1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN giành ngôi á quân U23 châu Á 2018: THIÊN SỬ THI CỦA AFC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/10/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Tôi cũng nghĩ vậy. Cái này có thể là áp lực cho VN. Hơn nữa Syria sẽ càng thận trọng sau khi rút kinh nghiệm từ Úc và Saudi Arab
    _Duc____________No____ thích bài này.
  2. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    chẳng việc gì phải xoắn cả. Cứ bình tĩnh mà đá thôi. Tôi vẫn bắt 4-0 cho VN.
    _Duc____________No____ thích bài này.
  3. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Bắt 50k à?. Cho mình theo 10k với!
    _Duc____________No____ thích bài này.
  4. USATuan

    USATuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    320
    Cầu chúc U23 VN gặp kết quả tốt vào vòng tứ kết.
    Chúc HVL Miura gặp may mắn với CLB Sài Gòn. Với tui ông ta là 1 hlv đáng kính về tư cách lẩn chuyên môn. Ông chính là người đặt 1 nền móng hướng đi đúng cho bóng đá VN với việc tăng cường thể hình và thể lực cùng với 1 chiến lược đúng đắng Phòng Ngự Phản Công.
    Mặc dù dưới triều đại Miura về thành tích không được như mong đợi (một phần do nhm có voi đòi hai bà trưng), nhưng Miura đã để lại nhiều trận thắng để đời và những trận thua cũng không kém phần kiêu hãnh. Thắng Iran, hoà Irag, thua Nhật 0-2 hay Thái 0-1 không nói tới vùi dập Indo và Mã tơi tả má nhận không ra...tất cả công tội cuối cùng với cách ra đi thượng võ Miura để lại trong lòng người hâm mộ nhiều tình cảm...tất nhiên có 1 số thù ghét ông bọn ăn cháo đá bát không thiếu trong xã hội. Có lẽ với thành tích U19 và U23 lần này Miura cũng vui mừng vì triết lý của ông đã có quả ngọt. Đó là điều quan trọng chứ bản thân người Nhật không thích phô trương nổi tiếng.
    Tại sao với tui Miura là người đặt nền móng cho lối chơi PNPC? Trước đó VN 1 lần lên ngôi vô địch với lối chơi PNPC. Nhưng đó chỉ ở mức ao làng (kể cả đc Chung mái vô địch Medeka). Không đủ thuyết phục 1 đám đông hảo huyền và dốt nát đòi VN với tầm vóc thấp bé thể lực còm cỏi nhất hàng Châu Á và...cả Thế Giới phải chơi bóng quyến rũ, làm chủ thế trận, vẽ vời hưu vượn...Khi ông Miu lên nắm biết bao áp lực trong bóng tối và cả ngoài sáng cũng chỉ để cho ông bị thất bại nhằm cm là...chúng tao tuy ngu nhưng luôn đúng. Triết lý sống điển hình dân Việt. Tuy nhiên Miura vẩn kịp để lại vài dấu ấn thức tỉnh nhiều cái đầu cho nó vỡ ra rằng VN có thể thủ hoà, thắng, thậm chí dập bẹp siêu cường châu lục nếu....biết cách tiếp cận trận đấu đúng. Dĩ nhiên là cần 1 chút may mắn- đó cũng là 1 phần bóng đá. Tất cả các bàn thắng VN, Mã, Thái tại sân chơi Châu Lục đều là kết quả 50% những quả kết thúc nhờ may mắn hơn tài nghệ đẳng cấp.
    Người Mã kịp thức tỉnh và họ đã vào tứ kết. Người Thái còn ảo tưởng dân Thái giỏi khéo đá bóng đá đẹp (thử ra đường xem bọn khố rách có thằng nào không nghĩ mình tài mà chưa gặp thời không- thì cả ĐNA nghèo vì có suy nghĩ dở hơi tương tự- Thái cũng giống VN thôi)...về sớm nhất. Ngày mai đây liệu có thằng cờ ẩu nào dám đề xuất VN đá tấn công tita để thắng hoành tráng thì chắc phần còn lại sẽ cho nó vào viện tâm thần sớm. Nhưng thời Miura thì khác. Sự thay đổi trong suy nghĩ cách làm đã tiến hoá bóng đá Việt- Mừng Thay.

