1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeaGames 2017: TRÈO CAO NGÃ ĐAU

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/07/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Giờ mới biết Phí Minh Long cũng gốc Nghệ, bóng đá Việt Nam tại sao bao năm nỗi đau luôn in dấu giày Nghệ? Tại Nghệ là vùng đất nghèo so với những vùng khác ở VN, nên một trong những cách thoát nghèo nhanh nhất là bóng đá, vì vậy những năm qua đội bóng nào cũng có Nghệ, xác suất để 1 cầu thủ gốc Nghệ lên Tuyển là rất lớn so với các vùng khác. Nghèo thì chế độ dinh dưỡng kém, trẻ em suy dinh dưỡng nhiều hơn so với các vùng khác thế nên mới có Văn Sĩ Hùng, Văn Quyến, Công Phượng, Công Vinh nhỏ như cái kẹo mà phải gánh trách nhiệm ghi bàn danh dự cho cả nền bóng đá. Dinh dưỡng kém, thần kinh yếu, dễ nóng nảy, nhưng xìu rất nhanh. Cả nền bóng đá bao năm qua dựa vào đám suy dinh dưỡng xứ Nghệ bảo sao hay động kinh vì bốc hoả rất nhanh, nhưng xìu cũng nhanh không kém.
    nhnglhn_DucNo thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.966
    Đã được thích:
    19.147
    Nghệ nào mà nghệ? Thằng Long sinh ra ở Hà Tây mà!
    _DucNo thích bài này.
  3. Chi_Ve0

    Chi_Ve0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    539
    Thôi bây giờ chúng nó có nói gì thì cũng kệ con mẹ chúng nó.

    Đúng là thằng Thanh có lỗi! Lỗi của Thanh là đéo chịu học võ bài bản dù đã gia nhập môn phái Võ lic. Lẽ ra quả đấy thằng Thanh phải lựa thế Kim Ưng Xoong Chảo, kết hợp với Kim Kê Độc Lập, mượn đà thằng Long cho một chảo vào mặt, một chảo vào vào hạ bộ, bốc mẹ lên giời. Sau đó dùng thế Kim Kê Độc Lập, cho một đòn Kim Tiêu vào hạ bộ thằng Thái, kết liễu đường bóng định mệnh, oan nghiệt.... hây dza...thiệc là bực mình wa' đi mà!..
    --- Gộp bài viết: 25/08/2017, Bài cũ từ: 25/08/2017 ---
    Cho tớ xin đường link xem ptv phụt tinh phát!
    _DucNoptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.966
    Đã được thích:
    19.147
    Đây nè chị Vẹo:
    http://m.soha.vn/khong-so-thai-lan-khong-so-thai-lan-khong-so-thai-lan-20170824190118897.htm

    "Bàn thua thứ hai là minh chứng rõ ràng cho điều ấy. Cả Văn Thanh lẫn Phí Minh Long đều quá khiếp hãi với viễn cảnh thua thêm bàn thứ hai, để rồi quýnh quáng "dâng" bàn thắng cho đối phương."

    Mình thằng Long thôi mà nó kêu cả thằng Thanh!
    _DucNo thích bài này.
  5. Chi_Ve0

    Chi_Ve0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    539
    Thanh kiu!

    Đệt mịa thằng phụt tinh! Nó còn bảo là Vịt vào trận với tâm lý cửa trên :))

    Nói thật và nói thẳng, với từng cá nhân, 6 thằng đồng nát ko bao giờ có cái tâm lý sợ Thái, nhưng cả một tập thể với căn bệnh mãn tính đè nặng lên tâm tư của chúng nó. Và hlv đã yêu cầu chúng nó phải sợ người Thái, trong khi thực tế chúngnó còn có thể ngạo mạn trước người Thái - đó là điều đéo thể thật hơn.

    Lỗi này ko phải của riêng Thắng tù, bởi Thắng tù cũng chỉ là một nạn nhân trong guồng quay lịch sử, và nặng đô hơn nữa, Thắng Tù còn là nạn nhân của những chó hâm mộ, thiếu kiến thức, tư duy vùng trũng, muốn đớp nhưng lười lao động.

    Tao khẳng định luôn, trận thua hôm nay là do lỗi của lũ hâm mộ ngu!
    --- Gộp bài viết: 25/08/2017, Bài cũ từ: 25/08/2017 ---
    Chắc lúc đó Chúa thì thầm vào tai nó, bảo nó phải làm thế! Amen!
    Lần cập nhật cuối: 25/08/2017
    _DucNo thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Có đấy bác ạ. Thời kỳ đen tối dưới triều Châu Nhuận Phát, ấy Trần Vân Phát, đội nữ VN đá y như đội nam, tức là giao hữu hoặc trận làng nhàng thì tưng bừng đẹp đẽ nhưng những trận then chốt thì toàn thua với một lối đá rất là căng cứng và thụ động. Trong đó cục tức to nhất là tuột mất chiếc vé đi toale't năm kia năm kìa.

