1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    858
    http://soha.vn/nga-syria-chien-than...va-muon-mang-cho-my-nato-2017111316302333.htm

    Nga-Syria chiến thắng, IS sụp đổ: Bài học "cay đắng và muộn màng" cho Mỹ-NATO!
    Lê Ngọc Thống | 14/11/2017 07:30'

    Hang ổ cuối cùng ở Syria là Bukamal đang "giãy chết", cùng với đó là đám tàn quân từ thành phố Deir Ezzor kéo đến đảo Kati đã bị truy quét, đầu hàng, IS sắp sụp đổ hoàn toàn.

    Chiến dịch giải phóng Deir Ezzor đã cơ bản hoàn thành để bước vào giai đoạn cuối cùng "truy quét tàn quân IS" trên khắp đất nước. Cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo" mà lực lượng IS một thời làm mưa làm gió, muốn dựng lên tại Trung Đông, sắp chính thức sụp đổ.

    Chiến thắng thuyết phục của người Nga

    Cách đây 2 năm, trong khi lực lượng IS và hàng chục tổ chức cái gọi là "ôn hòa" đối lập được Mỹ, phương Tây, Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, UEA… tài trợ đã dồn chính quyền của Assad vào thế "ngàn cân treo sợi tóc", Iran bất lực, thì Nga xuất hiện…

    Trước thế trận bất lợi của Assad, thế chắc thắng của Mỹ, Tống thống Mỹ B. Obama (khi đó), tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng đã tuyên bố: "Mọi cố gắng của người Nga, Iran sẽ sa vào vũng lầy Syria mà không thoát ra được…"

    Người Nga im lặng, cảm ơn lời cảnh báo và lạnh lùng tiến hành các hoạt động quân sự theo lời mời giúp đỡ của chính quyền Assad.

    Song song với hoạt động của người Nga, trước đó 3 năm, từ năm 2012, Mỹ đứng đầu liên minh 58 quốc gia chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS cũng đang hoạt động quân sự tại Iraq và Syria…

    Và, đây là kết quả chính sau 2 năm trên chiến trường Syria:

    1. Toàn bộ các nhà tài trợ, nuôi dưỡng cho các phe phái đối lập "ôn hòa" đều không chịu được tên lửa và bom của Nga đã công khai kết thúc, từ bỏ sự hỗ trợ của mình.

    Ngoại trừ IS và các lực lượng khủng bố bị cấm ở Nga (LIH), còn lại tất cả đều được "nhốt" vào các "khu an toàn" sau khi bị đánh kiệt quệ, để chờ một giải pháp chính trị hậu chiến khi IS sụp đổ.

    2. Tổng thống Assad được bảo vệ, trở nên mạnh hơn bao giờ hết, Assad đã chiến thắng…Tiếng hô "Assad must go" đã im lặng.

    Nếu như chúng ta còn nghi ngờ về điều này thì hãy nghe tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman (chứ không phải Bộ trưởng BQP Nga hay Syria), tuyên bố:

    "Tôi thấy một hàng dài các quốc gia đợi để lôi kéo Assad, bao gồm cả các quốc gia phương Tây, bao gồm cả người Sunnis ôn hòa. Đột nhiên, tất cả mọi người muốn đến gần Assad. Đây là điều chưa từng có. Vì Assad đang chiến thắng, tất cả mọi người đều đứng xếp hàng…"

    3. Toàn bộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, khủng bố LIH, trên lãnh thổ Syria đã bị Nga-Syria đánh tan, nay quy mô chỉ còn là đám tàn quân sắp bị truy quét mà không còn được coi như là một tổ chức.

    4. Với Nga, người Nga đã thắng lợi ngoạn mục trên 3 phương diện: Chính trị, quân sự và kinh tế.

    Về chính trị. Vị thế nước Nga đã trở lại trên trường quốc tế với tư cách là một cường quốc hùng mạnh, danh tiếng nước Nga đã nổi như cồn. Bắt đầu từ nay, các trò chơi địa chính trị tại Trung Đông hay trên thế giới không thể không có Nga…

    Về quân sự. Nga trước hết đã "phòng ngự từ xa" thành công diệt quân khủng bố khi chúng còn đang chuẩn bị lực lượng để xâm hại an ninh Nga từ Syria.

