1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối ngoại và hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi duyvu1920, 22/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.713
    Già thì cũng phải biết cách già như nào cho nó xì tin. Diễn nôm là phải chơi với lũ trẻ, sống đời sống của các cháu, nói ngôn ngữ của các cháu mới hiểu và bảo ban các cháu được. Tớ chúa ghét già mà lạc hậu. Già cũng phải xì tin nhá :-D
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Chào chiến hưũ..2 năm sau tớ diễm phúc học chung với 1 tay cscđ hồi đó ra quân nữa...hắn kể bữa đó trung đội hắn co cụm ở tượng đài bác...trang bị khiên mây, dùi cui...lệnh ko cho đàn áp đành chịu củ đậu bay thốn lắm...chỉ mún rúc vào ủy ban nhưng csbv nó khóa cửa đếch cho vào...khiên mây nhỏ, che đc có thân trên...thằng nào đứng tr còn bít đường nhảy lên tránh đá..tay nào nhát đứng sau ăn hành....mãi tới quá nửa đêm mới đc lệnh đánh trả..căm quá ào ra thấy gì đập đó...nó hăng máu đá ng trẹo cả chân...hehe...lúc đó thì e về nhà ngủ cmn rồi:-D
    engkhoikuyomuko thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.713
    Vậy là cụ chiến ở mặt trận tượng đài. Dưới đó dân chuyên nghiệp có khiên. Khởi xuất là bọn tớ chiến đấu ở mặt trận dưới khách sạn nổi dưới bến Bạch Đằng cơ. Mấy đứa cảnh giới dưới này chỉ có akm và nón sắt, không có khiên dùi cui gì ráo á. Bọn tớ dành lại được cờ và mền nhưng chiếc DD đỏ bể cmn một bên cốp và cái dè trước. Mất hơn 5 phân vàng để sửa đền cho người ta. Tớ căm thù cscđ từ đấy :-D. Hồi đó tớ đi làm rồi.
    ngthi96 thích bài này.
  4. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Lạc đề rồi
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Thì mới bảo còn tuỳ gan to chừng nào...chắc bác nhát...giống e, chỉ loi choi ngoài rìa hò hét trợ oai chứ có dám vào chiến đâu....:-D..hehe
    Lần cập nhật cuối: 14/06/2018
  6. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    coi ké ko mà cũng làm xàm. đi qua topic khác coi cho khỏi lạc :-w
  7. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Cái vấn đề đơn giản đó nhiều người không chịu nhận ra, hay do sợ ảnh hưởng đến quyền lợi nên không muốn nghĩ đến. Mọi việc cần tháo gỡ từ xa, dùng vũ lực luôn là bần cùng.
    --- Gộp bài viết: 14/06/2018, Bài cũ từ: 14/06/2018 ---
    Nhắc lại chuyện Ucraina : Ước tính 16k lính chính phủ mang vũ khí đào ngũ sang phe nổi dậy

    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/16-van-linh-ukraine-ru-nhau-vac-vu-khi-dao-ngu-3288074/
  8. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Nói chung giữa lúc cư dân FB nhiều không nên làm những việc gây bức xúc vì nó đến với nhiều dân và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhưng mong rằng giải quyêt gôc vấn đề chứ không phải ngọn, ai dám kích động gây rối hãy xử lý họ, và bên cạnh đó phải làm hài lòng khách hàng, dân giống như khách hàng và họ đang dùng xản phẩm, nếu khiếu nại của khách hàng là đúng phải nghe và cho họ xản phẩm họ muốn...:-L:-L:-L[-X[-X[-X>:P>:P>:P
  9. vietairplane

    vietairplane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    74
    Ha..ha...và tổng hành dinh chỉ huy CSCĐ lúc đó đang ngồi ở tầng trệt nhà mình ở đường Hồ Tùng Mậu...năm đó lần đầu tiên trong đời thấy quá trời lính với súng ống, khiên mây, áo giáp,...xung quanh thì bộ đàm, điện thoại reo inh ỏi,..nhìn ngầu vãi...:)
  10. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Gì á lão Kuy, tớ giật mền của lão làm quái gì? Lo rượt theo “đồng bọn” của lão muốn đóng chấu bugi chiếc 67. Lại nói về hồi 1995 á hả? Vui cái khỉ, khối tay anh chị rú ga cho lắm vào rồi đo đường, số phía sau nó trờ lên cho ăn block máy vào gáy, giờ muốn chết cũng không chết được vì có còn tí ti động vật nào trong người nữa đâu, toàn thực vật thôi, cũng có một số anh khá khỏe , tự ăn cơm được rồi.
    Tự nhiên nhắc 1995 làm tớ lại nhớ đến cú vô lê “hẳn hoi” của Trần Minh Chiến, tiếc quá, anh hùng sao cứ bị mỹ nhân hại đời là thế nào? Oài!
    --- Gộp bài viết: 14/06/2018, Bài cũ từ: 14/06/2018 ---
    Thế đấy, cơ mà mấy đứa em mình nó cứ troll mình là trâu già mà cứ thích gặm ...cỏ non. Ức không nói thành lời, đành giả thành nghễnh ngãng cho chúng nó “xìu” không bàn ra tán vào nữa, nó lại còn “tàn nhẫn” xúi mấy con ghệ nhí của nó phán luôn: con chào chú ạ, còn nó kêu mình là ... anh già. Hix! đành gặm một mối căm hờn trong cũi sắt...than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu.

Chia sẻ trang này