí vì nghĩ rằng mình dở hơn đối thủ). Kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi toàn như thế, thế nhưng thói quen cầm đèn chạy trước ô tô, cố gắng "phân tích ra kết quả" vẫn chưa bao giờ hết, mà càng ngày càng mạnh mẽ hơn (vì càng chờ lâu thì cái mong muốn "thắng" lại càng lớn).

    Bây giờ tôi nói các bác thế này này. Kệ mẹ nó đi, đừng lăn tăn về đối thủ nữa. Cân đo đong đếm cho lắm làm khỉ gì. Thái Ỉn gì cũng coi nó như Cam, như Timo thôi, các bác có ai thèm để ý Timo có những thằng nào không. Đá xong rồi nói. Thắng thì vào, thua thì thôi cũng chẳng có sao. Quan trọng là nền tảng đã được xây, hạt giống đã nẩy mầm, tuyển VN đã có lối đá vừa đẹp vừa hiệu quả hơn hẳn các đội trong quá khứ nhiều. Tất nhiên tai nạn thì chưa bao giờ hết, nhưng tôi nghĩ là cứ đà này đi lên, mọi thứ chỉ tốt hơn chứ không có xấu hơn. (Có ông thầy giỏi thì cái "tốt hơn" sẽ đến nhanh hơn). Nhưng để điều đó xảy ra, để một ngày ta có thể đá bay Mã Sing Ỉn Thái như ta đã và đang đá bay Lào Cam Timo, thì mọi thứ nên bắt đầu từ chính các bác, từ những người hâm mộ và công đồng phóng viên thể thao. Nói ít lại. Bớt "care" lại. Kệ mẹ bọn ao làng đi. Tôi nói vậy không phải vì nói SEA Games không quan trọng hay coi thường bọn ao làng. Nhưng lý do là cái tâm thế này nó ảnh hưởng ngược lại cầu thủ. Chừng nào chính các bác cũng nhận ra (giống tôi) rằng bọn Indo chẳng là cái đinh gì (cho dù có một ngày nó may mắn cầm hòa chúng ta 0-0), chừng đó các bác sẽ thấy bản lĩnh & khả năng ghi bàn của bọn nó (các cầu thủ VN) được cải thiện rất nhiều. Khi đó 1 cái SEA Games chứ vài ba cái SEA Games chỉ còn là vấn đề thời gian.
    _DucNo, muaxuanbackinhcentaur271188 thích bài này.
  2. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    1.199
    Đá bóng có thằng đội ngu như thế ức chế đồng đội lắm, cầu thủ có thể kém như ngủ thì khó chịu lắm :)))
    nhnglhn_DucNo thích bài này.
  3. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Hữu Thắng đã tạo nên một lối chơi cuốn hút, có sức mạnh :-D:eek:

    Suy nghĩ thế này thì nếu u22 vn mà vô địch thì chắc Thắng Tù sẽ đc tôn thành thánh và chắc chả ai dám đụng nữa. Và nếu Thắng tù cầm quân đi ra châu Á thì sẽ ko trở thành đối thủ đáng gờm ở châu Á đc đâu.
    _DucNo thích bài này.
  4. Thonbonbon

    Thonbonbon Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    587
    Fanpage Sông Lôn Nghệ An đây https://www.facebook.com/fcslna
    vào đây ngay chính cả bọn fan Nghệ An đa số nó cũng chửi thắng Tù và Hồ Tuấn Tài như 1 con chó. Tuấn Tài 100% hôm qua nó bán, nhìn mặt nó đ.éo thấy sự ân hận tiếc nuối khi lỡ cơ hội
    Ngay cả dân Nghệ nó cũng đ.éo chịu nổi với thằng Tù và mấy thằng cầu thủ Nghệ thì anh em trên này ko điên tiết mới là chuyện lạ
    Mai đứt mẹ nó rồi, xác cmn định thế đi, mai Văn Khánh bán 1 quả nữa cho đủ chỉ tiêu >:D<
    nhnglhn_DucNo thích bài này.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tùy quan điểm thôi. Thời Miura jmg ngồi nhà thì có đẹp không?

    Hữu Thắng có thể chưa giỏi như những hlv nước ngoài mà ta CHƯA BIẾT, nhưng nếu phủ nhận chuyện HT gọi jmg lên, tạo lối chơi 1 chạm, thì xin mời tiến cử hlv hợp lý.
    _DucNo thích bài này.
  6. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Thật ra Thắng tù chỉ có công gọi các cầu thủ Jmg lên thôi.

    Còn lối chơi thì jmg đã như vậy rồi. Nếu Thắng tù là HLV giỏi thì đã nâng tầm lối chơi này lên và khắc phục những nhược điểm về phòng thủ của lối đá này. Nhưng 2 điểm này Thắng tù vẫn ko làm đc và sẽ ko bao giờ làm được. Sự thật đã phơi bày trước mắt.

    Nhưng đó ko phải là vấn đề chính. Cái dở của Thắng là quá ưu ái đồng hương và ko linh hoạt thay đổi chiến thuật.
    nhnglhn_DucNo thích bài này.
  7. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Năm nay chúng ta sẽ ngẩng cao đầu rời vòng bảng :))
    nhnglhn_DucNo thích bài này.
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.154
    Đã được thích:
    4.808
    Chả cần phải cải tiến lối chơi gì cho cam, chỉ cần nhặt người đúng là đã khá hơn rồi.
    Nếu xét thuần về mặt phong độ thì HTT được đi SG đã là quá ưu ái, nữa là đòi đá chính. Cứ cho ưu ái đồng hương đi, qua 30 phút thể hiện của HTT trên sân hôm qua thì cũng đã phải thay người rồi. Bào chữa thế nào cho 1 tiền đạo cắm không đá cắm không đóng góp lối chơi, cơ hội ngon ăn thì bỏ lỡ? Thay thằng khác vào nó khoẻ hơn, chạy nhiệt tình hơn mọi thứ nó đã khác.
    Thương đồng hương thì cho nó đi hơt' váng thôi, lại đè ngay trận quan trong nhất cho nó đá, mà đá nguyên 90 phút, vứt mấy thằng quan trọng khác ra ngoài mới hay.
    _DucNo thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Đổi đài đi các bác. Cứ coi Thái dúi như Tí mò đi, đến giờ bật TV lên xem chứ lăn tăn làm gì.

    Giải bên Nữ vậy giờ sao, bác nào biết không? Hiện Vịt và Thái bằng điểm, Vịt có hiệu số kém hơn 2 bàn. Theo lịch thì trận cuối Thái sẽ đá trước Vịt, nên sẽ là bất lợi cho bọn Thái nếu phải so hiệu số. Tôi dự đoán bọn nó sẽ xin ban tổ chức cho hai trận đá cùng giờ, nhưng giờ này hình như chưa thấy gì hết? Có bác nào có tin gì không?
    _DucNo thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    _DucNo thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này