    Thông qua cuộc chiến Syria, Nga đã nâng cao kinh nghiệm, bản lĩnh chiến đấu, nghệ thuật tác chiến và thử nghiệm các loại vũ khí thành công. Sự phô diễn đã khiến cho Mỹ-NATO hiểu "chiến thắng Nga bằng quân sự" là cụm từ không có trong ngôn ngữ tác chiến của Mỹ-NATO.

    Về kinh tế. "Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" là bản chất của quân đội nhà nghề Mỹ-Phương Tây. Quân đội Nga, người Nga tiến hành chiến tranh chủ yếu để bảo vệ tổ quốc, chống phát xít nên chưa và không có ý tưởng lấy chiến tranh để làm giàu để thu lợi nhuận.

    Thế nhưng, nghịch lý thú vị là khi Nga theo yêu cầu của chính phủ Syria giúp đỡ chống lại quân khủng bố bắt đầu từ ngày 30/9/2015 thì thời thế dưới tác động của Mỹ-Phương Tây đã… giúp họ bỗng dưng thu lợi hơn hàng chục tỷ USD không phải từ bán vũ khí mà từ giá cả dầu lửa…

    Đây là lần đầu tiên Nga tiến hành chiến tranh mà không hao hụt ngân sách, trái lại mang lại một lợi nhuận "sạch" đáng kính nể.

    Chiến thắng của Nga dưới góc nhìn quân sự

    Không phải ngẫu nhiên mới đây, Nhà Trắng đã đề nghị quốc hội Mỹ phê chuẩn tăng ngân sách quân sự thêm hàng trăm tỷ USD. Điều đó chứng minh ít nhất, năng lực quân sự của Mỹ có vấn đề cần phải giải quyết trước năng lực quân sự của Nga và Trung Quốc.

    1. Tổ chức, xây dựng lực lượng quân đội

    Trong cuộc đối đầu Nga với Mỹ-NATO trên chiến trường Châu Âu và Syria, người Nga đã buộc Mỹ phải có cái nhìn mới về tư duy quân sự hiện đại thay vì "say men chiến thắng" sau chiến tranh lạnh.

    Bắt đầu từ năm 2008, tranh thủ thời kỳ dầu tăng giá, chưa có mâu thuẫn lớn với Mỹ-NATO về vấn đề Ukraine, Nga đã âm thầm khôi phục và xây dựng quân đội kiểu mới để đối đầu với NATO đang luôn hống hách đe dọa tiến về phía Đông.

    Chỉ trong vòng 10 năm, đặc biệt từ thời ông Sergei Shoigu giữ chức Bộ trưởng BQP, Nga đã xây dựng lại những tập đoàn quân, các sư đoàn xe tăng, sân bay quân sự, kể cả tại Bắc Cực. Nga tổ chức hàng chục cuộc tập trận với quy mô lớn gấp Mỹ-NATO nhiều lần, trên một phạm vị rộng lớn.

    Hành động này của Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng những lực lượng lớn, rất lớn, cơ động nhanh để tung ra đòn quyết chiến chiến lược nếu tình huống xảy ra. Đó là lý do vì sao mỗi lần Nga tập trận sau này là mỗi lần NATO lo lắng hoảng sợ.

    Trong khi đó, do Mỹ-NATO sau chiến tranh lạnh, đối tượng tác chiến của họ là quân khủng bố, thường tiến hành các "cuộc chiến giá rẻ" nên việc xây dựng các sư đoàn, quân đoàn cơ động, tập trung… là không cần thiết.

    Mỹ có trên Châu Âu hàng trăm căn cứ quân sự chủ yếu là để cai trị quốc gia sở tại, còn không có ý nghĩa trong tác chiến với quân đội Nga.

