1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    nice commmmmmmmment! happy new year~~~~~~
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Cuối cùng thì em cũng đã hiểu được ý nghĩa của ba từ: yêu mù quáng.
    Yêu mù quáng là khi anh đã nói là hết yêu em rồi mà vẫn cho rằng đó chỉ là lời nói dối của anh để trốn chạy tình yêu của em.
    Yêu mù quáng là khi anh đã nói là không muốn gặp em vì như thế sẽ làm người yêu mới của anh hiểu lầm. Anh có người yêu mới rồi ư? Anh đừng có lừa gạt em. Em đã nghĩ như vậy đấy.
    Và rồi khi em biết đó là sự thật, thì em lại an ủi mình bằng cái ý nghĩ mù quáng, anh đâu có yêu người ta, anh chỉ mượn người ta để quên em đi, nhưng anh vẫn còn yêu em.
    Cứ như thế em lại sống trong ảo giác của chính mình.
    Yêu mù quáng là khi em gọi điện thoại cho anh từ một số điện thoại lạ chỉ để nghe giọng anh, và khi em nghe thấy bản nhạc chờ Anh yêu em nhiều lắm em lại nghĩ rằng anh vẫn còn yêu em.
    Chúng ta vô tình gặp nhau trên đường đời, để rồi lạnh lùng đi qua nhau như 2 người xa lạ. Khi ấy em cố gắng nén cảm xúc của mình lại để thật tự tin bước qua anh, nhưng khi về nhà một mình, đối diện với chính mình thì em lại bật khóc.
    Em muốn làm cho anh rất nhiều điều, những điều mà trước đây em đã hứa, nhưng em lại chẳng thể vượt qua chính mình để làm những điều ấy.
    Đã hơn 3 tháng rồi kể từ ngày em nói ra lời chia tay anh, em đã rất buồn vì mình đã làm cho anh bị tổn thương, đã đánh mất anh. Em yếu đuối như vậy đấy. Em chẳng thể làm gì cả mà chỉ biết khóc lóc theo đúng kiểu của một con bé ngốc nghếch và yếu ớt.
    Em mù quáng trong tình yêu với anh.
    Nhưng từ giờ em sẽ gạt hết những ý nghĩ mù quáng ấy, để tìm cho mình một tình yêu trọn vẹn.
    Bởi vì anh đã quên, quên hết rồi, cái miền kí ức - nơi ấy có em.


    <FONT class=imageattach face=[/IMG]100 ngày đi qua.
    Em vẫn nhức nhối.
    Cảm giác mất mát quá nhiều để thấy nỗi đau.
    Nước mắt quá nhiều như ngày xưa vẫn thế.



    100 ngày đi qua.
    Anh đã kết hôn với người con gái mới.
    Em lạc lõng với chính tình yêu của mình.
    Thật sự không biết nên tin tưởng điều gì.




    Em sẽ không chúc anh hạnh phúc đâu.
    Em chúc mình, chúc mình hạnh phúc - khi không còn anh.
  3. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
    [/font]
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Buồn và tiếc.
    [/FONT]
  5. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Buồn thôi chứ đừng tiếc
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Những lý do nào khiến người ta khổ đau giống như lý do phải chia tay người mà ta yêu thương nhất! Mỗi chúng ta đều có một trái tim trong sáng, một trái tim ngây thơ, rộng thênh thang tình yêu thương nhưng cũng thật chật hẹp khi chứa đựng những nỗi buồn.
    Đã có lúc tự hỏi tại sao? tại sao? người ta lại mất công sức,thời gian, không ngần ngại đội trời mưa gió chui ra khỏi chiếc chân ấm đến đưa đón ta, những ngày đau ốm hay những lúc vui đùa ts người ấy lại luôn ở bên ta? Và ts những lần dối gian ấy lại được ta đặt vào đó niềm tin tuyệt đối rằng " đó là tình yêu chân thành", liệu có phải họ là diễn viên ko? một diễn viên tài năng nếu không nói là sao. :-c
    Có phải khi yêu ta luôn cảm thấy tình yêu không bao giờ là đủ để chứa chất vào cái kho tim thênh thang kia không? Và không khi nào hạnh phúc là trọn vẹn khi ta luôn nghi ngờ người mình yêu, ta tìm mọi cách để hiểu người ấy, nhưng họ lại càng bí mật đối với ta hơn, niềm tin dần dần khiến ta bị vắt kiệt trong những suy nghĩ : Người ấy đang làm gì? với ai?tại sao không thể nói cho mình biết, ts không thể chia sẻ với mình?. Riết rồi mình cũng thành quen lại trở sang kiểu yêu chấp nhận.
    Ngốch nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch, ta cứ miên man trôi đi trong những t.c mà người ta thường gọi " mù quáng". Ai không mong được mãi mãi bên người mình yêu trọn đời? cứ hoài hy vọng rồi thất vọng rồi lại hy vọng. Để rồi khi biết mình " không là gì" với họ nữa, người mà ta luôn yêu thương và cũng tin rằng luôn yêu thương ta đang đi tìm một hạnh phúc mới, lừa dối ta ngay khi ta vẫn tin rằng họ chỉ có mình ta. Thế đấy trái tim của ta tan nát,sụp đổ, và sợ hãi nữa tựa hồ như có một cái hố thật sâu và ta đang ở dưới đáy không sao lên nổi.
    Ta đã chia tay, nỗi buồn sẽ là tất yếu, những kỷ niệm sẽ là vĩnh hằng và thời gian sẽ là phương thuốc!
    Xin chúc cho ai có được tình yêu đẹp đc@};-@};- yêu để sống và khi đã yêu thì mãi sống để mà yêu![r32)]
  7. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. iron_heart_

