1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người tiếp nhận đầu hàng ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi altus, 30/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài viết đó không đúng lúc .
    Dù sao, đó cũng là thiếu sót của Đảng trong việc làm Sử.
    Lẽ ra những chuyện đó phải làm xong từ lâu mới đúng .
    Nhưng bọn xấu cũng chẳng dễ gì hưởng lợi ở vụ này .
    Mà cái lợi gì, có to không? Bọn xấu có lợi, thì có ảnh hưởng
    gì đến dân trong nước? Tôi nghĩ ta nên quên chúng đi thì hơn.
  2. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Mục đích chính của topic này là để chứng minh những gì BT nói về chuyện tiếp nhận đầu hàng là sai sự thật. Để cho lớp trẻ chúng nó biết, để BT nếu còn liêm sỉ thì không lên BBC hay chỗ nào khác mà ông ổng vơ lấy công.
    Quên thế nào được?
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi đi khỏi VN đã lâu, bây giờ nghe nói đến BT, chẳng khỏi ngỡ
    ngàng. Sao các bạn lại có thể để lịch sử mập mờ đến thế nhỉ?
  4. CavalryX

    CavalryX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    giới tre? bây giơ? cufng ít biết Bu?i Tín lắm, tôi ma? không có vụ Bu?i Tín chạy ra nước ngoa?i kê? công thi? cufng chă?ng biết bác Tín la? ai, la?m gi? ca?.
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Khai quật cái topic này lên nhân dịp Bùi (Thất) Tín đến tháng lại lên ... giọng:
    Đại tá Công Trang, cao hơn Bùi (Thất) Tín vào Dinh Độc Lập lúc nào, trên đây không thấy Bùi (Thất) Tín kể, nhưng trong vài trang sách do các bác rongxanh. chiangshan.. sưu tầm, có bài do chính Bùi (Thất) Tín viết những năm 1970-80 của thế kỷ trước, trước khi "đến với chánh nghĩa Cuốc Ra", Bùi (Thất) Tín có ghi lại rõ ràng:
    [​IMG]
  6. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Cung cấp thêm tư liệu về tên Tín họ Bùi:
    [​IMG]
  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Sau anh Bùi, giờ đến anh Chênh nổ:
    Nguồn: http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/09/toi-va-viet-cong.html - Huỳnh Ngọc Chênh
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Bùi Việt Hà đã viết một ghi chú mới: SỰ VIỆC THỰC SỰ DIỄN RA TẠI DINH ĐỘC LẬP SÁNG 30 THÁNG 4 NĂM 1975.
    Bài viết này đã khá hoàn chỉnh. Tôi sắp xếp lại hệ thống, đưa các Update xuống cuối bài.
    New ForeWords:
    Đến bây giờ có thể đã hình dung khá rõ ràng các sự kiện chính đã diễn ra tại Dinh Độc lập vào buổi sáng và trưa ngày 30-4-1975 lịch sử. Tôi chỉ đọc các nguồn tìn chính thức trên mạng và sắp xếp lại theo thứ tự thời gian. Vì chưa thấy ai viết theo mạch thời gian như thế này nên tôi mới nảy ra ý định viết lại. Bây giờ thì các đạo diễn có thể dựng phim để diễn lại toàn bộ các sự kiện lịch sử này một cách chính xác và khách quan.
    Có rất nhiều điểm đã được sáng tỏ, ví dụ:
    - Các xe tăng 390, 843 đã tiến vào Dinh theo đường nào, bằng cách nào.
    - Vì sao xe 843 húc vào cổng trái, vì sao xe 390 húc thẳng cổng chính.
    - Các chiến sĩ bộ binh vào Dinh cùng lính xe tăng là những ai, vai trò của họ như thế nào.
    - Trung úy Bùi Quang Thận cắm cờ như thế nào.
    - Vai trò chính xác của đại úy Phạm Xuân Thệ và trung tá Bùi Văn Tùng trong việc tiếp quản chính quyền VNCH.
    - Diễn biến tại Đài phát thanh SG khi tướng Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng và chính ủy Bùi Văn Tùng đọc lời chấp nhận.
    - Vai trò của các chiến sĩ biệt động thành, an ninh, đặc công quân giải phóng vào trước trong Dinh.
    - Vai trò, nhân chứng lịch sử của anh Nguyễn Hữu Thái.
    - Vai trò các nhà báo Việt Nam và nước ngoài tại thời điểm lịch sử này.
    - Chú thích tương đối đầy đủ của các bức ảnh lịch sử ghi lại các thời khắc và sự kiện quan trọng trong Dinh Độc lập trong ngày 30-4-1975.
    - Thời gian khá chính xác xảy ra các sự kiện, theo cả 2 múi giờ của Hà Nội và Sài Gòn tại thời điểm ngày 30-4-2015.
