1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp ca này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruongSa, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongSa

    TruongSa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    43
    Nhờ các bác tư vấn:
    Em và nhỏ hiện đang làm trong cùng 1 đơn vị. Ngồi cạnh nhau. Trước đây vốn dĩ mình không có cảm tình với em nó, dần dần làm chung thấy thích thích em nó.

    Qua 1thờii gian thấy em nó có khá nhiều đứa theo đuổi, nhanh đến rồi nhanh đi. Thỉnh thoảng mình có nhắn tin rồi nói chuyện, nhưng vì tính mình nó khô khan, không biết chém gió nên không làm em nó cười nhiều.

    Tính cách của em nó thì mình có thể hiểu là tốt bụng . Qua 1 thời gian nói chuyện, thấy quan điểm của mình và em nó khá khác nhau, và em nó có bóng gió là mình ko phải đối tượng của em nó. Nhưng mình vẫn muốn thử 1 lần. Nhưng đức tính của em nó lại tốt các bác à

    Ngoài ra, thỉnh thoảng mình cũng có mua đồ ăn sáng, và tặng quà vào những dịp không đặc biệt thì vẫn nhận và cám ơn bình thường.
    Thật sự mình thấy mình và em nó không phải khác nhau về quan điểm cho lắm, vì ngay cả mình vẫn chưa thực sự mở lòng với em nó để có thể trò chuyện những chuyện cá nhân được.

    Dần dần thấy khó quá các bác à. Các bác giúp em nên làm như thế nào và sách lược ra sao để thử em này với.

    Một thời gian vừa qua, cũng tiếp tục nói chuyện. Nhưng hầu hết em nó đều tỏ thái độ khó chịu với mình, chả hiểu sao. Rồi cách đây chừng 2 tháng, em nó nói mình như thế này mới buồn. Nhưng mà trước khi đi vào những câu em nó nói, em cũng trình bày với các bác hoàn cảnh em như sau:
    Gia đình em ở Huế, hiện giờ em đang làm ở SG. Gia đình ở Huế, bố mẹ cũng là giáo viên công chức. Của ăn của đề không có nhiều nhưng mà cũng có đủ gọi là, các bác chắc cũng biết người Huế tụi em, sống khép kín. Không thích khoe khoang, ăn mặc cũng giản dị. Nói chugn là khép kín. Đi làm cũng dành dụm được 1 số tiền có khả năng mua được 1 căn chung cơ tại SG. Nói chung em thấy e tự lo được cho bản thân và vợ em sau này. Và hiện giờ, ngoài cái công việc em và em nó đang làm chung chỗ ra, thì em có hùn vốn để kinh doanh thêm với bạn bè, anh em trong nhà. Tất nhiên những điều này em không khoe ra ngoài.

    ĐI vào vấn đề chính rằng: EM nó nói em như này: Bản thân anh đã lo cho được anh hay chưa, mà đòi lo cho em?. Giàu nghèo không quan trong....
    Em buồn quá thể, không lẽ bây giờ lại khoe mình có những gì với em nó.

    Sau khi em nó nói như vậy, cũng buồn lắm, nhưng cũng thỉnh thoảng có hỏi thăm, và lại mua đồ ăn sáng cho em nó.
    Vốn dĩ em và em nó trở nên như này vì có 1 số chuyện khó để nói ra lắm các bác à
    Giúp em ca này với.
    --- Gộp bài viết: 31/01/2018, Bài cũ từ: 31/01/2018 ---
    Hiiiii
    Lần cập nhật cuối: 31/01/2018
  2. TruongSa

    TruongSa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    43
    hiiiiiii tư vấn giúp với các bác ơi
  3. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Nếu là ng yêu rồi mà đồng chí thỉnh thoảng quan tâm, mua đồ ăn sáng, quà cáp lọ chai cho cô em thì là điều tuyệt vời. Còn thì đang mới khởi đầu chiến dịch, mới đang đào hào vượt lũy để đánh đồn mà đồng chí hành xử như vậy là đi ngược lại với tôn chỉ của bộ tổng tư lệnh đề ra rồi! Như vậy chỉ có thất bại, kháng chiến ko có hồi kết!

    Điều thứ 2, đừng nghe những gì con gái nói. Quan trọng là mình làm ra làm sao. Đồng chí dụ được địch hàng ko hẳn bởi súng còn đầy đạn hay còn viên đạn cuối. Địch nó hỏi như vậy bởi đồng chí chưa biết cách làm cho địch quy hàng thôi.

    Chỉ có 2 ý cơ bản vậy thôi! Chào thân ái và quyết thắng!
    --- Gộp bài viết: 04/02/2018 ---
    Quên mất, còn điều thứ 3 và là điều quan trọng hơn cả. Đó là đừng nghe những gì bọn nó nói trên này!

    Một lần nữa, chào thân ái và quyết thắng!
    phoenix_px2002 thích bài này.
  4. TruongSa

    TruongSa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    43
    giờ nên làm sao tiếp theo đây bro ơi hehehe
  5. TruongSa

    TruongSa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    43
    giúp với các bác
  6. TruongSa

    TruongSa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    43
    tư vấn với các bác ơi
  7. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.037
    Bạn làm cùng mà không tán được thì bạn cũng kém thật. Mình mà làm cùng ai là người đó dần dần tự mất kiểm soát, khỏi cần tán nhé.
    Muốn tư vấn bạn nên cho mình biết qua về đối tượng mình mới tư vấn chuẩn cho bạn được.
  8. TruongSa

    TruongSa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    43
    haizaaa, nói sao nhỉ
    em nó tính tình cũng ok, nhiều khi hơi cổ quái 1 chút, nhưng mà nói chung cũng ok
    Cũng còn trẻ cho nên cũng suy nghĩ chưa đc tới nhiều vấn đề.
    Để nói về đối tượng thì như #1 mình có diễn tả 1 số ý đấy.
    Thật sự thì với những người mở lòng với mình, mình có thể chém gió vô tư.
    Còn em này. có lẽ mình vẫn chưa có gì đó thu hút, hoặc gần gũi, nên nó cũng ít nói chuyện với mình.
  9. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Thứ 1: bạn mạnh về cái gì thì nên khoe ra cho con ngta thấy để có cái mà yêu, rồi sau đó mới cảm hoá bằng tính cách đc
    Thứ 2: tán gái cũng giống như đầu tư kinh doanh thôi, càng xinh càng đẹp thì rủi ro cao, mà khi thấy ko có lãi thì nên huỷ
    Thứ 3: ý gái ntn, ý gái ntn éo tin đc, mà ko lấy đó làm cơ sở, ko cần quan tâm
    Ps: đi tán gái quan trọng là, nhanh,gọn, và ko nhân nhượng
    TruongSa thích bài này.
  10. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.037
    Mấy ý bạn này được đấy. Dễ sống.


    Còn mình hiểu bạn nói tính em ấy hơi cổ quái nghĩa là em ấy có cá tính và đồng bóng. Như vậy sẽ không thích kiểu nhẹ nhàng, thanh lịch của người Huế đâu.
    Điều bạn cần làm bây giờ theo mình là thể hiện mình sôi nổi. Mạnh mẽ lên chút. Và quan trọng là tỏ ra không quan tâm đến em ấy một chút nào nữa. Người như em ấy nên để em tự để ý đến bạn thì rồi say bạn lúc nào không biết.
    TruongSa thích bài này.

Chia sẻ trang này