    iron_heart_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa này khép lại nghĩa là một cánh cửa khác được mở ra. Sự chia tay là khởi đầu cho một mối quan hệ mới. Thất bại trong việc này đồng nghĩa với mình có thêm một cơ hội để làm điều khác. Giống như, sự kết thúc chính là sự khởi đầu. Tôi chẳng biết nói gì, chẳng biết viết gì và để dành cho ai. Nothing, nobody! Vậy thì, cứ như là vô tình em đọc được những điều hợp với tâm trạng của mình nhất. Được không em?

    [​IMG]

    Lại một lần nữa em nói lời chia tay, nhưng lần này không phải là với tôi. Tôi đã được nghe em nói nhiều lần với tôi rồi, khi đó cả em và tôi đều không đủ cương quyết - trừ lần cuối cùng. Tất nhiên, phải có lần cuối cùng chứ. Lần đó, tôi cũng đã học cách chấp nhận. Chấp nhận để em ra đi và cố cười thật tươi, thật bình thản khi gặp lại em để em thấy rằng tôi vẫn rất, rất ổn dù trong lòng tôi rối bời, dù tay tôi ướt đẫm mồ hôi, dù mặt tôi nóng phừng phừng.
    Em nói rằng, chỉ khi nào tôi có bạn gái thì em mới có bạn trai. Nhưng vế thứ 2 diễn ra nhanh quá. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận điều đó một cách bình thường thật thản nhiên. Lần đó, tôi thấy mình thật hẹp hòi. Em là em, là con người tự do.Em có quyền đón nhận sự quan tâm, sự chăm sóc và yêu thương từ một người khác. Em đáng được như vậy cơ mà? Tôi chẳng có quyền gì cả. Tôi chỉ còn vin vào lời nói "chỉ khi nào..." Tôi ảo tưởng? Tôi ích kỉ? Tôi áp đặt? Thành thật mà nói, khi ấy, tôi vẫn còn ảo tưởng rằng một ngày kia em sẽ trở lại bên tôi. Tôi ảo tưởng!
    Giống em lúc này!
    Em đang mong chờ một sự quay về?
    Em mong chờ một người tỉnh ngộ để nhận ra để nhận ra mình thuộc về ai?
    Hay em không đủ can đảm để nhìn nhận mình sai?
    Hay là... còn một điều gì khác?
    Em đang sai lầm.
    Giống tôi.
    Đừng mong chờ những điều ấy!

    [​IMG]

    Em phải sống thôi. Phía trước còn là một con đường dài để em đi và trên con đường đó em có thể gặp được vô số người với hàng trăm lối rẽ. Em hãy mạnh dạn bước đi và đừng ngoái đầu nhìn lại. Cái gì đã qua hãy để nó qua. Ngày hôm qua hãy để nó ngủ một giấc dài, lỡ rằng một mai có tỉnh giấc thì mình cũng đã sang sông, cầu đã cắt. Không lui được nữa. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh sự đã rồi.
    Học cách chấp nhận như là mình là người bị động dù rằng em nói lời chia tay.
  9. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng vào box Phú Thọ chả có j để đọc nhưng nó cũng vẫn như 1 món ăn tinh thần. Vậy đã vào thì phải viết dẫu cũng chẳng biết viết j :D, toàn viết linh tinh. Thôi thì cứ viết, để lại tí hơi cho nó ấm nhà vậy.
  10. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    "anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của nhóc. sẽ là người luôn sánh vai bước cùng nhóc trên con đường phía trước" có thật như thế ko anh? Sao cứ để em phải hoài nghi nhiều đến thế. :(

Chia sẻ trang này