    Old ForeWords (lời vào đầu viết 1/5/2015)
    Hôm qua tôi đã viết 1 bài ngắn về đề tài này, thấy còn 1 số điều cần bổ sung chính xác hơn, nhất là các mốc thời gian, và vì có thêm tư liệu nên tôi quyết định viết lại bài này dưới dạng Notes. Có 1 chi tiết nhỏ nhưng quan trọng, là tại thời điểm năm 1975, múi giờ tại Hà Nội và Sài Gòn lệch nhau 1 tiếng. Tôi sẽ viết tất cả các mốc thời gian theo 2 múi giờ của Hà Nội và Sài Gòn. Nếu có sai sót gì thì thông tin ngay cho tôi.

    SỰ VIỆC THỰC SỰ DIỄN RA TẠI DINH ĐỘC LẬP SÁNG 30 THÁNG 4 NĂM 1975
    Những gì thực sự diễn ra tại Dinh Độc Lập đúng 40 năm về trước rất có ý nghĩa lịch sử. Đã có rất nhiều bài viết, sách báo, phim ảnh, và cả các tranh luận xung quanh các thông tin mâu thuẫn nhau. Điều dễ hiểu là vì những phỏng vấn, hồi ký này không được mô tả ngay, mà thường sau vài chục năm, do vậy ngay bản thân những người trong cuộc cũng không thể nhớ chính xác. Mặt khác các sự kiện diễn ra tại Dinh Độc lập trong khoảng thời gian từ 10h45 đến 14h ngày 30-4-1975 diễn ra hết sức cấp tập, đầy ắp sự kiện, xúc cảm, khó ai có thể nhớ lại chính xác. Thông qua các tư liệu đã đọc, tôi thử liều diễn lại một vài mạch thông tin quan trọng nhất tại thời điểm lịch sử quan trọng này.
    I. DIỄN BIẾN
    8h00 Hà Nội, 9h00 SàiGòn

    9h sáng giờ Sài Gòn, tức 8h theo giờ Hà Nội, tổng thống Dương Văn Minh đã phát lệnh trên Đài phát thanh yêu cầu quân đội VNCH hạ vũ khí và chuẩn bị bàn giao cho chính quyền CHMNVN (quân giải phóng). Tại thời điểm này, toàn bộ nội các của tướng Dương Văn Minh đã có mặt tại Dinh Độc lập để chờ quân đội của CHMNVN đến để bàn giao chính quyền. Tại Dinh lúc này có các vị quan chức sau của chính quyền VNCH: Tổng thống Dương Văn Minh; thủ tướng Vũ Văn Mẫu; chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá Tổng tham mưu trưởng; trung tướng Nguyễn Hữu Có, cố vấn quân sự; ông Nguyễn Văn Hảo, giữ chức phó thủ tướng.
    Vào khoảng 9h15 giờ Sài Gòn, anh Nguyễn Hữu Thái, chủ tịch tổng hội sinh viên Sài Gòn cùng nhà báo Nguyễn Vạn Hồng và giáo sư Huỳnh Văn Tòng đã cùng đến Dinh Độc lập. Tất cả đều chờ quân giải phóng đến để làm việc.
    Update: Trong khoảng thời gian từ 9h00 giờ Sài Gòn tức 8h00 giờ Hà Nội đến khoảng 11h30 giờ Sài Gòn, 10h30 giờ Hà Nội, trong Dinh đã tràn ngập các chiến sĩ biệt động thành, an ninh, đặc công của quân giải phóng. Chú ý trong suốt thời gian này cổng Dinh Độc lập mở và không có lính gác.
    10h45 Hà Nội, 11h45 Sài Gòn
    Đúng 10h45 giờ Hà Nội hay 11h45 giờ Sài Gòn, 2 xe tăng đi đầu của lữ 203 đã tiếp cận Dinh Độc lập. Xe 843 của Bùi Quang Thận, đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 đi đầu tiên, húc vào cửa bên trái và vướng ở đó. Ngay sau xe này là xe 390 của chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy đã đâm thẳng vào cổng chính và vào bên trong sân của Dinh Độc lập. Hai xe 843 và 390 gần như đồng thời, chỉ cách nhau vài tích tắc. Chỉ sau đó khoảng 5-10 phút tất cả các xe tăng và thiết giáp của lữ 203 đã tràn vào sân Dinh. Trên các xe tăng này là lính bộ binh. Trên 2 xe tăng đầu tiên 843 và 390 là lính bộ binh của đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 9, sư đoàn 304, quân đoàn 2.
    Tại thời điểm xe 390 húc đổ cổng Dinh Độc lập, có 2 nhà báo chứng kiến sự kiện này: nữ nhà báo Pháp Francoise De Mulder đã chụp được bức hình duy nhất có toàn cảnh 2 xe tăng 843 và 390 lúc húc vào cổng Dinh. Nhà báo Úc Neil Brian Davis, phóng viên hãng NBC cũng có mặt tại sân và quay được những thước phim quí giá khi xe 843 húc vào cổng phụ của Dinh và quay được cảnh anh Bùi Quan Thận cầm cờ chạy vào. Rất tiếc khi ống kinh lia sang trái thì không kịp quay được cảnh chiếc 930 húc đổ cánh cửa chính và tiến vào bên trong Dinh. Sau đó xe 843 lùi lại và vào bên trong Dinh bằng cửa chính.