    Chỉ có dưới thời ông Chung và ông gì người Anh lấy vợ Việt thì VN mới biết thắng khi cần thắng và không sợ ai. Tôi không rõ ông Chung có bài gì nhưng khi ông làm thuyền trưởng, tâm lý các chị em rất tốt. Nếu không phải vì ông Chung đã từng nắm đội nam một lần thì tôi sẽ ủng hộ cho ông ấy lên. Mà thật ra bây giờ cho ông ấy lên tạm quyền mấy trận vòng loại WC sắp tới cũng ko phải điều dở. Ngày xưa ông ấy hỏng vì quyền lực đen còn quá nhiều, còn bây giờ nòng cốt tuyển VN toàn HAGL thì tôi nghĩ bọn nó sẽ hiền hơn, tập trung vào chuyên môn hơn. Ông ấy có bài gì thì tôi không biết, chứ cái cách ông ấy làm tâm lý chị em là tôi phục rồi. Cho ông ấy làm thử vài trận xong rồi quyết định tiếp cũng chưa muộn.
    --- Gộp bài viết: 25/08/2017, Bài cũ từ: 25/08/2017 ---
    Tôi cũng không hiểu logic thằng Thắng tù cho lắm. Vì như bác nói, sợ bọn nó mạnh không dám cho đội hình phụ đá. Vậy sao gặp thằng Ỉn đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại cho đội hình không mạnh nhất vào? Dù không phải hết cả đội hình nhưng cho thằng TA ra thì sức mạnh đã giảm đi bao nhiêu. Bài học từ hồi AFF chẳng lẽ nó không biết?
    --- Gộp bài viết: 25/08/2017 ---
    Bác nói đúng ý tôi. Cứ càng bàn loạn trước trận đấu là thế nào cũng hỏng người ra. Suốt ngày cứ "nhỉnh hơn", "nhỉnh hơn", nói như đúng rồi.
    _DucNohoalongtrang thích bài này.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Không biết bao giờ việt nam mới một cầu thủ giống như Ánh Viên, dẫn dắt bóng đá vịt giống như bơi lội thống trị đường bơi nữ. Xem bọn sing tường thuật các cuộc thi bơi gần như chúng nó sợ hãi trước sức mạnh của Ánh Viên.
    _DucNoptsondr thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Tôi nghĩ không phải tại fan cuồng, mà là báo chí phóng tinh viên cuồng thì đúng hơn.
    Fans HA trên này cũng chỉ một nhúm so với cả nước, ăn thua gì đâu.
    Cái chính là cứ hễ thắng 1-2 trận thì báo chí thổi bọn nó lên mây, còn thua thì dìm xuống bùn. HA hay U20 hay gì gì cũng thế thôi. Cái cách đối xử đó chưa bao giờ thay đổi.
    Còn lúc đá không hay không dở thì nó cũng bới lông tìm vết nó dìm.

    Cái xứ dân đã tâm lý kém mà lúc nào cũng mạnh tay chỉ trích hoặc bơm vá cá nhân. (Hai thứ đó có khi liên quan mật thiết với nhau). Nên tâm lý đã yếu càng yếu. Chỉ có lúc mới ra ràng chưa được báo chí để ý thì có khi còn gây bất ngờ. Còn một khi đã có tên có tuổi trên báo thì thành bún hết cả.
    _DucNohaohoacongtu thích bài này.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Những môn hoặc lĩnh vực gì mà chỉ cần 1 cá nhân thì VN không bao giờ thiếu. Chỉ có những cái gì cần tập thể thì vứt đi thôi.
    Đội bóng nó cũng như một cái đồng hồ, cái đồng hồ Thuỵ Sĩ mang ra sửa thợ nó thay mấy cái bánh răng Tàu vào chạy 3 hôm là hỏng thì vẫn không bằng cái đồng hồ bình thường nhưng các bộ phận cân bằng và hoạt động trơn tru. Hầu hết các ngành nghề, các môn thi đấu đều như vậy, cá nhân toả sáng chỉ là rất nhỏ mà cần tất cả các vị trí đều đặn và cân bằng là hơn.

