1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hà hà Xin cảm ơn bác !
    Thảo nào em cứ tưởng là mình khác người cơ !
    Hoá ra là có căn nguyên của nó , Thế này thì lũ bạn em chết với em ,đứa nào say xỉn nói nhiều ra là em nghe hết bí mật của tụi nó rồi còn bí mật của em thì còn lâu nha !
    Hahahah
  2. phucambuon_

    phucambuon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào dumb ,
    Cảm ơn bạn đã trả lời , nhưng có nhiều điều mình cũng ko hiểu mấy .
    Tại sao những người say rượu có những hành vi rất kì lạ hoàn toàn khác với tính cách của họ lúc bình thường , có người rất hiền mà khi say rồi thì rất hung hăng , cầm dao hăm doạ, đâm chém rất kinh khủng , có khi còn đòi tự tử ... mà khi tỉnh rồi họ ko nhớ được mấy chuyện đó , vì sao vậy ? Giống như mấy người bị chứng bệnh đa nhân cách vậy .
    Hồi trước mình có xem một bộ phim Mỹ , có một cô gái ( do Kim Basinger thủ vai ) lên kế hoạch giết người chồng để chiếm gia tài , cô ta vờ uống rượu rồi thủ sẵn dao giết hắn ta . Thế nhưng các bác sĩ tâm thần hoàn toàn ko phát hiện ra được , vì theo họ đúng là có những ca ( rất hiếm ) trong đó người uống rượu rất bình thản như ko nhưng lại làm những chuyện động trời như giết một ai đó mà bình thường họ rất yêu quý người đó , và thường thì giống như lên kế hoạch đàng hoàng . Thế là cô ta được trắng án , nhưng ''''cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra '''' về sau mọi việc cũng vở lở ( do sơ suất về tài chính của cô ta ) và chính vị bác si tâm thần -người tình cô ta ( do Richard Gere thủ vai ) đã kết liểu đời người đàn bà gian dảo này . Vậy bạn có biết mấy trường hợp uống rượu này là như thế nào ko , nếu biết thì kể cho mọi người nghe .
    Và cho mình hỏi thêm một ý nữa là Ám Thị là gì ? Có phải ám thị gồm có Tự ám thị & Thôi miên ko ? Mong bạn giải thích dùm , cám ơn .
    Được phucambuon_ sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 27/03/2005
  3. phucambuon_