    Và chính vì thế nên khi cuộc khủng hoảng Ukraine, Syria xảy ra, Quân đội Nga đã khiến NATO chùn tay tại Châu Âu và cũng không công khai can thiệp vào Syria như đã từng tại Lybia hay Iraq …

    Rõ ràng với tổ chức lực lượng quân đội Nga như hiện nay thì vấn đề là Nga có tấn công NATO tại Châu Âu hay không chứ không có vấn đề ngược lại. Và NATO không phải là không có lý khi tố cáo Nga có âm mưu "xâm lược" này nọ…

    2. Tác chiến điện tử

    Các nhà quân sự Mỹ cho rằng: "Trong chiến tranh, ai khống chế được việc sử dụng các dải sóng điện từ sẽ là người chiến thắng" và "Lịch sử chiến tranh chứng minh rằng chiếm ưu thế trong tác chiến điện tử dẫn đến thắng lợi trong các hoạt động quân sự".

    Cũng như người Mỹ, Nga đã xác định yếu tố quyết định thành bại trong chiến tranh hiện đại là tác chiến điện tử (EW), và người Nga đã ưu tiên đầu tư lớn cho nhiệm vụ này nhưng theo hướng chuyên sâu khác Mỹ.

    Trong khi đó, "say men chiến thắng" sau chiến tranh lạnh, và Mỹ-NATO lại thắng lợi dễ dàng trong những cuộc chiến tranh gần đây tại Trung Đông, Afghanistan, Nam Tư… nên phương án tác chiến hay tư duy về quân sự hầu như không thay đổi.

    Trong tác chiến điện tử, Mỹ-NATO thường sử dụng phương án chế áp cứng là chủ yếu mà không có đầu tư, kinh nghiệm, trong chế áp mềm. Đó là Mỹ-NATO làm mù, điếc, đối phương bằng tên lửa hành trình Tomahak và không quân từ tàu sân bay để chiếm lĩnh bầu trời là chính.

    Có thể hiểu nôm na là trong tác chiến điện tử, chế áp cứng là phá huỷ một phần hoặc hoàn toàn phương tiện điện tử bằng hỏa lực, bằng xung lực hoặc các năng lượng khác.

    Còn chế áp mềm là sử dụng năng lượng điện từ trường phát xạ hoặc phản xạ lại, đánh lừa điện tử để ngăn cản, loại trừ hoặc làm giảm hiệu quả hoạt động các phương tiện điện tử đối phương bằng các biện pháp như gây nhiễu, tao mục tiêu giả….

    Nói chung sử dụng chế áp cứng dành cho bên có sức mạnh vượt trội khi gặp phải đối phương yếu như phương án mà Mỹ có thừa điều kiện để làm mưa làm gió ở Iraq , Lybia...

    Vì thế khi Nga và Mỹ-NATO đụng độ nhau tại Syria để chiếm lĩnh bầu trời, do Mỹ không thể, không dám, đối đầu trực tiếp với Nga bằng chế áp cứng nên hoàn toàn bị thất thế khi Nga sử dụng chế áp mềm trên cơ, vượt trội khiến Mỹ-NATO thúc thủ nhìn Nga làm chủ vùng trời Syria .

    Bài học cho Mỹ là đối đầu với Nga, Trung Quốc là nếu muốn chiến thắng thì chỉ có sử dụng phương án chế áp mềm nếu như không muốn sử dụng vũ khí hạt nhân.

    3. Tư duy tác chiến trên biển và xây dựng hải quân

    Khi lần đầu tiên Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr không chỉ chấn động Trung Đông mà còn khiến Mỹ kinh ngạc. Mỹ kinh ngạc không phải Kalibr bay xa, chính xác, không phải Nga phá vỡ thế độc quyền của Mỹ-NATO… mà kinh ngạc ở phương tiện phóng.

    Nga đã chế tạo ra những loại vũ khí, phương tiện phù hợp tối ưu với tư tưởng chiến thuật của họ. Nhỏ, cơ động, hỏa lực cực mạnh. Thay vì như các tàu khủng của Mỹ mang hàng trăm Tomahawk thì tàu chiến Nga chỉ dưới ngàn tấn, mang chưa tới 10 quả đạn, phóng bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.

    Và, quả thật đây mới là điểm nhấn đặc biệt khiến cho giới quân sự phương Tây thay đổi về nhận thức tác chiến hiện đại trên biển, đại dương, thay đổi nhận thức về tổ chức xây dựng lực lượng "hải quân nước xanh", "hải quân nước vàng"… về tác chiến phi đối xứng.