    Khi 2 xe đầu tiên húc vào Dinh Độc lập, các chiến sĩ bộ binh có nổ súng lên trời nhiều. Xe 843 còn muốn bắn súng lớn vào cổng để làm cho chúng bật tung ta nhưng đạn không nổ. Chú ý rằng lúc này trên lầu 2 còn có 1 nhà báo Đức là Borries Gallasch và 1 nhà báo Việt Nam là Hà Huy Đỉnh. Nhưng khi những chiếc xe tăng đầu tiên vào Dinh Độc Lập, hai ông này sợ quá nằm xuống sàn để tránh đạn. Phải mươi phút sau khi xe tăng của ta tràn ngập vào sân, 2 ông này mới bắt đầu chụp ảnh.
    Ngay khi xe 843 dừng lại tại cửa, Bùi Quan Thận và các chiến sĩ C6 trên xe này đã nhảy xuống và chạy vào tòa nhà chính. Anh Thận cầm cờ chạy theo sau xe 390 1 đoạn sau đó vượt lên và chạy thẳng vào Dinh. Anh Vũ Đăng Toàn nhìn thấy nên cầm AK chạy theo. Như vậy các anh Bùi Quang Thận và Vũ Đăng Toàn là các chiến sĩ phía quân giải phóng vào tòa nhà Dinh Độc lập đầu tiên.
    Liền sau đó các chiến sĩ trên xe 390 cũng chạy vào. Các chiến sĩ bộ binh C6 đã chạy vào Dinh Độc lập là: Trần Đức Tình, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Sản, Trần Mạnh Đề, Chử Đức Hải, Nguyễn Văn Đẩu, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Xuân Tưởng, Bùi Huy Linh,..
    Bùi Quang Thận với cờ cầm trên tay đã chạy lên gác 2 một mình, anh gặp nhà báo Đức Borries Gallasch và 1 vài người khác trên tầng 2. Đầu tiên anh Thận đã chạy ra ban công để phất cờ, sau đó anh mới tìm đường lên tầng thượng. Trong khi tìm đường lên tầng thượng, anh đã bị đâm vào tường kính 1 lần.
    Sau đó anh Thận được các anh Nguyễn Hữu Thái và Huỳnh Văn Tòng dẫn vào thang máy để lên tầng thượng. Khi lên tầng thượng anh Thận đã hạ cờ vàng của VNCH xuống, nhưng không thể dứt được ra vì cờ này có dây buộc rất chặt. Đúng lúc này 2 chiến sĩ Trần Đức Tình, Bùi Huy Linh đã lên được sân thượng kịp thời. Anh Trần Đức Tình đã dùng dao găm cắt dây và tháo được cờ của VNCH ra để lắp cờ của CHMNVN vào. Khi treo lên rồi, anh Thận còn cẩn thận kéo xuống, xem giờ và ghi vào 1 góc cờ thời gian chính xác: 11h30, 30/4/1975, ký tên: Thận, rồi mới kéo lại cờ lên. Chú ý đây là đồng hồ của anh Thận, tức là giờ Hà Nội. Lúc này là 12h30 giờ Sài Gòn.
    Update: Tại đúng thời điểm lá cờ của MTDTGPMNVN được treo lên, 11h30 giờ Hà Nội, 12h30 giờ Sài Gòn, các chiến sĩ bộ binh trên sân Dinh khi nhìn thấy cờ đã bắn súng đồng loạt lên trời mừng thắng lợi. Vừa bắn súng vừa reo lên "chiến thắng". Thời gian bắn súng khoảng vài phút.
    11h15 Hà Nội, 12h15 Sài Gòn
    Sau 2 xe đầu tiên là khoảng 1 chục xe tăng nữa của lữ đoàn 203 tràn ngập sân Dinh. Các chiến sĩ bộ binh đã nhanh chóng triển khai bảo vệ khu vực. Các chiến sĩ bộ binh đầu tiên đã vào trong phòng nội các Dương Văn Minh để cảnh giới và chờ cấp trên đến.
    Sau đó khoảng 15-20 phút xe Jeep của đại uý Phạm Xuân Thệ,Trung đoàn phó 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, vào Dinh. Như vậy Phạm Xuân Thệ làsĩ quan chỉ huy đầu tiên của quân giải phóng vào Dinh Độc Lập. Lúc này vẫn chưa có nhà báo nào của quân giải phóng xuất hiện tại đây. Như vậy anh Phạm Xuân Thệ vào Dinh khoảng từ 11h20-11h40 giờ Hà Nội, tức 12h20-12h40 giờ Sài Gòn.