    Cuối cùng xin chúc mừng và chúc may mắn cho ông hlv Hàn Pác Seo. Người Hàn thành công nhờ suy nghĩ đúng và ông đã chọn 1 chiến thuật phù hợp nhất PNPC (chứ ông dở hơi như Thắng tù thì giờ ông đã phủi mất tăm rồi. Nhưng 1 thằng Hàn vẩn hơn 1 thằng VN nên cuối cùng VN mới qua Hàn Nhật ...làm culi chứ). Ông có 1 thế hệ bài bản hơn, tốt hơn và đều hơn cùng với áp lực ngu ít hơn + với có chuyên môn bản lĩnh không thua Miura nên ông đã và sẽ thành công hơn với tuyển VN. Có thể ông sẽ được dân Việt phong thánh và dựng tượng...đó cũng là phước nhà ông. Tướng tài phải gặp thời chứ:

    Lực Bạc Sơn Hề Khí Cái Thế
    Thời Bất Lợi Hề Truy Bất Thệ

    Triệu Tử Long phải gặp Lưu Bị và đám Quang Trương...chứ hùng như Lữ Bố ...cũng rơi đầu.
    Không đánh giá cao Quang Hải nhưng gần đây chú này sút bóng tốt không thua gì các bạn Thái nghĩa là tốt hơn cầu thủ VN một đẳng cấp.
    Phượng thì còn chưa biết...chưa thể hiện được mình đã lớn ngoài dẹo dẹo vô hại. Trường cũng không xuất sắc không quá tệ...tóm tắc có 2 siệu vẹo nhà HAGL tung hoả mù hù ma nhát quỉ thôi cũng tạm thời chịu đựng...suy cho cùng Đức Chinh nổi trộn tại U19 châu lục nhưng bất lực tại vck U23 cho thấy khoảng cách tuổi tác và đẳng cấp 2 thế hệ vẫn có. Tương tự Văn Hậu đá khá non ở giải này (quá tầm)...làm nhớ tới Minh Tùng phập phù thời Miura. Chỉ có Tiến Dũng chứng tỏ đẳng cấp tm ở mức khác phần còn lại...điềm tỉnh và phản xạ nhanh thêm quyết đoán...bình tĩnh nào xem nó sút đã banh đi đâu thì cản khác các bố khác hay cho lắm nó co chân chưa sút đã bay...như anh Hồng Sơn bay 1 bên bóng vào bên kia hài vãi đạn luôn có hôm bật đít mà vào...đúng là lịch sử rồi. Không ngôi sao nhưng là 1 tập thể đó là tài HLV. Cám ơn Seo.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    VN cứ yên tâm PNPC. Có thể tự tin phản công với số lượng nhiều hơn 1 chú. U23 HQ sẽ ko để Úc thắng vì trách nhiệm quảng bá bóng đá HQ nên sẽ cố gắng trong khả năng để giúp Park Hang Seo và VN vào tứ kết.
    _Duc____________No____ thích bài này.
  6. VFF1

    VFF1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2016
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    552
    Hlv ngựa là người Han luôn bác ah
    _Duc____________No____Blood_Buddha thích bài này.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tóm lại thua là toi, nhưng chơi cho đàng hoàng đừng lăn lộn câu giờ hay giở trò bố láo, cháy hết mình đến giây cuối cùng vì bóng đá, đừng nghĩ sâu xa Mã với tứ kết bán kết làm gì. Thắng ta về mài giũa thêm binh pháp sao cho duy trì và phát triển. Thua ta cảm ơn người hâm mộ và nghỉ ngơi bên gia đình. Không nên nâng quan điểm quá cao mà đánh mất bản thân.
    Tụi Trung Đông nhanh khoẻ khéo nhưng ý thức phòng ngự khá tệ. Cứ thủ chắc và cho nó diễn thoải mái ở giữa sân sau đó phản công tuỳ thời điểm và hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến.
    BlueSea96, PhieuLinh, Malogs1 người khác thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Đồng ý với bác 100%. Thắng xong rồi thì nói nhăng nói cuội cái gì nghe mà chẳng hợp lý. Chứ còn quả bóng vô tình, người tính không bằng trời tính. Ngay thời điểm này vẫn những điều đã học, đã biết như ở trên, nghe hay ho thế chứ cho đá lại có chắc hòa được nó chưa? Ba cái trò "nghiên cứu" "phân tích" này nọ mình làm 1 thì nó đã làm đến 4-5 từ lâu lắm rồi, chứ chẳng lẽ nó dại nó không biết làm? Nếu chỉ "nghiên cứu", "phân tích" mà thắng được thì bất ngờ trong bóng đá phải xảy ra đều đều như cơm bữa ấy chứ.