    Không phải ngẫu nhiên mới đây, Nhà Trắng đã đề nghị quốc hội Mỹ phê chuẩn tăng ngân sách quân sự thêm hàng trăm tỷ USD. Điều đó chứng minh ít nhất, năng lực quân sự của Mỹ có vấn đề cần phải giải quyết trước năng lực quân sự của Nga và Trung Quốc.

    1. Tổ chức, xây dựng lực lượng quân đội

    Trong cuộc đối đầu Nga với Mỹ-NATO trên chiến trường Châu Âu và Syria, người Nga đã buộc Mỹ phải có cái nhìn mới về tư duy quân sự hiện đại thay vì "say men chiến thắng" sau chiến tranh lạnh.

    Bắt đầu từ năm 2008, tranh thủ thời kỳ dầu tăng giá, chưa có mâu thuẫn lớn với Mỹ-NATO về vấn đề Ukraine, Nga đã âm thầm khôi phục và xây dựng quân đội kiểu mới để đối đầu với NATO đang luôn hống hách đe dọa tiến về phía Đông.

    Chỉ trong vòng 10 năm, đặc biệt từ thời ông Sergei Shoigu giữ chức Bộ trưởng BQP, Nga đã xây dựng lại những tập đoàn quân, các sư đoàn xe tăng, sân bay quân sự, kể cả tại Bắc Cực. Nga tổ chức hàng chục cuộc tập trận với quy mô lớn gấp Mỹ-NATO nhiều lần, trên một phạm vị rộng lớn.

    Hành động này của Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng những lực lượng lớn, rất lớn, cơ động nhanh để tung ra đòn quyết chiến chiến lược nếu tình huống xảy ra. Đó là lý do vì sao mỗi lần Nga tập trận sau này là mỗi lần NATO lo lắng hoảng sợ.

    Trong khi đó, do Mỹ-NATO sau chiến tranh lạnh, đối tượng tác chiến của họ là quân khủng bố, thường tiến hành các "cuộc chiến giá rẻ" nên việc xây dựng các sư đoàn, quân đoàn cơ động, tập trung… là không cần thiết.

    Mỹ có trên Châu Âu hàng trăm căn cứ quân sự chủ yếu là để cai trị quốc gia sở tại, còn không có ý nghĩa trong tác chiến với quân đội Nga.

    Và chính vì thế nên khi cuộc khủng hoảng Ukraine, Syria xảy ra, Quân đội Nga đã khiến NATO chùn tay tại Châu Âu và cũng không công khai can thiệp vào Syria như đã từng tại Lybia hay Iraq …

    Rõ ràng với tổ chức lực lượng quân đội Nga như hiện nay thì vấn đề là Nga có tấn công NATO tại Châu Âu hay không chứ không có vấn đề ngược lại. Và NATO không phải là không có lý khi tố cáo Nga có âm mưu "xâm lược" này nọ…

    Ngoại trưởng Mỹ công nhận Nga thắng tại Syria là nhờ làm chủ được vùng trời. Chính xác! Nhưng muốn làm chủ được vùng trời thì phải tác chiến điện tử thắng Mỹ vì Mỹ đâu có dễ dàng ngồi nhìn Nga làm mưa làm gió trên bầu trời Syria, quăng bom hủy diệt "con nuôi, con đẻ" của mình.

    Mỹ sẽ chi nhiều tiền để tổ chức, xây dựng lực lượng lục quân, hải quân và cải tiến tác chiến điện tử, tuy nhiên, xuất phát muộn liệu có đuổi kịp người Nga?
    beta22, CNN_USA, vankong_quang1 người khác thích bài này.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tuy nhiên cũng phải nói lại. Tư duy của người Nga là các tướng quá nhiệt tình. Theo kiểu kị binh. Họ ko có quy định hiệu quả ngăn các tướng xông vào nơi nguy hiểm quá mức ko cần thiết.

    Việc ngoài thực địa chỉ cần điều một sỹ quan cấp tá là quá đủ. Chỉ cần thiếu tá là đủ yêu cầu về kiến thức, kinh nghiệm, sức khỏe, uy tín trên chiến trường. Bài viết cũng chỉ ra cái gọi là lữ đoàn về biên chế ngang tiểu đoàn hay cùng lắm là trung đoàn quân đội chuẩn Tây. Cấp thiếu tá cố vấn là quá đủ để các chỉ huy địa phương nể sợ.

