1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Cái này chị đồng tình với cọp. Chị em vào đây tâm sự, nhưng cũng là để nhắc nhở cảnh báo cho nhau mà biết phòng tránh, biết hoài nghi, biết bảo vệ bản thân. Cầm dao đằng lưỡi đứt tay là chuyện sớm muộn.

    @copconmisa: chị ko đủ thông tin để đánh giá khách quan tính tốt tính xấu của người Ấn nói chung. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, và nhân vô thập toàn. Quan điểm của chị là ko quan tâm, ko tìm hiểu quá nhiều, biết nhiều mệt nhiều. Có biết nhiều khi cũng lờ đi. Cũng giống như người Việt mình vậy, có những suy nghĩ, hành động và nếp sinh hoạt của mình mà mình coi là đúng, hợp lý thì trong con mắt người nước ngoài là kỳ quặc, khó hiểu, ấu trĩ, nhưng chẳng vì thế mà thay đổi được, mình thích thì mình làm thôi :-D

    Chuyện bạn bè chị, thực ra là cả 1 quá trình. Bạn thân từ chỗ như hình với bóng, rồi đâu có người lù lù xuất hiện rồi lúc nào cũng thể hiện tính sở hữu nhiều khi thái quá. Như thể giờ chỉ có mqh của tôi với cô mới quan trọng, tất cả những thứ khác chả là cái đinh gì. Gây sự cảvới bạn chị, nói linh ta linh tinh, thời gian của chị dành cho bạn bè ko còn, thành ra bạn bè nó mới rút dần. Tất nhiên là giờ thì cải thiện hơn rồi.

    Cái tính ghen tuông, ngông cuồng, sở hữu gia trưởng này một thời gian còn thể hiện cả với gia đình chị, với đồng nghiệp của chị với lý do tưởng chừng hợp lý là vì yêu chị, vì đã hy sinh tất cả vì TY. Tới khi ko còn coi ai ra gì, một mình làm bố trời mẹ thiên hạ thì chị đá phăng ko thương tiếc. Cũng quằn quại 1 thời gian tưởng ko sống đc, thế mà trời chả thương, thằng nào thằng nấy vẫn sống nhe :rolleyes: Thời gian thử thách đủ dài, hắn xuống nước và con quấn bố nên thôi quay lại, từ đó tính nết cũng dễ chịu hơn nhiều. Lâu lâu hâm hâm lên lại phải cho biết thế nào là domestic violence phiên bản Việt :mad:

    Chỉ nhìn vào cái xấu thì chắc chị đã ko quay lại. Có thể còn nhiều tính xấu nữa mà mình chưa biết, nhưng thôi, biết nhiều mệt đầu, thời gian dành cho mình, cho con, cho bố mẹ.

    Một vài điểm tích cực thấy đc ở chàng:
    1. Coi trọng gia đình, thể hiện tình cảm trước sau như một với vợ con (ko biết có chủ quan và bị lừa ko, biết đâu ra đường cũng vẫn tán gái, em nọ em kia ko biết chừng, nhưng mà thôi, mắt ko thấy tim ko đau, với lại mình thỉnh thoảng vẫn tán giai và để cho giai tán cơ mà)
    2. Chăm chỉ trong công việc, nỗ lực hết mình để học hỏi, bám trụ và vươn lên.
    3. THỈNH THOẢNG biết tham gia việc nhà: nấu ăn, dọn dẹp, trông con, etc
    4. Khá xởi lởi và quan tâm tới mn xung quanh
    5. Biết để ý hình thức, ra khỏi nhà lúc nào cũng tắm gội sạch sẽ, là lượt cẩn thận, nước hoa thơm phức
    6. Còn gì nữa nhỉ??

