1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chính vì ăn cái dép vào mặt nên mới không dám về đấy. Càng được đi chơi, thích !
  2. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    Viết cho bản thân và bạn Vũ thân yêu: Ông này chuyên gia chém gió làm loãng topic, giờ mới được câu hơi hơi có tý cảm xúc! ;))
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi. Lâu lắm mới thấy. Khoẻ ko bạn (thân)yêu[r2)]
  4. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bẵng đi một thời gian, tự nhiên nhận được điện thoại của cô, chột dạ nghĩ, chắc có sự chẳng lành :P

    - Lâu rồi chắc anh cũng không cập nhật tình hình ace trên box nhỉ? - cô khẽ khàng hỏi.
    - Ờ thì thỉnh thoảng cũng vo ve... Mời cưới hả? - tôi phủ đầu
    - ...
    - Thế nào? Có phải anh đồng nghiệp gì đó phải không?
    - Vâng, thứ 3 tuần tới mời anh về ăn cỗ...

    Vậy là một người nữa theo chồng bỏ cuộc chơi! Mà chả cần phải đợi đến lúc các cô lấy chồng, cái sân chơi ngày nào cũng đã chẳng còn duy trì được tinh thần ACNM [r2)]của cái thời các cô mới ra trường và quyết định về VT (chẳng biết để lập nghiệp hay để thực hiện cái tôn chỉ Gái đất tổ quyết giữ chân trai đất tổ cho đỡ làm khổ gái tứ phương???? :). Mỗi người đã một hướng đi, một lựa chọn riêng sau những ngày "tưng tửng" vui chơi quên đời.

    Mừng vì cái bọn đã tuổi trâu lại còn Ất ơ này 3:-Odần dần từng đứa cũng đã tìm được kẻ để buộc gông. Mừng nhưng rồi lại ngồi thừ người ra, để hình ảnh của những ngày xưa thân ái hiện về, cái thời cà fê, trà sạch ~o), cái thời "hút 1 điếu thuốc, phạt 5 ngàn đồng" [r24)], cái thời mà bao nhiêu chuyện điên điên, rồ rồ có cũng cơ hội để xảy ra ~X.

    Biết rằng, chẳng bao giờ cho tới ngày xưa. Hôm nay hoài niệm chút thôi, để biết trong lòng ta vẫn có nhau, vẫn dành cho nhau 1 vị trí (với tôi) rất quan trọng.

    Viết cho cô, để gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp cho ngày hạnh phúc (vì tôi chẳng thể về dự được).

    Mong ngày tái ngộ, tình cảm vẫn như ngày xưa, và chỉ cho phép 1 giây tưng tửng thôi nhé!
  5. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon nhé đêm!
  6. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đêm cũng chúc duck1114 ngủ ngon nhé !
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Sai tên em rồi kìa.thảm nào đêm qua ngủ mất ngon.
    Anh @devilkeeper có hay thức đêm không nhỉ?
  8. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ai sai vậy nhỉ anh nghĩ là "thảo nào" chứ
    ^:)^ Thức đêm nhiều có ngày gặp ma đó em. A chỉ đến 12h thôi
  9. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hihi! 12h là h có nhiều ma đi chơi lắm đấy anh ui!
  10. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thức thì ma nào dám đi chơi :D

Chia sẻ trang này