    Người Nga rõ ràng đang còn phải học hỏi nhiều trong việc thích ứng với thực tế chiến tranh hiện đại. Đó là tiến bộ công nghệ dẫn tới việc phòng tránh bắn tỉa, tập kích hỏa lực chính xác của các vũ khí tầm xa nhỏ gọn cơ động...

    Một vị tướng hi sinh là tổn thất rất lớn về nhân lực cấp cao, uy tín, tâm lý. Có thể làm thất bại cả một chiến dịch tấn công như chúng ta đã thấy. Chiến dịch chiếm bờ Đông từ DE đã thất bại trong trứng khi tướng Nga hi sinh.

    Việc các tướng ra chiến trường cũng ảnh hưởng lớn tới việc điều hành chung. Mà việc đó mới cần các tướng. Sỹ quan tham mưu nó làm hết các phương án trình các sếp duyêt. Mà các sếp cứ lo ăn nhậu ở thực địa thì ai quyết đây.
    beta22, filber70, newbiess1 người khác thích bài này.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Lefan_1 thích bài này.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.718
    Đã được thích:
    8.606
    Qua đó cụ mèo thấy ngán bọn Mỹ chưa? Nó luôn nhè vào mắt xích quan trọng nhất và bẻ gảy nó. Thế là làm thất bại âm mưu của kẻ địch mà không cần phải đối đầu căng thẳng. Ngay cả những cây cầu, đập nước và cách xử lý của nó mới thấy tầm nhìn của tướng tá nó. Kể cả cách nó nuôi bọn FSA 1 thời gian để bào mòn sức lực của đám SAA cũng vậy.
    minhhoang2017, ngungunguvankong_quang thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Cu Tuột đọc bài này chưa :D
    http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/raqqas_dirty_secret
    BBC nhá, chính thống theo ý chú nhá

    The BBC has uncovered details of a secret deal that let hundreds of IS fighters and their families escape from Raqqa, under the gaze of the US and British-led coalition and Kurdish-led forces who control the city.

    A convoy included some of IS’s most notorious members and – despite reassurances – dozens of foreign fighters. Some of those have spread out across Syria, even making it as far as Turkey.

    Lorry driver Abu Fawzi thought it was going to be just another job.

    He drives an 18-wheeler across some of the most dangerous territory in northern Syria. Bombed-out bridges, deep desert sand, even government forces and so-called Islamic State fighters don’t stand in the way of a delivery.

    But this time, his load was to be human cargo. The Syrian Democratic Forces (SDF), an alliance of Kurdish and Arab fighters opposed to IS, wanted him to lead a convoy that would take hundreds of families displaced by fighting from the town of Tabqa on the Euphrates river to a camp further north.

    The job would take six hours, maximum – or at least that's what he was told.

    But when he and his fellow drivers assembled their convoy early on 12 October, they realised they had been lied to.

    Instead, it would take three days of hard driving, carrying a deadly cargo - hundreds of IS fighters, their families and tonnes of weapons and ammunition.

    [​IMG]
    Abu Fawzi and dozens of other drivers were promised thousands of dollars for the task but it had to remain secret.

    The deal to let IS fighters escape from Raqqa – de facto capital of their self-declared caliphate – had been arranged by local officials. It came after four months of fighting that left the city obliterated and almost devoid of people. It would spare lives and bring fighting to an end. The lives of the Arab, Kurdish and other fighters opposing IS would be spared.

    But it also enabled many hundreds of IS fighters to escape from the city. At the time, neither the US and British-led coalition, nor the SDF, which it backs, wanted to admit their part.

    Has the pact, which stood as Raqqa’s dirty secret, unleashed a threat to the outside world - one that has enabled militants to spread far and wide across Syria and beyond?

    Great pains were taken to hide it from the world. But the BBC has spoken to dozens of people who were either on the convoy, or observed it, and to the men who negotiated the deal.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    In a greasy yard in Tabqa, underneath a date palm, three boys are busy at work rebuilding a lorry engine. They are covered in motor oil. Their hair, black and oily, stands on end.