    Cứ bỏ qua trận thua, nói riêng về Thú tằng và dân Nghệ nói chung, các đồng chí này có quan điểm rất khác về việc làm người ( và bản lĩnh ). Tiêu biểu là ví dụ về thằng Tài Hồ. Năng lực nó có hạn, ai cũng thấy, vẫn cho vào đá ai cũng biết là tình chó cùng đàn, thôi thì ok, vì một số người sinh ra đã thế, cũng giống như bị rắn cắn không ai trách con rắn nó có độc. Nó phá trận Indo, ai cũng thấy là phải để nó ngồi ngoài, nhưng trận này Thú tằng vẫn cho vào. Theo logic của bọn Nghệ với nó là đấy mới là người đàn ông dũng cảm, quyết chí theo quan điểm của mình, đâm lao theo lao. Thật ra đấy là cố chấp và ngu si chứ dũng cảm bản lĩnh cái mẹ nhà nó.

    Nếu là đàn ông đích thực, thì phải biết nhận sai lầm, biết chấp nhận là niềm tin đặt sai chỗ, biết sai biết sửa, để thằng Tài ngồi ngoài. Mà còn hơn một tầm nữa, đó là nắm ghế HLV trưởng tuyển quốc gia, là quyền lợi hình ảnh của đất nước thì đ** ai quan tâm đến cái bản lĩnh cá nhân của mày, ngoài đời mày hèn, mày đàn ông hay không đ** cần biết, đây không phải là chỗ thể hiện, mà phải đặt lợi ích quốc gia là trên hết. Thú tằng nó bán hay không tôi không biết, nhưng việc lấy thành bại của đội tuyển ra thể hiện cái được gọi là "bản lĩnh xứ Nghệ" là một hành động ngu xuẩn và khốn nạn.

    Giả sử hôm nay thằng kia ghi bàn, thì Thú tằng và Tài Hồ sẽ được tung hô như cứu thế, sẽ lại một đống bài nâng bi và lũ Nghệ lại bài ca muôn năm cũ, trong khi công sức thật sự của bao đồng đội sẽ lại làm nền cho cái "quyết định đúng đắn và đầy bản lĩnh của người đàn ông xứ Nghệ".
    Thua hay thắng không phải đáng bàn, chỉ là một trận đấu, một giải đấu. Nhưng cái thằng đặt cao cái tôi của mình hơn thể diện quốc gia, chấp nhận đánh một canh bạc may rủi không dựa trên lí trí mà chỉ biết tới quyền lợi và hình ảnh của mình, là một loại người không xứng đáng để coi trọng.

    Ngay cả quyết định từ chức ngay sau trận cũng là một hành động làm màu, và nếu không là cực kì xuẩn ngốc. Nếu là người khôn, có não, và có bản lĩnh thật sự, hãy để dư luận chửi bới, dồn ép rồi một thời gian sau hãy từ chức, chấp nhận mang tiếng cố chấp rồi ra đi. Còn từ chức ngay lập tức, nghe có vẻ rất anh dũng và bản lĩnh ( theo quan điểm Nghệ nhân phá bung bét rồi phủi đít ra đi ), nhưng thật sự là khốn nạn vì nhìn từ ngoài vào, chỉ làm dày thêm cái dớp sợ Thái cho các lớp sau, vì thua một trận thảm bại tới mức HLV trưởng từ chức ngay sau trận thì không còn cái nào nhục bằng, cũng như thể hiện sự thất vọng và hèn đớn bằng. Thế nhưng, với một số người, và quan điểm Nghệ nhân thì nó lại được coi là một hành động dũng cảm ? Tất cả những hành động lũ khốn nạn này làm, dù bao bọc bởi bao mỹ từ thì cuối cùng vẫn là để thể hiện và bảo vệ quyền lợi và hình ảnh cá nhân.

    Khi kết thúc trận Indo tôi có 2 nỗi lo duy nhất cho trận này, một là thể lực và hai là tinh đồng hương xứ L, thì quả thật hôm nay dính cả hai. Mà tất cả consequences cũng chỉ bắt đầu từ Thú tằng. Cũng chỉ quay về hai chữ "hỏng rồi" như Gia Cát than Mã Tốc thôi.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Anh chị em có chửi thì cũng giữ cho diễn đàn sạch nhé, không phải văng thiên địa lên mới là chửi.
    Chúng ta là ttvn, không phải voz. Dù thua Thái hay ai đó đau đến đâu cũng không thể biến chỗ này thành nơi chửi đổng như đám teen được.
    Nếu không chúng ta khác gì Hữu Thắng sợ Thái từ thời cầu thủ mà cứ chạm họ là đánh mất cái tôi của mình đâu?
    halosunhaohoacongtu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này