    phucambuon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào dumb ,
    Cảm ơn bạn đã trả lời , nhưng có nhiều điều mình cũng ko hiểu mấy .
    Tại sao những người say rượu có những hành vi rất kì lạ hoàn toàn khác với tính cách của họ lúc bình thường , có người rất hiền mà khi say rồi thì rất hung hăng , cầm dao hăm doạ, đâm chém rất kinh khủng , có khi còn đòi tự tử ... mà khi tỉnh rồi họ ko nhớ được mấy chuyện đó , vì sao vậy ? Giống như mấy người bị chứng bệnh đa nhân cách vậy .
    Hồi trước mình có xem một bộ phim Mỹ , có một cô gái ( do Kim Basinger thủ vai ) lên kế hoạch giết người chồng để chiếm gia tài , cô ta vờ uống rượu rồi thủ sẵn dao giết hắn ta . Thế nhưng các bác sĩ tâm thần hoàn toàn ko phát hiện ra được , vì theo họ đúng là có những ca ( rất hiếm ) trong đó người uống rượu rất bình thản như ko nhưng lại làm những chuyện động trời như giết một ai đó mà bình thường họ rất yêu quý người đó , và thường thì giống như lên kế hoạch đàng hoàng . Thế là cô ta được trắng án , nhưng ''''cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra '''' về sau mọi việc cũng vở lở ( do sơ suất về tài chính của cô ta ) và chính vị bác si tâm thần -người tình cô ta ( do Richard Gere thủ vai ) đã kết liểu đời người đàn bà gian dảo này . Vậy bạn có biết mấy trường hợp uống rượu này là như thế nào ko , nếu biết thì kể cho mọi người nghe .
    Và cho mình hỏi thêm một ý nữa là Ám Thị là gì ? Có phải ám thị gồm có Tự ám thị & Thôi miên ko ? Mong bạn giải thích dùm , cám ơn .
    Được phucambuon_ sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 27/03/2005
  4. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi tâm lý 7 tỷ người trên trái đất không có hai người nào giống y hệt nhau đâu. Bạn cho ít thông tin như vậy thì khó tư vấn cho bạn quá. Nếu chỉ dựa vào đấy là một ông bố vợ thôi thì tớ cũng chỉ tư vấn dược 1 câu: tặng cái gì ông ấy thích là được
    Nếu muốn biết bố vợ tương lai thích gì thì anh bạn của bạn phải tự điều tra thôi, có lòng ắt có cửa mà Tớ thấy những người nhiều tuổi có điều kiện hay thích chăm sóc cây, hoa, chim, cá ... Hoặc cũng có thể tặng một chuyến du lịch đây đó... Tất cả còn tùy vào điều kiện của anh bạn bạn nữa.
    Tóm lại: bạn đặt vấn đề đã sơ sài mà lại muốn được tư vấn kỹ càng như thế thì đến thần thánh cũng chịu. Đôi lời box tâm lý gửi tặng bạn: muốn người khác có cái tâm với mình, thì bản thân mình phải có nó trước đã.
    Bạn cứ cung cấp thêm thông tin, biết đâu mọi người có thể giúp thêm được gì cho bạn.
    @dumb: tiện thể chuyển luôn bài này cho tớ với nhé! cám ơn nhiều
  5. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi tâm lý 7 tỷ người trên trái đất không có hai người nào giống y hệt nhau đâu. Bạn cho ít thông tin như vậy thì khó tư vấn cho bạn quá. Nếu chỉ dựa vào đấy là một ông bố vợ thôi thì tớ cũng chỉ tư vấn dược 1 câu: tặng cái gì ông ấy thích là được
    Nếu muốn biết bố vợ tương lai thích gì thì anh bạn của bạn phải tự điều tra thôi, có lòng ắt có cửa mà Tớ thấy những người nhiều tuổi có điều kiện hay thích chăm sóc cây, hoa, chim, cá ... Hoặc cũng có thể tặng một chuyến du lịch đây đó... Tất cả còn tùy vào điều kiện của anh bạn bạn nữa.
    Tóm lại: bạn đặt vấn đề đã sơ sài mà lại muốn được tư vấn kỹ càng như thế thì đến thần thánh cũng chịu. Đôi lời box tâm lý gửi tặng bạn: muốn người khác có cái tâm với mình, thì bản thân mình phải có nó trước đã.
    Bạn cứ cung cấp thêm thông tin, biết đâu mọi người có thể giúp thêm được gì cho bạn.
    @dumb: tiện thể chuyển luôn bài này cho tớ với nhé! cám ơn nhiều
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Trích từ bài của 123wa:
    Hi vọng bên tâm lí thông hiểu lòng người ,giúp tớ với:Chuyện là thế này : Có 1 anh bạn người Trung Quốc hỏi tớ : Sắp đến sinh nhật bố vợ tương lai của bạn ấy. Cô người yêu thì nhất quyết ko chịu tư vấn cho anh ấy nên tặng gì ( có lẽ để thử anh ấy chăng ??? ) . Anh ấy hỏi tớ .Nhưng cái này , nói thật , tớ cũng ko rành lắm đâu .Đành phiền mọi người vậy . Đa tạ !Đa tạ!!!
    Xin mọi người khi tư vấn giúp tớ,chính xác là giúp anh ấy , thì viết cụ thể được ko ? Ví dụ :mua rượu , thì nên mua rượu gì , mua ở đâu thì yên tâm...vv và vv .
    Tớ cám ơn mọi người nhiều lắm !
    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 27/03/2005
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Trích từ bài của 123wa:
    Hi vọng bên tâm lí thông hiểu lòng người ,giúp tớ với:Chuyện là thế này : Có 1 anh bạn người Trung Quốc hỏi tớ : Sắp đến sinh nhật bố vợ tương lai của bạn ấy. Cô người yêu thì nhất quyết ko chịu tư vấn cho anh ấy nên tặng gì ( có lẽ để thử anh ấy chăng ??? ) . Anh ấy hỏi tớ .Nhưng cái này , nói thật , tớ cũng ko rành lắm đâu .Đành phiền mọi người vậy . Đa tạ !Đa tạ!!!
    Xin mọi người khi tư vấn giúp tớ,chính xác là giúp anh ấy , thì viết cụ thể được ko ? Ví dụ :mua rượu , thì nên mua rượu gì , mua ở đâu thì yên tâm...vv và vv .
    Tớ cám ơn mọi người nhiều lắm !
    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 27/03/2005
  8. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Thỉnh thoảng mình hay có cảm giác rất lạ khi tiếp xúc với cảnh vật , con người là thấy rất quen thuộc , quen lắm ấy , như kiểu là gặp ở đâu đó rồi cho dù mình chưa bao giờ ở trong khung cảnh đó trước đây hay gặp người nào đấy . Mình chẳng hiểu sao lại thế nữa ?
    Không biết đấy có fải là tâm lí không ? Các bạn giải thích giùm mình cái !
    Cảm ơn nhiều !
  9. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Thỉnh thoảng mình hay có cảm giác rất lạ khi tiếp xúc với cảnh vật , con người là thấy rất quen thuộc , quen lắm ấy , như kiểu là gặp ở đâu đó rồi cho dù mình chưa bao giờ ở trong khung cảnh đó trước đây hay gặp người nào đấy . Mình chẳng hiểu sao lại thế nữa ?
    Không biết đấy có fải là tâm lí không ? Các bạn giải thích giùm mình cái !
    Cảm ơn nhiều !
  10. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn.
    Mình cũng nhiều khi như bạn. Nhưng nguyên nhân thì chắc không ai giống ai. Mình nói từ mình ra, nếu bạn thấy có thể thì thử liên tưởng sang bạn xem sao.
    Nói chung, những ký ức xa từ tuổi thơ có thể không còn lưu trữ trong bộ nhớ ngắn hạn, nhưng nó không hoàn toàn mất hẳn. Về trí nhớ có trí nhớ ngắn hạn,, dài hạn..(mình sẽ đọc lại chính xác sau). Và đặc biệt khi bạn có trải qua những cú sốc hay thời kỳ khủng hoảng từ bé, thì dù lúc đó bạn có tiếp xúc với khung cảnh thì bạn cũng không nhớ nó ngay lúc đó và trong ý thức nói chung, bạn cũng không cho là đã ở đó vì tâm trí bạn bị hút hết vào mối quan tâm khác. Nhưng não bộ là một cơ quan cực kỳ bí ẩn, vẫn có những vùng lưu lại những cảnh vật đó, và rồi một ngày nào đó, bạn gặp lại một cảnh vật tương tự, vùng não đã ngủ yên sẽ được đánh thức. Cái này có luận cứ khoa học hẳn hoi .
    Tôi có một giải thích khác cho trường hợp này, dựa vào vô thức tập thể, nhưng cái này tôi chưa được kiểm chứng. Lúc nào rảnh, nếu bạn còn quan tâm, tôi sẽ nói tiếp.

Chia sẻ trang này