    Anh Phạm Xuân Thệ đã lên gặp nội các Dương Văn Minh đầutiên. Việc đối đáp “các ông không có gì để bàn giao, ....” là do Phạm Xuân Thệ thực hiện đầu tiên tại Dinh Độc lập. Anh Thệ đã yêu cầu tổng thống Dương Văn Minh phải đọc bản đầu hàng và ra đài phát thanh. Nhưng tướng Dương Văn Minh đề nghị đọc thu âm ngay tại Dinh. Việc tìm kiếm băng thu âm bị trục trặc do không thể tìm được băng và kéo dài một thời gian.
    11h45 Hà Nội, 12h45 Sài Gòn
    Đúng lúc đó thì xe Jeep của trung tá, chính ủy lữ đoàn xe tăng 203, quân đoàn 2, Bùi Văn Tùng xuất hiện. Trông anh Tùng to lớn hơn và già hơn (lúc này trung tá Bùi Văn Tùng 46 tuổi), nội các Dương Văn Minh đã lập tức nghe theo lệnh của Bùi Văn Tùng là ra xe qua Đài phát thanh. Lúc này đã xuất hiện 2 nhà báo của quân giải phóng là Đậu Ngọc Đản (Ngọc Đản) và Hoàng Thiểm đã có mặt ở Dinh Độc lập, chắc 2 anh này đi theo xe của Bùi Văn Tùng hoặc trên 1 xe tăng nào đó. Như vậy thời điểm các nhà báo phía quân giải phóng và Bùi Văn Tùng xuất hiện là khoảng gần 12h trưa (giờ Hà Nội). Nhà báo Ngọc Đản đã chụp được bức ảnh khi anh Thệ dẫn tổng thống Dương Văn Minh và thủ tướng Vũ Văn Mẫu ra xe. Nhưng 2 nhà báo này lại không ra Đài phát thanh mà chạy đến sân bayTân Sân Nhất để chuyển tin gấp về Hà Nội.
    Trong video của nhà báo Neil Brian Davis quay cảnh đưa tướng Dương Văn Minh đến Đài phát thanh chúng ta thấy rất rõ hình ảnh anh Phạm XuânThệ, lúc đó còn rất trẻ, 28 tuổi.
    12h00 Hà Nội, 13h00 Sài Gòn
    Đoàn đến Đài phát thanh có 2 xe Jeep. Xe trước có ông Dương Văn Minh và anh Thệ. Chính ủy Tùng đi xe sau.
    Khi đến Đài phát thanh, ông Dương Văn Minh và anh Tùng lên tầng 2, cùng cả nhà báo Đức Borries Gallasch và tại đây anh Tùng đã soạn lời đầu hàng cho tướng Dương Văn Minh đọc. Có thể lúc đó nhóm anh Thệ cũng soạn 1 bản tương tự. Lúc này anh Thệ và anh Tùng mới làm quen với nhau và sau khi biết anh Tùng có cấp bậc cao hơn thì hiển nhiên anh Tùng là chỉ huy cao nhất tại đó và tất cả nghe theo lệnh của anh Tùng.
    Anh Tùng soạn xong lời đầu hàng, tướng Minh thu âm 3 lần mới xong. Đúng 14h giờ Sài Gòn tức 13h giờ Hà Nội, bản tuyên bố chính thức mới được phát trên Đài phát thanh Sài Gòn. Thứ tự như bản tin lịch sử này như sau:
    + Đầu tiên là mấy câu mở đầu của anh Nguyễn Hữu Thái.
    + Sau đó là lời tuyên bố đầu hàng của tướng Dương Văn Minh.
    + Sau đó là lời của thủ tướng VNCH Vũ Văn Mẫu.
    + Sau đó là lời của chính ủy Tùng chấp nhận sự đầu hàng.
    Bức ảnh nổi tiếng chụp tại thời điểm tướng Dương Văn Minh đang đọc thu băng là của nhà báo Phạm Kỳ Nhân, đang làm việc cho hãng AP Sài Gòn. Nhà báo này đến Dinh thì nhìn thấy đoàn xe của Dương Văn Minh ra Đài phát thanh nên bám theo. Nhà báo Đức do phải cùng thu băng với tướng Dương Văn Minh nên đã không chụp được bức ảnh nào tại Đài phát thanh.
    Câu chuyện xảy ra tại Đài Phát thanh có rất nhiều nhân chứng kể lại, và cho đến nay vẫn còn một vài chi tiết mâu thuẫn, chưa rõ ràng.
    Update: Bức ảnh này vừa được giải mã hoàn toàn về từng người trong ảnh, rất thú vị. Cám ơn anh Trần Kiến Quốc về thông tin thật hữu ích này. Trên bức ảnh này, từ trái qua phải:
    - Cán bộ giải phóng tên Cả (quân báo e66).
    - Sinh viên lấp ló phía sau, không rõ tên.
    - Người xoay lưng lại là sinh viên cao học Lý - sinh Hà Thúc Huy, trưởng toán sinh viên khoa học, yểm trợ cho ông Thái điều hành ở Đài Phát thanh SG. Sau này là tiến sĩ, giảng viên Đại học Khoa học TP.HCM, đã về hưu.
