1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến tết rùi, một valungtung nữa lại đến, vậy là ty của mình lớn thêm tuổi rùi đấy anh nhỉ? Dạo này cả 2 đứa cùng bận, mải miết chạy theo cv riêng của mình, chẳng có TG quan tâm đến nhau, cũng chả có lúc nào ghé PTB cả. Hnay 1ngày free của em, lại mò vào cái topic này viết linh tinh. ^^ Nhìn lại một năm vừa rùi để xem nào, em vẫn thế, vẫn khó tính như một bà già lắm mồm ( nhưng đã bỏ qua cho anh khá nhiều lỗi lầm anh gây ra_hơi ko dễ dàng một tý), vẫn yêu anh đúng như em nói ( ngày hnay luôn nhiều hơn hwa và ít hơn ngày mai), và đôi lúc vẫn trẻ con quá mức, nói gì hay làm gì chẳng bao giờ chịu nghĩ trước cả. ^^ Còn anh thì sao nhỉ? E muốn liệt kê mấy cái xấu xa của anh lắm nhưng em ko quá đáng đến thế đâu, anh yêu em nhiều nè ( cái này thì em biết mà, khỏi cần nói), cũng khá là kiên nhẫn với cái tính mưa nắng thất thường của em, nhưng nhiều lúc vô tâm đến quá đáng, thế mà chẳng hiểu sao bọn bạn em vẫn chấm cho anh đc 9,9đ nhỉ? Haizzz, ^^.
    Nhưng nếu như cho em chọn lại ng em yêu, ng gắn bó suốt cs sau này của em chắc chắn ko phải ai khác ngoài anh.
    Yêu anh nhiều lắm đấy.
  2. liq_pro

    liq_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bẻ bẻ ngay em ah`.Tại hồi bé trang hay ăn của ngot có phải không.
  3. liq_pro

    liq_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đang trong giai đoạn màu hồng.
    .Thấy em diễn tả tâm trạng làm anh thèm cái tuổi sinh vieen .Uoc gi nhung da qua.Hix.Minh van con dai lam.
  4. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng màu hồng lắm đâu bác ạ, mà lão già nhà em cũng hết tuổi ét vê từ đời nảo đời nào roài. Hic, đau lòng xế. Mình cũng đang muốn lừa 1 anh zai ét vê để xem 2 thằng ét vê yêu nhau nó lãng mạn đến độ nào. Hu hu. Ý, nói nhỏ thôi nhé, ko thì chết em.
  5. liq_pro

    liq_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.A vừa đọc bài viết cáo ,sói và gà của tình trường không biết xếp em vào cương vị nào đây.Thôi anh để lại một cái chân thay cho hòn gạch vậy .Nếu có vụ nào như thế thì bảo anh với nhé.
    [​IMG]
  6. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đã nộp thuế.
    AE toàn vạch áo nhau thế này, lạnh gáy chết!
  7. Chieki_Le

    Chieki_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Khi đang mải miết chuẩn bị, lên kế hoạch, bố trí..., đôi khi chợt hỏi không biết mình đang làm gì nữa, mình đang chờ điều gì ở phía trước? Thỉnh thoảng, mà không phải, hơn thỉnh thoảng một chút, mình bắt đầu có thói quen ừ quên những gì rườm rà xung quanh để chờ một cái gì mới, nhưng cái gì mới? và mong cái gì mới thì nó chẳng có hình có dạng gì.
    Úi chà, buồn ngủ quá, ngủ thôi!!!
  8. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vậy thôi sao???
  9. Chieki_Le

    Chieki_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhận được quà mung 8/3 lúc gần nửa đêm, hơi bất ngờ, rất em, và rất cảm động! Một cái ôm dài, những cành hoa tươi rói và thơm ngát.... Many thanks! Love you much!!!
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy e...một cái ôm từ sau.Tim a quặn lại.ko thể thể thở được.... có rất nhiều thứ không thể giải thích đc?

Chia sẻ trang này