1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.340
    Đã được thích:
    18.710
    Photoshop khéo thế :D Ảnh gốc đây:
    [​IMG]
    __Duc__No__ thích bài này.
  2. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Bò vàng tuyên truyền nhồi sọ có khi hơn cả bò đỏ í nhỉ
    __Duc__No__ thích bài này.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Vụ này thấy mấy ông luật sư kể là ko đủ bằng chứng. Chỉ lời khai của cháu bé là ko đủ để kết luận. Cũng không thể bẻ cong pháp luật để trị cái sai. Trong phim Mỹ những vụ này là cầm súng đi tự xử thôi. Chứ ông này là cái gì so với mấy ông trên BCT mà ko đánh được.
    __Duc__No__ thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.340
    Đã được thích:
    18.710
    Tui tò mò về ông nhân chứng Ấn Độ, thấy nói ổng lén chụp được mà!
    __Duc__No__ thích bài này.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Vụ này chính xác theo luật kể cả án treo là quá nặng vì chả có bằng chứng gì cả. Mà tốt nhất cứ rình đá vào mồm lão già là chuẩn nhất
    __Duc__No__ thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bức ảnh như nào bác? E nghe có vụ ảnh nhưng hình như cũng ko kết tội nặng hơn đc.
    __Duc__No__ thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.340
    Đã được thích:
    18.710
    Có chỗ nào đăng ảnh đó đâu? Chỉ nghe kể là ông Ấn tình cờ thấy lão này sàm sỡ 1 bé gái (khác) nên lén chụp luôn :D
    --- Gộp bài viết: 17/05/2018, Bài cũ từ: 17/05/2018 ---
    Ah... bức ảnh ông Ấn chụp đây! Trời ạ... tưởng thế nào, thế này thì nói làm éo gì, kết tội thế lol nào được :-D

    [​IMG]
    __Duc__No__ thích bài này.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    đáng nhẽ trước khi kiện phải lừa lão như bọn Mĩ lừa Minh béo :-D Nhưng mà éo hiểu sao Minh béo nó thoát được tù mĩ nhỉ.
    __Duc__No__ thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.340
    Đã được thích:
    18.710
    MB là nhờ mẹ luật sư chuyển giới người Nhật quá tanh tưởi luôn nên án khá nhẹ, đâu 1 năm mấy tháng tù ấy, đúng bằng thời gian tạm giam nên xử xong thì nó cũng ra mẹ tù luôn!
    __Duc__No__ thích bài này.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Lại nhớ bà ngoại tôi.
    Bà tôi người phố Nguyễn Thiệp đi tản cư lên Đoan Hùng Phú Thọ thì ông mất nên dừng lại cắm đất ở đó luôn.
    Bà mở quán ăn ngay trung tâm hành chính của huyện, vây xung quanh là công an, toà án, kiểm lâm, kiểm soát, lương thực-thực phẩm, chợ...Có thể nói là thành phần buôn bán nhưng ai cũng nể trọng. Tất nhiên mẹ tôi vẫn không được vào công an hay uỷ ban vì “thành phần”.
    Tôi có cái may là bà vốn con nhà khá giả nên thích đọc sách đông tây kim cổ, mà trước lại ở cạnh chợ Đồng Xuân nên buôn bán cũng sắc sảo thành ra từ 2 tuổi đến 12 tuổi tôi trở thành thằng oắt con hiếm hoi có trong tay đủ bộ Tây du, Đông chu, Tam quốc, Thuỷ hử...và một lô một lốc sách Liên xô, Tây ta đủ cả vì cứ cuối tuần hay đầu tháng ra Hiệu sách Nhân dân có gì mới là được cho tiền mua ngay. Đọc nhiều nhưng không ngớ ngẩn vì nhà buôn bán, người ăn ở ra vào nhiều thành ra có chút xíu sự trải đời của một đứa trẻ không bao giờ phải mó tay chân vào việc gì ngoài đọc sách và quan sát người lớn ứng xử với nhau.
    10 năm ở cùng một người “Hà Nội gốc” cho tôi hiểu sự tha hoá của tầng lớp tư sản ngày xưa dưới sự ảnh hưởng của chính trị-lịch sử nó ghê gớm thế nào. Gần 50 năm bán hàng bà tôi chưa một lần bước chân khỏi nhà, chưa bao giờ đóng cửa không lý do (trừ hoả hoạn lũ lụt tôi dính 2 lần trong đời). Và món bà làm từ đầu đến cuối không thay đổi về chất và lượng.
    Ngồi một chỗ nhưng ai cũng biết, con nuôi cháu nuôi anh em kết nghĩa đông lắm, đặc biệt bà đã gặp ai một lần là nhớ như in. Bao nhiêu năm gặp lại vẫn hỏi han chu đáo như mới vừa hôm qua.
    Malogs, ptsondrLackOfMoney thích bài này.

Chia sẻ trang này