    - Nhà báo Tây Đức Borries Gallasch (phóng viên Truyền hình Đức & tờ Der Spiegel - Tấm gương).
    - Tổng thống Dương Văn Minh.
    - Hai bộ đội thuộc e66: trung úy Đam (sau là đại tá), Ước (cán bộ tỉnh Đồng Nai, nay đã về hưu).
    - Người mặc đồ đen, đội nón trắng, chỉ tay cho phóng viên Đức chỉnh máy cassette là phóng viên Hà Huy Đỉnh (thông dich cho Gallasch).
    - Nguyễn Hữu Thái, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1963-64), tay cầm tập giấy trắng.
    - Đại úy Phạm Xuân Thệ (e66, sau là trung tướng, đã về hưu).
    Như vậy, vai trò của đại úy Phạm Xuân Thệ đã được giải mã gần như hoàn toàn. Anh là một trong những nhân chứng lịch sử quan trọng nhất khi là người đầu tiên vào vào nội các Dương Văn Minh và làm việc như một sĩ quan cao cấp của quân đội. Sau đó anh tham gia tích cực vào việc dẫn giải tướng Dương Văn Minh đế đài phát thanh, tại đây, vai trò chỉ huy tối cao giao cho anh Bùi Văn Tùng. Anh Thệ tại đây là người số 2.
    13h00 Hà Nội, 14h00 Sài Gòn
    Khoảng 13h giờ Hà Nội thì xe của thiếu tướng Nguyễn Hữu An, tư lệnh quân đoàn 2, mới đến Dinh Độc lập. Chắc chắn đi theo xe của tướng An còn có nhiều nhà báo nữa. Tướng An kể lại 1 sự kiện là vào lúc đó có nhiều tiếng súng và pháo nổ, có 2 quả pháo cối rơi và nổ tại sân Dinh, chắc do quân ta bắn nhầm, sự việc này làm 1 chiến sĩ bị thương.
    Lịch sử cần được viết lại trung thực. Tôi chỉ tạm phác thảo như vậy. Bài viết này thuần túy mang tính cá nhân. Nếu sai sót tôi xin phép được sửa lại.
    II. HÌNH ẢNH TƯ LIỆU
    Những hình ảnh lịchsử ghi lại theo đúng thứ tự thời gian của ngày 30 tháng 4 năm 1975.


    [​IMG]
    Đây là hình ảnh lấy từ đoạn băng video của Neil Brian Davis, phóng viên người Úc của hãng NBC. Nhà quay phim Neil Davis đã quay được đoạn video đúng lúc chiếc xe tăng 843 húc vào cổng phụ của Dinh Độc lập, vào lúc10h45 ngày 30-4-1975. Sau đó ống kinh quay sang trái để quay chiếc 390 nhưng rất tiếc chỉ ghi lại 1 tích tắc hình ảnh của chiếc xe này. Đoạn video này có thể dễ dàng tìm được trên Youtube.
    Update: Về câu hỏi vì sao xe tăng 843 không đâm thẳng vào cổng chính Dinh Độc lập sáng 30-4-1975 mà lại đi vào cổng phụ và bị kẹt ở đó. Suy luận của tôi như sau:
    Khi anh Thận tiến thẳng đến Dinh Độc lập trên đường Thống Nhất (đường Lê Duẩn bây giờ), anh Thận biết rằng anh là người đầu tiên vào Dinh (khi đó anh Thận nghĩ rằng xe 390 đã bị lạc). Lúc này cả 2 cổng chính và phụ đều đóng. Anh Thận đã định bắn pháo vào cổng chính để phá cổng nhưng đạn không nổ. Vậy vì sao anh Thận lại quyết định lao xe vào cổng phụ? Theo tôi không phải do anh Thận sợ mìn hay sợ có điện (chắc chắn lúc đó anh Thận không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc thẳng tiến). Vấn đề là vào đúng lúc đó an ninh thành xuất hiện bên trong Dinh và đã mở cửa phụ, vẫy tay hướng dẫn cho 843 vào cổng phụ. Trên video của Neil Brian Davis chúng ta thấy rõ 1 người mặc áo sơ mi trắng hướng dẫn xe 843 vào. Nhưng do cổng phụ quá hẹp và xe 843 vào không thật chuẩn nên đã vướng vào cột cổng phụ. Xe lùi lại và lại tiến vào, lại vướng lần 2. Bên trong người thanh niên bên an ninh vẫn vẫy tay hướng dẫn xe này vào. Đúng lúc đó thì xe 390 húc đổ cổng chính và vào Dinh. Do vậy trong sự việc hai xe 843 và 390 vào Dinh, cả 2 xe đều xứng đáng được coi là những xe đầu tiên thực hiện trọng trách lịch sử vào ngày 30-4. Cả 2 xe đều xứng đáng được vinh danh và không cần đặt vấn đề xe nào vào trước, xe nào sau. Các sự kiện lịch sử đến giờ phút này đã rất rõ ràng.