    Một số ông ko hiểu cứ tưởng tôi với bác sole nói thế này là vì sợ lộ bài. Bài có khỉ gì mấy đâu mà sợ lộ. Cái chính là cái vận, vận nó đang đỏ thì cứ lẳng lặng mà làm, giữ cho nó đừng bỏ đi. Chứ nói trước bước không qua, chưa gì đã leo lẻo ta hay, ta giỏi trong khi trình thực sự của ta cũng chỉ từng ấy thôi thì có khác nào viết điếu văn trước tự tiễn mình xuống đất.
    --- Gộp bài viết: 17/01/2018, Bài cũ từ: 17/01/2018 ---
    Ong Kim Swee là người mã lai mà, ngày xưa giật cái HCV SEA Games 2009 từ tay Calisto đấy bác
    --- Gộp bài viết: 17/01/2018 ---
    Đúng là lưỡi không xương, giờ thì tay HLV Mã lại nói thế này:
    "I don’t want to talk about how we played, because in these situations the result is the most important thing. I’m very satisfied in terms of the result and to get into the quarter-finals. That’s history for us and we have shown we are bunch of players who can play."

    "Tôi không muốn nói về chuyện chúng tôi chơi kiểu gì, bởi vì trong những tình huống như thế này, kết quả là điều quan trọng nhất. Tôi rất hài lòng với kết quả và việc lọt vào tứ kết. Đây là [kq] lịch sử đối với chúng tôi, và chúng tôi đã cho thấy mình là một đám cầu thủ biết đá bóng".

    http://www.arabnews.com/node/1227156/sports
    _Duc____________No____Malogs thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Bác nhầm ah? Giật HCV từ tay Calisto là cái ông chăn ngựa đen đen rarajoba gì gì đó chứ có phải ông Xòe này đâu?
    _Duc____________No____ thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Bọn Arab nói chung đá kiểu hoang dã và ngu muội, mạnh thằng nào thằng đấy cắm cổ đá chứ ý thức chiến thuật và kỉ luật rất tệ. Tư duy có hạn. Bu lại có sức khoẻ, thể hình và khéo, tóm lại ở tầm châu Á thì mấy thằng này cũng giống như bọn châu Phi ở tầm WC, so với sức vóc châu Á thì cái gì nó cũng hơn, từ tốc độ, thể hình đến kĩ thuật, nhưng con người hơn động vật ở chỗ biết nghĩ, biết tư duy, và dân tộc này hơn dân tộc khác ở chỗ đoàn kết và kỉ luật, chăm chỉ, thế thôi.

    Đá với Rệp thì bao năm nay vẫn thế, cứ thủ chắc, đá kiểu phá trận đấu cù nhây cho bọn nó nóng máu lên là được, tự nó đá hỏng chứ mình cũng chẳng phải làm gì. Còn bốc lên mà đá kiểu đôi công với nó thì ngay cỡ Hàn với Nhật mà đá với Saudi hay Qatar ngày đẹp nó táng cho cũng vỡ mồm chứ không đùa. Nói chung trong mấy thằng Rệp chỉ có bọn Iraq / Iran / Saudi ( trừ bọn đá trận hôm nay với Ngựa thì cũng một giuộc ) là đá còn có kỉ luật chiến thuật một tí, mấy ông còn lại tầm làng nhàng UAE Jordan Lebanon Sỷria thì cũng mạnh thằng nào thằng đấy chạy thôi.

    Sở dĩ VN đá với tây Á từ xưa kết quả thuân lợi là toàn đá kiểu thủ cù nhây, đặc biệt là kiểu V League câu giờ cào cấu kiểu đàn bà giống hôm nay bọn Mã thể hiện là khắc tinh của bóng đá Rệp. Chứ đôi công với bọn nó thì chẳng phải VN mà như xem Tàu mạnh hơn mà nó vả còn gãy răng đấy.

    Nhắc lại nhớ đá Liga cũng có mấy đội có những thằng ôn con Rệp nhanh và khéo kinh khủng, cơ mà hễ 1 đội có 1,2 thằng thì không sao, mà gặp đội Rệp kiều toàn diện thì đá kiểu gì cũng thắng, vì đá một hồi không thủng là chúng nó bắt đầu biểu diễn rồi quay sang chửi nhau ngay trên sân. Cơ bản là đặc tính rồi, còn đá với bọn Đức nó cắm mặt đá cả trận, sau đó vào phòng thay đồ mới chửi = )).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này