    Bọn chị ở VN, tức là về cơ bản chị ko có vấn đề gì, còn anh phải nhập gia tùy tục. Bất tiện và khó khăn chắc ai cũng hình dung được: đồ ăn ko hợp, giờ giấc sinh hoạt lệch pha, ngôn ngữ bất đồng, quan điểm bất đồng, công việc khó khăn, ứng xử 2 bên gđ, etc; phải khắc phục dần. Trộm vía, cái may của chị là có gia đình support đỡ đần, chăm con khi 2vc bận việc và anh control được gia đình bên anh.
    Lần cập nhật cuối: 09/09/2017
    Jasmine_89 thích bài này.
  2. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Các chị có kinh nghiệm về visa tư vấn em nó tí :)
    Người Ấn có working visa ở Malay, muốn sang VN du lịch có cần phải xin tourist vísa ko ? Theo như em biết thì phải xin vì mặc dù ở Malay nhưng quốc tịch Ấn chứ ko phải Malay. Không biết đúng ko
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tất nhiên là phải xin visa VN chứ em.
  4. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    đấy vậy mà cãi em, gặp mình yếu bóng vía nữa nên bị lung lay niềm tin liền =)) . Trước cũng hỏi chị nhân sự trong cty về vụ như này, mà nay nghe anh bạn nói thế, tự nhiên chột dạ hay là mình nhớ sai ^:)^
  5. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Tháng rồi em/mình có việc đi hội nghị ở Singapore và Mã Lai và có dịp quan sát thấy 2 nước này có số lượng người Ấn khá đông. Nói chung đi thấy mấy ảnh là hồi hộp rồi mặc dù cũng có xài hàng Nam Á mấy năm nay do mấy ảnh cứ ngó nghiêng mặc dù nhan sắc mình cũng có phần hạn chế. Trước khi đi Sing, bf mình hỏi thuê khách sạn ở đâu, mình bảo là Little India do ở đó cũng rẻ mà thấy review chất lượng phòng tốt. Thế là ảnh bắt chuyển địa điểm ngay ko ở gần khu Ấn. Hồi đi Mã Lai, mặc dù là 2 đứa đi chung và thuê phòng ở China Town (cái này bf chọn!!!). Qua đến nơi thấy China Town toàn là Ấn nên ổng "dội" đòi đổi. Thuê 2 cái phòng thì nhất định phải 2 phòng kế nhau bảo là "Tao ko yên tâm cho gf tao ngủ 1 mình 1 lầu!!", rồi còn bắt mình tối ngủ khóa cửa cẩn thận, lấy ghế chèn vào nắm khóa và có j thì "đập tường" báo động cho ổng biết @@!!!!Cái này thì mình thấy ổng làm quá...nhưng mà có vẻ ấn tượng không tốt với mấy anh Ấn ở đó. Không biết người ta có ăn hết của nải ông nội ông ngoại ổng để lại ko nữa =))
    Thêm nữa, có chị bạn làm bên Sing 2 năm. Kỳ rồi qua gặp chị ấy chị bảo qua đây trai Ấn nó nhiều bồ lắm nhưng thường những sếp Ấn hay nhưng người có công việc ổn định thì họ sẽ chọn gái Ấn hay người nước ngoài nhưng "chất"...Cái này mình nghe nói thôi chứ chưa chắc 100%.
    chị @S_B_C em rất thích hóng chuyện gia đình chị để rút kinh nghiệm ạ!!em cũng biết là thời gian đầu ngọt ngào lắm nhưng càng ở với nhau lâu thì sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề. Em với bf em rất hợp vì độ "bựa" của 2 đứa ngang ngang nhau. Em phải dùng từ "bựa" ở đây vì bf rất chịu nói giỡn chơi và độ lầy + bựa rất cao. Nói chung là 2 đứa lầy lội nên đi đâu cũng kéo nhau theo. Nhiều khi hắn bảo em không những là gf mà còn là bạn thân của hắn. Em không biết sau này ra sao nhưng hy vọng 2 đứa vẫn giữ vững phong độ "bựa" như vầy. Hắn chưa bao giờ ngọt ngào, từ ngày quen nhau ko 1 cành hoa hay hộp kẹo nhưng nhưng khi cần là có mặt dù có lúc cũng "lèm bèm" vài câu.
    @Rose12 Ấn hình như là được Visa On arrival vào Việt Nam á bạn!!!Nếu có thư mời thì làm dễ hơn. Bf mình thì là Pak nhưng 4-5 lần trước vào Việt Nam cũng làm VOA chịu khó chờ hơn 1 tiếng để các bác đóng dấu ở immigration là xong :)...Gía stamp giờ là 25$ còn làm dịch vụ thì hên xui ^_^
    S_B_C thích bài này.
  6. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    Các chị ơi, giờ em muốn xóa bài thi phải làm sao bây giờ?
    :(:(:(:(:(
    --- Gộp bài viết: 11/09/2017, Bài cũ từ: 11/09/2017 ---
    Có lẽ em quá nhạy cảm chăng các chị ơi, trai nhắn tin cho em nhiều, khóc và gầy đĩ. Trải nói là sợ em bỏ đi mất nên mới làm vậy thôi chứ thực ra không bao giờ làm việc ấy cả. Em lại thấy xót xa. Em quyết định quay lại :-( mà tâm trạng thì rối như bòng bong
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Đang định hỏi em xem dạo này thế nào. Thực ra chị cũng đã đoán là em sẽ bỏ qua và quay lại. Ko biết vì sao lại có linh cảm đó.