    [​IMG]
    Đây là hình ảnh lấy từ đoạn băng video của Neil Davis khi lia sang trái quay cảnh chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cửa chính của Dinh Độc lập. Cảnh này chỉ diễn ra trong tích tắc, chắc vì lúc đó súng nổ to và Neil Davis đứng trực diện chỉ cách 390 vài mét, nên Neil Davis sợ quá phải dừng quay. Rất tiếc cảnh quay này quá ngắn. Nếu Davis cố quay thêm chỉ 1 vài giây thôi thì sẽ chúng ta sẽ có cảnh phim hoàn chỉnh của xe 390 vào Dinh.
    [​IMG]
    Đây là hình ảnh rõ nét của cả hai chiếc xe 843 và 390 tại thời điểm 10h45 khi 2 chiếc xe này tiến vào Dinh Độc lập. Trên hình còn thấy rõ anh Bùi Quang Thận cầm cờ bắt đầu chạy vào. Bức ảnh quí giá này do nữ nhà báo Pháp Francoise De Mulder chụp. Trong ảnh này cũng thấy rõ nhà báo Neil Davis đứng ngay trước xe 390.

    [​IMG]
    Xe tăng lữ đoàn 203 tràn vào sân Dinh Độc lập. Ảnh do nhà báo Borries Gallasch chụp.

    [​IMG]
    Xe tăng và các chiến sĩ bộ binh tràn vào Dinh Độc lập. Ảnh do nhà báo Borries Gallasch chụp.
    [​IMG]
    Tấm ảnh này Borries Gallasch chụp tại Dinh Độc lập, thời điểm đang bàn cãi về chuyện thu âm. Từ trái sang: ông Nguyễn Văn Binh, ông Nguyễn Hữu Hạnh, ông Dương Văn Minh, ông Nguyễn Văn Hảo và ông Vũ Văn Mẫu đang nói chuyện với đại diện quân giải phóng trưa 30-4-1975.
    [​IMG]
    Trung đoàn phó Trung đoàn 66 Sư đoàn 304 Phạm Xuân Thệ, người bên phải trong ảnh, dẫn Tổng thống Dương Văn Minh và nội các ra Đài phát thanh đọc tuyên bố đầu hàng.Ảnh Ngọc Đản chụp trưa30/4/1975 trước thềm dinh Độc Lập.

    [​IMG]
    Đây là hình ảnh lấy từ đoạn băng video của Neil Davis, phóng viên người Úc của hãng NBC. Trong video thấy rất rõ đại úy Phạm Xuân Thệ vừa dẫn đoàn của tổng thống Dương Văn Minh, vừa cảnh giới và bảo vệ đoàn. Anh Thệ là người ở chính giữa ảnh.

    [​IMG]
    Bức ảnh duy nhất tại Đài Phát thanh cho nhà báo Kỳ Nhân chụp. Anh Nguyễn Hữu Thái là người mặc áo sơ mi trắng bên phải hình.
    Trên bức ảnh này, từ trái qua phải:
    - Cán bộ giải phóng tên Cả (quân báo e66).
    - Sinh viên lấp ló phía sau, không rõ tên.
    - Người xoay lưng lại là sinh viên cao học Lý - sinh Hà Thúc Huy, trưởng toán sinh viên khoa học, yểm trợ cho ông Thái điều hành ở Đài Phát thanh SG. Sau này là tiến sĩ, giảng viên Đại học Khoa học TP.HCM, đã về hưu.
    - Nhà báo Tây Đức Borries Gallasch (phóng viên Truyền hình Đức & tờ Der Spiegel - Tấm gương).
    - Tổng thống Dương Văn Minh.
    - Hai bộ đội thuộc e66: trung úy Đam (sau là đại tá), Ước (cán bộ tỉnh Đồng Nai, nay đã về hưu).
    - Người mặc đồ đen, đội nón trắng, chỉ tay cho phóng viên Đức chỉnh máy cassette là phóng viên Hà Huy Đỉnh (thông dich cho Gallasch).
    - Nguyễn Hữu Thái, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1963-64), tay cầm tập giấy trắng.
    - Đại úy Phạm Xuân Thệ (trung đoàn phó e66).

    [​IMG]
    Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 - Trung tá Bùi Văn Tùng và phóng viên Borries Gallasch, nhà báo Đức. Bức ảnh này chụp tại Dinh Độc lập trưa 30-4-1975. Không rõ tác giả.

    [​IMG]
    Hình ảnh xe tăng và thiết giáp của quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập. Thời điểm chụp hình này trước 11h30 giờ Hà Nội, 12h30 giờ Sài Gòn. Trên nóc Dinh vẫn còn cờ của VNCH.
    [​IMG]
    Hình ảnh xe 390 tại Dinh Độc lập trưa 30/4/1975. Người ngồi trên xe là pháo thủ 1, trung sĩ Ngô Sĩ Nguyên. Không rõ tác giả.
    [​IMG]
    Xe 843 tại Dinh Độc lập, trưa 30/4/1975. Không rõ tác giả.




