1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    Hello các chị. Dạo này nhà mình khỏe hem ạ?
    Lâu lắm rồi em cũng không vào lại nhà mình nhiều. Hôm nay lên đây cập nhật chút tình trạng cũng là tâm sự với các chị. Em với hắn quay lại rồi, em cũng biết luôn hết cả quá khứ rồi hiện tại của hắn ra sao. Mà khổ nỗi em không quên được còn hắn thì cứ dùng dằng níu kéo. Thôi thì cứ yêu. Có lẽ yêu xa nên cái cảm giác mỗi khi ôm ấp con người ấy làm em trở nên tham lam không nỡ buông. Em ghen nhiều, nghĩ nhiều thôi giờ buông hết, yêu thôi nghĩ nhiều chỉ làm mình thêm mệt mỏi. Em tin cái gọi là Karma nên coi như kiếp trước kiếp này đến đâu thì đến. Có lẽ phải một ngày nào đó em sẽ tỉnh ra hoặc cả đời này trả chẳng xong cái karma ấy.
    Chúc các chị vui, hạnh phúc, luôn xinh tươi!
  2. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Em chào cả nhà,
    Em là bé Phụng, từng có một giấc mơ đẹp với anh người Ấn hoàn hảo ấy..
    Theo dần năm tháng bọn em chính thức chia tay rồi, nhưng sao em vẫn cứ hay vào wall của anh ấy, em còn thấy cả những dòng status một vài dòng liên quan vài BH mà dường như trong đó là chuyện của tụi em ấy.
    Có lần e thấy mình bị block, đau tim ạ, nhưng 2-3 ngày sau anh nt MISS YOU, em mặt dày hỏi sao lại huỷ kb với em, ông nói I blocked also unf but you cant send me a request... e lại mặt dày hơn hỏi e kb lại a có vui không, ông nói có thể ... Nhưng không hiểu sao lúc đó lý trí nó đi đâu rồi mấy chị ạ, e gửi lời mời KB lại... tiếp theo đó, không ai nói chuyện với nhau nữa...
    Em cảm giác như mình còn yêu ấy.. Chia tay là vì e nghĩ xa hơn, cho gia đình cũng như tương lai e, e không vượt qua được nên đã nói lời chia tay, ngta không níu kéo..Em cũng nói với ngta là em có người yêu rồi... Để quên cho nhanh. Thật sự mà nói thì e hay vào wall nhà ông lắm.. em không biết làm sao ngăn minh nữa, em hay nghe các bài hát mà ảnh share, các status bằng tiếng hindi rồi em phải nhờ bạn dịch xem đó là gì, e tò mò về cuộc sống của ngta các chị ạ...
    Dạo gần đây em có hay nghe một bài hát
    "Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng
    Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ
    Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình
    Yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài..
    ."

    Em đã khóc các chị, em nghĩ đến 5 năm qua, e khóc. Em không còn yêu sâu đậm nữa, nhưng mà cảm giác ngta cũng vẫn ko quên được mình, e cũng vậy, rồi tiếc nuối vì đã gửi lời KB lại...cứ để ngta unf mình không biết về ngta nữa chắc tốt hơn hở mấy chị..
    Trong đời mình em ước ao được một lần sang nước Ấn, chỉ để gặp ngta thôi.. gặp thôi cũng được. Mà không biết có được không nữa.. cũng không biết gặp rồi làm gì nữa..
    Có phải e mắc bệnh nặng lắm rồi không mấy chị. Cuộc sống của em vẫn bình thường, chỉ là đôi khi hay nghĩ đến người đó, đến những kỉ niệm mà thôi...
    Có chị nào đã từng trải qua, có thể cho em xin 1 liệu pháp, em nên làm gì đây..