    Near them is a group of drivers. Abu Fawzi is at the centre, conspicuous in his bright red jacket. It matches the colour of his beloved 18-wheeler. He’s clearly the leader, quick to offer tea and cigarettes. At first he says he doesn’t want to speak but soon changes his mind.

    He and the rest of the drivers are angry. It’s weeks since they risked their lives for a journey that ruined engines and broke axles but still they haven’t been paid. It was a journey to hell and back, he says.

    [​IMG]
    One of the drivers maps out the route of the convoy

    “We were scared from the moment we entered Raqqa,” he says. “We were supposed to go in with the SDF, but we went alone. As soon as we entered, we saw IS fighters with their weapons and suicide belts on. They booby-trapped our trucks. If something were to go wrong in the deal, they would bomb the entire convoy. Even their children and women had suicide belts on.”

    The Kurdish-led SDF cleared Raqqa of media. Islamic State’s escape from its base would not be televised.

    Publicly, the SDF said that only a few dozen fighters had been able to leave, all of them locals.

    But one lorry driver tells us that isn't true.

    We took out around 4,000 people including women and children - our vehicle and their vehicles combined. When we entered Raqqa, we thought there were 200 people to collect. In my vehicle alone, I took 112 people.”

    Another driver says the convoy was six to seven kilometres long. It included almost 50 trucks, 13 buses and more than 100 of the Islamic State group’s own vehicles. IS fighters, their faces covered, sat defiantly on top of some of the vehicles.

    Footage secretly filmed and passed to us shows lorries towing trailers crammed with armed men. Despite an agreement to take only personal weapons, IS fighters took everything they could carry. Ten trucks were loaded with weapons and ammunition.


    The drivers point to a white truck being worked on in the corner of the yard. “Its axle was broken because of the weight of the ammo,” says Abu Fawzi.

    This wasn’t so much an evacuation - it was the exodus of so-called Islamic State.
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    The SDF didn’t want the retreat from Raqqa to look like an escape to victory. No flags or banners would be allowed to be flown from the convoy as it left the city, the deal stipulated.

    It was also understood that no foreigners would be allowed to leave Raqqa alive.

    Back in May, US Defence Secretary James Mattis described the fight against IS as a war of “annihilation”.“Our intention is that the foreign fighters do not survive the fight to return home to north Africa, to Europe, to America, to Asia, to Africa. We are not going to allow them to do so,” he said on US television.

    But foreign fighters – those not from Syria and Iraq - were also able to join the convoy, according to the drivers. One explains:

    There was a huge number of foreigners. France, Turkey, Azerbaijan, Pakistan, Yemen, Saudi, China, Tunisia, Egypt...”

    Other drivers chipped in with the names of different nationalities.

    In light of the BBC investigation, the coalition now admits the part it played in the deal. Some 250 IS fighters were allowed to leave Raqqa, with 3,500 of their family members.

    “We didn’t want anyone to leave,” says Col Ryan Dillon, spokesman for Operation Inherent Resolve, the Western coalition against IS.

    “But this goes to the heart of our strategy, ‘by, with and through’ local leaders on the ground. It comes down to Syrians – they are the ones fighting and dying, they get to make the decisions regarding operations,” he says.

    While a Western officer was present for the negotiations, they didn’t take an “active part” in the discussions. Col Dillon maintains, though, that only four foreign fighters left and they are now in SDF custody.

    [​IMG]
    IS family members prepare to leave

    As it left the city, the convoy would pass through the well-irrigated cotton and wheat fields north of Raqqa. Small villages gave way to desert. The convoy left the main road and took to tracks across the desert. The trucks found it hard going, but it was much harder for the men behind the wheel.

    A friend of Abu Fawzi's rolls up the sleeve of his tunic. Underneath, there are burns on his skin. “Look what they did here,” he says.

    According to Abu Fawzi, there were three or four foreigners with each driver. They would beat him and call him names, such as “infidel”, or “pig”.

    They might have been helping the fighters escape, but the Arab drivers were abused the entire route, they say. And threatened.