    Phụ lục. UPDATE. Các thông tin bổ sung sau
    Update 8:
    Bổ sung 1 bức ảnh chụp xe tăng tràn vào Dinh trước thời điểm 11h30 giờ Hà Nội (12h30 giờ Sài Gòn) và 2 bức ảnh chụp các xe 390 và 843 tại Dinh Độc lập, trưa 30-4-1975.
    Update 7: về đội hình 2 xe tăng 390 và 843.
    Xe 390
    Chỉ huy: Trung úy Vũ Đăng Toàn. Chính trị viên đại đội.
    Lái xe: Trung sĩ Nguyễn Văn Tập
    Pháo thủ 1: Trung sĩ Ngô Sĩ Nguyên
    Pháo thủ 2: Thiếu úy Lê Văn Phượng
    Xe 843
    Chỉ huy: Trung úy Bùi Quang Thận. Đại đội trưởng.
    Lái xe: Lữ Văn Hỏa
    Pháo thủ 1: Thái Bá Minh
    Pháo thủ 2: Nguyễn Văn Kỷ
    Update 6: Về câu hỏi vì sao xe tăng 843 không đâm thẳng vào cổng chính Dinh Độc lập sáng 30-4-1975 mà lại đi vào cổng phụ và bị kẹt ở đó. Suy luận của tôi như sau:
    Khi anh Thận tiến thẳng đến Dinh Độc lập trên đường Thống Nhất (đường Lê Duẩn bây giờ), anh Thận biết rằng anh là người đầu tiên vào Dinh (khi đó anh Thận nghĩ rằng xe 390 đã bị lạc). Lúc này cả 2 cổng chính và phụ đều đóng. Anh Thận đã định bắn pháo vào cổng chính để phá cổng nhưng đạn không nổ. Vậy vì sao anh Thận lại quyết định lao xe vào cổng phụ? Theo tôi không phải do anh Thận sợ mìn hay sợ có điện (chắc chắn lúc đó anh Thận không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc thẳng tiến). Vấn đề là vào đúng lúc đó an ninh thành xuất hiện bên trong Dinh và đã mở cửa phụ, vẫy tay hướng dẫn cho 843 vào cổng phụ. Trên video của Neil Brian Davis chúng ta thấy rõ 1 người mặc áo sơ mi trắng hướng dẫn xe 843 vào. Nhưng do cổng phụ quá hẹp và xe 843 vào không thật chuẩn nên đã vướng vào cột cổng phụ. Xe lùi lại và lại tiến vào, lại vướng lần 2. Bên trong người thanh niên bên an ninh vẫn vẫy tay hướng dẫn xe này vào. Đúng lúc đó thì xe 390 húc đổ cổng chính và vào Dinh. Do vậy trong sự việc hai xe 843 và 390 vào Dinh, cả 2 xe đều xứng đáng được coi là những xe đầu tiên thực hiện trọng trách lịch sử vào ngày 30-4. Cả 2 xe đều xứng đáng được vinh danh và không cần đặt vấn đề xe nào trước, xe nào sau. Các sự kiện lịch sử đến giờ phút này đã rất rõ ràng.
    Update 5: Bổ sung thêm thông tin về 2 xe tăng đầu tiên 843 và 390. 2 xe tiến đến Dinh Độc lập trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Xe 390 của Vũ Đăng Toàn đi trước, xe 843 của Bùi Quang Thận đi sau. Nhưng xe 390 bị lạc đường đã đi quá đến tận trường Lê Quí Đôn. Xe 843 nhờ hỏi đường 1 cô gái đã rẽ trái chính xác vào đường Paster và sau đó tiến thẳng vào cổng Dinh trên đường Thống Nhất (đường Lê Duẩn ngày nay). Xe 390 ngay sau khi đi quá nên cũng dừng lại hỏi đường 1 nam thanh niên, sau đó xe này quay lại rẽ Nam Kỳ khởi nghĩa và cũng đến Dinh gần như đồng thời với xe 843. Như vậy 2 xe này tiến đến Dinh theo 2 hướng khác nhau. Chú ý khi tiến vào Dinh, xe 843 không nhìn thấy xe 390, còn xe 390 khi đến khu vực Dinh đã nhìn thấy xe 843 đang kẹt ở đó. Xe 390 chắc chắn phải thực hiện 1 cua vòng trái nhỏ để sau đó quay phải và đâm thẳng vào cổng chính (vì đường Nam kỳ khởi nghĩa đi qua ngay cổng Dinh Độc lập). Chính cua vòng này làm cho 390 vào Dinh chậm hơn so với 843 vài tích tắc.
    Tôi viết kỹ lại chi tiết này để sau này các nhà đạo diễn phim phải diễn lại thật trung thực các sự kiện này.
    Update 4: Bức ảnh tướng Dương Văn Minh (thứ 2 từ dưới lên) vừa được giải mã hoàn toàn về từng người trong ảnh, rất thú vị. Cám ơn anh Trần Kiến Quốc về thông tin thật hữu ích này. Trên bức ảnh này, từ trái qua phải:
    - Cán bộ giải phóng tên Cả (quân báo e66).