    https://nhac.vn/mot-thuo-yeu-nguoi-diep-lam-anh-soPQ0jD

    "Đời là dòng sông, ngày trôi qua trong bao đau thương
    Mình còn chi cho nhau nếu mai kia gặp gỡ
    Xin giữ mộng đẹp muôn thuở, dù có qua ngàn giông tố
    Vì giấc mơ này ngàn đời khó phai..."
  3. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Thế này nhé chị @PhungKim , @Meomeo1032 : Ví dụ như các chị có em gái cũng yêu 1 người mà người đó ko hề tôn trọng, mang tới toàn đau khổ và thật sự ko yêu em của các chị. Vậy chị sẽ khuyên gì ? Kêu : " Thôi giờ mày cứ yêu nó đi, mưa dầm thấm lâu, kiểu gì cũng có kết quả thôi ??? " Hay khuyên bỏ đi, không đáng để mình làm vậy ?
    Thật ra em thấy đây chẳng phải tình yêu, chỉ là do các chị đang cố biện minh và tự đặt tên cho nó là tình yêu thôi, có thể các chị chưa tiếp xúc với nhiều người, do FA quá lâu rồi tự nhiên có thằng tới nói yêu đương này nọ rồi cứ bám lấy nó hoài, trong khi đó thật ra nó coi các chị như đồ chơi miễn phí. Mà cái gì miễn phí thì không hề được tôn trọng, vì họ có phải bỏ công bỏ sức ra để đạt được đâu.
    Các chị đang tự làm khổ chính mình, tự đưa mình vào vòng luẩn quẩn chứ chẳng phải tại số trời, kiếp trước nợ kiếp này trả gì cả. Em thấy bản thân các chị rất là yếu đuối, bị lệ thuộc và bị 2 người đàn ông đó dắt mũi mà vẫn nhân danh đó là tình yêu. 1 người nói thì có thể do người ta ghen tị, chục người khuyên can thì nên nhìn lại sự việc các chị ạ. Đừng bao giờ than " em biết thế này thế kia, nhưng ......" . Không nhưng nhị gì cả, tất cả là do mình.
    Em xin lỗi nếu động chạm gì tới các chị, nhưng mà đọc bài của các chị, nhất là chị Phụng Kim rất là bức xúc vì tính nhu nhược của chị. Em đã đọc hết tất cả các tầng nên cũng biết được chuyện của chị. Cũng đừng nói là em ko phải người trong cuộc nên không hiểu hay ko thể đánh giá người khác chỉ qua vài bài viết,....Người ngoài cuộc có cái nhìn khách quan hơn người trong cuộc. Chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới em, cơ mà bức xúc quá, tại sao cứ phải vì một người đàn ông không phải là của mình mà sống dở chết dở như thế.
    --- Gộp bài viết: 04/12/2017, Bài cũ từ: 04/12/2017 ---
    Chị nghĩ nó bình thường nhưng thật ra không hề bình thường đâu chị. Còn lời khuyên nên làm gì , em thấy chị hỏi câu này từ năm 2015 tới giờ rồi, vậy chị đã làm được chưa ?
  4. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    @Rose12 , cảm ơn về những dòng bộc bạch đó. Đôi khi tính mình hơi nhu nhược thật, nhất là trong chuyện tình cảm. Khi mình share câu chuyện ra với mọi người và đăng hỏi ý kiến, là mình đang lưỡng lự giữa việc unf thậm chí block anh đó luôn.. hay cứ nên để vậy. Thật sự không đưa ra được câu trả lời nên mình mới hỏi ý kiến mọi người như thế nào.
  5. Lotus1188

    Lotus1188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    Hi em!
    Mỗi người có một cách khác nhau để quên đi một người nào đó mà mình rất thương, với chị thì lúc trước chị cũng từng rất thương một ngưòi, xa ngta cũng đau lòng lắm, nhớ lắm nhưng với ng đó chưa từng có ý nghĩ muốn block fb. Từ nhớ nhiều đến nhớ ít dần và lâu lâu lại sực nhớ tới ngta và thời gian đó cũng kéo dài 2 năm sau. Sau đó gặp đc ng khác thì quên luôn ng cũ, có khi còn chẳng để ý nick ng cũ sáng hay tối, dù còn kết bạn thì họ giờ cũng chỉ là bạn bt thôi, nên block hay ko cũng chẳng ảnh huong j đến mình. Nhớ thì cứ nhớ, khóc cứ khóc, rồi khi gặp ng mới hơn ng cũ thì em sẽ tự trả lời duoc cho câu hỏi của mình.
    Nhân tiện đây chị cũng kết thúc với cạu ấn(ng mới sau ng cũ kể ở trên kia ) kia rùi. Giờ độc thân vui vẻ.
    PhungKim thích bài này.
  6. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Hi, cảm ơn chị. Vậy em cũng nên để vậy ha chị, mà cứ hay vào fb ông, nên không biết cố gắng sao cho chấm dứt tình trạng này, mà e ko có làm được. Chắc tại cái tính tò mò á
  7. Lotus1188

    Lotus1188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    uh chị nghĩ là để vạy đi, tò mò thì chị cũng có nè :D, chứ em block lâu lâu em nhớ em lại unblock, xong lại block thì cũng ko giải quyết đc gì. Nên block khi nào em công khai bạn trai mới ý, để tránh bị phá (nói vui thôi). Yêu bản thân mình nhiều hơn và chủ động tìm mối quan hệ khác.
    PhungKim thích bài này.
  8. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Hôm nay có mấy bạn Ấn ghé chơi nhà, thành ra nhớ tới nhà mình, vào hỏi thăm mn chút. Mn dạo này thế nào, có khỏe không? Nghỉ lễ Giáng sinh có vui không? Chúc mn kỷ nghỉ lễ dương lịch sắp tới an lành và nhiều niềm vui. Lại 1 năm sắp qua rồi, chưa biết sang năm mới mn có kế hoạch gì ko? Có ai chuẩn bị sang Ấn hem?
    PhungKim, Lotus1188duydung87 thích bài này.
  10. Lotus1188

    Lotus1188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    Hi các chị em!
    Giáng sinh vui vẻ và em đã quen dược bf hiện tại vào đúng ngày đó, giờ tụi em chính thức hẹn hò rồi.
    Bf em quê ở Kolkata (Calcutta) mà ở làng(nông thôn) ý. Em cũng chưa biết nhiều về nơi đó nên các chị ở đây có biết nơi đó ntn không ạ?
    Chúc mừng năm mới, chúc chị em ngày càng xinh đẹp hơn và hạnh phúc nhé.

Chia sẻ trang này