    “They said, 'Let us know when you rebuild Raqqa - we will come back,’” says Abu Fawzi. “They were defiant and didn’t care. They accused us of kicking them out of Raqqa.”

    A female foreign fighter threatened him with her AK-47.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Into the desert
    Shopkeeper Mahmoud doesn’t get intimidated by much.

    It was about four in the afternoon when an SDF convoy drove through his town, Shanine, and everyone was told to go indoors.

    “We were here and an SDF vehicle stopped by to say there was a truce agreement between them and IS,” he says. “They wanted us to clear the area.”

    He is no fan of IS, but he couldn’t miss a business opportunity - even if some of the 4,000 surprise customers driving through his village were armed to the teeth.

    [​IMG]
    Mahmoud's shop

    A small bridge in the village created a bottleneck so the IS fighters got out and went shopping. After months of fighting and taking cover in bunkers, they were pale and hungry. They filed into his shop and, he says, they cleared his shelves.

    “A one-eyed Tunisian fighter told me to fear God,” he says. “In a very calm voice, he asked why I had shaved. He said they would come back and enforce Sharia once again. I told him we have no problem with Sharia laws. We're all Muslims.”

    Instant noodles, biscuits and snacks - they bought everything they could get their hands on.

    They left their weapons outside the shop. The only trouble he had was when three of the fighters spied some cigarettes – contraband in their eyes – and tore up the boxes.

    [​IMG]
    “They didn't appropriate anything, nothing at all,” he says.

    “Only three of them went rogue. Other IS fighters even chastised them.”

    He says IS paid for what they took.

    “They hoovered up the shop. I got overwhelmed by their numbers. Many asked me for prices, but I couldn't answer them because I was busy serving other people. So they left money for me on my desk without me asking.”

    Despite the abuse they suffered, the lorry drivers agreed - when it came to money, IS settled its bills.

    IS may have been homicidal psychopaths, but they're always correct with the money.”

    Says Abu Fawzi with a smile.

    North of the village, it’s a different landscape. A lonely tractor ploughs a field, sending a plume of dust and sand into the air that can be seen for miles. There are fewer villages, and it’s here that the convoy sought to disappear.


    In Muhanad’s tiny village, people fled as the convoy approached, fearing for their homes - and their lives.

    But suddenly, the vehicles turned right, leaving the main road for a desert track.

    “Two Humvees were leading the convoy ahead,” says Muhanad. “They were organising it and wouldn't let anyone pass them.”

    As the convoy disappeared into the haze of the desert, Muhanad felt no immediate relief. Almost everyone we spoke to says IS threatened to return, its fighters running a finger across their throats as they passed by.

    “We've been living in terror for the past four or five years,” says Muhanad.

    It will take us a while to rid ourselves of that psychological fear. We feel that they may be coming back for us, or will send sleeper agents. We’re still not sure that they've gone for good.”
    Along the route, many people we spoke to said they heard coalition aircraft, sometimes drones, following the convoy.

    From the cab of his truck, Abu Fawzi watched as a coalition warplane flew overhead, dropping illumination flares, which lit up the convoy and the road ahead.

    When the last of the convoy were about to cross, a US jet flew very low and deployed flares to light up the area. IS fighters shat their pants.”
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Đánh Raqqa quá hiệu quả Ngẫn Tướt @NamtuocLexusGX460 nhỉ :-?

    [​IMG]
    Cu Tuớt chỉ tin BBC, CNN, Reuters... thôi :D
    beta22polite people thích bài này.
  9. Naungmi

    Naungmi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    528
    Saad al-Hariri chém hôm chủ nhật (12 tháng 11), rằng ông sẽ quay lại Lebanon từ Ảrập Xê út trong hai hoặc ba ngày nữa để khẳng định rằng ông đã từ chức thủ tướng, k đùa tẹo nào, và cũng có ý rằng ông có thể rút lại việc từ chức của ông, trong trường hợp Hez tránh tham gia vào xung đột khu vực.
  10. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    Mặc dù không thích cách tư duy của cụ nhưng lần này thì phải thừa nhận cụ đúng, và cũng vì thế mà hiểu tại sao Nga lại là Nga Ngố, kể cả thời WWII.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này