    - Sinh viên lấp ló phía sau, không rõ tên.
    - Người xoay lưng lại là sinh viên cao học Lý - sinh Hà Thúc Huy, trưởng toán sinh viên khoa học, yểm trợ cho ông Thái điều hành ở Đài Phát thanh SG. Sau này là tiến sĩ, giảng viên Đại học Khoa học TP.HCM, đã về hưu.
    - Nhà báo Tây Đức Borries Gallasch (phóng viên Truyền hình Đức & tờ Der Spiegel - Tấm gương).
    - Tổng thống Dương Văn Minh.
    - Hai bộ đội thuộc e66: trung úy Đam (sau là đại tá), Ước (cán bộ tỉnh Đồng Nai, nay đã về hưu).
    - Người mặc đồ đen, đội nón trắng, chỉ tay cho phóng viên Đức chỉnh máy cassette là phóng viên Hà Huy Đỉnh (thông dich cho Gallasch).
    - Nguyễn Hữu Thái, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1963-64), tay cầm tập giấy trắng.
    - Đại úy Phạm Xuân Thệ (e66, sau là trung tướng, đã về hưu).
    Như vậy, vai trò của đại úy Phạm Xuân Thệ đã được giải mã gần như hoàn toàn. Anh là một trong những nhân chứng lịch sử quan trọng khi là người đầu tiên vào vào nội các Dương Văn Minh và làm việc như một sĩ quan cao cấp của quân đội. Sau đó anh tham gia tích cực vào việc dẫn giải tướng Dương Văn Minh đế đài phát thanh, tại đây, vai trò chỉ huy tối cao giao cho anh Bùi Văn Tùng. Anh Thệ tại đây là người số 2.
    Update 3: bổ sung thêm thông tin về tốp 2 xe tăng đầu tiên 390 và 843 vào Dinh Độc lập. Đây là 2 xe đầu tiên của đội hình lữ đoàn 203 thọc sâu. Ban đầu xe 390 của chính trị viên Vũ Đăng Toàn đi đầu, xe 843 của đại đội trưởng Bùi Quang Thận đi thứ 2. Cả 2 xe đều đi đến Dinh Độc lập dọc theo đường Nguyễn Thi Minh Khai (lấy tên đường hiện nay để dễ hình dung). Cả 2 xe đều biết là cần rẽ trái nhưng không ai biết là phải rẽ ở đâu. Xe 390 đi đầu đã bị đi lạc khi vượt quá đến tận trường trung học Lê Quí Đôn. Xe sau 843 tình cờ được 1 cô gái chỉ đường đã rẽ đúng tại ngã tư Paster để sau đó vào đường Thống nhất đến thẳng Dinh. Vì là xe đầu tiên, mà xe sau đã lạc đường nên Bùi Quang Thận đã quyết định nổ súng vào cổng Dinh, nhưng đạn không nổ. Anh đã cho xe húc vào cổng phụ 2 lần mà cổng này không đổ. Trên đoạn phim ta thấy rõ là xe 843 đâm vào trụ cổng phụ nên bị vướng tại đó. Một điều nữa cần viết lại là lúc đó Bùi Quang Thận hoàn toàn không biết trong Dinh đang có nội các chính quyền VNCH đang chờ bàn giao mà vẫn nghĩ đây là 1 trận đánh quyết định.
    Update 2: tôi vừa bổ sung thêm 1 hình ảnh của xe 390 khi húc đổ cánh cửa vào Dinh Độc lập. Cũng vừa có thêm 1 tư liệu (có thể tin cậy) là nhà báo Bùi Tín và Nguyễn Trần Thiết (cả 2 đều là phóng viên báo QĐND) đã vào Dinh trong khoảng thời gian 12h-12h15 trước khi dẫn ông Dương Văn Minh sang Đài Phát thanh. Tuy nhiên theo suy luận cá nhân tôi thì cho rằng nhà báo Bùi Tín và Nguyễn Trần Thiết vào Dinh Độc lập vào buổi chiều, có thể cùng thời gian với đoàn của tướng Nguyễn Hữu An.
    Update 1: Tại thời điểm trước khi các xe tăng đầu tiên của quân đoàn 2 vào Dinh thì đã có rất nhiều người, biệt động thành, tình báo, ... của quân giải phóng vào bên trong Dinh. Trong đoạn quay video của Neil Davis chúng ta thấy rõ 1 người của biệt động thành (người mặc áo trắng) đang chỉ dẫn cho xe 843 vào.
    1 Tháng 5 lúc 22:23 · Mọi người
  9. huyentb01

    huyentb01 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    3
    Vâng bác ấy Bùi Thành Tín, Những bức ảnh vô giá
  10. theblue95

    theblue95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    2
    Hòa bính rồi nhưng mà có vẻ lòng dân hai miền chưa thể hòa hợp.

Chia sẻ trang này