    Chỉ có em mới hiểu rõ mqh của 2 em, người ngoài ko thể biết sao để chỉ dẫn được cho đúng. Thấy em đau khổ, xót ruột mà sốt sắng để bảo vệ em, muốn em ko chịu thiệt, ko bị tổn thương.

    Em cần nghĩ thấu đáo mọi việc. Tiếp sau đây sẽ làm gì? em đã hoàn toàn tin tưởng chưa, làm sao để những chuyện tương tự ko xảy ra nữa. Hãy biết tự bảo vệ bản thân, biết thương lấy mình. Khóc lóc, bỏ ăn, thậm chí doạ tự tử, anh nào lúc bị cự tuyệt chẳng làm thế.

    Định nói thêm nhưng thôi, có lẽ lại thành những lời sáo rỗng và ko hợp hoàn cảnh.

    Chúc mọi điều tốt lành đến với em.
    --- Gộp bài viết: 11/09/2017, Bài cũ từ: 11/09/2017 ---
    @Benatite: Phải rồi, yêu và lấy giai Nam Á chắc là phải bựa bựa mới trụ được đó em, mà để sống thọ, sống dài lâu và thoải mái chắc em phải bựa hơn hắn nữa đó, haha :-D
    --- Gộp bài viết: 11/09/2017 ---
    @All: chài ai, tôi có hoa mắt ko, 16 ng trong nhà mà nỡ lòng nào để mình tôi độc thoại?! :eek:
    Jasmine_89, Rose12, Benatite1 người khác thích bài này.
  8. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    @S_B_C Dành sân cho mấy chị lão làng kể chuyện chứ >:D<, chứ thê hệ sau nhiều khi mới nhom nhén nên chưa có gì kinh thiên động địa để kể hết chị ơi :D
  9. Jasmine_89

    Jasmine_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2017
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    17
    Trời, mới mấy ngày mà Meomeo thay đổi suy nghĩ rồi?
  10. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Thôi, tui lượn đây, sẽ thi thoảng ghé thăm.

    Sức mạnh của thời gian và cơm áo gạo tiền nó dã man lắm, nhìn cái gì cũng đen ra đen trắng ra trắng, hết lãng mạn rùi. Lại phải mấy hôm nay đang chán lão chồng béo ị lười thối nữa, nói nhiều, than vãn nhiều nhụt chí các bạn trẻ.
    Bibi cả nhà :-)

    Jasmine_89 thích bài này.

Chia sẻ trang này